1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

- Thần "điêu" đại hiệp (Phiên bản mới nhất) - Tuyên chiến với Long Cốt - Vũ lâm đại hội

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 05/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng mấy chốc cái tin trong rừng có một dị nhân bí hiểm đang sinh sống lan đi khắp nơi. Người ta còn thì thầm to nhỏ, rằng, dị nhân không phải là,,người, mà là ..Cá!
    Chính các tiều phu đốn củi về kể lại có một lần vào đêm trăng tròn họ nghe thấy một âm thanh cực kỳ..HiFi Sờ te ri ô. Trông về phía âm thanh ấy họ vô cùng kinh ngạc khi thấy có rất nhiều..Cá Chép bay lượn trên không trung. Và khi âm thanh ấy dứt thì quang cảnh ấy cũng biến mất luôn.
    Ban đầu ng` ta tưởng là ảo ảnh nhưng ko phải, từ đó cứ vào ngày rằm là hiện tượng này xảy ra. Chính vì vậy ng` ta gọi dị nhân bằng cái tên : Cá Chép!
    Một buổi sáng, như thường lệ, Cá Chép lại vào rừng săn bắn. Nhưng đi mãi mà chẳng thấy con thú nào, Cá Chép bực mình rủa thầm bọn lâm tặc bất nhân, đốt rừng chặt cây, làm cho muông thú ko còn nơi ...rung thân.
    Bỗng "xoạch, xoạch" Gì thế nhỉ? Cá Chép nghe ngóng. Phía sau quả núi kia có tiếng động. Xin các quý zị nhớ cho là CC có nội lực rất thâm hậu nên mắt mới tinh, tai mới thính như thế, có thể nghe được âm thanh rất xa, dù nhỏ.
    "Vèo, vèo" bằng khinh công siêu hạng, Cá Chép đã bay sang bên kia núi.
    Quả không sai, phía trước CC là một... thiếu niên đang bị kẹt trong một cái bẫy. Thiếu niên thấy Cá Chép liền nói lớn :
    - Xin hãy cứu tôi & nhận tôi làm đệ tử!
    Cá Chép lẳng lặng lại gần, bỗng hơi khựng lại khi nhìn thấy trên cổ thiếu niên là một cái dây có viên ngọc bội hình con...Voi. Mắt Cá Chép ánh lên một tia sáng nhỏ, ko nói gì, tháo bẫy ra và cõng thiếu niên về hang động.
    I miss U

    ...Bàn tay với bao kẽ hở
    Che sao kín nỗi ưu phiền...
    (NT)
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nói về thiếu niên ấy thấy đó là một thiếu niên khôi khoai, ối nhầm, khôi ngô, tuấn tú, giọng nói đanh đá, (lại quên) đanh thép, bước đi khoan thai, nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, rất có khí chất con nhà võ. Duy chỉ có mỗi một điều, ấy là thiếu niên hơi bị thiếu...lipit !
    Khi được Cá Chép đưa về, thiếu niên làm lễ nhập môn, gọi Cá Chép là...sư phụ. CC cũng lấy ngay cái hình con voi đeo trên cổ thiếu niên gọi cậu bé là...Voi còi !
    Voi còi vốn khí chất thông minh nên học võ rất nhanh. Các chiêu thức thế võ quyền cước đều lĩnh hội được hết. Cá Chép rất hài lòng về Voi còi, có bao nhiêu bí kíp tuyệt chiêu đều đem ra dạy dỗ Voi Còi hết, đặc biệt là bí kíp "7x ma trận"
    Thấm thoắt thoi đưa, hậu sinh khả uý, Voi còi lớn lên thành một chàng thanh niên vô cùng handsome, tinh thông võ nghệ, lại cực kỳ ga lăng. 77 thế võ trong "7x ma trận" được Voi Còi tận dụng triệt để. Nhờ thế mà giọng nói chàng Voi Còi ngày một trầm ấm và truyền cảm hơn, sang sảng mà không đanh đá, dõng dạc mà không khô khan...
    Đó thực sự là một anh hùng nơi thâm sơn cùng cốc này.
    Một ngày nọ, Cá Chép gọi Voi còi lên, bảo : "Ta thấy nhà ngươi đã đủ lông đủ cánh. Giờ thì hãy...bay đi giúp ích cho đời" .Nói rồi, chừng như xúc động quá, từ nơi đôi mắt vốn sáng quắc của Cá Chép từ lăn ra hai hạt châu sa. Khi châu sa rơi xuống lòng bàn tay thì lập tức đông cứng lại, đẹp vô kể. Cá Chép cầm hai hạt châu sa lên, run run đưa cho Voi Còi, đoạn nói : "Nhà ngươi hãy cầm lấy hai hạt ngọc này. Sau này, nếu gặp người con gái nào ngươi yêu hãy tặng cho cô ấy một hạt, nhà ngươi giữ lấy một hạt, người đó sẽ không bao giờ rời xa ngươi, sẽ giúp ngươi rất nhiều chuyện trong đời. Thôi, nếu tính theo giờ Giê em mờ tê thì có lẽ muộn rồi, nhà ngươi hãy mau mau xuống núi. Thời gian nhà ngươi ở đây đã hết". Dứt lời đã thấy Cá Chép biến mất...
    I miss U

    ...Bàn tay với bao kẽ hở
    Che sao kín nỗi ưu phiền...
    (NT)
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Cách khu rừng khoảng ...17 dặm về phía Nam, có một thiếu nữ họ...Girl, tên...bí mật, vô cùng xinh đẹp và đáng yêu. Nàng có đôi mắt long lanh hồ thu ( to và đẹp như hồ Ba Bể), đôi lông mày thanh thoát, mảnh mai,(như liễu rủ Hồ Tây), hàng mi cong cong đáng yêu, mũi cao thanh tú và đặc biệt nàng có một nụ cười đẹp, bí ẩn mê hồn (bí ẩn còn hơn cả nàng Mona Lisa), sẵn sàng đánh gục bất cứ chàng nào... yếu tim !
    Từ nhỏ nàng đã được chùa Thiếu Lâm dạy võ nên vô cùng...lợi hại. Đi đến đâu nàng cũng được người ta nhắc đến với vẻ vô cùng ngưỡng mộ.
    Nói đến chùa Thiếu Lâm thì đó là một ngôi chùa cổ kính và rất trang nghiêm. Sư trụ trì chùa này, xưa vốn là một cao thủ võ lâm... khét tiếng (khét đến nỗi suýt...khê) Chưa từng có nơi biển sâu núi rộng nào mà chưa đặt chân tới. Nhưng vì một lý do rất chuối, ấy là...chê vợ (cứ xem profile của lão ấy thì biết) lại cộng thêm chốn giang hồ hiểm ác nên quyết chí ...đi tu !!!
    Sư phụ có cái tên rất lạ : Chitto !
    Trong chùa còn có thêm một hoà thượng nữa vô cùng giỏi giã nghệ (ối nhầm), giỏi võ nghệ, ấy là hoà thượng với cái tên rất có vẻ phật pháp ..."Thích uống rượu".
    Tên khai sinh của hoà thượng là Satan_79. Xưa, cũng vì quá ham mê cái thứ nước trắng 45 độ nên đã bị...vợ bỏ, uất quá mà tìm đến chùa Thiếu Lâm bắt tay với Chitto cùng...bỏ quên đời. (lời bình của người kể : Rõ khổ !!!)
    Năm ấy, chốn giang hồ có mở đại hội võ lâm, chùa Thiếu Lâm được chọn làm nơi... tập kết. Thiếu nữ xinh đẹp, bí ẩn kia cũng là một trong nhiều lí do để các cao thủ võ lâm tìm về xem mặt. Đường phố luôn luôn xảy ra tình trạng tắc đường do lượng người đổ về quá đông. Tất nhiên trong số những người tham gia làm đường tắc ấy có chàng Voi Còi đáng yêu của chúng ta. Chưa bao giờ giang hồ lại sôi động như ...thị trường chứng khoán như vậy.
    Thật là :
    Mỹ nhân như ngọc lại như hoa
    Trăm kẻ thầm yêu nhưng ở xa
    Biết chăng nhân tình thế thái ấy
    Giang hồ chạy loạn như...ba ba​
    Muốn biết thiếu nữ ấy là ai, tên gì xem hồi sau sẽ rõ.
    I miss U

    ...Bàn tay với bao kẽ hở
    Che sao kín nỗi ưu phiền...
    (NT)
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    he he he, hay quá, em xin một chân trong câu chuyện của chị nhé, chị Xuongrong.


    Trong cuộc đời này, việc có ý nghĩa nhất đó là đem lại hạnh phúc cho người khác.


  5. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hic! Kiểu này em đoán cái bà thiếu nữ đó dễ là chị Xương Rồng lém. Chết thật!
    X!
  6. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    hehe...đoán sai rùi, TLN chắc phải là 01 nhân vật rất đặc biệt ha, hihihahaha...đoán ra là ai rồi, ò, nhưng xuongrong cứ kể tiếp đi, chắc màn chuyện mới bắt đầu thôi.
    hehe... muh cho em 01 vai chứ nhỉ? Làm tăng nhân chi chi đó ý, bên Vietkiem em có biệt hiệu là quocviet sư phụ muh, nhưng không làm Doãn Chí Bình đâu
    www.vietnet.fr.st
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    A di đà Phật
    Bần tăng pháp hiệu Thích Tất Thảy, vốn đã mai danh ẩn tích chốn Thành Công không sơn, lòng thiền đã định, dứt mối hồng trần thấm thoắt đã ba ngày.
    Hôm nay tĩnh toạ trên ghế xoay tại thiền trai trong bản tự , tâm thành vi Phật, lấy bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm ra tụng cho lĩnh hội toàn cơ. Đang tụng kinh đến hồi gay cấn bỗng thấy toàn thân nhột nhạt, tóc tai dựng đứng, tâm thần bấn loạn để rơi cả đôi đũa xuống bồ đoàn. Phải chăng trên Thất Ích giang hồ đã có chuyện gì chăng? Phải chăng có kẻ nào đã nhắc đến tục danh của bần tăng một cách bất cẩn nơi cửa miệng?
    Nam mô Đại từ đại bi Cứu khổ cứu nạn Nam hải Phổ đà Lạc già Triều Âm Thiên thủ thiên nhãn Linh cảm Thiên ứng Bạch Y Đại sĩ Quan Thế Âm bồ tát.
    Không xong rồi, pháp khí thiền linh của Đức Bồ tát đã truyền sang, càng làm rối loạn. Lập tức bần tăng rời sang Chính điện, nơi đặt bảo vật là chiếc Mõ Ni tờ của bản tự. Kíp gọi tiểu đổ dầu chạy máy, dùng pháp lực của Điện mẫu vận động Thần kính, hoà vào Thiên la dùng tuệ nhãn xem có chuyện gì.
    Biết ngay mà, quả nhiên có một nữ ma đầu tự xưng Long Cốt cô nương vừa xuất hiện. Long Cốt nữ ma đầu vốn ở núi Bắc Môn trên lầu Ngũ thượng, sau thời gian tu hành chưa thành chính quả nhưng đã vội vàng xuống núi, dùng ngoa ngôn xảo ngữ mê hoặc quần hào. Ma nữ luôn tự xưng là Chị cho có vẻ già đời, nhưng thực ra tuổi đời chưa già lão lắm.
    Ma nữ tung ngôn chưởng kinh người, khi thì mềm dẻo như thi nhân thục nữ, khi thì sắc nhọn như gươm đao, lúc lại nặng nề như thiết thạch. Ngôn chưởng của ma đầu có lúc kín đáo e lệ, mập mờ nửa kín nửa hở khiến ai cũng phải tò mò, từ đứa trẻ con của hội Bát Ngũ (85) cho đến các trưởng lão tinh thâm của Thất Ích đều hau háu dỏng tai; lúc khác ngôn chưởng lại toang hoác nở toe nở toét làm cho các thiếu nhi ngơ ngác mà các lão trượng mắt tròn như quả vải. Có lúc ma nữ dùng kiểu ẻo lả lững lờ, cương nhu hoà hợp làm cho ngay cả các lão mẫu, lão tỉ của giang hồ đến đỏ mặt thẹn người (già rồi mà còn thẹn) trong khi đó đến tượng tiên ông trên đền cũng phải bật dậy muốn áp má kề vai chứ đừng nói nam nhân trong giang hồ.
    Bần tăng vừa biết Long Cốt đã ra tay, không khỏi bàng hoàng, tinh thần rúng động, chân khí vận chẳng thông. Quả nhiên, nạn nhân đầu tiên của Ma nữ là Lý Ngư đại trưởng lão (Cá chép là Lý ngư). Trưởng lão là bậc cao niên vọng trọng nhất trên giang hồ, một lời nói ra dù cả lũ nhẩy vào cãi cũng không xong, thế mà ma nữ không tha. Người thứ hai mắc phải là Bệnh Tượng (voicoi) ẩn sư, vốn chỉ là một người chưa bao giờ ra mặt, mà chỉ dùng ám khí như Điệp Bom (bom thư) hay ngoa ngữ nói vọng từ trong xó ra thôi, chả làm hại ai cả....
    Đến bây giờ ngay Bần tăng là kẻ tu hành mấy ngày rồi mà Ma nữ cũng không tha. Long Cốt dám gọi đích tục danh của bần tăng, bôi nhọ chuyện bần tăng chê vợ. Không những thế, còn dám vu vạ cho chốn Không môn là chứa chấp Thất Cửu Sạ quỷ, một danh sĩ giang hồ được mệnh danh là Trầm Bình tửu tử (hay đơn giản là hũ chìm). Dù cùng chung một dải Thành Sơn, nhưng Thất Cửu sạ quỷ chuyên luyện linh tửu trên ngọn Tứ phong, còn Bản tự của bần tăng ở ngọn Nhị phong. Cách nhau không xa về địa lý mà lại cách ngàn trùng, vì cho dù bản tự thỉnh thoảng cũng nấu rượu lậu nhưng bần tăng chỉ chuyên môn đem cung cấp thứ thánh thuỷ đó cho quần hào chứ chưa bao giờ dùng thử cũng như dụ dỗ lôi kéo.
    Bần tăng cũng chưa bao giờ dính đến nữ nhi thanh sắc thế tục, đôi khi nghêu ngao ca ngợi sơn thuỷ chứ chả động gì đến liễu hoa. Vậy mà ma nữ lôi bần tăng vào chuyện xuân tình thì quả là đáng giận. Đáng giận.
    Nhưng chợt nghĩ lại lời của Đức Bản Sư Thế Tôn, thấy mình lục căn chưa sạch, tâm còn vọng động, mắt chẳng tuệ thông, nên mới giận dữ nhất thời, thật là kém cỏi. Thôi đã rời xa phàm trần thì dứt hẳn tham sân si, lo nghĩ làm gì.
    Nhưng lại nghĩ lời Thiền Tổ: Cứu một người phúc đẳng hà sa. Nếu để ma nữ lộng hành trên chốn giang hồ, thì còn biết bao người mang vạ? Đến kẻ tinh thần tỉnh táo, trí lực cao minh như mình mà còn rung động thì kẻ nội công thấp kém, thần khí chưa vững hoặc ít tuổi như Bát Ngũ bang làm sao chống được, mà Thất Ích thần cung chưa chắc đã phải là đối thủ.
    Bởi vậy lại đành xuống núi, hầu mong ngăn chặn.
    Tuy bần tăng tự cho là kẻ cao thâm, nhưng cẩn tắc vi tiên, cũng phải đề phòng ma nữ có ma dược khơi lại thất tình lục dục chưa tận diệt thì cỏ phí cả mấy bữa tu hành. Bởi vậy phải rửa sạch lục căn.
    Tiểu hoà thượng đâu, đem Biore ra đây cho sư phụ rửa mặt, chuẩn bị Congat không sâu răng để đánh răng, Viroto nhỏ mắt, bông Data ngoáy tai. Đề phòng nên đem theo kính râm và walkman nữa. Nhanh nhanh lên....
    -----------
    Chitto đi đánh răng rửa mặt chào buổi sáng đây.
    Được sửa chữa bởi - chitto vào 13/04/2002 11:18
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Xuongrong,cac ha la nguoi noi nao ma thong hieu chuyen noi son cung coc tan the?
    Nghe nhac den thieu nu họ girl tiểu nữ bỗng chốc nghĩ tới lai lich cua minh.Khong biết co vinh dự được ngồi xuống uống miếng nước,xơi miếng bánh va tiep tuc lang nghe câu chuyên cua cac ha hay khong?

  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chết vì cười, sư phụ "Thích Tất Thảy" ơi là sư phụ. Sao sư phụ dùng nhiều mỹ phẩm thế? Sang hồi thứ hai em sẽ tiếp tục kể chuyện về sư phụ dùng mỹ phẩm cho tất cả giang hồ đều biết, hay lém. Quả không hổ danh "người chê vợ".
    Intercepter ui, nhân vật nữ chính chắc chắn không phải là chị rồi, mà là...người khác cơ. XR chỉ là nhân vật phụ thôi. Câu chuyện này sẽ có gần như đầy đủ mặt các anh hào mà XR đã biết, đã nghe danh tánh....(kể cả em đấy)
    Nói chung là lần lượt quý zị sẽ được tóm lên...đóng phim một chút cho zui, hi hi...Zui lém......Hi hi.........Sẽ hứa hẹn rất nhiều bất ngờ. He he..........
    I miss U

    ...Bàn tay với bao kẽ hở
    Che sao kín nỗi ưu phiền...
    (NT)
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, cuối phim là đám cưới dzui dzẻ của Lãng Tử Đa Tình TruongDu cùng ...

    truongdu
    Được sửa chữa bởi - truongdu vào 13/04/2002 17:06

Chia sẻ trang này