1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

- Thần "điêu" đại hiệp (Phiên bản mới nhất) - Tuyên chiến với Long Cốt - Vũ lâm đại hội

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 05/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mickey_Mouse_new

    Mickey_Mouse_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ôi!
    Đọc truyện của các bác iem đến chết cười mất thôi. Mấy bác 7x quả là gừng càng già càng cay. Dưng mà iem chỉ thích nhất là Đại sư tỷ Gừng Cay nhà các bác thôi. Ấy chết, iem xin lỗi, thích nhất là cái ảnh của sư tỷ thôi . Trời ạ, sư tỷ già rùi mà sao mà xinh thế nhẩy các bác nhẩy.
  2. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Thần điêu hiệp lữ (nguyên tác XuongRong) + Wendy version
    Lại nói cuối hồi trước hoà thượng T3 đang cười nói hớn hở trước đám đông quần hào thì bị một kẻ tiến tới toan véo vào da thịt. Kẻ lớn mật làm càn này là ai, tạm thời truyện chưa nhắc đến.
    Lại nói chuyện Mật Luân nữ hiệp chấp chưởng Thất Đàn thánh giáo, dân cư được an bình người người hớn hở sung sướng. Thời khắc đó quả thật hiếm hoi, thiên hạ thái bình, người người nhàn hạ. Thú trên rừng cá dưới nước chỉ cần hú một tiếng là tự động chạy đến trước mặt, muốn ăn còn nào chỉ cần chỉ tay một cái, là thú thì tự động làm lông, là cá thì tự động lột vảy rồi nhảy vào nồi chỉ vài phút sau là ăn được. Những ngày tháng thanh bình đó Mật Luân Nữ hiệp cùng với các Đàn chủ liên tục tổ chức những cuộc thi tài, những buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Thật là những ngày vui không kể xiết.
    Một lần, sau một bữa tiệc say tuý luý, Mật Luân Nữ hiệp đang ngon giấc trong tư phòng tại tổng đàn chợt giật mình tỉnh giấc. Chỉ thấy ngoài kia gió rét gầm gào từng cơn như muốn xé toang màn trời, chọc thủng mặt đất, bất giác hãi sợ vội ngồi xếp bằng tròn ngũ tâm hướng lên trời bắt đầu toạ thiền thổ nạp. Vốn nội công cao cươ`ng, nên chỉ sau vài lần vận chuyển chân khí khắp kỳ kinh bát mạch, hơi thở điều hoà toàn thân nhẹ bỗng. Thật là đã đạt đến cảnh giới cao của võ đạo.
    Trong lúc đang tập trung tinh thần điều tức, chợt nghe thấy tiếng gì đó văng vẳng từ xa, bèn vận Thiên lý nhĩ thần công chú tâm lắng nghe. Chỉ thấy "
    "Nghe có tiếng chổi đều đặn vang lên trong đêm tĩnh mịch. "Ai bánh mỳ nóng đơơơ...ơi!!!... " Tiếng xe rác kẽo kẹt theo vòng bánh xe lăn chầm chậm, nặng nhọc vất vả... "Mẹ con ta cố lên, chuyến cuối cùng rồi, hôm nay con quyết định thưởng cho mẹ con mình một chiếc bánh mỳ nóng ròn nhé!" - tiếng thằng bé cười vang lanh lảnh trong đêm vắng! "
    Trong lòng chợt cảm thấy bồi hồi, không rõ vì sao bèn thu hồi thần công bước lại bên khung của sổ nhìn ra ngoài. Chỉ thấy :
    Cơn mưa mùa đông mau mắn cắt những vệt chéo xé toang không trung. Phía bên kia đường, hai người hành khất nằm trong cơn mưa. Người nhiều tuổi hơn lại bị tật nguyền, vất vả chống chọi với những giọt nước mưa để cho người trẻ hơn ngon giấc.
    Trong lòng Mật Luân nữ hiệp chợt thấy xót xa, nhớ lại những bữa chè chén thâu đêm, những món ăn thừa mứa, những chén rượu ngon đổ trên bàn tiệc. Tự nhiên cảm thấy ân hận vô cùng.
    Bèn vung tay một cái lấy văn phòng tứ bảo thảo một lời kêu gọi đến toàn bộ các đàn chủ và các giáo đồ.
    Muốn biết Mật Luân nữ hiệp đã kêu gọi điều gì mời xem hồi sau sẽ rõ.
    Miss Wendy
    Wendy Oh Wendy
  3. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Cậu này ngốc thật,
    Khen bà chị tui thì khen cả năm chả hết.
    Bây giờ già hơn tẹo teo, nhưng vẫn thuộc loại xinh. Chị nhở ! He he,
    Nói nhỏ nha: cái ảnh đó chụp cách đây 5 năm rùi đó.
    Đừng nói với ai là tui bảo nha.
    Dr. Lion King
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, một nữ nhân mà có thể làm cho Lãng tử (kẻ lang thang, vô gia cư )TruongDu này có thể hồn siêu phách lạc, để đến nỗi phải vào beauty salon để dùng cái fashion head-ronaldo ư.
    Cũng đã nghe đến sự vụ đã lâu, nhưng vì vẫn còn ở những màn dạo đầu, sẽ chưa có gì gay cấn, nên còn lảng vãng làm vài cốc rượu, vài vại bia cho thêm phần hưng phấn.
    Một lần lạc bước đến chốn này, nhìn bốn phía đâu cũng là cao thủ, mặt lạnh te, thấp thoáng đâu đó sau những tà áo Complete đen xì phấp phới là cái lạnh giá đen xì của mẫu vuông vuông, đỏ đỏ, vàng vàng.
    Biết sắp có những cuộc đấu 1/2 viên gạch dữ dội sẽ xảy ra nơi đây.
    Cũng chẳng phải kẻ sợ hãi gì, nhưng nơi đây thanh thiên bạch nhật, mọi ánh mắt đều tập trung cao độ, e rằng thi triển cái ngón nghề sẽ khó khăn, đã định quay gót.
    Nào ngờ thấp thoáng đằng xa, một gã đầu đinh, đôi kính trắng trí thức càng tăng thêm độ nguy hiểm của hắn, tiến ra với những lời trêu chọc chạm đúng tim đen, nhất quyết ở lại, sống mái trong vụ đấu 1/2 viên gạch này.
    Trêu ghẹo mỹ nhân thì lại thấy một gã, nhỏ người, coi vẻ sương gió, phong trần, đầy vẻ từng trải, gã này cũng đã tung vài chiêu, khá lợi hại, lên lời khiêu khích.
    Dẫu biết, biết ngừơi biết ta, trăm đánh trăm thắng, nhưng đã lâm trận e rằng không để hổ danh mất mặt mà quay lui.
    Tạm thời thế, nghe ngóng tình hình đã, có lẽ đây sẽ là một cuộc chiến đẫm mồ hôi và tiền Net.

    truongdu
  5. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    ... tiếp hồi 3 ...
    Lại nói đến quocviet hành giả cùng 4 vị đại sư đang canh trước cổng chùa. Nghe tiếng reo hò cổ vũ của mọi người trong sàn vô cùng cuồng nhiệt, quocviet hành giả rất muốn vào xem nhưng trách nhiệm được Trình tiên sinh giao không thể bỏ dở. Bây giờ hắn ta mới hối tiếc vì đã dại dột nhận lời, giá mà hắn từ chối thì bây giờ có phải đã có thể ngồi rung đùi chiêmg nguỡng các đôi thi đấu rồi không? Nghĩ mà thấy bực mình, hắn đi đi lại lại không yên từ bên đầu cổng này đến đầu cổng kia. Nhìn 04 vị đệ tử của Chit To mà hắn muốn táng cho 01 trận. Đại sư đất Phật gì mà chưa chi đã ngủ lăn ngủ bò, hắn đã mấy lần định chạy đi mua cái đồng hồ báo thức để gọi 4 vị này dậy, nhưng lai sợ chạy đi thì không có ai trông cổng chùa nữa. Cáu tiết, hắn cứ cắm ca cắm cảu mãi không yên. Trong kia, hết bang chủ Cái Bang Tulipsblack đến phó chưởng môn phái "Tình Thơ" Milanista đã lên thượng đài. Hắn đã từng ngưỡng mộ và mong muốn được một lần chứng kiến chưởng pháp danh bất hư truyền của Cái Bang là "Disco Thập Lục Chưởng" (disco 16 bước), vốn đã định mấy lần xem rồi học lóm, nhưng giờ đây lại phải ngồi đây mà trông coi cho 04 vị sư hổ mang này ngáy khò khò. Tiếng chiêng vang lên, lại một trận đấu nữa kết thúc, buổi thi đấu đã đến hồi căng thẳng. Hắn nghe loáng thoáng tiếng của Trình Tiên sinh vang lên, hình như cặp đấu tiếp theo sẽ là cuộc đối đầu lịch sử đầy mong đợi giữa Bách Khoa Đệ Nhất Nhân Zazu Dược Hoa Đệ Nhất Hậu Gaby.Hắn quanh đi quẩn lại ở xó cổng, lẩm bẩm nhẩm đi nhẩm lại mấy chiêu thức cơ bản mà hôm qua vừa học lóm được của Chit To đại sư.Chỉ có cách luyện vũ công thì mới có thể quên đi được sự cám dỗ của những tiếng reo hò đầy hấp dẫn trong kia. Hình như lại 01 cuộc đấu nữa bất phân thắng bại. Bây giờ là đến cuộc đấu mà hắn vẫn trông chờ, cặp đấu này lên biểu diễn chứ không đấu với nhau. Đó là cặp Vương Thăng công tử và Hắc Bạch cô nương. Hắc Bạch cô nương vốn là "người trong mơ" của hắn, nên hắn dứt khoát phải cổ vũ cho nàng. Lần này thì không thể nhịn đuợc nữa, hắn bỏ mặc công việc đuợc giao, nhảy vào trong hò reo cổ vũ:
    - Chị Mit cố lên, chi Mít cố lên !!!!
    Trình Bá Dương nghe thấy tiếng quocviet hành giả thì khẽ cau mày vì biết hắn đã rời bỏ nhiệm vụ của mình, chàng lẩm bẩm:
    "Đúng là tên lừa đảo, đểu thật, tên lừa đảo! Sau này mình phải đuổi hắn ra khỏi Tiêu Dao Chỉ mới được."
    Nhưng chàng còn đang bận theo dõi màn trình diễn của Vương Thăng và Hắc Bạch cô nương nên không thể trách móc tên sư đệ đáng ghét của mình được. Trên vũ đài, đôi tình nhân đang thi triển môt công phu hoàn toàn mới lạ mà họ gọi tên là: "Swing Walts Bát Bộ". Họ di chuyển mà thân thủ nhẹ tựa cánh chim. Thực ra bộ pháp này là do Vương Thăng mới truyền dạy cho Hắc Bạch Cô Nương không lâu, đối với người bình thường thì trong khoảng thời gian ngắn gấp rút như vậy không thể học đến tuyệt xảo được. Nhưng Hắc Bạch cô nương nhờ ăn đuợc 01 thứ quả đỏ đỏ rất đặc biệt trồng trên miền núi phía Tây nên công phu tinh tiến rất nhanh chóng. Hồi đó con người còn ít biết đến loại cây quý này, sau này người ta mới phám phá ra nó dưới cái tên là cô-ca-in hay cần-sa gì đó.
    Lại nói đến Hắc Bạch Cô Nương cùng Vương Thăng đang thi đấu vô cùng đẹp mắt trên vũ đài, ở dưới quocviet hành giả đang cổ vũ rất nhiệt tình, thì bỗng nhiên có 01 sự kiên bất giờ xảy ra.......
    Hết hồi 3, mời các bạn đón đọc tiếp hồi 4....
    Tiểu Quấy Tử đại náo bàn đào
    Chit đại sư gặp lại người xưa

    www.vietnet.fr.st
  6. Nhocconvuive

    Nhocconvuive Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    ui gioi, các bác khéo tưởng tuqợng quá, toàn cao thủ võ lâm,
    ~~
    -Du*ng` so^'ng nhu* mo^.t ho`n da', so^'ng kho^ng mo^t ti`nh ye^u , so^ng chi? bie^'t tha^n mi`nh,ta^m ho^n` luo^n luo^n ba(ng gia'.Du*ng` hoa' tha^n thanh` da'aa..vi` ta^m ho^`n da~ gia' ba(ng
    The Wall
  7. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Quocviet ơi tin vịt ở đâu thế, công phu 'Swing Walts Bát Bộ' là mit được Manhcuong truyền lại cơ mà, đính chính lại ngay không thi liệu đấy.
    Mit@
    I believe I can fly
  8. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Quốc Việt tiếp tục đi, đang đến đoạn hay (nhớ viết về đoạn trò chơi ý, bịa ra là có một cao thủ trẻ đánh bại một lúc 7 tên vào quậy phá )
  9. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    hihi... ý tưởng hay, em xin lĩnh hội ngay.
    www.vietnet.fr.st
  10. HuyenThoaiVoLam

    HuyenThoaiVoLam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Nè, cô nương xương rồng để tại hạ làm chân phản diện mưu đồ bá chủ võ lâm cái ! Nhưng trước tiên phải oánh cho thầy trò Cá Chép một trận liểng xiểng đã nhé, tất nhiên Cá Chép phải sang thế giới bên kia, bắt cóc người yêu voi còi. Sau đó Voi Còi lạc vào..gì gì đó, học được cái gì đó, về sau trả thù thế nào đó.........
    Huyền Thoại Võ Lâm.

Chia sẻ trang này