1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

- Thần "điêu" đại hiệp (Phiên bản mới nhất) - Tuyên chiến với Long Cốt - Vũ lâm đại hội

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 05/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ 4
    Tiểu Quấy Tử đại náo bàn đào
    Chit đại sư gặp lại người xưa​
    Lại nói Hắc Bạch cô nương cùng Vương Thăng đang thi đấu vô cùng đẹp mắt trên vũ đài, ở dưới quocviet hành giả cổ vũ hết sức nhiệt tình, khán giả đang say mê chăm chú thì bỗng nhiên 01 tiếng cười ghê rợn vang lên:
    - Hahaha......hahahah.....
    Thanh âm này vang lên dữ dội, nghe vừa hùng dũng vừa chua chát, chứng tỏ người cười phải có một trình độ vũ công siêu đẳng, nhưng hãy còn cực kỳ trẻ tuổi. Toàn bộ đại hội đều giật mình, Hắc Bạch cô nương cùng Vương Thăng cũng ngừng thi đấu, tất cả mọi người đồng loạt quay lại hướng mắt nhìn về phía tiếng cười vừa phát ra. Ở dưới kia, trước cổng chùa, 01 chàng thanh niên cực kỳ anh tuấn đang đứng hiên ngang, dáng vẻ vô cùng oai phong lẫm liệt. Chàng chạc độ 20, có đôi mắt sáng như sao, thân hình cao lớn, mái tóc dài không búi lại mà để rơi bồng bềnh trong gió. Mọi con tim các cô gái đã ngừng đập. Hắc Bạch cô nương không dấu nổi ánh mắt đắm đuối khi nhìn chàng trai mới xuất hiện. Còn Vương Thăng công tử đã hơi khó chịu, chàng khẽ cất giọng:
    - Kẻ lạ mặt kia, ngươi là ai, sao vô cớ dám xâm nhập và quấy phá đại hội của chúng ta?
    Chàng trai lạ mặt khẽ nhếch mép mỉm cười:
    - Ta là ai thì mặc kệ ta. Đại hội vũ lâm là giành cho tất cả mọi người, cớ sao ta không có quyền đến chứ, aha....
    Trình Bá Dương đứng trên vũ đài khẽ chau mày. Từ vừa nãy đến giờ chàng vẫn im lặng quan sát chàng trai mới xuất hiện. Chàng giật mình khi nhận thấy người này có lối ăn mặc đúng theo kiểu người HP, mặc dù giọng nói của hắn rõ ràng là người HN.
    "Liệu có phải hắn chính là người do HP phái sang để phá hoại đại hội?" Nghĩ vậy, Trình Bá Dương liền tiến lên chắp tay thi lễ:
    - Không dám, không dám !!! Đại hội "Anh hùng" ngày hôm nay mở ra là cho tất cả mọi người, ai cũng có thể tham gia. Vậy xin hỏi phải chăng công tử đến đây cũng là vì mục đích đó? Công tử có thể giới thiệu danh tính cho mọi người cùng rõ không?
    Chàng trai lạ lại cất tiếng cười:
    - Ta thích đến đâu thì ta đến, ta thấy cái gì hay thì ta tham gia. Ta không có danh tính chi hết. Từ nhỏ ta vẫn bị mẹ ta chê trách là hay nghịch ngợm quậy phá. Vậy nên cứ gọi ta là Vô danh khách Tiểu Quấy Tử (Anh_Pha_Roi) đi, hahahha....
    Chitto đại sư vẫn chăm chú theo dõi chàng trai lạ, trên khuôn mặt lộ đầy vẻ đăm chiêu. Còn Nhất Tuyệt Vũ Sư Đoàn Mạnh Cường cũng không thể ngồi yên, ông đã đứng dậy từ lâu, khẽ sửa lại dây giày. Hôm nay có lẽ ông sẽ phải lên sàn.
    Chàng trai lạ tự xưng là Tiểu Quấy Tử lại lên tiếng, giọng chàng mạnh mẽ và dữ dội:
    - Ta vừa xem đôi nam nữ trên khán đài kia trình diễn, nếu ta không lầm thì đó là "Swing Walts Bát Bộ", một bộ pháp trong Ỷ Sinh Thiên Đạo Chân Kinh (ISTD) phải không?
    Vương Thăng khẽ giật mình. Đoàn Mạnh Cường và Chitto đại sư không hẹn mà thành, cùng đưa mắt nhìn nhau. Công phu "Swing Walts Bát Bộ" là 01 công phu cực kỳ bí truyền của họ Đoàn nước Đại Lý, rất ít người biết. Vậy mà chàng trai này không những nói đúng được tên, mà còn biết rõ nguồn gốc xuất xứ của nó là từ bộ kinh Ỷ Sinh Thiên Đạo đã thất truyền bấy lâu nay. Ỷ Sinh Thiên Đạo Chân Kinh là 01 công phu tuyệt đỉnh của vũ học, do nhiều cao thủ vũ lâm các đời đúc rút, tổng hợp tất cả các tinh hoa vũ học mà viết nên. Ai học được các bí quyết vũ công trong cuốn kính này thì có thể trở thành vô địch thiên ha. Cũng vì tầm quan trọng quý giá của nó mà cách đây 20 năm, trong giới vũ lâm đã xảy ra những cuộc tranh giành nhau quyết liệt một mất một còn giữa các phe phái nhằm độc chiếm bí kíp. Nhưng kết quả tranh giành mãi vẫn chưa ngã ngũ, mà pho chân kinh thì lại bị biến đi đâu mất. Từ đó đến nay, không ai biết thêm gì về pho chân kinh nữa. Bỗng nhiên hôm nay, có 01 người nhắc đến, mà người đó lại là 01 chàng trai đặc biệt mới xuất hiện như vậy, nên mọi người không khỏi giật mình.
    Tiểu Quấy Tử, tức là chàng trai mới đến, chợt tung người nhảy lên vũ đài, đứng đối diện với Hắc Bạch Cô Nương. Vương Thăng thoáng nhìn qua bộ pháp của chàng trai, và nhận thấy rõ đó chính là thức thứ 3 trong 8 thức của "Swing Walts Bát Bộ", có tên gọi là Kiến Long Tại Điền. Tiểu Quấy Tử khẽ chắp tay thi lễ:
    - Vương Thăng công tử, ta xin được mạn phép thỉnh giáo Hắc Bạch Cô Nương một chiêu.
    Nói xong, không đợi cho Vương Thăng phản ứng, Tiểu Quấy Tử nhanh như một cơn lốc, tiến tới áp sát gần Hắc Bạch Cô Nương. Chàng vươn cánh tay dài của mình bắt ngay lấy tay của Hắc Bạch và giật mạnh. Hắc Bạch không kịp phản ứng, nên suýt nữa bị ngã nhào về phía trước. May lúc đó, Nhất Tuyệt Vũ Sư Đoàn Mạnh Cường đã lên tiếng cứu giúp kịp thời:
    - Muội muội, tiến chân phải lên rồi xoay mình 01 vòng.
    Hắc Bạch cô nương vừa hoảng sợ trước sức mạnh như vũ bão của Tiểu Quấy Tử, lại vừa choáng váng trước vẻ khôi ngô tuấn tú của chàng, nên còn đang lúng túng, nay đuợc Đoàn Mạnh Cường nhắc mới như chợt bừng tỉnh. Nàng tiến chân phải lên và xoay trái 01 vòng, rồi nhẹ nhàng tiếp đất. Thân thủ của nàng có thể nói là đã đạt đến mức tuyệt đỉnh, di chuyển mà không hề gây ra một tiếng động nào, dù là nhỏ nhất. Còn phía dưới đất, nơi bàn chân nàng đứng, đã hằn lên những vết lõm cực sâu, chứng tỏ nội lực của nàng quả ghê gớm. Đó chính là kết quả của 01 bài luyện công cực kỳ đặc biệt của phái Điển Anh có tên là: "Một Đĩa cơm Tấm, Một Bát Bánh Đa Cua, Hai Đĩa Chân Gà Nướng, 2 Ly Kem Chua Trong Một Bữa". Chính nhờ phương pháp luyện công này mà công lực của Hắc Bạch Cô Nương đã tăng tiến cực nhanh, mới luyện có mấy tháng mà đã đạt được 50 năm công lực (50 kí lô í mà. )
    Tiểu Quấy Tử thoáng nhìn mà cũng không khỏi toát mồ hôi hột, may mà cô nàng này công phu "Dẫm Chân" còn chưa cao, vì lợi khí là đôi giày cao gót đi đóng vẫn chưa xong. Nếu không với cái công lực 50 năm kia mà áp dụng vào chân mình thì chắc mình tiêu từ lâu rồi. Nghĩ đến đây, chàng như phấn trấn thêm tinh thần, khẽ vận mình truyền ra 5 thành công thức, xuất chiêu một chiêu vô cùng quái dị. Chiêu thức này ảo diệu không ngờ, thân thể chàng đang đứng yên bỗng di chuyển nhanh như vũ bão, xô thẳng tới Hắc Cô Nương. Hắc Bạch Cô Nương bỗng cảm thấy như trời đất quay cuồng, nàng không thể đứng vững được nữa. Xung quanh nàng, vang lên những âm thanh vang dội của tiếng vó ngựa phi. Nàng cảm thấy như mình đang lạc vào một không gian vô cùng quái lạ, mà nàng là một kẻ trong đoàn ăn mày đang đi lang thang trong Phiên Chợ Ba Tư huyền bí thì bỗng đột nhiên có đoàn người ngựa của hoàng cung đi quá, trà đạp lên tất cả. Con ngựa của vị công chúa bỗng chồm lên trước mặt nàng, chân tay nàng luống cuống, và nàng ngã nhào xuống đất.... thất trận !!!
    - Passo Cửu Âm Khúc !!!
    Nhất Tuyệt Vũ Sư Đoàn Mạnh Cường cùng Chitto đại sư đồng thanh kêu lên. Mọi người đứng xem hoàn toàn choáng ngợp trước thế công nhanh như chớp của chàng trai lạ. Nguyên "Passo Cửu Âm Khúc" là 01 thế vũ công cực kỳ ảo diệu trong Ỷ Sinh Thiên Đạo Chân Kinh (ISTD). Cuốn chân kinh này có 2 bộ: một bộ Hạ Kinh và một bộ Thượng Kinh. Người luyện công khi học bộ chân kinh này phải thứ tự học từ cuốn Hạ rồi mới lên cuốn Thượng. Công phu "Passo Cửu Âm Khúc" mà Tiểu Quấy Tử vừa thể hiện là nằm trong cuốn Thượng Kinh, chứng tỏ chàng trai này không những đã nắm đuợc bí kíp chân kinh Ỷ Sinh Thiên Đạo, mà còn luyện thành tới mức tối cao rồi. Vừa rồi may cho Hắc Cô Nương là chàng đã hạ thủ lưu tình, không có ý hại ngươờ nên chỉ xuất ra 5 thành công lực. Chứ nếu ban nãy chàng xuất thủ mạnh tay hơn thì có lẽ bây giờ nàng đã phải ra khỏi sàn theo phương song song với mặt đất mà nhằm hướng BV Việt Đức thẳng tiến. Vương Thăng công tử khẽ trừng mắt nhìn Tiểu Quấy Tử, rồi nhẹ dìu Hắc Bạch Cô Nương rời khỏi sàn....
    Tiểu Quấy Tử, sau khi hạ được Hắc Bạch Cô Nương chỉ bằng 01 chiêu chớp nhoáng, cất tiếng cười đầy đắc thắng:
    - hahahhaa.... còn ai dám ra đọ sức với ta nữa không, hay chức Đệ nhất vũ lâm này đã thuộc về ta rồi, hahahaa.....
    quocviet hành giả từ vừa nãy đến giờ đang hối hận vì đã không trông nom kỹ, để kẻ lạ xâm nhập vào chùa. Giờ đây trước thái độ ngạo mạn vô lễ của Tiểu Quấy Tử thì hắn không thể chịu đựng được nữa. Hắn cởi bỏ áo tăng bào định nhảy phắt lên sàn. Bỗng đột nhiên một bàn tay mạnh mẽ vươn ra kéo hắn lại, một giọng nói trầm hùng vang lên bên tai hắn:
    - Đệ không được liều mạng thế, đến huynh còn tự nhận thấy là chưa địch lại hắn ta, thì đệ làm sao thắng nổi.
    Người giữ quocviet hành giả lại không ai khác chính là Trình Bá Dương. Chàng chặn quocviet hành giả lại, đông thời đưa mắt nhìn 02 vị giám khảo như muốn cầu cứu. Chitto đại sư quay sang Nhất Tuyệt Vũ Sư Đoàn Mạnh Cường khẽ nói:
    - Việc này Nhất Tuyệt công tử không cần phải ra tay, bần tăng đã có cách trị kẻ phá rối này.Nói đoạn ông tung người nhẹ như một cánh én, thẳng lên vũ đài.
    (hồi 4 ... còn nữa ...)
    www.vietnet.fr.st
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm quocviet à. Cứ tiếp tục đi nhé.
    I miss U

    ...Bàn tay với bao kẽ hở
    Che sao kín nỗi ưu phiền...
    (NT)
  3. satan_79

    satan_79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.343
    Đã được thích:
    0
    ÔI trời ơi cho tui xin hai chứ bình yên đi các bác
    TO;cháu xươngrồng ơi bốc phét ít thui nhé ko là chú đánh đòn đấy

    Biết Sống Đến Mai
    Mà Ôm Cử Khoai Tới Tối

  4. TAI_SAO_BANH_MY_CHAY_new

    TAI_SAO_BANH_MY_CHAY_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    sao anh STAN NONG VAY !CHAU XUONG RONG CON NHO MA!
    CHAU DA BIET GI DAU .THAY VUI THI THAM GIA THOI MA!
    CHAU XUONG RONG THAT LA TRE CON NHA!
    CHU SÂTN NONG LAM DAY

    SATAN
    DUNG QUEN EM NHA!!
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    A di đà phật
    Ma ngôn quỷ ngữ của Long Cốt ma nữ ngày càng đáng sợ. Bần tăng ở ngoài cõi tục mà cũng thấy xốn xang trong dạ, xao xuyết tinh thần nói chi đến quần hào thường lao đao tình ái trong chốn giang hồ.
    Lâu nay tu hành chốn Không môn, tránh tiếng thị phi, mà mỗi khi nhớ lại lần đầu gặp Ma nữ càng thêm khiếp hãi.
    Đêm đấy trên Tụ Hiền các của Mão vương quán chủ, mọi người đang xúm xít sờ mó xung quanh Nam Phương Gungcay đại sư thái, Mật luân Nữ hiệp thì hớn ha hớn hở nói nhịu đến mấy lần, Á Di Lặc đại nhân cười toe cười toét. Phần Dương thánh tửu Bá Dương tiên sinh thì cuống quýt cả lên. Mà chấp pháp giáo sĩ Lý Ngư trưởng lão chả thấy đâu. Dạ đài lữ khách Night - một anh hùng trong chuyện lọ mọ trong đêm tối cho biết trưởng lão còn đang bận việc với lão bà.
    (Gì chứ chuyện đi đêm thì chàng thạo hơn tất thẩy quần hào cộng lại).
    Hắc Bạch cô nương, Thánh dược tiên tử tức Dược hậu Gaby, Tí vương phu nhân Vuameo của Mão vương quán chủ....tất bật chạy đi chạy lại, Phó nháy công tử Zazu cố trưng mặt ra cho quần hào nhìn ngắm.
    Ai cũng bận rộn cười nói, khiến bần tăng cũng thấy vui thay. Dù rằng bản tự tối nay đang cất mẻ rượu đầu năm, các đệ tử phải ngồi quạt lò suốt đêm, còn bần tăng nói là đi kiếm thần dược cho rượu được thơm, nhưng thực ra là đến đây.
    Bần tăng vốn trong lòng háo hức xem Gungcay Sư thái là người thế nào mà nổi danh như vậy trong chốn giang hồ đến nỗi quên cả mối nguy Ma nữ. Sư thái vốn người ở đất Thăng Long, đất một mình xông pha nơi phương nam vạn lý xa xôi, khai sơn phá thạch mở mang lên HCMC đại bang, có thể nói sánh ngang Thất Ích.
    Khi nghe danh sư thái, bần tăng thoáng thấy mặt Long Cốt ma nữ xám lại như tro, nhưng lại không để ý vì ánh đèn trong Tụ hiền các mờ ảo quá, lại thêm thứ hoàng thuỷ tên gọi là Bia của Quán chủ ngon quá, lỡ làm mấy chung nên hơi phê phê đâm ra bất cẩn.
    Đến giờ ngẫm lại toàn bộ hành vi của Long Cốt mới hiểu tại sao Ma nữ sững sờ như vậy khi nghe danh sư thái.
    Nguyên trước đó trong thiếp mời quần hào dự hội, Mật luân Nữ hiệp lời lẽ ngọt ngào lọt tai khẩn thiết đề nghị ai đến dự hội cũng phải mang theo quà coi như lệ phí vào cửa. (Khiếp). Bò cạp tiểu tử Scorpion là người đứng soi quà bằng bảo bối của Thần Cung, ai quà nặng ai quà nhẹ phân ra rõ ràng.
    Bần tăng trước khi xuống núi định mang theo rượu lậu mới nấu, nhưng lại e so với thánh tửu của Bá Dương tiên sinh có phần thô lậu; định đem theo vài gói mĩ phẩm dưỡng da, dầu gội trị gầu... nhưng ngại Hắc Bạch cô nương dè bỉu; tính mang bánh kẹo ngọt ngào thì vấp phải Nữ hiệp Bánh mật còn ngọt hơn;... , lại nghe nói máy soi của Bò Cạp tiểu tử nhậy lắm, quanh đi quẩn lại chỉ có TiềnChữ là hay ho nhất. Bởi vậy phóng tay uỵch ra vài ba chữ loằng ngoằng theo thể "chim trúng tên, lươn rúc bùn" (chắc chắn không ai đọc được - mà bây giờ đưa ra bần tăng cũng không đọc được).
    Còn quần hào mang thứ gì bần tăng không biết, ai cũng thập thò sợ lộ thấy mà thương. Bá Dương tiên sinh chưa tỉnh cơn say mang đến 2-3 gói.
    Khi bần tăng có tính tò mò, vì là Thích Tất Thẩy nên cũng thích hiếu kì, giả vờ là người của Thần Cung dò hỏi món quà của Ma nữ và hai hán tử thì Long Cốt nhìn thẳng vào mắt bần tăng buồn rười rượi. Bần tăng biết Ma nữ đang dở ngón "Sầu mục mê tâm" ra, vội vàng cụp mắt nhìn xuống dưới, thì lại thấy ngay nụ cười của ma nữ tươi roi rói, chính là chiêu "Hỉ tiếu sát nhân" ghê rợn. May là bần tăng công phu thượng thừa nên kịp nhìn xuống thấp hơn nữa. Chỗ này thì Ma nữ cũng chả khác gì sư cô với vãi già trong bản tự.
    Thấy không thể dùng độc chiêu được, Long Cốt đành bảo:
    - Hai kẻ đi theo tại hạ chưa biết luật nên không mang theo quà, chỉ có món quà của tại hạ thôi. Nhưng chừng ấy cũng đủ cho cả ba người, có khi đủ cho tất cả mọi người ở đây ấy chứ.
    Ai ngờ một câu nói đó của Ma nữ mà chứa đựng bao nhiêu mưu đồ thâm độc. Giờ ngẫm lại thấy bần tăng quả là sáng suốt. Mà cũng nhờ đó quần hào qua được kiếp nạn này.
    (muốn biết kiếp nạn nào, xem hồi sau sẽ rõ)
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. Remen

    Remen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Các bác viét hay quá, xin cho em lam một chân nhân vật với.

    Remen
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Kể từ dạo, TTVNOnline khai lập chốn 7X, quần hào các nơi, anh kiệt khắp chốn tụ họp cả về đây.
    Trong cái cuộc sống thanh bình cười nói vẫn đâu đó tiếng va chạm của những cuộc tranh tài lẻ tẻ của các anh hào không chịu thấp cao.
    Có lẽ bởi nhiều quần hào, lắm anh kiệt mà cái bình yên đó như những con sóng ngầm chỉ trực chờ cơ hội là tỉ thí tranh cao nhận thấp.
    Rồi một ngày đẹp giời, lặng gió, vắng mây, mụ xuongrong bỗng hứng chí thách đấu quần hùng.
    Mới nghe tên mụ, cũng đủ biết mụ nguy hiểm biết nhường nào, quần hùng vẫn còn nghe ngóng, thăm dò.
    Trong cái đám quần hùng kia, không ít cao thủ, những vì chưa đủ bản lĩnh, còn ít kinh nghiệm nên vẫn còn rụt rè chưa dám động tĩnh. Kẻ bản lĩnh thì cũng muốn thi triển những ngón nghề lợi hại tu luyện bấy lâu.
    Mụ xuongrong nhẹ nhành, uyển chuyển tung ra những đòn thăm dò, nhưng không ít phần nguy hiểm, đã động đến các quần hào, anh kiệt. Kẻ bản lĩnh thì né tránh,chịu đựng như chưa mún để hở chỗ yếu của mình.
    Đâu đó cũng có vài đòn phản công, công kích từ các cao thủ. Thật chẳng hổ danh vùng hao linh anh kiệt.

    truongdu
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ ba :
    Đạo sĩ ẩn cư giờ ló mặt
    Lãng tử đa tình, gạch nửa viên​
    Người lớn tiếng "Để ta sờ thử coi" không ai khác hơn là Chic đạo sĩ nổi tiếng giang hồ với pháp thuật hô phong hoán vũ. Chỉ cần phẩy tay một cái là đã thấy "Mưa trên cuộc tình". Phẩy tay cái nữa là thấy "Mưa trên biển vắng". Rồi chỉ cần lẩm nhẩm một khẩu quyết thần bí nào đó là thấy cây cối nghiêng ngả, nghe rõ cả "Lời của gió".
    Đáng sợ hơn, kẻ nào dám phạm thượng đến đạo sĩ thì chỉ cần đạo sĩ đi một đường quyền thôi là trái tim kẻ ấy dù đang yên vị trong ***g ngực cũng sẽ văng ra ngoài thành "Trái tim bên lề" ngay.
    Tài hơn nữa kẻ nào muốn...li dị vợ (hay chồng) cũng xin mời đến gặp đạo sĩ, đạo sĩ sẽ cho một lá bùa có chữ "Tình phai" bảo đảm...tình phai ngay lập tức, tha hồ về mà hỉ hả lấy vợ hai vợ ba...Còn nếu muốn hàn gắn cũng lại tìm gặp đạo sĩ, đạo sĩ sẽ truyền cho khẩu quyết "Chân tình", thế là thắm thiết ngay.
    Chữa bệnh mất ngủ "Trái tim không ngủ yên" à? Cứ phone cho Chic đạo sĩ một cú. Chic đạo sĩ sẽ sử dụng bí pháp "Bước chân lẻ loi" đột nhập vào "Tiểu đoàn 307" đóng quân ở "Đôi bờ" lấy về bài thuốc "Ảo mộng tình yêu" chữa cho, đảm bảo ngủ ngon, ngáy khò khò ngay.
    Đấy, giỏi giang như thế, tài ba như thế, công lực thâm hậu, uy vũ như thế thì làm sao không nổi tiếng giang hồ.
    Chic đạo sĩ có khuôn mặt tròn tròn, mắt sắc & sáng ẩn dưới đôi lông mày rừng rậm amazon. Khác với các đạo sĩ khác râu tóc bạc trắng phất phơ bay trong gió, tóc của Chic đạo sĩ là kiểu mà giang hồ vẫn gọi là "đầu đinh". Khi Chic đạo sĩ cười, tiếng cười vang xa hàng trăm dặm. Chính vì tiếng cười "bigbang" này mà sau này xảy ra một chuyện vô cùng hài hước. Nhưng đó là chuyện của sau này, giờ hãy nói về Chitto đại sư. Vừa nhác trông thấy bóng Chic đạo sĩ, sư phụ Tam Tê lùi lại sau 3 bước thế thủ, đoạn nói :
    - Ồ, tưởng là ai, hoá ra là Chic đạo sĩ. Bao năm vắng bóng trên giang hồ chẳng hay có chuyện gì xảy ra mà giờ lại chạm gót nơi tệ xá ?

    Chic đạo sĩ cười lớn :
    - Quả không hổ danh huynh hiền bạn tốt , bao năm rồi vẫn nhận ra tại hạ.
    Dứt lời Chic đạo sĩ phóng ngay một chưởng 5 thành công lực về phía Chitto đại sư. Sư phụ Tam Tê cũng nhanh như chớp thân thủ di chuyển như rồng bay, tiếp ngay một chiêu. Quần hung xôn xao không hiểu chuyện gì xảy ra.
    Bụi cuốn như lốc, lá mít, lá ổi, lá hồng xiêm, lá na, lá chuối...(chả kể hết, kể nữa thì chết thèm) trong vườn chùa bay tứ tung(thế mà chả rụng quả nào). Thật không thể ngờ cả Chitto đại sư & Chic đạo sĩ già cả thế rồi mà vưỡn có nội lực thâm hậu, thân pháp nhanh nhẹn như vậy.
    Rồi bất ngờ như khi xuất chiêu, Chic đạo sĩ bay vèo ra một góc, ngồi xếp bằng, mắt khép hờ, miệng hơi lẩm nhẩm cái gì đó rất khó hiểu : " chất làm trắng da - 10%; chất làm ẩm da - 10%; chất dưỡng da - 10%; chất làm căng da - 10%; chất làm mịn da - 10%; thế thì 50% còn lại là cái chất khỉ ró rì ?..."
    Bỗng Chic đại sĩ mở bừng mắt, nhìn Chitto đại sư, giọng trầm ngâm :
    - Thôi rồi, teo rồi, Chit huynh ơi là Chit huynh, sao huynh không "Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng" ?
    Chic đệ ta vừa ra chiêu "sờ bì" kiểm tra "làn da châu á" của huynh phát hiện thấy có nhiều điều nghi vấn...
    Rồi tất cả sẽ trở thành cổ tích

    You mean everything to me
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đêm đó Hữu đài thừa tướng của Thánh giáo là Vô nha Sư lão tức Sutumom dẫn theo phu nhân tương lai là Đại Miêu tiểu thư Mèo ú đến (Đến hôm nay thì phải gọi là Đại Miêu phu nhân). Sư lão tuy chưa già nhưng răng cỏ xem ra cái được cái mất, theo như lão nói thì do cùng Đại Miêu tiểu thư thuở còn thanh mai trúc mã, tiểu thư là bậc phi phàm, khi biểu lộ tình cảm thì không áp má kề vai, thủ thỉ tâm tình như kẻ phàm phu tục tử, mà lúc ân tình sâu nặng thường thích vặn răng Sư lão để xem ý trung nhân chịu đựng đến mức nào.
    Bởi thế Sư lão ngày thường nói nhiều bao nhiêu thì trong đêm Trừ tịch đó lại như vừa nhai xong một rổ chanh tươi. Mỗi khi nói phải nhìn sang Đại Miêu xem có được phép không.
    Ngược lại, Sư lão cấm Đại Miêu lọ mọ vào giang hồ, trừ phi đi cùng lang quân.
    (Nhưng theo như Sư lão nói nhỏ với bần tăng, thì lão có giấu vợ đi làm mấy bộ răng giả rồi, đánh bóng mạ vàng mạ bạc lại còn nạm ngọc nữa đẹp lắm. May quá Đại Miêu chả bao giờ vào đây)
    Sau khi được vợ cho phép, Sư lão lấy quyền Thừa Tướng của Thánh giáo ra mời mọc các vị cô nương, phu nhân, sư thái, tiểu thư,...lên ngồi ghế trên cao cho quần hùng chiêm ngưỡng. Chu choa là mê ly....Thiện tai thiện tai, không phải là bần tăng ham mê nữ sắc mà kêu như vậy. Chả qua là thấy quần hào trầm trồ nên ghi lại.
    Đến lúc này bần tăng mới giật mình khi nhìn thấy Long Cốt ngồi chễm chệ trên ghế cao, sánh cùng Đại Miêu tiểu thư, Thánh dược Tiên tử Gaby, Hắc Bạch cô nương....cùng vô số nữ hiệp khác. Gưngcay sư thái đúng là bậc cao nhân, vì cõng y bát sau lưng, mà lại diện cà sa lửng vải bò ngang đầu gối nên khiêm tốn đứng cùng Mật luân Nữ hiệp một bên. (Chứ khoác cà sa lửng mà thượng toạ lên cái ghế cao thế kia thì quần hào đi đứt hết) Bần tăng còn nhớ trước ngực sư thái có một cái túi quyên tiền to tướng. Thảo nào sư thái có lắm tiền mà đến chỗ Di Diện thánh mẫu sửa mày chỉnh mặt đẹp đẽ dường kia.
    Hai hán tử đi cùng Long Cốt bấy giờ mắt sáng rực đáng sợ, bần tăng ngồi dưới lạnh cả người. Chắc đó là hai đệ tử của Ma giáo trà trộn đi cùng chủ nên mặt mũi nở ra khi thấy Ma nữ vênh váo. Còn Ma nữ thì đang nghểnh mặt ra, lúc này không vận chiêu Sầu mục mê tâm nên đôi mắt ánh lên những tia sáng lạnh lùng lướt quanh quần hào. Đôi mắt ma nữ thoáng dừng lại ở ba người là bần tăng, Hắc Bạch cô nươngGưngcay sư thái. Bần tăng đã hiểu tại sao, trong lòng thấp thỏm.
    Mật luân Tiên vũ Choc nữ hiệp làm lễ xướng danh. Đằng kia Sư lão cũng tung hứng lại. Quỳnh Nguyễn chân nhân thỉnh thoảng lại đế thêm vào mấy câu: nào là giới thiệu Thạch ca Eros (vị danh ca này khoái nhạc Đá tảng lắm) với Ca đàn Đàn chủ Chic đạo sĩ, lúc kêu tên Xà danh Hồ diện Snake...loạn tùng bậy.
    Cứ mỗi cái tên được nêu ra, Long Cốt lại lẩm nhẩm điều gì đó mà chỉ mình biết, hai tên đệ tử cũng căng mắt ra nhìn.
    Hò hét chúc tụng nhau bởi những chung hoàng thuỷ của Mão vương khao tặng đã chán, đong đưa cúc cu nhau cũng đã nhàm, Thánh tửu Bá Dương tiên sinh lảo đảo đứng dậy làm công việc của mình. Được hỗ trợ một bên là Đàn chủ Chic, tiên sinh hùng hồn tuyên bố:
    - Lúc này đây Tạo hoá xoay vần, Âm Dương hoà hợp, năm cũ cuốn xéo, tân niên thập thò trước mũi, vợ chẳng dám kêu, con không kịp khóc, quả là lúc đại hỉ vậy.
    Thần Cung đã đứng ra triệu tập quần hào, lẽ nào các vị ngồi không mà ăn đứng của Thần Cung hay sao? Bởi vậy hãy mau mau bỏ quà đã mang theo ra đây ăn chia cho đều. Kẻ nào chậm trễ sẽ chịu đủ đại hình của bản cung.
    Xin nói rằng Thất Ích Ngũ hình là năm hình phạt vô cùng khủng khiếp, ai nghe thấy cũng đã rùng mình toát mồ hôi, gồm 5 bậc.
    Bậc thấp nhất gọi là Thuỷ hình, phạm nhân phải uống đủ 4 cốc cafe Choc theo đúng công thức pha chế của Bá Dương tiên sinh, hình phạt đủ cho phạm nhân một tháng sau không nuốt nổi thứ gì vào bụng.
    Tiếp theo là Thanh hình: phải nghe Kim Liên Mộc mõPhuongmap giáo sư hát trọn hai lần 7X ca mà cấm bịt tai hay cãi lại là sai nhạc. Kẻ nào vi phạm là bị nghe thêm 4 lần, cứ thế nhân gấp đôi. Hình này đủ làm mê man nửa năm.
    Sau khi uống xong, trong khi nghe hát, nặng hơn là Trọng hình: bị Chấp pháp trưởng lão ATC ngồi đè lên bụng, hình phạt có thể làm vỡ nát lục phủ ngũ tạng, thương tổn đến già
    Trong khi bị đè, nặng hơn là Khí hình: Hắc hoa bang chủ Tulipsblack sẽ gí chiếc áo mặc nửa năm không giặt của bang chủ vào mũi và mồm, kẻ nào nội công không cực cao thể mất hết.
    Nặng nhất là Tiếu hình: trong khi chịu bốn hình phạt trên lại còn bị thêm các giáo chúng khác sờ mó và cù vào khắp mọi ngóc ngách trong thân thể. Kẻ nào chịu được Tiếu hình trong hơn một khắc mà không chết thì có thể coi là cao thủ võ lâm.
    Nghe đến việc sẽ phải chịu đại hình, quần hào xám mặt vội vàng riu ríu đưa quà ra. May quá bần tăng đã chuẩn bị trước, vừa đưa phong bao ra đã bị Bá Dương tiên sinh giật phắt. Long Cốt xám mặt xót ruột đành phải móc đủ ba món quà cho mình và hai tên đệ tử. Có điều Ma nữ lòng dạ hiểm độc nên chuẩn bị ba món quà bọc kín trông giống hệt nhau không sao phân biệt được. Thì ra Long Cốt vốn chuẩn bị sẵn ba món nhưng bản tính hà tiện, định rằng nếu lấp liếm thì chỉ mất một thôi. Ai dè Thần Cung pháp lệnh như sơn nên đành tòi ra. Quả là lòng dạ nữ nhi, định làm việc lớn mà còn tiếc chút tiền.
    Chỉ có vài người như Gungcay sư thái là không bị lấy quà. Nhưng thế thì sau khi cúng Thiên Hoàng Thượng Đế xong cũng sẽ chả được lộc gì ráo.
    Đàn chủ Chic đánh số rồi bỏ vào trong một cái hũ to đậy nắp lắc kĩ. Đồng thời viết giấy đưa cho quần hào. Long Cốt lo lắng nhìn hai đệ tử, chúng cũng nhìn lại.
    Rồi đến lúc mở hũ, món quà mang số mấy thì ai có số tương ứng sẽ được nhận món quà đó. Nhiều quá chẳng còn phân biệt được của ai với ai. Đặc biệt ba món của Long Cốt lại giống hệt nhau lại càng khó biết. Dần dần ai cũng có quà trong tay mà không biết đó là của anh hào nào đem đến. Bần tăng được một gói nhỏ trong lòng thấp thỏm, vì đó không phải là một trong ba gói của Ma nữ. Ai là kẻ cầm nó? Lúc này đông quá, mà Ma nữ đã lẩn vào xó nào bần tăng chưa kịp nhìn ra.
    Giờ lành sắp đến, Mật luân nữ hiệp bước ra dõng dạc nói:
    - Thể theo nguyện vọng của khán thính giả nghe đài, xem vô tuyến, đề nghị quần hào anh hùng hào kiệt khai mở quà trong tay cho xung quanh mở mắt.
    Tiếng sột soạt nổi lên khắp nơi.
    Bỗng một tiếng hét vang động cả quán
    Có cái gì đó chuyển động trong không gian
    Quần hào lặng ngắt như tờ........
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. mystery_aries

    mystery_aries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ui chà , câu chuyện của các bác hay quá! Em cười tới nỗi ngã khỏi ghế đó . Long Cốt ơi! mau mau viết tiếp cho quần hùng đọc với .
    mystery_aries

Chia sẻ trang này