1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

- Thần "điêu" đại hiệp (Phiên bản mới nhất) - Tuyên chiến với Long Cốt - Vũ lâm đại hội

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 05/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Các anh hào bên dưới xôn xao "Nghi vấn à ? Nghi vấn gì thế?..."
    Chic đạo sĩ đưa tay lên bấm các đốt, hết bấm tay phải rồi chuyển sang tay trái, giọng khe khẽ "Thiên cơ bất khả tiết lộ. Ta chỉ có thể nói cho một mình đại sư Chitto biết mà thôi". Nói rồi quay sang Chitto đại sư chờ đợi. Đại sư khẽ gật đầu, khoát tay "Mời Chic đạo sĩ the bần tăng vào hậu đường"
    Ồn ào như ...quán phở Thái Hà. Hoà thượng "Thích uống rượu, Satan-79" bèn đứng lên nói lớn :
    - Hè hè...Chư vị không cần phải băn khoăn ,tò mò, lo lắng làm rì...Cứ để huynh đệ họ bàn chuyện "thiên cơ". Nhà chùa vừa mới cất đưọc mẻ rượu lậu 45 độ rưỡi hết sẩy con bà bẩy, hè hè..., đời lính thì phải tính, à nhầm, đời sư thì phải xử, ta đánh quả lẻ cũng đút túi dược dăm chai, mời chư vị nếm thử...Hè hè...
    Vừa nói hoà thượng vừa uốn éo hết sang phải lại sang trái, rút từ ống tay áo trái ra một chai, ống tay phải ra chai nữa, phía trong áo cà sa cũng chứa được một chai.Quần hùng vỗ tay bôm bốp.
    Bang chủ Cái Bang Tulipsblack ghé tai phó bang chủ của mình là Commandos, thì thào "Chả hiểu thằng cha nào thiết kế cái áo cà sa này tiện lợi thế, thế này thì viện mẫu thời trang Fadin sập tiệm à? Đệ xem thế nào phải học cho được bí quyết cắt may này mà phổ biến cho huynh đệ Cái Bang chung ta nhé !" Commandos gật gù gật gù...
    Trong khi phía bên ngoài còn đang chén chú chén anh thì phía trong hậu đường diễn ra một chuyện hết sức cảm động.
    Vừa rời gót vào hậu đường Chic đạo sĩ bỗng rút từ đâu đó hai cái...đũa tre, rồi bằng một thân thủ phi phàm, cùng với chiêu thức rất quái dị, vừa di chuyển như múa, vừa gõ liên hồi kỳ trận vào ...vách tường theo một nhịp điệu Rock - Rap nào đó vô cùng vui nhộn.
    Chitto đại sư cứ đứng ngẩn ra. Sau vài phút thì Chic đạo sĩ dừng phắt lại, cất giọng truyền cảm "Doublerich - ấn tượng kh...ó...ph...ai...ai..." " Hì hì...đây chính là cái "thiên cơ bất khả tiết lộ" đây. Hì hì...
    Và đây nứa, đây mới là loại mỹ phẩm tuyệt đỉnh làm đẹp của mọi thời đại, ăn đứt tất cả các loại Bí ồ rê, Cờ lia, Săn sin, Đô vật, Ô gan nít...mà sư phụ đang dùng. Nói đoạn Chic đạo sĩ đặt mạnh trước mặt đại sư một cái thùng hình trụ có nắp, giọng sang sảng :
    - Sơn Nipon, sơn đâu cũng đẹp !!!
    Chitto đại sư chớp chớp đôi mắt ướt, cảm động "Quý hoá quá, quý hoá quá, thế mà hơn 10 năm về trước chả ai tặng ta cái "đệ nhất mỹ phẩm" này. Có cái tuyệt đỉnh này để tặng cho vợ ta làm đẹp có phải là ta đã không đến nỗi phải chê vợ mà đi tu đâu. Híc...Tiếc quá, phí của giời wá...Hic...Thật không thể ngờ Chic đạo sĩ có kiến thức sâu rộng về mỹ phẩm như vậy. Bần tăng quả khâm phục hết sức"Rồi nắm tay Chic đạo sĩ lắc lắc :
    - Thế còn Đạo sĩ giờ ra sao? Ta luyện chưởng In tẹc nét, đi ngang quán cá rô phi , ờ, già cả lú lẫn wé, ngang qua profile của đạo sĩ thấy đạo sĩ vợ con đề huề, 5 vợ, 10 con rồi cớ sao lại dứt áo tu hành ?
    - Cơ khổ !!! Toàn vịt giời, tìm mãi chả thấy "Đàn chim Việt" nào nên để chúng tự nuôi nhau. Ta đi tìm "Tình ca" mới.
    Nhưng ta vân cứ thắc mắc mãi về 50 % còn lại trên làn da của Đại sư là cái chất rì ?
    - Ồ, có gì đâu, đó là chất "Hì hì hì". Chất này sẽ phát huy tối đa tác dụng khi người sử dụng chăm...hì hì hì...
    Chic đạo sĩ cứ thử hì hì hì...mà xem...thế này này....hì hì hì....Vừa nói Đại sư Chitto vừa nhoẻn miệng cười, hàm răng vẫn không có cái nào sâu.
    Chic đạo sĩ thấy chiêu này hay quá, cũng vội tập trung luyện công ngay. Đạo sĩ há miệng và ...Hì hì hì............Hì hì hì......
    Cách đấy một trăm dặm về phía Tây Bắc, có một vị công tử bỗng ôm đầu đau quằn quại....Hì hì hì....Hì hì hì....Giời ơi, sao lại có tiếng cười quỷ quái ở đâu cứ vang lên trong đầu ta thế này....Hì hì hì..........Hì hì hì............................
    To be Continue...
    Rồi tất cả sẽ trở thành cổ tích

    You mean everything to me
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về mụ xuongrong, mụ như một sự bí ẩn với những cao thủ,
    Qua lại cái ngày mà 7X mới được thành lập, các cao thủ khắp chốn đều đã ít nhất một lần chạm chán, hoặc giả cũng đã từng nghe danh. Đều không còn là bí ẩn nữa.
    Thật ra mụ này, các cao thủ còn è dè ngại ngùng, không thể chủ quan mà tiếp chiêu ngay với mụ được. Mụ cũng đã từng trên các vùng ác liệt của xứ TTVNOnline, cũng giao đấu với các cao thủ vùng Thảo Luận khét tiếng, ngâm nga ai oán trong vùng Tâm Sự não lòng. Tuy chỗ nào mụ cũng thi triển công lực, nhưng càng xem càng sợ, vì chẳng biết công lực của mụ thâm hậu đến mức nào,nguy hiểm đến độ nào.
    Và cái ngày mụ thách đấu ở chốn 7X này, làm quần hùng không ít kẻ kinh ngạc, có lẽ lần giao đấu này là lần mụ thi triển những gì thâm thuý nhất mà mụ đã tu luyện được, bởi vậy càng làm cho các cao thủ e dè hơn.

    truongdu
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Xuongrong nhiều gai, biểu trưng cho sự mạnh mẽ. Nhưng xuongrong mới "tu luyện" được...25 năm thôi, nên vẫn yếu đuối lắm. Kẻ nào yếu bóng vía thì...sợ.
    Rồi tất cả sẽ trở thành cổ tích

    You mean everything to me
  4. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    mai cho mụ xương rồng vào truyện cổ tích...
    Dê con
  5. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật.
    Trong bóng tối mờ mờ của Tụ hiền các quần hùng đang vui vẻ bỗng đều dừng cả lại. Hình như có cái gì đó không bình thường, một âm thanh như gió thoảng qua. Quả không hổ danh là các anh hào thiên hạ, ai cũng nhận thấy và dừng cả lại nghe ngóng. Tiếng động đó rất nhỏ, khẽ như tiếng thở nhưng không phải tiếng người thở, phì phụt nhưng không phải tiếng hút thuốc của Bá Dương Tửu thánh tiên sinh, khọt khẹt nhưng không phải tiếng Thạch ca Ái thần Eros khịt mũi, loạt xoạt nhưng không phải tiếng Quỳnh Nguyễn chân nhân gãi ghẻ, lại càng không phải tiếng của Mộc mõ Phuongmap giáo sư kỳ ghét.....
    Quần hào căng mắt ra nhìn. Khổ quá Mão vương quán chủ lại chuyên môn thắp đèn mờ, nên ai nhãn lực kém đều không thấy gì. Nhưng bần tăng đã kịp nhận ra đó là cái gì, và thoáng nghe tiếng lao xao của các bậc cao thủ:
    - Ruồi, ruồi...
    Quả vậy. Trong bóng tối mờ mờ một hình bóng bé nhỏ bằng hạt đậu bay lên giữa nóc quán, phát ra thanh âm quái lạ. Nó bay chậm chạp quanh ngọn đèn vàng rồi đậu lại trên xà nhà. Quần hào thở phào rồi cười nói vui vẻ như cũ. Tưởng gì chứ một con ruồi hay nhặng hay ong đi chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng tới cuộc vui đang đến độ.
    Bần tăng cũng nhẹ cả người. Tưởng rằng quần hào ai đó lỡ phả "khí thơm" ra đầu độc, ai dè chỉ là một loài côn trùng. Quay đầu lại, bần tăng giật mình khi bất chợt nhìn thấy ánh mắt liếc rất nhanh của Long Cốt ma nữ đang ngồi trên ghế. Ánh mắt khoái trá của ma nữ không thể lẫn với ánh mắt vui vẻ của người khác được.
    Quái lạ, trong tiết Đại hàn Đông chí thế này làm sao lại có ruồi? Nhất là tại Tụ Hiền các, Hữu nghị lâu, là nơi nổi danh thanh nhã, quần hùng ai cũng thần khí dồi dào, uy lực mãnh liệt thì loài côn trùng nào dám bén mảng?
    Lại còn nét cười ma quái trong ánh mắt Long Cốt kia?
    Bần tăng vội vàng nhìn lên. Con ruồi đã không còn trên xà nhà nữa !!!
    Trong lòng kinh hãi, lo lắng tột độ, bần tăng vội kêu:
    - Hãy coi chừng loài yêu trùng lúc nãy. Nó không phải tầm thường đâu.
    Quần hào lập tức im bặt, vội vã nhìn quanh. Bỗng có người kêu:
    - Nó vừa đậu vào người tại hạ.
    Rồi xôn xao khắp nơi: "Nó đây này, nó đây này"
    Điều lạ là con ruồi không đậu vào ai quá một lần. Hình như nó đang cố bay qua lại giữa quần hào.
    Bất chợt một bóng đen nhỏ bay thẳng đến phía bần tăng. Bần tăng dùng tuệ nhãn đã nhìn rõ nó chính là con ruồi lúc nãy, vội vàng vận chân khí chuẩn bị ra chiêu. Nhưng trong lòng bỗng nổi lên nỗi thương tâm. Trong Ngũ giới của Đức Phật tổ, điều đầu tiên là cấm sát sinh. Nếu ra chiêu thì sinh vật tội lỗi kia sẽ chết ngay dưới tay bần tăng, tức là phạm giới, lại phải mất mấy bữa ăn chay xám hối, không được ăn thịt chó thì thật khổ. Nghĩ vậy bần tăng liền thu chiêu về.
    Chỉ chốc lát phân tâm thì con quái trùng đã chui ngay vào tay áo cà sa rộng của bần tăng. Bần tăng vội vận chân khí theo chiêu Kim thân La hán để chống lại. Đây là chiêu có thể tránh được độc chất của các loại ám khí. Liền đó cảm thấy con ruồi đậu vào người bần tăng, nó dùng chiếc vòi nhỏ định làm gì đó nhưng lập tức vụt bay ra và thoáng mất hút giữa đám đông.
    Hà hà, bần tăng hiểu rồi. Nó định tìm cách chạm vào da thịt quần hào với mưu đồ thâm độc nào đó. Hẳn nó sợ trên mặt mũi bần tăng dùng Biore rửa mặt lại còn thêm Kem lột da mặt nhẹ thì khó bề hành sự nên mới chui vào người mưu mô độc ác. Chẳng ngờ bần tăng khi tắm chuyên môn dùng Lifeboy hương táo mới kỳ cọ kỹ lưỡng rồi dùng Sữa tắm toàn thân Lux tráng lại nên khắp người đều không có chỗ nào sơ hở. Con quái kia định dở trò nhưng làm gì được bần tăng?
    Bất chợt con ruồi lại bay ra, nhằm thẳng Mật Luân Tiên vũ Nữ hiệp mà lao tới. Nhưng Nữ hiệp là bậc cao nhân lẽ nào để nó dễ dàng thâm nhập. Chỉ khẽ vận một chiêu "Quay phải" trong Van Viên Vũ khúc là con ruồi bay trượt ra ngoài. Mọi người còn đang trầm trồ thán phục thì tiếng vo ve nổi lên dữ dội, nó lao thẳng hết tốc lực đến phía Gungcay Sư thái đang đứng ngây thơ cách đó không xa.
    Thiện tai thiện tai
  6. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Nguy hiểm nguy hiểm
    Gungcay sư thái lúc đó hai tay cầm hai cái bánh mồm đang bận rộn nhai lên nhai xuống. Thật không gì dễ dàng hơn là tấn công lúc đó, bởi dù là cao thủ nhưng khi nhai nuốt nguyên khí đều bị phân tán, nếu nuốt miếng to quá thì mắt còn trợn ngược ra, tai ù đi....là điểm sơ hở vô cùng. Hẳn vì sư thái tự tin pháp lực hộ thân của mình cao tột nên mới bất cẩn như thế.
    Bần tăng chỉ kịp la lên:
    - Cẩn thận sư thái....
    Liền đó có một tiếng động còn kì lạ hơn, cực mảnh như một sợi tơ căng vút qua không gian. Có lẽ chỉ với chiêu "Bức thính" - nghe của loài dơi - của bần tăng là nhận ra được. Con quái trùng chỉ còn cách người sư thái hai tấc bỗng rơi thẳng xuống sàn. !!!
    Quần hào hình như không ai nghe thấy âm thanh kì lạ lúc nãy, đều xôn xao ngạc nhiên ngưỡng mộ vì không biết Gungcay sư thái đã dùng tuyệt chiêu hộ thân gì mà không cần nhấc tay đã làm được như vậy. Bần tăng thoáng thấy sư thái kinh ngạc một chút rồi cũng cười nói ra chiều hả hê tự hào lắm. Rõ ràng Sư thái không phải là người ra chiêu nhưng lại cứ nhận là của mình. Với bần tăng thì thật là bí hiểm.
    Bần tăng tiến lại, rút đôi đũa trong người ra. (đi đâu bần tăng cũng mang theo đũa nên còn có biệt danh là "Đôi đũa vàng" trong các cuộc trà dư tửu hậu) Bần tăng khẽ gắp con ruồi soi lên ánh đèn.
    Con ruồi này thật là quái lạ. Nó có một cái bụng to như nhặng nhưng đen sì chứ không xanh biếc, cánh dài mà cũng đen, ở đầu có một cái vòi nhỏ dài cuộn tròn.
    Thánh dược Tiên tử Gaby bước lại nhìn rồi bảo:
    - Hắc huyết yêu trùng.
    Chỉ mấy tiếng đó cũng đủ làm quần hào kinh hoảng.
    Vốn hắc huyết yêu trùng là một trong Bát độc của Logic Lão ma Nguyenducquyzen, một dị nhân quái lão giang hồ chỉ nghe danh mà chưa hề biết mặt. Lão ma đã từng tung ra những quái chiêu tàn độc chưa từng thấy, đến nỗi hàng ngàn anh hùng hào kiệt từng lao đao, đau đầu nhức óc để hoá giải. Chỉ có Tứ nhãn Thần sĩ Lý Ngư đại trưởng lão có thể nói là còn biết đôi chút về lão.
    Tuy nhiên Logic lão ma đã quy ẩn từ lâu, không còn thấy xuất hiện nữa. Vậy mà sao độc vật của Lão lại xuất hiện giữa đêm hội?
    Bần tăng quay lại nhìn Long Cốt, thấy Ma nữ mặt xám như tro, đôi tay vặn vẹo rất không bình thường. Bần tăng gắp con yêu trùng tiến lại phía Long Cốt hỏi rằng:
    - Lão nhân gia đã lâu không xuất hiện, hẳn vẫn mạnh khoẻ chứ?
    Long Cốt trợn mắt ngạc nhiên:
    - Tại hạ chỉ dám xưng "Chị", không dám nhận ba tiếng Lão nhân gia.
    Quần hào đều lặng yên theo dõi, bần tăng cười khẽ rồi hỏi lại
    - Xin cô nương đừng quanh co, bần tăng muốn hỏi đến Quyzen lão ma kia. Cô nương hẳn là người của Logic bát độc đài, nơi nuôi bầy yêu trùng kia. Bần tăng ngờ rằng cô nương chính là người đã mang nó đến.
    Long Cốt ngước mắt ra vẻ ngây thơ con bò vàng thỏ thẻ:
    - Làm sao tại hạ dám thế, mà nếu mang nó thì tại hạ đã bị nó hại trước rồi. Hơn nữa nếu nó là Hắc huyết yêu trùng thì những người bị nó đậu phải hẳn đã thấy hậu quả rồi, nhưng theo tại hạ thấy thì chả ai bị sao cả? Đại sư nhầm rồi.
    Thật không còn gì để nói. Hẳn Ma nữ đã chuẩn bị sẵn câu trả lời nên mới trôi chảy thế. Bần tăng hắng giọng, hoả tâm đã bốc lên.
    - Theo thiển ý của bần tăng, thì cô nương đã dấu con yêu trùng đó trong gói quà mang đến, mượn tay kẻ khác hành sự, đợi khi có người khác mở gói, nó sẽ bay ra. Còn nó đến đây để làm gì thì chỉ có cô nương biết mà thôi.
    Chẳng ngờ vừa nghe xong thì Long Cốt bỗng khóc oà lên, nước mắt nước mũi thi nhau nhỏ xuống sàn tong tỏng, hai chân giẫy đành đạch.
    - Hic hic, ứ ừ ừ, không phải, hic hic, đại sư thấy tiểu nữ nhỏ nhắn dễ thương yếu đuối nên bắt nạt
    (khổ lắm già rồi chứ còn nhỏ gì nữa, mà khoẻ như trâu chứ yếu gì)
    Hu hu, đại sư vu oan giá họa, gắp lửa bỏ tay người
    (ma nữ này thật đáng sợ, thấy bần tăng cầm đũa nên nói ngay là "gắp")
    Oa oa, tiểu nữ tấm lòng trong trắng đến đây mong gặp anh hùng hào kiệt, thế mà lại mang tiếng là trong người mang vật lạ
    (khám thử xem chắc còn ối vật lạ ấy chứ).
    Hư hư, ối làng nước ơi tôi bị người ta hãm hại mừ, oa oa...
    Bần tăng không biết làm sao được. Dù tu hành bao lâu cũng chỉ thấy các vãi già và ni cô cười nói cấu chí chứ đã thấy nữ nhân khóc bao giờ đâu, vì vậy luống cuống không biết làm sao. Ma nữ đã vận chiêu Thanh lệ nhuyễn thạch (Nước mắt làm mềm cả đá) thành thục quá, cao thủ quá. Bần tăng lần này đã gặp phải đối thủ mất rồi, thật vô cùng xấu hổ.
    -----------------------
    Thiện tai thiện tai
  7. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial, Tahoma" id=quote>Trích từ:
    Xin cô nương đừng quanh co, bần tăng muốn hỏi đến Quyzen lão ma kia. Cô nương hẳn là người của Logic bát độc đài, nơi nuôi bầy yêu trùng kia. Bần tăng ngờ rằng cô nương chính là người đã mang nó đến.
    ------------------------------------------
    Theo thiển ý của bần tăng, thì cô nương đã dấu con yêu trùng đó trong gói quà mang đến, mượn tay kẻ khác hành sự, đợi khi có người khác mở gói, nó sẽ bay ra. Còn nó đến đây để làm gì thì chỉ có cô nương biết mà thôi.
    [/QUOTE]
    ái chà, Thích Tất Thảy đại sự nói thế thì tiểu nữ đây không phục. Đại sư chỉ dựa vào một ánh mắt để kết tội Long Cốt cô nương (mà hình như mỗi mình đại sư thấy, trong quân hùng liệu có còn có vị anh hùng nào tinh mắt, công lực thâm hậu, mắt sắc như dao nhìn thấy nữa không?).
    Nếu đại sư tìm được chứng cớ xác thực để kết tội thì toàn thể quân hùng mới tin lời, tuy đại sự đức cao vọng trọng, võ công cái thế nhưng không thể nói hàm hồ như vậy được. Mong đại sư suy xét kỹ rồi hẵng buộc tội, nếu không đúng thì thật tội cho Long Cốt cô nương, không khéo vị cô nương này phải tìm đến cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình thì cả đời đi tu vất vả của đại sự đi đời trong nhánh mắt.
    Tiểu nữ Speedkn kính bút, ngước mắt dòm lý lẽ của đại sư.

    [​IMG]
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    Được sửa chữa bởi - speedkn vào 30/04/2002 18:12
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hic, híc, đang còn ốm, chưa khoẻ hẳn đây. Khỏe rùi thì sẽ cho đại sư bít tay. Rượu lậu đâu rùi, bỏ ra khao anh em đê..
    Rồi tất cả sẽ trở thành cổ tích

    You mean everything to me
  9. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật.
    Bần tăng lẽ nào là kẻ hồ đồ mà không biết rằng chỉ dựa vào linh cảm thì không thể thuyết phục người khác?
    -------------------
    Không còn cách nào khác, bần tăng quay ra nói với quần hào:
    - Nay Long Cốt không chịu nhận, bần tăng đành phải đưa ra bằng chứng để Long Cốt phải tâm phục khẩu phục. Có điều mong quý vị anh hùng chớ chê cười bần tăng mới tiện nói.
    Quần hào nhao nhao đồng ý. Ai mà không biết bần tăng là Thích Tất Thẩy một lời nói ra đều có chứng cớ, dù là củ chuối hay củ cải thì cũng phải có bằng cớ, bởi vậy ai cũng gật đầu. Bần tăng được hỗ trợ tinh thần dõng dạc nói:
    - Hẳn chư vị đều biết biệt tài dùng Mĩ phẩm và nấu rượu lậu của bần tăng, nên cũng biết bần tăng có khả năng phân biệt rất giỏi các mùi vị mĩ phẩm. Ví dụ như chỉ cần cơn gió thoảng qua đầu ai là bần tăng biết ngay người đó dùng dầu gội loại gì, có chất chống gầu hay không, có dầu xả hay không, hai trong một hay ba trong một, sản phẩm của Unversal hay Viện Elida Paris, chưa một lần nhầm lẫn. Còn ai đầu trọc như các vị ni cô thì biết ngay là dùng Mịn màng như làn da Á hay Biore ngừa mụn, cấm sai bao giờ
    Vừa nẫy khi đưa con yêu trùng lên xem, bần tăng đã thấy từ nó có một mùi rất lạ hiếm gặp làm bần tăng suýt hắt xì. Khi bần tăng tiến lại Long Cốt thì thấy đúng mùi đó rất nặng trên người ả, không lẫn đi đâu được, phải bịt mũi lại. Quần hào thì toàn là nước hoa hảo hạng hoặc son phấn Hàn quốc, ít ra cũng là sữa tắm tiệt trùng, xà bông sạch da, chứ không ai có mùi giống Long Cốtyêu trùng. Những thứ mùi nặng như thế này may ra gặp ở Hắc Hoa bang chủ hoặc Dương tu công tử De mà thôi, nhưng hai vị này đều không có mặt ở đây.
    Quần hào tò mò hỏi dồn: "Đó là mùi gì vậy"
    - Xin thưa, đó là mùi của Nước tẩy Con vịt quyện với Vim siêu tẩy.
    Quần hào ồ lên kinh ngạc vì bản lĩnh của bần tăng. Mùi của hai loại trên thì không ai có thật. Lần này thì Ma nữ hết đường chối cãi. Không phải người mang yêu trùng đến thì làm sao trên người nó lại có mùi nặng thế. Long Cốt lặng người đi, sơ hở để bần tăng tóm được đuôi rồi.
    Nhưng đúng là Long Cốt cao thủ không ngờ, chớp mắt một cái, nước mắt nước mũi lại chảy giàn giụa, mồm méo xệch rất đỗi thương tâm. Lần này cả ba chiêu Sầu mục mê tâm, Hỉ tiếu sát nhânThanh lệ nhuyễn thạch cùng được sử một lúc, giọng gào lên khốn khổ:
    - Hư hư, hic hic, đúng là... là... chiều nay, chiều nay... tiểu nữ... hu hu..... phải làm sạch bóng ...cái...cái .. .........hu hu... nên dùng... hu hu... hơi nhiều.... Vim với Con vịt....hu hu....nhưng mà..mà... mà.... không phải...không phải...hu hu...tiểu nữ...hu hu... bị oan..oa..oa..oa...
    Lúc nãy...hu hu...con ruồi ấy...hic hic...chui vào...vào... hu hu...suốt từ ngoài....hu hu..vào trong ...rồi...hu hu... từ sau...ra trước....hu hu...nên nó..hu hu....bị dính mùi... oa oa..oan lắm lắm....hu hu...
    Mà..mà...ông sư kia....ngoài ông...ngoài ông..ra... có ai ngửi thấy đâu...hu hu...ông nói...thế nào..thế nào...hu hu...mà chả được...hu hu....
    Thế này thì quá lắm, rõ ràng quần hào thấy con yêu trùng chưa hề bay đến gần Long Cốt thì làm sao mà chui từ ngoài vào trong, từ trước ra sau được luồn lộn tứ lung tung trong người Ma nữ được. Nhưng nếu Ma nữ cứ khóc lóc lên bảo có thì cũng không kiểm tra được. Hỡi ôi, thiên lý ở đâu? Quần hào bị Ma nữ dùng ba tuyệt chiêu mê hoặc hết rồi, thành ra không ai dám tin hoàn toàn lời bần tăng nhưng cũng không dám không tin.
    Bần tăng cảm thấy thua Long Cốt ma nữ rồi. Về khoản khóc thì bần tăng không thể bằng được, không thể bằng được, cùng lắm thì chỉ sụt sịt mũi được thôi.
    Nay quần hào không tin mình thì còn có thể làm gì hơn được đây, đau lòng quá.
    -------------------------
    Thiện tai thiện tai

    Được sửa chữa bởi - T T T vào 01/05/2002 09:10
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Vị công tử cứ vỗ bôm bốp vào đầu, nhăn nhó "Đau đầu quá", rồi chỉ tích tắc sau lại hét lên "Đau răng quá", liền sau đó người ta lại thấy chàng thì thào "Tôi bị đau bắp thịt".
    Những người xung quanh xúm đen xúm đỏ muốn giúp công tử nhưng khi còn đang chẳng biết làm thế nào thì bỗng thấy một thiếu niên có dáng vẻ nhanh nhẹn, hấp tấp rẽ đám đông bước vào :"Aphadon, Aphadon đây, thuốc trị đủ loại đau đây,...ôi, thiếu gia..."
    Vị công tử túm ngay lấy một viên thuốc, khi trôi qua cổ họng thì hết đau đầu, trôi vào dạ dầy thì hết đau răng, trôi xuống ruột non thì hết đau bắp thịt. Quả là thuốc quý. Tiếng cười quỷ quái kia cũng ko thấy vang lên nữa. Nhưng khuôn mặt công tử vẫn chưa giãn ra. Chàng quay sang người thiếu niên nhanh nhẹn, giọng như tự sự :
    - Thế thuốc này có chữa được bệnh đau tim không, hả "Tenquadep" ? Một năm có 365 ngày thì ta bị đau tim hết 364 ngày. Còn lại một ngày thì tim ta không đau mà chỉ đau...cuống tim. Khổ thân ta, khổ cái thân ta quá...
    Người thiếu niên mà công tử goi là Tenquadep bùi ngùi "Rồi đâu sẽ có đó mà. Khổ thế, sao đau gì không đau lại cứ phải đau tim cơ"
    Nói về thiếu niên Tenquadep thì thấy đó là một người có đôi mắt sáng, xưa vốn là...thợ mộc ở Mỹ, úi viết thiếu, là thợ mộc ở làng Mỹ Danh (tức làng "Tên đẹp", toàn những người tên đẹp tập trung ở đây), chuyên sản xuất các loại chân gỗ (ví dụ như chân bàn, chân ghế, chân...trâu, úi, lại nhầm với một loại vật chất ăn được trong chè, xogi...xogi...)
    Chuyện về Tenquadep trở thành huynh đệ tốt của công tử cũng là cả một câu chuyện dài, đúng là một "duyên kỳ ngộ".
    Trong một lần lang thang ra Hồ Tây định đốn vài cây về làm chân bàn, chân ghế thì Tenquadep bỗng thấy công tử bị một toán 40 tên bắt đi mất. Tenquadep liền bám theo sát gót, thấy bọn chúng nhốt công tử vào một cái..hầm rượu, tenquadep thấy mình giống như Alibaba. Khi bọn chúng bỏ đi, Tenquadep liền đến gần nắp hầm rượu hét liền một hơi thật lớn:
    - Lạc, ngô, khoai, sắn... ơi, mở cửa ra !!!
    Tức thì nắp hầm bật mở. Thế là vị công tử được cứu. Họ kết huynh đệ, rồi cùng trở về.
    Vị công tử vốn tên gọi Truongdu, lớn lên trong một gia trang yên bình và thanh bạch, sống cuộc sống văn chương nho nhã nên tâm hồn đầy bay bổng và lãng mạn.
    Trường Du công tử là một chàng trai anh tuấn, mắt sáng như đèn xe Sờ pây xi "xịn" ko tắt lúc nào, sáng cả ngày lẫn tối. Trán cao...ích xì xăng ti mét, đủ để món tóc mái bồng bềnh như everon chăn ga gối đệm Hàn Quốc rủ xuống một chút chút. Chính vì cái vẻ "manly" này mà các vị cô nương ở các gia trang quanh đó "ngắc ngoải"...
    Trường Du công tử tính lại thích phiêu lưu đây đó, yêu cái đẹp, thích tất cả các loại sông hồ ao biển kênh rạch, kể cả sông...Tô Lịch, miễn sao có nước, có liên quan đến thuỷ...
    (sáng mai kể tiếp nhé, bây giờ phải đi ngủ rồi. Hôm nay làm cả ngày, mệt quá)
    Rồi tất cả sẽ trở thành cổ tích

    You mean everything to me

Chia sẻ trang này