1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thần Điêu Hiệp Lữ version 2006

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi yen_nam_thien, 11/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Bài thơ mà Lý Mạc Sầu ưa thích:
    Vấn thế gian
    Tình thị hà vật
    Trực giáo sinh tử tương hứa
    Thiên nam địa bắc song phi khách
    Lão sí kỷ hồi hàn thử
    Hoan lạc thú
    Ly biệt khổ
    Tựu trung cánh hữu si nhi nữ
    Quân ứng hữu ngữ
    Diểu vạn lý tằng vân
    Thiên San mộ tuyết
    Chích ảnh hướng thùy khứ​
    Tạm dịch:
    Tình là chi hỡi thế gian
    Câu thề sinh tử đa mang một đời
    Trời Nam đất Bắc đôi nơi
    Cánh chim rũ mỏi mấy hồi hàn ôn
    Vui ân ái, biệt ly buồn
    Si tình nhi nữ khởi nguồn bi hoan
    Tiếng xưa xa khuất mây ngàn
    Về đâu bóng lẻ Thiên San tuyết chiều​
    Được Lioncouer sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 23/11/2006
  2. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua ,đài THHN chiếu nốt tập cuối. Vậy là xong .
    Cảnh đánh thành hoành tráng, khói lửa mịt mù, quân đông như kiến. Bớt được cảnh chỉ mấy nhân vật cận cảnh đánh nhau túi bụi nhưng mấy nhân vật hậu cảnh đứng lơ ngơ cầm vũ khí ve vẩy. Ngựa nghẽo, quân sĩ trông ra dáng.
    Nhưng
    TDĐH cứ như người cõi trên, được phóng đại 1 cách quá đáng đến mức phản cảm. Quân MC dũng mãnh công thành, quân Tống thây vắt mặt thành, QT-HD chinh chiến trăm trận nhìn cảnh con gái lâm nguy mà bất lực. Vậy mà giữa thiên binh vạn mã, vợ chồng DQ cứ như chỗ k người:
    TLN múa may như ...vũ nữ sung sát giữa khung cảnh mịt mù khói súng, bùn lầy nước đọng vậy mà mặt k 1 vết dơ, áo quần trắng toát k 1 vết máu, vết bùn. Khi DQ cứu được QT thì k thèm đánh nữa mà chị em đứng rôm rả buôn dưa lê chị đẹp, em xinh, mặc kệ xung quanh đang đánh nhau long trời lở đất.
    DQ vẫn thế, bay như chim, tay áo làm vũ khí. Ngựa chàng phi đến đâu quân MC bay lên trời như ...lông chim gặp gió mạnh . Chàng 1 mình 4...ngựa đeo khoảng 7,8 mũi lao trên lưng mà mỗi mũi sức mạnh tương đương 1...tên lửa vác vai có đặt chế độ automatic. Chỉ cần chàng nghiêng vai, 1 mũi bay ra là quân địch chết như ngả rạ (Rambo nhìn thấy cảnh này khóc thét ). Mông Kha đại hãn bị chàng cho 1 lao, thây găm lơ lửng giữa trời, quân MC nhìn thấy bỏ cả xác vua bỏ chạy toán loạn. DQ như 1 chiến thần hung hãn tả đột hữu xông, 1 mình, k cần ai tương trợ đánh tan toàn bộ mấy mươi vạn quân MC (Hic!). KLPV bị chàng dùng chiêu học được từ...xác ướp Ai Cập tông cho 1 đống đạn pháo vào người coi như
    Những anh hùng hào kiệt khác thì sao: QT-HD chạy mất dép vào thành suốt cuộc chiến k dám thò mặt ra ngoài tương trợ. ĐT, NĐ, LNĐ mất mặt. Vợ chồng QP xông xáo cứu em bị quân MC đánh cho tan tác. Ô hô thương thay. Vậy mà khi đại công cáo thành lại thấy tất cả vui mừng hớn hở sánh vai cùng TDĐH như hưởng lây 1 tí ánh hào quang chiến thắng của chàng thấy mà tội nghiệp .
    Tiếc thay, TDĐH DQ qui ẩn giang hồ chứ nếu với phong độ như ...phim của chàng, chỉ cần 1 mình DQ chống giặc ngoại xâm ắt lịch sử TQ còn lâu mới chịu ách đô hộ MC ngót 100 năm. Vậy tội làm mất nước TQ sau này phải tính... KD đứng đầu khi không cho DQ tái xuất giang hồ .
  3. Lang_Q

    Lang_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ múa thêm tý.
    TLN chả hiểu sau khi ở dưới giếng chui lên học đâu ra môn múa xoè hay tệ, nàng xoè 1 phát thành 6 hướng, mỗi hướng mấy chục thằng Mông cổ toi mạng, mà nàng ngày càng trẻ ra, đứng xúm xít với mấy em hậu xinh trông nàng trẻ và ngon nhất. Chắc cũng do vừa gặp chàng, âu yếm với nhau suốt 45 phút ở tập trước (mịe, xem sốt hết cả tiết) nên trẻ đẹp ra. Còn chàng thì khoẻ ra, sức ở đâu cứ kéo về ùn ùn. Đạo diễn "bắt" Quách Tỉnh thở ra câu làm giảm hẳn giá trị của đại hiệp bắn điêu "thôi mình cứ về giữ nhà, con bé để Quá nhi nó lo", tiếp tục, Đông tà, Nam đế, Châu Bá Thông cũng nhát theo QT, té đâu hết.
    May thay có DQ, như đã nói ở trên sức ở đâu kéo về lắm thế, 1 tay cụt bấm quyết !? một tay lành ra chiêu cứ gọi là ... Thần Điêu đại hiệp. Đã thế, chàng ko sử dụng khinh công tuyệt đỉnh để truy sát đại hãn mà truyền khinh công + thiết bố sam thần công cho 3 con ngựa, mà chàng cưỡi như Benhur của La mã khi xưa, khiến cho hàng vạn mũi tên (vốn khét tiếng của quân MC trên toàn cõi Châu âu, và Châu Á thời bấy giờ) chả hề làm xây xước dù chỉ 1 cọng lông bờm ngựa của chàng.
    Ờ, mà chàng phi lên đài hoá thân hoàn vũ của KLPV chả cần chim điêu chở, cứ đập 1 cái cánh cụt là bay vọt lên. Tại hạ khẳng định - sau khi xem xong bộ này - là Dương Quá cao thủ nhất, chắc có thể đè nghiến Vi Nhất Tiếu về khinh công, trên tài Trương Vô Kỵ về kình lực, là thầy của Tạ Tốn về sư tử hống, Hoàng Dược Sư chắc cũng phải gọi bằng sư phụ trong môn ném ám khí sau vụ giết vua MC.
  4. docat

    docat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Thế mới gọi là Thần...điêu..đại hiệp mà
  5. vejita

    vejita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Thế mới gọi là Thần...điêu..đại hiệp mà
    [/quote]
    Điêu= chim
    Thần => khác thường, phi thường
    Dịch nôm na ra là Đại hiệp ... to
  6. NguoiTotbung

    NguoiTotbung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Em kết nhất là quả nhạc cuối phim! Có thể chơi VLTK tĩ tã cả buổi, nhưng đến khi kết thúc tập phim là về ngồi chầu hẩu cạnh cái TV để nghe ... hay .... các Pác ạ!
    Về mỹ nữ trong phim, khổ cho cái tính em cứ thích khác người, nhìn TLN là dị ứng, Qp thì muốn cho ca H2S04, kết nhất là bồ của lão Ngoan đồng! Gừng càng già càng cay, phê vãi!
  7. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Đến chịu mấy cái bác này, phải để cho người ta còn làm phim cho anh em mình xem nữa chứ.
  8. M_C_D_V

    M_C_D_V Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tập cuối của film dở ẹc. Mình chờ xem "Nhị thập bát tứ trận" nó ngô khoai thế nào chỉ thấy Võ lâm ngũ bá chạy ra chạy vào một lúc...
  9. maruco_chan

    maruco_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bộ Thần Điêu này không hấp dẫn bằng bộ trước. Hùynh Hiểu Minh diễn Dương Quá ko đạt , đặc biệt đầu phim hâm hâm điên điên.Một bộ phim mà có đến 2 nhân vật không bình thường là Châu Bá Thông và Dương Quá.Quách Tĩnh không giống một đại hiệp lắm,nhìn cứ đơ đơ.Lưu Diệc Phi thì khỏi chê Tiểu Long Nữ xinh nhất trong các Tiểu Long Nữ.TRong phim này mình thích nhất là Quách Tương.Còn nhạc phim và cảnh thì khỏi chê.Hai bài hát đầu và cuối phim đều hay,Y-' nghe mãi không chán.

Chia sẻ trang này