1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thân em mười hai bến nước......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuongrong252, 22/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Thân em mười hai bến nước......

    .... Vậy là một lần nữa em vấp ngã, một lần nữa em thất bại trong tình yêu....
    Tình yêu tưởng chừng đã trong tay em, chỉ còn một bước nữa là em có thể yên tâm gửi trọn cuộc đời mình vào trong đó.... vậy mà... Em không nhớ nó đã kết thúc như thế nào, và anh đã ra đi khỏi cuộc sống của em ra sao....tất cả là do lỗi tại em, phải.... tất cả là do em....
    Đã nhiều năm qua đi từ ngày người yêu đầu tiên của em cất bước ra đi... và cũng đã có những người lần lượt đến và ra đi khỏi cuộc sống của em như thế.....Em không nhớ sau những lần ấy em đã vượt qua như thế nào, hình như có ai đó đã nói rằng:"lấy mối tình này để lãng quên mối tình kia chỉ là một sự vá víu trong tâm hồn...".Em cũng ko biết nữa, nhưng mỗi lần vấp ngã là một lần trái tim em se lại, giờ thì đã chai sạn và quá đỗi vô tình....
    Người ta nói với em :" Hồng nhan bạc phận...." Hơn một lần em ngắm nhìn mình trong guơng và tự hỏi không biết mình có "hồng nhan" thật không mà sao cuộc sống ít mỉm cười với mình đến thế.....
    Tình yêu đến và đi, trái tim đã quá nhiều vết thương nhức buốt..... Kỷ niệm.... nỗi nhớ.... dần phai nhạt trong em.... Em không đổ tại cuộc sống, em giận mình vì không biết giữ hạnh phúc trong tay... Nhưng tất cả sẽ qua, sẽ chẳng là gì cả....
    Có những ngày một mình em lang thang trên phố... Lạnh. Và cô đơn. Thật sự em cần một vòng tay yêu thương che chở.... nhưng hạnh phúc quá mong manh, em dại khờ và nhiều nông nổi.... để hạnh phúc tuột khỏi tay mình.... Giờ tất cả trong em đều tan vỡ... Ngày hôm qua chỉ còn là ảo ảnh xa vời..... thậm chí em ko còn dám nghĩ đến nữa....
    Có những lúc em nghĩ, chẳng biết khi nào cuộc sống của mình mới đi vào ổn định và êm đềm như em mong muốn.... chỉ biết rằng em vẫn cố gắng và em vẫn thất bại.... Giờ thì em mệt mỏi...
    Mất anh. Em buồn và cô đơn. Mùa đông năm nay sẽ rất dài và lạnh. Nhưng sẽ không sao cả.... trái tim em lại thêm một vết thương nữa, để nó phải cứng rắn hơn. Chỉ thế thôi.
    Rồi tất cả sẽ qua thôi mà, phải không anh... Anh đã đi qua cuộc đời em nhẹ nhàngg như khi anh đến... Dù sao cũng cảm ơn anh vì anh đã yêu em...

Chia sẻ trang này