1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thân gửi các bạn HPC-HN & HPC-HP cùng toàn thể thành viên.Mọi người hãy vào đọc

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Truong_Vo_Ky_new, 07/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi các bạn HPC-HN & HPC-HP cùng toàn thể thành viên.Mọi người hãy vào đọc

    Từ hôm 30/4 đến giờ, TVK tui mới vào HPC...thấy tình hình căng thẳng quá. Tôi nói cho mấy cậu mấy mợ biết, từ khi tui vào HPC chưa thấy ai nhiệt tình như bác Dj, Tupt, Bibi. Buổi họp nào cũng có mặt, khi nào cũng hô hào thành viên trên HN họp mặt, vậy mà đến bây giờ lại có những cậu những mợ vào đây post nhố nhăng, chửi bới ầm ĩ...nói với người trên mà dùng những lời lẽ mất dạy...tuy rằng ai cũng có lỗi nhưng liệu nói với người trên mà dùng những lời lẽ như thằng này thằng nọ liệu có xem là kẻ có học ko...ko có học cũng đành, những đằng này lại cực kỳ thiếu văn hoá.
    Hôm 30 tháng 4 sở dĩ tui ko đi được cũng mọi người là do phải đi khám...còn những buổi họp HPC trên này hy hữu lắm tui mới vắng mặt, trong khi đó cõ những người hứa này hứa nọ nhưng có thấy mặt mũi đâu đâu, đến khi có chuyện lại nhảy vào ra vẻ ta đây có trách nhiệm, có tinh thần xây dựng box. Chúng ta tham gia vào TTVN là để làm gì, là để đoàn kết gắn bó, có chuyện gì cũng nên nhỏ tiếng bảo nhau, đằng này lại gây mất đoàn kết. Nói những câu mất lòng người này người kia.
    Riêng bác Dj cũng vậy, những người hăng hái từ trước đến nay có bảo bác thì bác nên nghe...nhưng đằng này là những người chưa bao giờ gặp mặt, vào nói những câu khích bác thiếu văn hoá như vậy thì bác để í làm gì, lời ong tiếng ve, tiếng muỗi qua tai, em nên khuyên bác chẳng chấp với những người đó làm gì
    Từ khi em vào HPC, lần họp nào cũng chỉ thấy..bác Dj, Tupt, Bibi, Tommy, Friend82, Ngoisao, nguoilaanhsang...còn những người nói bác Dj tôi chưa thấy có đóng góp gì cho HPC cả, chỉ là ngứa mồm ngứa tay mà thôi.
    Thậm chí, trước buổi họp 1 ngày, các bác còn phone hoặc nhắn tin cho tôi để nhắc đi họp, thử hỏi có mấy ai trách nhiệm như vậy.
    Chuyện cũ đã qua, tôi hy vọng bác Dj suy nghĩ lại, tiếp tục tham gia cùng box HPC trên HN, còn những người post những lời lẽ thiếu văn hoá kia cùng với những kẻ thầy dùi bên ngoài nên suy nghĩ lại hành động của mình, xem xét lại thái độ xem đã đúng chưa, ko phải chỉ mượn danh mấy cái nick để post lên là xong, chính những lời lẽ đó cũng phản ánh rõ hành vi và con người của chính các bạn cho dù các bạn có ẩn danh dưới cái nick nào đi chăng nữa.
    Thân !!!
    Hy vọng buổi họp tới trên HN sẽ đông đủ...
    See 'ya


    Vẫn biết yêu người ko dám nói
    Thế thì chết má nó cho xong.

    Arsenal + Man Utd = TVK6

    Được lch_h sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 07/05/2003
  2. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người topic kia được khoá lại có topic này , đã nói thì em cũng xin nói
    Trước hết là em nói tình hình chung: HPC chúng ta hoạt động phần lớn là ở HPvà HN , thời gian vừa qua HPCHP hầu như không có thành viên , tất cả các thành viên tich cực vì nhiều lý do đều lần lượt bỏ box ra đi, như vậy là HPC HP ....... dần chết . Đến HPCHN , vâng em công nhận là các bác đông , hầu như là toàn bô lão , các bác có chương trình thì bọn em cũng chỉ biết hưởng ứng .Cho đến nay HPCHP có một số lượng thành viên mới dù ít nhưng tất cả đều rất nhiệt tình tham gia , cái mà em muốn nói là trách nhiệm , tại sao lại là trách nhiệm?
    ............... Thứ nhất , HPCHN các bác không hề quan tâm đến HP giờ ra sao và nó như thế nào , vậy thì cho em hỏi đấy có phải là biểu hiện của anh em không? buổi họp ngày 28/3/2003 , trên diễn đàn có anh TUPT và anh MRDJ nói là sẽ tới , vâng anh MRDj đã tới nhưng tới lúc 9h kém5p cùng pigtoe và anh đã chơi điện tử tại HOA SỮA và cũng trở về sớm hơn , còn anh TUPT thì không thấy đâu. Đây là chuyện em không muốn kể thậm chí là em đã quên nhưng em thật sự muốn hỏi là các bác coi HPCHP là cái gì . Em có lời xin lỗi anh MRDJ vì rằng em không biết là ngày 30/4 hôm đó mẹ anh gọi đột xuất nhưng em cũng không thể chấp nhận cái kiểu thờ ơ đứng nhìn lòng nhiệt tình của người khác như thế .Bài post của anh DJ có ảnh hưởng rất xấu tới diễn đàn , em có thể xoá nhưng em không xoá vì thực sự em rất tôn trọng các anh , và cũng hiểu rằng như thế là như thế nào . Giờ ai cũng đã chứng minh anh DJ , BIBI, TUPT v..v là những người nhiệt tình thì đúng chính xác là như thế , nhưng chẳng lẽ ai cũng luôn đúng sao? phải có người sai chứ . Nếu vì những lời của những kẻ muốn chọc ngoáy diễn đàn mà anh DJ làm như thế thì hình như không phải là anh.
    ................ Thứ 2 là vấn đề niềm tin , khó khăn lắm HPCHP mới có được số luợng thành viên nhiệt tình như vậy , ai cũng mong muốn được gặp các anh các chị trong cùng câu lạc bộ. Rõ rằng đây chỉ là một chỗ để chơi , chẳng để ra tiền thậm chí là mất tiền rồi thời gian , nhưng tại sao các bạn lại tham gia . Tôi không nghĩ rằng các bạn bỏ qua nhiều để chẳng lấy lại được gì , bởi vì cái mà được không là tiền không là vật chất mà là những nụ cười , niềm vui mà những người đồng hương gửi đến nhau. Một thành viên mới tại HP , liên tục hỏi tôi rằng" có bao nhiêu người tham gia hả chị, HN có về không? các anh các chị ấy thế nào? bọn em đi có ngại không?" <----------- Làm ơn trả lời hộ em. Ai cũng có chuyện học cũng có công việc , còn cuộc sống , còn gia đình , chẳng ai ăn để sống vì cái này cả nhưng tôi nói với mọi người là tôi hạnh phúc vì có nó và cũng có vô số người giống tôi đấy . Vậy với một thành viên mới, liệu có còn niềm tin không?
    Ai cũng sai bởi vì nhiều hoàn cảnh và lý do khác nhau , nhưng hãy cùng nhau sửa những cái sai đây , anh BIBI có hứa là sẽ không xoá bài post của ai đây về cuộc nói chuyện , em là người xoá và em mong rằng : ANH LÀ BIBIHAYBUON chứ không là ai khác
    CHÀO THÂN ÁI VÀ MONG GẶP
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
  3. tupt

    tupt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Thành thật xin lỗi các bác, tui dạo này bận quá không thể tham gia được, với lại dạo này già rồi, hay quên lắm. Mong các bác thông cảm!. Ich_h nói HPC-HN xa rời HPC là không đúng rồi, chúng tôi vẫn rất quan tâm tới HPC nhưng có một điều là HPC không có quan tâm tới chúng tôi. Điển hình là cuộc giao lưu vừa qua, tui đâu có thấy HPC có lời mời chúng tôi cùng giao lưu đâu???, hay chỉ có anh em HPC-HN vô HPC thấy rồi muốn tham gia mà hứa sẽ về đó thôi. Do đó mà HPC-HN không thể họp để tổ chức trương trình cũng như sự thống nhất về cuộc giao lưu này. Chính vì vậy mà HPC-HN mạnh ai nấy về, ai thích thì về. Mà cũng có người về thệt, điển hình là tôi và DJ, sáng thứ bảy tui mới về được, nhưng xe đông quá mãi tận 11h tui mới về tới HPG, sau đó ra ngay DS, gọi điện cho DJ, thì DJ nói có tới nhà hát lớn nhưng không thấy có trương trình gi????, tôi có hỏi có biết địa điểm của HPC ngoài DS không thì không có ai biết????, tôi tưởng ở chõ khi giao lưu cùng 7X HN vô tìm nhưng không phải. Thật là buồn. Nhưng dù sao HPC-HN cũng có lỗi, xin thay mặt HPC-HN nhận lỗi trước anh em HPC.
    Còn tình hình HPC-HN không có gì đáng lo, chỉ vài con sâu chọc ngoáy thôi. hưng rất may đó không phải là sâu nội (sâu ở trong HPC nhưng không phải ở HPC-HN) như vậy thì đâu có vấn đề chi, HPC-HN coi chúng như vài con sâu hay con bọ chét gì đó thôi mà.
    Đối với bác DJ, bác hơi nóng giận túc thời, nhưng cùng không có vấn đề gì, sau khi tui gặp và động vien bác, bác sẽ vẫn tiếp tục là con người nhiệt tinh với HPC-HN nói riêng và HPC nói chung.
  4. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    to TUPT : thứ nhất chúng ta là cùng một câu lạc bộ , làm gì có khái niệm mời ở đây , anh nói tức quá đây. Thứ 2 : em có chương trình đàng hoàng và cụ thể , anh đừng có nói rằng HPC ko quan tâm đên các anh, vậy các anh không là HPC à. THỨ 3 bọn em không cần các anh phải xin lỗi vì chẳng ai hoàn hảo cả nhưng em muốn nói để còn có những lần sau. Thư4: mọi thông tin đều ở trên diễn đàn , và buổi họp trên HN tháng trước em đã rất quan tâm khi nói chuyện với BIBI.
    To all: mọi người đừng có nói gì ở đây nữa , em đã khoá rồi tại sao lại mở ra?
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này