1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thân gửi các BẠN NHẬU !.

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi KtsDzi, 20/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Caysaucuocbam

    Caysaucuocbam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Rượu nếp cẩm 1 chai nhà ngâm 1 năm, đồ nhậu thú vị nhưng chưa cầm trong tay, chưa dám hứa trước.
    M@
  2. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Xin lổi bác Dzi trước nếu bài này của em làm loang topic của bác !
    KÍnh gửi các bậc cao nhân tiền bối
    Thân gửi các bạn nhậu gần xa
    Mến gửi các em gái nhỏ !
    Hôm nay rằm tháng bảy .Tôi đã say , Thịt chó ngon , rượu mơ thơm nồng ...Không say quả nhiên rất lạ...!Say không phải là lý do , say không phải là cái cớ , không là gì hết với một người thường xuyên uống rượu như tôi .Đơn giãn một điều là khi say tôi thấy yêu mến cuộc sống này biết bao ...
    Tôi sẽ mạo muội dùng 200 chữ để nói với các bạn là KTS (nếu các bạn muốn nghe ) gót 30 năm sống , 1/2 đời sống . Sinh mệnh ta cũng bé nhỏ tựa thân thể ta . Biết đâu là bao la cơ chứ . Tôi nhìn thấy các KTS khoan cắt betông ,Kts nhà phố , Kts quy hoạch ,KTs giấy (chuyên đi thi) ,KTS ngân sách ,KTs nội thất ,KTs đau đáu một nổi buồn (sau những công trình ).KTs chăn phò (cò vật liệu ăn %)...có KTS vừa vẽ vừa thò tay xuống dưới ,Có KTS vừa vẽ vừa chữi ,có KTS ngồi LEXUS bóp vú phò thành mô hình ,,,Chúng ta quả nhiên đa dạng như chính những công trình chúng ta tạo ra . Chúng ta xây cho nhà cao cao mãi để rồi chúng ta tự giam mình vào ngục tối ấy ... Có rất nhiều và rất nhiều các trường phái đã ra đời .Tất nhiên cũng có rất nhiều những KTS bám đít nó và quy kết nó thành trường phái . Bé nhỏ thôi nếu tôi cho rằng đây cũng chỉ là một cách sống do một trong những KTS cặn ba như chúng ta tạo ra .Xin lổi vì tôi đã dung từ cặn bã.(chung ta có 10 điểm tương đồng với phò do tổ chức Unesco thống kê và công nhận). Và chúng ta đang tự hào về điều đấy ...
    Công trình chúng ta tồn tại bao lâu nhĩ ? 10,30,100... năm .Buồn lắm thay đa phần những KTS đang đọc những dòng này đều có công trình chưa vượt đươc số 30 ấy .Ấy thế mà cũng dã có một ít cho rằng mình vĩ đại lắm rồi .Cho rằng tao là cha thiên hạ lắm rồi . Cho đến lúc này tôi cũng chỉ thấy được chính tôi là một thằng bé lên 5 đang nghịch màu , nghịch đất cát . Nghịch các mẻ sành vô ý bi đứt tay .Máu chảy thành dòng nhỏ trên những đụn cáct mà tôi vừa vun lên trên bờ biển .Tôi may mắn không tự huyển hoặc mình .Tôi may mắn biết mình được sinh ra từ mẹ . Điều may mắn hơn cả là tôi luôn cảm thấy tình yêu nồng nàng với cuộc sống trên quả đất này bất chấp có hay không các công trình do các KTS cặn bã tạo ra ...Tôi may mắn ! Và hôm nay tôi chia sẻ điều đấy với mọi người . Chúng ta bé nhỏ từ thân phận đến thể xác .chúng ta bé nhỏ hơn cả những công trình bé nhỏ nhất trong nền văn minh lúa nứơc của chúng ta có được... Tôi chỉ mong rằng một KTS hành nghề vẫn còn một ít (hơi sến một tí ) tâm hồn người .Tôi xin nhấn mạnh từ "Người" .Chúc các bạn luôn có một tâm hồn lớn hơn một tờ A4 ...!
    (Bác Dzi đừng bắt lổi chính tả em nhé .Ego đừng bắt tao phải thức dậy lúc nửa đêm nhé !)
  3. Competition

    Competition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Thằng Ngủ Ngày Thức Đêm xỉn mịa nó rồi !
  4. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Hic hic , mỗi 1 người đăng ký . Chú caysaucuocbam kia lần này không đi gái nhé. Lỡ hen mấy lần còn giề
  5. Caysaucuocbam

    Caysaucuocbam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Pm cái số đt cái. Trước toàn đi với thằng ku KCB, giờ không có nó không có số của ai cả.
    M@
  6. dinerless

    dinerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là Di cận chưa dậy được hay sao ý. Mọi hôm thấy giờ này nổ lẹt bẹt mà hôm nay im hơi lặng tiếng thế.
  7. A_Y_A

    A_Y_A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác Dzi vẫn chưa tắm xong hehe.
  8. dinerless

    dinerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Chắc nôn ra người nhiều quá
  9. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Các anh các chị ơi, sắp tới từ 2-9 có vụ trưng bày phương án Nhà Quốc Hội, có nhiều tay máu mặt tham gia, hay các bác tụ tập đi em cho em theo học hỏi với, chửi bới gièm pha chán chê rồi đi uống rượu nó mới khoái, em thì không được chứa rượu trong nhà, hay cho em đi rót rượu hầu nhé, em sẽ cố gắng làm đổ ít nhiều kiếm giọt rơi giọt vãi
  10. highflyer

    highflyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Aqua làm mấy con trong đó???Rất may là anh em cũng kịp làm con mô hình,vì chẳng ai dám nhận,thời gian gấp quá.Hẹn anh em 2-9 đi xem trưng bày các phương án.

Chia sẻ trang này