1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thân gửi các em sinh tươi ..anh yêu tất cả các em .....mong các em nhận lấy và đừng chê nhé

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nhv20, 12/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi các em sinh tươi ..anh yêu tất cả các em .....mong các em nhận lấy và đừng chê nhé

    Anh là lang thang nhưng nhìn anh ko hề tội nghiệp hay nhuốm vẻ fong trần của người biết nhiều hiểu rộng........anh đi ko nhiều nhìn nhiều ngắm nhiều và cho dù chưa được thử nhiều nhưng thú thực anh luôn yêu các em sinh tươi hết mình mỗi khi có cơ hội.Nếu được hỏi vì sao lí do và cái gì khiến anh mê mẩn đến thế thì quả là anh ko biết , ko thể lí giải và nói chung là anh cũng ko thể hiểu nổi mình nữa ,duy nhất 1 điều theo anh là bất diệt là ko thể thiếu là quằn quại khổ đau là hạnh fúc tột cùng là mãi mãi đó là các em sinh tươi các em luôn đội chiếc mặt lạ biến hình của đớn đau hạnh fúc của những cơn co thắt ***g ngực đau đến hộc cả máu mồm máu mũi .Các em -hiện thân của sự tàn nhẫn thờ ơ đến và đi đều thật tình cờ và thật bất ngờ nhưng quả thật cuộc sống này sẽ còn í nghĩa gì nữa khi 1 ngày kia sáng sáng anh ko còn được nhìn thấy các em ko được nghe các em líu lo ko còn thấy các em rạng rỡ tươi cười rồi uyển chyển thướt tha của ưỡn ẹo rồi thở dài than khóc lão nòng ...và rồi 100 thứ bà rằn khác nữa mà có nó anh mới cảm thấy cuộc sống này còn tồn tại
    KÍnh thưa các em sinh tươi anh yêu các em từ chân đến đầu có gì là anh yêu tất ko sót cái chi từ cái móng chân móng tay hay sợi tóc rụng ...anh yêu đôi gót chân hồng hồng đi đôi dép cao cao , anh yêu đôi cẳng dài dài thăng thẳng anh yêu cái dáng thắt đáy lưng ong yêu cái mặt bầu bầu cái mũi cao cao 2 con mắt to sáng biết cười và tất nhiên là còn yêu cả 1 số thứ khác nữa .Tyêu bất diệt đó còn là sự đồng cảm thấu hiểu tuyệt đối , thưa các em sinh tươi mỗi khi các em cười anh thấy tràn ngập quanh mình 1 không gian hạnh fúc rạng rỡ của nắng sớm mai ,và tất cả như tối sầm lại cùng tiếng thở dài thườn thượt cùng cả 1 bầu trời sụp đổ .Cuộc sống tươi đẹp với mơn mởn chồi non cùng những tiếng thì thầm ngọt ngào bỗng đen kịt với mây đen sấm chớp của những lời thở than ai oán .....các em là tất cả của ngày hôm qua đã chết trong ngày mai , là sự sống của ngày mai để tìm lại cái ngày hôm qua đã chết .....
    và lời cuối giống như bao người đàn ông lang thang khác anh yêu tất cả các em sinh tươi..
  2. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0

    Nói như bác ixx, đã cố che miệng mà sao vẫn phát cười!
  3. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin đính chính một tý : tớ " xinh tươi " chứ không phải " sinh tươi ", đề nghị sửa lại gấp
  4. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chắc không phải viết về ấy rồi!
  5. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu mày viết cái gì nữa V ạ. Lại quá chén thật rồi hả bạn hiền?
  6. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Ừ ! có lẽ thế thật, vậy không làm phiền các vị nữa. Chào nhé !!!
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Chả cần đọc nội dung, cứ thấy người đẹp viết bài là thấy rất thú vị, quái lạ.
    Người đẹp ơi, các em sinh tươi bây giờ nhiều như cún con, yêu sao hết, hic hic, giữ mình người đẹp ơi. Vừa làm quả du hành gạo trắng nước trong, hichic, chao ôi là người đẹp. Sướng!
    Nghĩ cho cùng, ham hố quá là không ổn, người đẹp ah, khà khà
  8. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Người đẹp ơi có nhất thiết phải quằn quại như thế không...Trời ạ lại còn hộc máu mồm máu mũi nữa chứ,Tình yêu thật là cao cả đấy.Thật lạ lâu ngày không gặp mà ông bạn lại bức xúc tới mức ấy cơ àh.Để tôi tinh lại xem nhé mai tôi chuyển cho ông 1 hay 2 ....n em SINH TƯƠI đến cho ông thưởng thức nhé.Thế nhé hehehe...
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, học thi tóp phờ nhiều quá đâm ra thế, các bác thông cảm chứ bình thường chú em cũng sáng suốt lắm, tuôn ngọc nhả châu cứ gọi là...
    Alô chú ơi, mai chú cháu mình hoành tráng đê. Tạm thời dừng cái sự kiêng khem lại.
    Gửi anh Captain thân mến: Cổ nhân đã dạy rồi. Sống phải biết điều độ. Không nên ham hố nhiều. Càng sống ở những nơi đầy rẫy sự cám dỗ, càng phải giữ mình
  10. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tớ thì biết một điều thật giản dị, ghét nhất là mấy em xinh tươi.

Chia sẻ trang này