1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÂN GỬI MELLYVEE

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi man-eating, 13/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. man-eating

    man-eating Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    THÂN GỬI MELLYVEE

    Ôi,mellyvee, tôi ngày càng cảm thấy mến bạn vì bạn...quá ngây thơ, quá trẻ con.
    Mellyvee(Mell cho gọn nhé) à, cái video clip mà bạn nói, Beautiful của Christina ấy mà, tớ đã xem rồi, và những gì đọng lại sau khi tớ xem là...con số 0, hì hì. Bạn hãy nhìn vào thực tế nhá, có thể ngoài đời bạn là 1 cô nàng xinh đẹp, được nhiều người để ý, nhưng có khi nào đó bạn bất chợt nghĩ rằng nếu mình là 1 cô gái xấu xí thì sao nhỉ. Dĩ nhiên, ko thể phủ nhận, nếu bạn xấu xí thì dù bạn có tâm hồn đẹp đẽ đến đâu đi chăng nữa thì những chàng đẹp trai(như tôi chẳng hạn) thậm chí xấu trai dù thích bạn đến đâu chăng nữa cũng chỉ muốn dừng mối quan hệ với bạn ở mức độ như là 1 người bạn thân thôi, ít có kẻ nào can đảm tiến tới với bạn đâu. Hãy thực tế 1 chút, cuộc đời này ko phải lúc nào cũng hoàn hảo như bạn nghĩ đâu. Đối với nhạc như teenpop, các ca khúc luôn chỉ dừng lại ở mức độ moi móc nước mắt của các thính giả mà ít khi đưa ra những hướng giải quyết 1 cách cụ thể như rock, như trường hợp của những con người xấu xí trong clip trên đúng là tội nghiệp thật, nhưng ta thông cảm cho họ thì sao, họ vẫn còn vài nét đẹp ẩn chứa bên trong thì sao chứ, bộ như vậy có thể khiến họ đẹp hơn, vui vẻ hơn để sống hết những tháng ngày còn lại của đời người hay sao. Cũng những trường hợp đó, đối với nhạc rock, các band nhạc thuộc những dòng nhạc khác nhau sẽ cho bạn vô vàn hướng giải quyết vấn đề theo nhiều cách khác nhau. Khi đến với Cannibal Corpse, 1 đại gia của dòng deathcore tàn phá dữ dội họ sẽ đưa ra lời khuyên theo kiểu"hãy tìm những kẻ xinh đẹp hơn mày, hãy giết nó, rạch nát khuôn mặt của nó, moi ruột nó, uống máu nó, mày sẽ là người duy nhất còn lại trên thế gian đầy sự giả dối này, mày sẽ là người đẹp nhất, đừng suy nghĩ nữa mà hãy giết,ha ha ha ha ha". Khi đến với My Dying Bride, những kẻ chán đời chơi thể loại doom metal, bạn sẽ nhận được 1 lời khuyên hết sức khó thực hiện theo kiểu "hãy chết quách đi, sống trên cõi đời đầy đau khổ, đầy sự nhục nhã này để làm gì, hãy xuống địa ngục và chờ ngày tái sinh". Khi đến với 1 dòng khác của metal là Thrash Metal, 1 dòng nhạc cực kỳ hiếu chiến, hết sức mạnh mẽ và đầy cá tính, bạn sẽ nghe họ khuyên :"sống hết mình, chơi hết sức, hãy trở thành 1 kẻ phá rối, sống bất cần đời, sống ko cần biết ngày mai, hãy cho chúng nó biết, mày ko phải là đữ vô dụng". Đối với hard rock có thể bạn sẽ cảm thấy yêu đời hơn 1 chút với tư tưởng khá trong sáng của họ.
    Mell nói rằng nhạc teenpop của vn là nhạc sến, hức, bạn nghe nhạc ngoại nhiều quá đấy mà, hãy nghe cho kĩ teenpop ở đâu cũng thế thôi, cũng ăn cắp giai điệu, cũng uốn éo, make up cho bắt mắt, cũng giả dối, cũng xảo trá như nhau cả thôi.
    Còn cái vụ viết tắt ex hay eg thì để mình hỏi lại cô giáo đã, quái nhỉ, từ nhỏ đến giờ cô nào cũng dạy mình như thế mà lại sai cả hay sao, công nhận mell giỏi anh văn wa'.
    Tiếp theo, em (í wên) lại bắt bẻ anh (wên nữa) rằng "bạn tưởng đơn giản dễ dàng mà "được chọn" hay sao? Rồi khi "được chọn" rồi, lại tiếp tục phải khổ công luyện tập cả về ca hát lẫn vũ đạo", úi da, khiếp nhỉ, phải luyện giọng sao cho càng mái càng tốt này, phải nhảy múa sao cho bọn con trai phải thè lưỡi nhịn thèm này, kinh thật. Ha ha, như đã nói, đối với teenpop thì điều quan trọng nhất để đem đến thành công là ngoại hình. Còn đối với rockband, họ chẳng quan tâm, họ vẫn đi làm bình thường như chúng ta nhưng bên cạnh đó họ miệt mài tìm tòi học hỏi đàn trống,thật đáng khâm phục mà thôi hôm sau anh sẽ nói chuyện với em tiếp,anh đang bận, bye


    i love death metal
  2. heraclet

    heraclet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2001
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bài này Heraclet chửi người viết bài ở trên trong trạng thái hơi quá khích. Nay nghĩ lại nên xoá đi. Cũng may có vài người đọc được rồi. Ai đọc rồi thì giữ mồm giữ miệng đấy ! Liệu hồn !
    Được heraclet sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 13/02/2003
  3. man-eating

    man-eating Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    chửi sao vậy
    chửi lại cho mình nghe với
    i love death metal
  4. haidang

    haidang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    À,chẳng có ý kiến gì về tranh cãi của man và chị mell,nhưng em chỉ muốn nói về đoạn mà xinh xinh xấu xấu của anh.Hình như anh chỉ xét vẻ đẹp ở bề ngoài thì phải.Và những người như anh nên mới dừng lại mức bạn bè bình thường với một cô gái ko đẹp cho lắm.Chả thấy nhắc gì tới sở thích hay tính tình gì hết.Anh có coi Người đương thời hôm vừa rồi ko vậy,cô ấy có đẹp không?Thậm chí có thể nói là xấu vì cô mất cà 2 tay,2 chân nhưng có gì đâu.Chồng cô vẫn cao ráo,đẹp trai và hết sức yêu thương nhau.Họ đã có 1 con trai.Nhiều cặp đẹp đôi thật nhưng mà đó cũng chỉ là bình hoa biết đi thôi.

    Nuôi mèo khoẻ,dạy mèo ngoan
  5. DoiPhucSinh

    DoiPhucSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    2
    man_eating lèm bèm lắm thật. Hình như còn có họ với nhà Nghị hay sao mà cứ vừa đấm vừa xoa thế ??
    Cô nào mà vớ phải chú thì đúng là khổ cả đời, cũng may PC toàn những người thông minh...hehhe Hôm nay anh đang vui nên không muốn chửi chú...không thì hết đường về quê mẹ rồi đấy em ạ.
    Hãy làm một que diêm!
  6. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    híc híc
    toàn chuyện linh tinh chẳng đâu vào đâu cả thế mà cũng nói được. Nghe mà chán quá
    ĐAU ĐẦU VÌ TIỀN ĐIÊN ĐẦU VÌ TÌNH

    http://picturetrail.com/langthanginternet <--- thatwhy
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Tại sao lại phải mở 1 topic mới với cái tiêu đề vô lí thế này nhỉ? Sao ko reply vào topic kia, phiền nhiễu quá đi mất!!!!
    Cái chuyện video clip của bài Beautiful là để chỉ ra ko phải tất cả video nhạc TeenPop đều nằm trong những dạng đơn giản, cũ mèm như bạn nói. Sao lại xiên xẹo nó thành một ví dụ tiêu biểu về nội dung nhạc TeenPop, về cách giải quyết những vấn đề được nêu ra trong bài hát? Thậm chí cả về cách giải quyết, 3 cách nhạc Rock đóng góp cho con người đều là những cách tiêu cực. Tớ ko hiểu có gì hay ho, đúng đắn trong những cách đó mà bạn có vẻ khoái chí đến thế??? Và những cách đó có khả thi ko? Có ý nghĩa bằng cách TeenPop khuyên người ta dù kém may mắn hơn người khác hãy cứ tự tin mà sống, tự tin rằng mỗi người đều có cái đẹp riêng của bản thân ko? Dù gương mặt và ngoại hình của bạn có khiếm khuyết đi nữa, điều đó cũng ko hề gì nếu bạn có những ưu điểm khác. Trong tình yêu, có 1 câu danh ngôn nói rằng: "Nếu một cô gái xinh đẹp được yêu, đó chỉ là một cô gái xinh đẹp. Nếu một cô gái ko xinh đẹp được yêu, thì đó phải thực sự là một nàng công chúa." ;)
    Nhạc TeenPop của nước ngoài ăn cắp giai điệu của ai thế? Bạn chỉ ra vài ví dụ xem, nói mà ko có bằng chứng thì nói làm gì. Nếu tớ nhớ ko lầm thì Man-eating đã từng tung hô The Wall phải ko? Tớ nghe rất nhiều Rock fans nói rằng nhạc của The Wall "ăn cắp" nhiều đoạn dạo nhạc (những đoạn intro chẳng hạn) của các Rockbands nổi tiếng thế giới ;)
    Chuyện ex và eg đương nhiên chắc chắn đấy ;) Cái từ Ex ý là viết tắt của Exercise, còn Eg mới là Example :) Cái này tớ biết từ hồi lớp 5 hay lớp 6 ý ko nhớ nữa, mà cô giáo của Man-eating lại ko biết thì đúng là lạ!
    Được tuyển chọn vào 1 boyband khó thật chứ sao! Ko biết bao nhiêu người đăng ký mà chỉ lựa chọn ra được có vài người. Mà các thành viên boyband cũng đâu có đẹp trai lắm, so với nhiều diễn viên điện ảnh thì kém xa! Khi chọn 1 boyband hay girlband, người ta ko phải ai cũng đề cao yếu tố ngoại hình như khi bạn chọn người yêu đâu ;) Những cuộc tuyển chọn đó người ta đều gọi là "thử giọng" mà. Những thành viên Rock bands vẫn đi làm bình thường như chúng ta??? Tớ có nghe nhầm ko đấy? Bạn đang nói về thứ Rock Việt Nam chưa hẳn đã có gì là to tát đấy à??? Hay các thành viên Rock bands nổi tiếng trên thế giới còn có nghề chính nào đó mà tớ ko biết, cho vài ví dụ để học hỏi đi ;)
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  8. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    pop muôn năm, teenpop muôn năm

    ni tou le wodexin,ni zhidao ma ?
  9. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Mell ơi Mell ...
    Khỉ thật , Man-eating nhiều thời gian nhỉ , chắc để soạn cái bài này cũng tốn khá thời gian ( chắc ( nữa ) phải vừa nghe rock vừa type thì mới sổ ra được lắm từ thế này ) ... hix hix ... không am hiểu nhạc lém , hông dám đấu khẩu zới man-eating ... nhưng mà đừng nên chê bai nhạc của nhau , bởi vì nhạc rock đáng chê hơn nhiều ( thật đấy , lời lẽ thì thô ... thiển ... bạo lực ... ) ... tất nhiên theo bạn lời lẽ Pop là sến ... nhưng mà dừng lại được rùi đấy ... đau đầu quá
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  10. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    lại một kẻ hoá dại vì....

    When i find out all the reasons, maybe i'll find another way, find another day. ​

Chia sẻ trang này