1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thân gửi những cô gà mài còn cô đơn.

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi hhv, 19/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi những cô gà mài còn cô đơn.

    Trước hết xin giới thiệu với các bạn đôi nét về tôi ạ. Tôi là một chú gà trống bé nhỏ, cô đơn, yếu đuối về cả tâm hồn lẫn thể xác. Nhưng được cái tôi sống rất trung thực, hiền lành, yêu hoa hồng và màu tím thuỷ chung. Rất thích làm thơ tình, viết nhiều thơ rồi nhưng chưa được tặng cho ai vì từ trước đến giờ tôi toàn yêu đơn phương. Tôi yêu âm nhạc của boyband và girl band, thứ âm nhạc ca ngợi vẻ đẹp của tình yêu và cuộc sống. Thần tượng âm nhạc của tôi là anh Đan Trường và Lam Trường , trong phòng tôi dán đầy ảnh của 2 anh ấy và bài hát yêu thích nhất của tôi là Tình đơn phương
    Tôi cao 1m60, không đẹp trai nhưng khá phong độ, do đó tôi cần tìm một cô gà mái cao tầm 1m70 ạ, xinh đẹp, học vấn cao, con nhà giầu hay bố làm to thì càng tốt ạ (hy sinh đời bố củng cố đời con, tôi vốn cao thượng lắm ).
    Do đó có cô gà mái nào có đủ các điều kiện trên và có ý đính cứu rỗi một linh hồn lạc lõng xin mời liên hệ với tôi.
    Xin cảm ơn


    Be The Best Or Die Like The Rest.


    A Member of A1TP 96 - 99.
    A True Anti-MU.
    A BKHNer.
    A Patriot.
    and....
    A Lamer.
  2. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    ho' ho', cao 1m60 ma lai tim` ga mai' cao 1m70 a`?
    thich di choi voi ng` yeu bang ca` kheo hay sao the?
    Welcome to our Japan club, you will find many interesting things about Japanese culture
    Sometimes Love Just Ain't Enough
  3. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hi...hi....hi, bác thần tượng hai người này ư sao mà phong độ thế không biết

    [
    ---------------------------------------------------
    Remember Crazy not stupid

  4. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hehhehe tớ tưởng bạn hhv sợ mấy cô học thức cao rồi về nhà lại bảo, tôi cũng có degree như anh sao tôi phải nấu cơm......
    TuongVy
  5. charming

    charming Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    1
    Hehe,may bay gio lam nhot nhe?Doc cai nay tao suyt lan ra dat,hic,lan sau co gie gay choang kieu nay thi bao tao biet truoc de chuan bi tinh than nha

    Hedgehog
  6. kocotengica

    kocotengica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2001
    Bài viết:
    1.795
    Đã được thích:
    0
    He he hồi xưa bác hhv quảng cáo, em còn thấy có khoản có con Mini tàu đỏ chót nữa cơ mà nhỉ
    Chp@

    ------------------------------
    If you wish hard enough, long enough, anything is possible
  7. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    bác nói thật hay là đùa thế? Vì theo em đã là con trai thì chẳng mấy ông là "sống rất trung thực" cả hehe.
    với cả em thấy bây giờ người ta quí nhiều thứ hơn là cái tính thật thà hiền lành của bác, yêu nhiều thứ hơn yêu hoa hồng và màu tím của bác, hehe còn thích làm 1 số chuyện hơn là làm thơ. Bác cô đơn là phải lắm.
    that la taihai!
  8. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    hhv yêu quý,
    Đọc được tin nhắn của anh, em mừng như bắt được vàng mười giữa chợ. Em xin tự giới thiệu, em la` một gà mái, tuy không còn quá tơ nữa nhưng cũng khá bé nhỏ. Em sinh ra trong một gia đình khá giàu có, hơn thế nữa, bố em lại làm to (điều này em sẽ mật thư gửi anh, không nên nói to thế này). Xinh đẹp thì em có thừa, học vấn thì cũng sắp sửa cao nếu em tốt nghiệp được Đại học và hi vọng làm PhD trở thành sự thật. Chuyện đó không quan trọng anh ạ, vì đường học còn dài, em còn trẻ, còn khối cơ hội... (dừng một chút rút son ra đánh). Em yêu màu tím, đặc biệt là tím hồng cánh sen, chung thuỷ (bằng chứng là trong một năm qua em chỉ có 5 bạn trai thôi). Nhạc của em nghe là các thể loại tài tử, vọng cổ với những ca sĩ như Ngọc Huyền, Ngọc Sơn, Chế Linh và Tuấn Vũ; và ngay bây giờ đây em sẽ cố gắng chạy ra chợ mua vài cân đĩa nhạc anh yêu thích để về thưởng thức.
    Tuy không đạt được chiều cao 170 như anh mong muốn, em vẫn muốn gửi đến anh vài hình ảnh về một cô bé dễ thương để anh xem xét.
    Mong tin anh theo từng cánh bồ câu.
    Sweet
    ~~~~~~~~~~~~~~
    Chỉ là một hạt cát...
  9. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Em Sweet ghê thật.. Lên YM thì thấy lúc nào cũng: Ai mít mai Rôn Ni... thế mà vào đây đã thấy đang cưa đồng chí Vũ Hoàng Hà rồi.
    BE YOURSELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER
  10. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Longatum dạo này hay xỏ xiên nhỉ, hỏng hết hàng họ của em Lại hận vụ cua mình mãi không đổ đây. Vui ve lên chứ anh... Bia nào, bia xong để yên em kiếm chồng nhá.
    Sweet
    ~~~~~~~~~~~~~~
    Chỉ là một hạt cát...

Chia sẻ trang này