1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thần hồn nát thần tính- Ối các phóng viên nhà ta ơi !!!

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Nokia_6600, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebean

    bebean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    VNEXPRESS vớ vẩn nhỉ, chẳng bắt được người ta lỗi gì, đành bắt lỗi....không mặc quần áo (sắc phục) !
    Ai bảo CA đi làm bắt buộc phải mặc sắc phục ?! Đây là bắt, khám xét đối với tội phạm cơ mà, có phải đi đuổi chợ đâu mà phải mặc như các bác cảnh sát trật tự !!!
    Ảnh bắt Bùi Tiến Dũng mà VNEXPRESS đã dùng đây, CA có mặc sắc phục đâu
    Bác nokia không hiểu rồi, VNEXPRESS đúng đấy, vấn đề là ngành công an quy định về ăn mặc rất cụ thể. CS hình sự, CS Điều tra thì được mặc thường phục, nhưng chỉ làm nhiệm vụ điều tra. Còn nếu giữ trật tự thì dứt khóat phải mặc sắc phục. Bác công an trong vụ này sai bét nhè vì bác í là CS khu vực, đang mặc thừơng phục thì không được đứng ra giữ trật tự. Chưa kể bác í nói "giữ đầu PV đừng cộc vào cửa" nhưng xem động tác của bác í kìa, có phải như bác í nói không nhẩy? Mặt mày bác í trông cũng khiếp lắm, sao bác í là công an mà hung thế nhỉ?
  2. Nokia_6600

    Nokia_6600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    1
    Bác nokia không hiểu rồi, VNEXPRESS đúng đấy, vấn đề là ngành công an quy định về ăn mặc rất cụ thể. CS hình sự, CS Điều tra thì được mặc thường phục, nhưng chỉ làm nhiệm vụ điều tra. Còn nếu giữ trật tự thì dứt khóat phải mặc sắc phục. Bác công an trong vụ này sai bét nhè vì bác í là CS khu vực, đang mặc thừơng phục thì không được đứng ra giữ trật tự. Chưa kể bác í nói "giữ đầu PV đừng cộc vào cửa" nhưng xem động tác của bác í kìa, có phải như bác í nói không nhẩy? Mặt mày bác í trông cũng khiếp lắm, sao bác í là công an mà hung thế nhỉ?
    [/quote]
    -----------------------------
    Tớ lại thấy áy náy cho bác CSKV. Đúng là làm phúc mà phải tội !
  3. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    -----------------------------
    Tớ lại thấy áy náy cho bác CSKV. Đúng là làm phúc mà phải tội !
    Gã cảnh sát này được Tiến "đốt rác" mua để ngăn cản nhà báo là cái chắc roài chứ còn bàn bạc cái nỗi gì nữa!
    [/quote]
  4. bebean

    bebean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em nhất trí, bác voldo nói đúng. Hôm qua Thứ trưởng Tiến bị tó, không biết có kịp thank you bác CS khu vực í chưa.
  5. Nokia_6600

    Nokia_6600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    1
    Bức ảnh và sự hiểu lầm đáng tiếc
    Trong những ngày qua, trên nhiều tờ báo (trong đó có cả ANTG) đăng bức ảnh một nhà báo với nét mặt đau đớn và như đang bị một người bên cạnh hành hung. Hình ảnh này đã gây nên sự bất bình trong dư luận... Tuy nhiên, khi bình tĩnh xem lại bức ảnh và điều tra cặn kẽ, tỉ mỉ với sự trình bày trung thực của các P.V cũng như các nhân chứng thì sự thật lại không phải như vậy.
    Người trong bức ảnh có hành động như đang ?ovít đầu? P.V xuống là Đại úy Trần Văn Dung, cảnh sát khu vực phường Ô Chợ Dừa, được giao nhiệm vụ đến nhà Nguyễn Mậu Thôn. Khi Nguyễn Mậu Thôn bị bắt và dẫn ra, một số đối tượng đã có hành động ngăn cản nhà báo và cũng đã có P.V bị đánh. Nhưng khổ nỗi, lưu manh đánh nhà báo vì chúng có ?onghề? cho nên không nhìn thấy được, không tóm được. P.V bị đau mà phải chịu.
    Trước cảnh tượng hỗn loạn đó, P.V chụp ảnh chỉ còn biết giơ máy lên và... bấm. Hậu quả là có được tấm ảnh ?ođắt? như đã in trên các báo. Nhưng thực ra lúc đó, hành động của Trần Văn Dung là đang che đầu cho P.V để bảo vệ anh. Hóa ra là P.V này do ?omáu? quá, anh chui qua cửa để vào chụp ảnh Nguyễn Mậu Thôn. Vì sợ cửa sập vào đầu nên Trần Văn Dung đã dúi anh xuống. Cũng vì bị dúi mạnh nên nét mặt ?ođầy biểu cảm?. Vì Đại úy Dung không mặc cảnh phục nên chẳng thể nào phân biệt được đâu là dân, đâu là công an, cho nên khi chú thích ảnh cứ ghép luôn cho hai chữ ?ocôn đồ?.
    Còn với ANTG, mặc dù báo ra muộn và chúng tôi cũng đã đem tấm ảnh đó sang Phòng Cảnh sát hình sự hỏi thì chỉ được nhận được thông tin: ?oHình như không phải lưu manh??.
    Và cũng qua sự việc này, rất mong các cán bộ, chiến sĩ công an khi làm nhiệm vụ, thì phải mặc cảnh phục. Cũng phải nói phải thêm rằng gần đây, anh em P.V thường luôn có mặt tại các ?ođiểm nóng? với số lượng khá đông và cũng ?ogóp phần? tạo nên sự nhốn nháo ở hiện trường. Để có những bức ảnh ?okhông giống ai?, cũng có P.V đã cậy mình là nhà báo mà thiếu ý thức chấp hành các quy định của lực lượng bảo vệ, gây khó khăn cho anh em công an trong khi làm nhiệm vụ và nhiều khi gây kích động đối tượng...
    Thế là ?otại anh, tại ả, tại cả đôi đường?
    ANTG- Nguyễn Như Phong
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Thôi, thế là đủ rồi, hay ho gì mà nói nhiều. Đóng đề tài này lại nhé, cảm ơn mọi người đã tham gia !!!
  6. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Lần sau mà bị dúi đầu thì các bác phóng viên cứ quay ra tọi cho nó phát vào mồm, không mặc cảnh phục biết ai vào ai. Cứ làm thế tức khắc bọn nó phải mặc hết.
  7. kethucuachua

    kethucuachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin vỉ hè em nhận được, ông PV này sau này còn làm cho C14 1 phen đau đầu.
    Số là sau vụ ông này bị "hành hung", 1 người bạn của bạn gọi điện đến trêu, doạ giết. Ông này sợ quá trình lên công an. Sau đó, cậu bạn đã gọi điện thông báo rồi, nhưng ông PV này hình như "trót dại" nên không dám báo cáo lại với cơ quan điều tra.
    Sau 1 tuần điều tra, gọi lên, ông này khai thật biết rồi nhưng không nói. Phải xin mãi, mới không làm to vụ này. Các chiến sĩ nhà ta cay cú chửi cho 1 trận nên thân! Nghĩ mà buồn cười quá!
  8. lunar77

    lunar77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0

    Tên Voldo rỗi hơi đi lang thang đâu để Phượng Hoàng rỉa cho hay bị H5N1 mà mặt méo xẹo, trông cứ như người hành tinh khác thế? Cách nói năng cũng vậy, mắc cười lắm. Để lúc nào tôi làm phim kinh dị tôi giao cho một vai, tôi đỡ phải dùng kỹ xảo, Voldo cũng đỡ nhàn cư đi chọc phá. Có ngày bị đánh cho te tua, mặt đã hỏng, người cũng tàn phế luôn..
    Mỗi người đều có sở thích riêng. Không gây hại, không chọc phá ai thì đâu có sao. Giỏi thì đi choc phá bọn đầu gấu, đua xe, bảo kê, hút hít ấy. Dẹp được tụi nó mới là SUPERMAN.
    Tránh xa Phượng Hoàng để khỏi bị xả thịt nhé! Giữ sức và mặt để mà lên phim kinh dị. Ta sẽ trả cát xê cao đấy! Biểt tìm đâu ra diễn viên khác như thế nữa chứ
    .



Chia sẻ trang này