1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thần kinh giả ? Phát hiện và điều trị ?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TRANTHIENNHAN, 08/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn chính xác. Không phải là nhầm mà là không hiểu gì. Dịch không nổi. Đọc em chỉ hiểu chút chút mà không dám chắc. Thấy hệ thống gửi than phiền tự động em lò dò đọc xem bác có viết động vào chính trị, chính em gì không nhưng không thấy. Nhưng em nghĩ chắc là do bác viết từ "chổng ku lên tự xướng", khả năng từ này được mặc định "cấm" trong diễn đàn.
    Lần sau bác viết thì tránh máy từ đấy ra cho em nhờ? Ủa mà bác nói ai vậy? Nói em hử? Em oánh chít đó. Mún khoá nick hông?
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    oá oá.
    có thèng cầm dao doạ đuổi oánh em kìa
    sợ oá, sợ oá
    có ai cứu em hem ?????
    ______________
    cử toạ lắc đầu, lắc lắc đầu
    hem có duyên,
    hem có duyên
    phải cố mà chịu đựng , sau làn suơng luôn là bến bờ hạnh phúc.
    cứu ng vẫn thuờng là hại ng ^))^
  3. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Hìhì, đừng làm khó ng khác bạn ơi.
    Xét cho cùng, ko phải mỗi mình tôi có TKG, mà gần như hết cái Box này cũng ko tránh khỏi bị TKG.
    Vậy đó mà chẳng có ai lo chữa trị.
    Thì làm sao tôi và bạn có thể đựoc chữa, có chăng chỉ là TKG chữa cho nhau mà thôi !
  4. Chakra

    Chakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bác Nhân nói đúng.
    Dân gian cũng hay đùa cái câu: "Ở đời phải biết MÌNH LÀ AI". Học cho lắm vào chứ chưa chắc đã biết mình là ai, đôi lúc thấy dzậy chứ hổng phải dzậy. Mình tưởng là mình, thấy mình có quyền năng này, thần thông nọ - chứ thật ra toàn là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó...
  5. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Có nick tung có nick hứng, có nick khen và tán dương, xem lại cũng chỉ một người, vậy nick nào bị TKG đây ?
  6. lutmyla

    lutmyla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ các bác một tý, hồi xưa em ko tin mấy cái vụ vong hồn đâu, e nghĩ chết là hết, vì hồi đại học bị nhồi sọ nhiều tư tưởng Maclê, tư tưởng duy vật biện chứng, Mác còn khẳng định: tôn giáo là ma tuý của tâm hồn.(ko bit đúng câu này ko)
    nhưng một lần em đi xem áp vong, số 1 Đông Tác , HN, đây là trung tâm tiềm năng con người của Nhà nước. ở đó, có mấy nhà ngoại cảm gọi vong lên, rồi vong nhập vào người nhà mình, nói chuyện, thì quả thật e tin sái cổ.chỗ đó ngày nào cũng có vài trăm người lên nhập vong, phòng nào cũng thấy vong khóc cười ầm ỹ.
    nhưng một lần em chứng kiến một trường hợp, vong vào mà nhất định ko chịu ra, dỗ mại ko ra, đe doạ ko ra, mấy bà phụ trách ở đó ngậm rượu phun vào mặt mà cũng vẫn ko ra(vong này là trẻ con nên tính đùa zai) cả nhà la lắng, bà vợ khóc ầm ỹ vì ông chồng bị vong nhập ko ra. về sau cũng muộn chỗ đó chuẩn bị đóng cửa, thế là dỗ mãi vong cũng nghe, nhưng rồi vong bảo em muốn ra mà ko ra đc, (có vẻ vong nói thật), mấy bà phụ trách bảo vong đến trước bàn thờ Phật mà xin cho ra đi, vong cúng vái xong, thấy mặt ngơ ngác, người nhà mừng quá gọi tên ông bị nhập, nhưng ko thấy trả lời, ngơ ngơ ngác ngác, y học bó tay, người nhà đành đem cả người cả vong về, ngày mai lên tiếp, ko bit chuyện cuối cùng thế nào, đúng là sợ thật, giá lúc đó em biết em mách đến gặp mấy bác Nhơn điện hay khí công thì đỡ
  7. NGUYENVBANG

    NGUYENVBANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    1
    Nhân điện hay khí công chữa thần kinh giả cũng không phải đơn giản như các bác nghĩ. Điều quan trọng là quyền năng của người chữa đến mức độ nào. Nếu được mức độ như đối thoại sau thì mọi việc cũng đơn giản:
    - Chữa các bệnh do ma tà thì chữa thế nào hả bác?
    - À tôi ví dụ thế này, mấy người đang ngồi ở quán nước, có tiếng quát từ trong nhà gần đó " Mấy thằng ở quán nước kia, biến ngay khỏi khu vực của tao", tôi mới nói to: đứa nào nói đó ra tao xem mặt. Một tên xăm trổ xuất hiện, trông thấy tôi nó khoanh tay lễ phép:" Em chào đại ca ạ". Biết ta rồi thì như thế nào. "Dạ em mời đại ca tùy nghi sử dụng, mọi chi phí em xin lo ạ". Thôi được rồi nhớ làm ăn tử tế nghe không. "Dạ, em xin theo ý đại ca"(có thể tôi nghe rồi chép lại không chính xác về từ, chỉ nói được về ý mà thôi)
    Như vậy mấy vị mà bác diễn tả chưa đủ quyền năng mà thôi!
  8. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    nghe mấy vụ vong mệt nhỉ
    Được trai-ban sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 01/11/2009
  9. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Vào đc mà ra hong đc là chuyện thường ở huyện bác à !
    NĐ cũng ko giúp đc gì, vì ngay cả các huynh tập NĐ cũng chưa chắc đã ko bị vong nhập !
    Nhiều khi thấy mình chữa bệnh như...thần, té ra ko phải mình mà là "thần" nào đó trong ta đang làm việc đấy !
  10. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Híc em đồng ý với bác, nhìn mấy bác NĐ chữa bệnh hoành tráng không bít có phải bác chữa hay thánh nhập hay là vong... nhập , em thì mắt điếc tai mù ko dám bình luận

Chia sẻ trang này