1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thần Mộ - Tru Ma

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi chuotchit, 20/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    được mà bác , chú ý cái thay dấu cách = dấu / là ngon
  2. diepkhai21

    diepkhai21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    giờ mới đến chương Dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên. Ko biết cuối cùng, thằng Thần Nam này nó xơi được mấy con bé nhỉ. Tiếng Trung của mình bập bà bập bõm mới điên chứ. Nhìn cái cảnh thằng dịch giả nó phun cả mấy câu hip hop vào bực cả mình. Ờ, nhưng vẫn phải cảm ơn nó.
  3. Huashaojia

    Huashaojia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cuối phần I tác giả cho pk nhiều quá. Đến phần II thì đuối hẳn.
    Nói chung tác phẩm đi vào lối mòn, không xây dựng được một thế giới riêng cho nhân vật mà lặp lại & chắp vá hơi nhiều. VD : vào học ở trường pháp thuật,. đấu ma pháp, giao hữu giữa các trường "Hoàng gia" là copy ý tưởng của Harry Porter. Đoạ lạc thiên sứ, quỷ thi, rồng, người khổng lồ lấy từ truyện thần thoại châu Âu. Truyện đọc nhiều lúc buồn ngủ, nhưng tác giả câu bài rất tốt, khi nào thấy độc giả hơi chán chán thì lại cho một màn pk siêu cấp, đọc đã "con mắt".
    Ý kiến cá nhân, đánh giá : Thần Mộ không thể hay bằng TTB được.
  4. drhaison

    drhaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    thé quyển 8 đã hết chưa hả các bác ơi!!
  5. kiemsat

    kiemsat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Hết thế chó nào được, nó vẫn đang sáng tác kia kìa.
  6. Oliver_Reis

    Oliver_Reis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Thần Mộ dịch xong trọn bộ rồi nhé, các bác vào 4vn.eu xem.
    Cảm giác khi đọc xong là tác giả chẳng biết làm thế nào để kết thúc, bèn cho phá hết rồi dựng lại một lượt cho tiện. Mà với ngòi bút của ông ấy thì những nhân vật chính chẳng bao giờ chết được, kiểu gì cũng có kiếp sau, không giữ được ký ức thì còn hình dáng, tính cách, sức mạnh... Nói chung là kết thúc có hậu... đẹp lòng người hâm mộ.
    Mình đánh giá truyện này đoạn đầu hay, nhưng càng về sau tác giả càng không kiểm soát được câu chuyện, dẫn đến lan man rối rắm, nhiều chi tiết thừa. Bản thân mình đọc được đến hết truyện này một là bởi vì mình rỗi hơi :D, hai là truyện có những đoạn hài hước, một số đoạn chiến đấu thảm liệt theo kiểu anh hùng ca đọc hay (dĩ nhiên nhiều lần thì cũng nhàm.) Gây dựng tình tiết thì tác giả làm được, nhưng tổng thể về mặt bố cục và xây dựng nhân vật còn kém.
    Được oliver_reis sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 24/11/2008
  7. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc được 35 chương , thấy chán òm, em bỏ rồi , tinh thần biến đọc được 1 nửa cũng bỏ nốt.
  8. lanhdiendiemla

    lanhdiendiemla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Thần Mộ xem hết đoạn Thần Nam làm loạn đám cưới chạy khỏi Sở quốc vẫn mê mẩn, đến đoạn ở Tội Ác chi thành cảm thấy mất hết hứng .. sau đó chỉ đi hóng hớt để biết diễn biến, đến phần 2 thì chẳng còn cả hứng đi hóng hớt nữa ... sau đó có xem chục chương Bất Tử Bất Diệt thì phải cùng tác giả rồi chia tay lão Thần Đông luôn.
    Tinh Thần biến đọc đến đoạn nói gì đó về Hạng Vũ - Tần Thủy Hoàng , cười dài một tiếng rồi vứt xó, đến giờ vẫn cạnh mặt lão Cà Chua.
  9. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Thần Mộ đọc đc 1 đoạn đầu, thấy dở ẹt ... văn dịch chán òm ... mấy pác cứ khen để tớ cố đọc hết Q1 xem có ra j ko ...
    Mới xem đc mấy bộ Tiên hiệp thấy đầu voi đuôi chuột quá ...
    Thất giới thì càng ngày chán ... đọc gần trăm hồi cũng bỏ
    Tru tiên thì đọc hết thì nghi nghi hay là tác giả bị mắc bệnh ung thư sắp toi nên nhắm mắt viết bừa cho xong đại kết cục ...
  10. TieuLang

    TieuLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thể loại tiên hiệp cũng mới nổi lên được vài năm trở lại đây, tác giả hầu hết đều là nhữn cây bút trẻ, văn phong đều muốn thoát ra khỏi ảnh hưởng của những cây đa cây đề trước đó, hơn nữa phần dịch thuật chủ yếu là do sự nhiệt tình của anh em đam mê nên không tránh khỏi sự thiếu mượt mà trong câu cú. Tôi nghĩ anh em ta hãy luôn ủng hộ để các dịch giả có tinh thần làm việc, tiếp tục đưa ra những chương hồi mới, dù sao cũng là những món ăn nhanh cho chúng ta lúc rảnh dỗi phải không các bạn

Chia sẻ trang này