1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thân mời Các Bạn Họp mặt lại vào ngày Chủ nhật 3/8/2003

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi TreXanhVN, 21/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tueminhnt

    tueminhnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật may mắn cho tôi vì được gặp một người Đồng nai là anh Tùng . Thật thú vị khi một người cũng tương đối lớn tuổi lại có một tấm lòng nhiệt tình , dễ mến như thế . Buổi gặp mặt của Box Đồng Nai lại biến thành cuộc trò chuyện , tâm sự của hai người con hai miền quê . Thật tiếc vì không gặp được ai cả .
    Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của anh Tùng .Rất mong có cơ hội gặp các bạn .
  2. TreXanhVN

    TreXanhVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Thật rất vui khi có Tueminhnt từ Nam Định có dịp thăm Đất Đồng Nai .
    Có thêm sự hợp tác của TueMinh chắc chắn Box Đồng Nai sẽ tiến lên thôi .
    Cộng với tuổi trẻ và sự nhiệt tình của Bongo sẽ tung lên các chủ đề mới để thu hút thành viên các Box khác vào Đồng Nai giao lưu . Mùa này đang là mùa hè , mọi người rất rảnh .
    Hy vọng các Bạn tham gia post bài nhiều hơn để góp phần làm Box chúng ta sôi động nhé .
    Xin Cám ơn ý kiến đóng góp của các Bạn vì một ngày mai tốt hơn .

    Đất Phương Nam
    Được trexanhvn sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 04/08/2003
  3. TreXanhVN

    TreXanhVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Bác thatwhy , taysung, .....dạo này biến đâu không thấy xuất hiện nhỉ , làm chúng tôi chờ các bác .
    Cám ơn gungcay quan tâm hỏi thăm và gửi tin nhắn cho chúng tôi .
    Có dịp về Đồng Nai chơi nhé .
    Đất Phương Nam
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hic, xin lỗi anh Trexanh nhé, tuần trước đi công tác đột xuất miền Tây đến hôm nay mới về. Thế là chưa có dịp gặp mọi người. Mình sẽ còn về Bửu Long nhiều lần, hy vọng sẽ gặp được anh. Thành thật xin lỗi các bạn.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.

Chia sẻ trang này