1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than ôi! Âm nhạc và những người bạn tháng 5!!!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Missed_call, 31/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Missed_call

    Missed_call Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Than ôi! Âm nhạc và những người bạn tháng 5!!!

    Theo nhận xét của em: ÂM NHẠC VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN THÁNG 05 là một chương trình ca nhạc loại TRUNG BÌNH YẾU (chỉ hơn các chương trình văn nghệ cấp phường) và là một rockshow KÉM.

    Về khoản âm thanh: Bố của tệ! Chất lượng thực thì em ko kiểm định được (vì em ở HN) nhưng mấy bác phía Nam bảo âm thanh show này siêu rè và lục bục như nổ bỏng ngô. Nghe qua ti vi thì tệ hơn, lúc drums của B.T.R oánh trống mà em thấy như bác ấy đang gõ...vung nồi niêu xoong chảo. May ra, vớt vát được lúc cuối (phần sau của Lý Ngựa ô) còn nghe được tí nhạc nhẽo.

    Về ăn mặc: Ối chao, nhìn B.T.R giản dị bao nhiêu thì hai band nhà mình chích choè bấy nhiêu. Nhưng cũng nên thông cảm, không dụ khán giả "nghe" được thì đành bù bằng phần "nhìn" vậy. Gớm, nhìn MTV với Trio666 đoạn cuối trông như trở về từ Hawai ấy, "sắc màu" thế không biết!

    Về khoản trình diễn: Khá thất vọng về B.T.R, các ca khúc được giới thiệu "đao to búa lớn" là "hit song" của họ nghe cứ nhàn nhạt. Còn hai band "rock" MTV, Trio 666 tốt nhất nên quay lại các phòng trà và chương trình pop để tiếp tục sự nghiệp đi. Vừa "rock" (tự lăng xê trên báo chí)_vừa hip-hop (trang phục) lại còn vừa "rap" (đọc rap) hình như là hơi "quá sức" đấy!
    Tiếc là VTV3 củ chuối không phát (hay cắt mất?) phần trình diễn của Da vàng nên em ko được xem bác Đạt solo
  2. naturalbornchaos

    naturalbornchaos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Trước CT trên TV khoảng 1h, đài FM 100MHz cũng có 1 show phỏng vấn bọn MTV với Trio về sự kiện này. Khá là hoành tráng, nói rock 4 fương, rock 3 miền ,rock nọ rock kia, sau rồi phần hấp dẫn nhất là ... nghe MTV nó pop với rap ,ko thể hiểu nổi, cái thứ nhạc đó mà cũng trắng trợn khoác áo rock được.
  3. goal79

    goal79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Trừi đứt ưi . Dzị mà kiu là Rock Show é ? Nghe cái khoản hát hò của 4 chú MTV với 3 thím Trio666 cứ như đang nghe Cải lương tuồng cổ , ăn bận gì mà lùm xùm dây nhợ 1 lô xích xông nhìn phát hoảng . Còn BTR thì hình như cũng chỉ khá khẩm hơn mỗi khâu quần áo . Híx ... Sô siếc gì thié này hèn chi ...
  4. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Đang dọn nhà thì bà chị Goal nhắn tin cho vé đi xem cái gọi là Rock show với sự góp mặt của ban nhạc Rock đến từ Bungary.
    Gọi điện cho đứa bạn, nó đang ngồi Trúc Mai, trả lời giọng nhão nhoẹt : "Đi coi dợt rồi, lởm lắm". Thế là vứt đi một cái vé, đi cùng nhỏ bạn, bụng bảo dạ, đi xem xem thế nào.
    Lăm lăm cái vé photo mình đi vào. Cái vé to hơn vé xe bus 1 tí, đằng sau ịn mộc đỏ lòm đại khái là nhà tổ chức .v ..v.. quan trọng là dòng chữ "cổ động viên"! Nghĩ bụng đi xem 1 chương trình biểu diễn mà mà mình là "cổ động viên" thì mình phải làm gì cho nó đúng chức năng tên gọi đây???
    Chưa vào trong nhưng nghe gào thét có vẻ xôm tụ mớ đời lắm. Nam thanh nữ tú, xinh xắn sạch sẽ hơn tất cả những Rock show mình từng đi.
    Cái sân Lan Anh lần đầu tiên bước chân vào trông cũng tung tráng không thua gì hoành tráng, khán đài các cái, ở giữa là sàn trải thảm, thế này mà các bác nhà ta hút thuốc ném tàn thì có mà ...
    Sân khấu toe toét đèn, ở giữa có một quả cầu nhá đèn nhìn vào có cảm giác như đang xem mô hình trái đất ngày tận thế. Hai bên, mỗi bên 2 con ngựa, vị chi là 4 con hết thảy, lâu lâu khạc ra cục lửa nhìn cũng vui phết.
    Cô MC đi lại uyển chuyển, cười như hít phải bột cười suốt buổi kể cả khi trục trặc kỹ thuật vẫn vui vẻ đứng cười, hai tay áo dài thì lổ to lổ bé trông rất... Rock (xin lỗi anh em cái )
    *MTV, nhớ trước khi đi thằng em trấn an: "có lẽ cũng không đến nỗi nào đâu, chúng nó quảng cáo thế kia thi cũng có tí gì chứ, với hôm bữa em thấy có thằng trong bọn nó mặc áo Slayer lên Tv mà" Cũng biết chiếc áo cóc làm nên thầy tu song vẫn tự động viên mình đi xem xem sao.
    *Trio-666, đọc báo thấy bảo các chị đều có khả năng oánh nhạc, nhưng đi xem thấy các chị chả oánh gì. Nhảy nhót đến phê, chân dài, xinh xắn, kể cũng yêu yêu là.
    Hát hò thì ...chả biết nói thế nào, chỉ biết là nghe hát xong mình tự hỏi "nếu thế này là Rock thì ngày ngày mình vẫn nghe cái gì????"
    Âm thanh thì tì tà tì tạch, nghe chân bass nện mà cứ như nghe thằng cháu nó leo lên phản gỗ nhảy. Buồn cười nhất là pha cả đội MTV với Trio đứng lên cái bục xoay múa may, chợt nhớ đến cái bàn xoay trong hàng ăn, mình đúng là đang bị ăn một món giả cầy khủng khiếp nhất trong đời!
    Kỹ thuật thì chuyên về..trục trặc. Nhà đài góp phần lớn trong việc cố quá làm quá cố chương trình. Nhạc là hứng, thế mà nhà đài cứ trục trặc rồi nhảy cả hai chân vào họng ban nhạc. Chán, tụt hết cả hứng bình sinh!
    Lần đầu tiên mình lạc lõng giữa một "Rock show". Ngồi phệt xuống sàn, bọn bạn nhắn tin vào chửi um,bà chị mình may quá không đi xem, ở nhà xem TV rồi cũng nhắn tin vào ... chửi phụ hoạ, tiết mục này là vui nhất đêm live show. Xung quanh dân tình nhún nhảy, quần đùi váy ngắn chóng cả mặt! Tự nhủ ráng chờ B.T.R gỡ gạc xem sao.
    Rồi cũng xuất hiện, không như trong cái poster to đùng ngoài kia, nhìn họ "dịu dàng sắc xuân" hơn. Dù cố gắng nhưng cũng chả làm cho tình hình khá hơn lên. 1 chiếc xe đạp thì không thể kéo được một chiếc xe lu đang tuột dốc. Buồn cười! Xung quanh lác đác mấy cái áo Rock mặt bờm đơ hết cả ra như bị tọng cả quả đấm vào mồm, đến là tội nghiệp...
    Cổ động viên hò la, trái tim bằng xốp, băng rôn bằng tiếng nước ngoài ngoằn nghoèo (chắc là tiếng Bungary) mặt mũi dán đầy logo "Asimo", "tôi yêu VietNam" chả là Honda là nhà tài trợ mà, máu phết!
    Chán bỏ về, trước khi về mình dại mồm hét "múa lửa đê" vừa lúc trục trặc kỹ thuật, toàn làng đang im như bầy cừu, thấy mình sao hét to thế! he he.
    Ra ngoài còn thấy xe cấp cứu đậu, muốn lăn đùng ra đấy cho ô tô nó mang về nhà gỡ gạc hìhì.
    Chán, đứng chờ nhỏ bạn vào lấy xe mình còn kịp dán đầy logo quảng cáo lên mặt mũi tay chân thàng nhóc con chú giữ xe, tiết mục này vui nhì trong đêm live show.
    Chả biết sau đấy Da Vàng đánh đấm thế nào vì lúc đấy đang ngồi ăn ngoài đường..
    Cứ nghĩ miễn phí thì cứ đi xem chả mất gì, nhưng đi rồi mới thấy, mất mặt quá!
    Lừa!
  5. Pushini

    Pushini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ngồi coi cái chương trình ở nhà mà mình cứ tưởng đang coi kịch , chán tè .....chị bluemeteor coi em la` thằng từ hồi nào dzi ?
  6. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Em thấy có quả đầu Pantera , có Pantera đánh hôm đấy hả các bác .
    Show này hay thật , thế mới là Rock chứ .
  7. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Làm gì mà có hẳn cả quả đầu, chỉ được mỗi nhúm tóc trước thôi. Đã bảo lừa là lừa từ gốc đến ngọn! Hê hê vậy nên chẳng hát "Walk" mà chỉ walk thôi, walk như mấy ẽm model trên catwalk í! Được một chú có quả đầu y như Slash, khốn khổ cái đó là tóc giả! Và Slash của chúng ta hôm đó...nhảy nhót phụ hoạ cũng hăng lắm cơ...
    Giả cầy!
    To Pushini: chị gọi em là thằng bao giờ? Hôm đấy chị không gọi em đi được, he he vì biết em ở đâu mà gọi!
  8. kami

    kami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ xem cái nay không hay bằng cải lương các bác ạ . Vì ít ra mình bít rõ mình đang xem cải lương chứ không phải là ăn tạp . Chán !(mà em chỉmong nó không tổ chức cho xong )
  9. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    em thấy hay đấy chứ,mk chân dài nè, hàng ngon nè tha hồ ngắm,nếu là 1 shơ thì chả có gì phải bàn,hay đó chớ,nhất bài Lý Ngựa O,mk,nghe không biết tưởng đang hát xẩm như lời bác ORION nói( mà đúng là hát xẩm thiệt)
    Xét về ăn mặc,xem nào,có lẽ không có gì phải bàn,áo rock anh em đến 200 là cằng,bọ quần áo với giày khủng bố của tụi nó anh em chào thua,hở mông hở đùi anh em đọ sao lại( nghĩ đến cô Vocal của Nightwish lên hát trong cái live,từ đầu đến cuối toàn đồ da nóng vãi),chửa kẻ tóc tai ,bác Thìn ahngf gà cũng chưa chắc tạo được mấy mót như vậy,chỉ vần đem đầu nhứng với 1 loại hỗn hợp gồm keo ,bun,đất,**** siếc hầm bà lằng bạn có thể có 1 cái đầu...............đẹp y như họ
    Âm nhạc,nghe chả hiểu gì,chắc mình mới nghe rock vài ănm trình độ nó còn non kém,black với death còn chưa dám nghe sao chịu thấu cái Brutal pop của họ,nhất là có đoạn Sâtn cải lương Lý Ngự Ô ,ko thể chịu được
    CÒn màn trình diễn,có phong cách riêng,khá đấy chứ,nhảy nhót giật lắc như ai mà theo lời bác Hvatage là văng mẹ cả cục gầu vào mặt người ta
    Ôi thôi đừng nhắc đến là hơn............
  10. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thật , hôm đấy ko được vào HCM xem trực tiếp Pantera với Guns''n''roses[/b] đánh , tiếc thật........hay thế mà , tiếc thật .

Chia sẻ trang này