1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than ôi! Âm nhạc và những người bạn tháng 5!!!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Missed_call, 31/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    hoan hô VNexpress với bài viết khá hay ca ngọi công lao của nhưng ban Giốc nổi tiếng hàng đầu VN
    Rock không lửa
    Được lăng xê là Bon Jovi của châu Âu, nhưng đêm đầu tiên trình diễn tại sân Lan Anh - TP HCM, chỉ có khoảng 500 khán giả tò mò mua vé vào xem nhóm B.T.R biểu diễn. Đêm phát sóng "Âm nhạc và những người bạn", ban tổ chức mở cửa miễn phí, hy vọng lượng khán giả có mặt sẽ xoá bỏ sự quạnh quẽ của đêm diễn đầu.
    Lượng khán giả đến với sân khấu Lan Anh đêm thứ hai tuy đông hơn, nhưng vẫn không thể tạo nên không khí hừng hực của một đêm rock. Thiếu vắng sự cuồng nhiệt của khán giả, chương trình mất lửa ngay từ phút đầu tiên.
    Một chương trình truyền hình trực tiếp nhưng lại thiếu sự chuẩn bị nghiêm túc. Sự lý giải của những người thực hiện là do trước đây chương trình âm nhạc và những người bạn tổ chức tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng nay chuyển qua sân khấu Lan Anh nên gặp sự cố về kỹ thuật. Việc thiếu đầu tư và chuẩn bị đã làm khán giả truyền hình phải đợi từ 20h đến hơn 21h mới được xem và chỉ còn lại nửa chương trình mà thôi.
    Âm thanh của rock châu Âu đã không chinh phục được fan rock của TP HCM. Do rào cản ngôn ngữ, rất ít khán giả hiểu hết ý nghĩa, nội dung thông điệp từ những ca khúc Bulgaria, nên sân khấu đối với các rock fan chỉ còn những âm thanh hỗn độn, chát chúa của guitar, ầm ầm của tiếng trống và giọng gào thét của ca sĩ.
    Được giới thiệu như những ban rock, nhưng MTV và Trio 666 đã không thể hiện được bài rock nào chất lượng. Sự rock hóa điệu Lý Ngựa ô thể hiện chung với B.T.R khiến người xem kinh ngạc hơn là thích thú. Trong khi nhóm nhạc rock thực thụ của nước ngoài giản dị trong trang phục áo pull quần jean, thì MTV và Trio lại xuất hiện trong trang phục khá quằn quại, màu mè. Có cảm giác, liveshow của họ nặng phần trình diễn về trang phục và những kiểu tóc, hơn là chinh phục khán giả bằng giọng hát của mình.
    Nổi trội hơn các ban nhạc chủ nhà, B.T.R đã chứng tỏ khả năng khi từng thành viên thể hiện màn trình diễn solo trống và đàn, hơn hẳn hai nhóm nhạc Việt chỉ biết phát huy phần ca. Trong khi các tay trống và đàn của nhóm B.T.R biểu diễn, những thành viên của MTV và Trio trở nên thừa thãi trên sân khấu. Họ chỉ biết nhảy qua nhảy lại, lâu lâu lại hét lên những tiếng hú, há, yes?
    Được nhạc sĩ Tuấn Khanh giới thiệu từ đầu là rock nhẹ, là modern rock nhưng cảm nhận của khán giả khi xem chương trình là quá nhẹ, không thể hiện được đúng chất các fan rock mong đợi. Nhạc sĩ, ca sĩ Nguyễn Đạt nhóm Da Vàng cũng nhận xét: ?oTrình độ của họ rất bình thường, rock không đậm chất như mọi người vẫn tưởng?.
  2. Missed_call

    Missed_call Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bài bên Vietnamnet hay hơn bác ạ, nhất là đoạn sapo nghe rất "chiến"...
    ***
    Rock: Sân rộng nhưng không dễ vào!
    (VietNamNet) - Sự thất bại của Rock Sài Gòn - chương trình Âm nhạc và những người bạn tháng 5/2004 gần như đã được dự báo. Rock không cấm ai theo nó nhưng rất ái ngại trước những tín đồ "đánh" đu theo nó.
    Sau thành công của ban nhạc Bức Tường tại TP.HCM qua chương trình Âm nhạc và những người bạn trực tiếp truyền hình của VTV, sức nóng của rock như được hồi sinh. Ngay lập tức, live show kế tiếp của chương trình này là rock show dành cho 3 nhóm rock trong nước là Da vàng, MTV và Trio và nhóm rock hàng đầu Bulgaria tên B.T.R (Banding the rules). Như dự cảm về mức độ ăn khách của sự hợp tứ này, BTC đã làm trước một đêm (29/5/2004) dành cho 4 nhóm và đêm trực tiếp dành MTV, Trio 666 với khách mời đặc biệt đến từ Bulgaria. Có một điều BTC chưa biết là chương trình được dự báo ngầm từ các rock fan sẽ không ủng hộ Da Vàng nếu chơi cùng hai nhóm pop MTV và Trio, bất chấp website của Rock fan club đã nhiệt tình ca ngợi "Quy mô của Rock Show này dự kiến lớn nhất từ trước đến nay". Rock fan mà, họ có quyền chọn lựa riêng mà không một sự sắp đặt nào lôi kéo được, kể cả "đại sư huynh" Da Vàng!
    Chúng tôi tưởng rằng dự báo ngầm này mang tính cục bộ từ vài cá nhân quá khó tính, nhưng không ngờ đã thành sự thật. Đêm đầu tiên tái hợp của bốn ban nhạc, sân Lan Anh với sức chứa trên bốn ngàn khán giả đã vắng không thể tưởng tượng. Chưa đến 400 khán giả trước sân khấu và rải rác trên khán đài làm buổi diễn hoàn toàn mất lửa, mặc cho các ban nhạc cố gắng hết mình. Bản lĩnh sân khấu chỉ xuất hiện khi B.T.R tự tin biểu diễn trọn vẹn phần của mình.
    Đêm thứ hai, 30/5/2004, gồm 3 ban nhạc Trio, MTV và B.T.R được truyền hình trực tiếp đi cả nước đã trở thành đêm diễn thất bại nhất trong những live show của Âm nhạc và những người bạn. Phần đầu chương trình không truyền hình trực tiếp được vì "không thể truyền được". Đến 21g30, VTV mới bắt đầu trực tiếp, Trio và MTV hát 2 sáng tác của nhóm và gần như những bài của nhạc sĩ Tuấn Khanh vô tình bị loại khỏi phần trực tiếp. Sau đó 3 ban nhạc cùng hát một bài và toàn bộ chương trình còn lại dành cho... khách mời. Như vậy, Trio và MTV trở thành khách mời của B.T.R. Vị khách mời đã không phụ lòng khán giả hâm mộ. Những ca khúc Listen up, It''s my life, Hey girl, Golden fish, Flower from the moon... được trình diễn trong phong cách sôi động và giao lưu nhiệt tình. Nếu không có phần giao lưu giữa M.C và ca sĩ chính Atanas Penev bị cắt ngang trên sân khấu vì phải chờ cho tivi phát xong phần quảng cáo đến gần 15 phút, có lẽ chương trình sẽ "lửa" hơn rất nhiều. Sự chờ đợi vô lý gần 15p trên sân khấu đã làm khán giả mất hứng, nhiều người bực mình bỏ về, còn ban nhạc B.T.R mấy lần nhịp trống và đàn để muốn tiếp tục chơi. Đến khi VTV phát xong phần quảng cáo, cuộc trò chuyện tiếp tục trong sự gắng gượng và vì vậy khán giả bỏ về gần hết khi bài hát cuối chưa kịp bắt đầu.
    Ngoài sự lúng túng trong khâu tổ chức, sự thất bại của hai đêm nhạc nằm ở chỗ chọn ca sĩ. Dù cố gắng và gần như lột xác trong phong cách cũng như bài hát, Trio và MTV vẫn không thể trở thành ban nhạc rock như mong muốn. Trang phục của đêm đầu tiên đã làm họ chìm trong sự rắc rối của một boyband và girlband. Còn khả năng hát rock của Trio và MTV, nói như một tín đồ rock đi xem vì "lỡ" ủng hộ Da Vàng, "dân nghe rock... miễn bàn". Rock vốn dĩ không biên giới và những người chơi rock thường nổi tiếng, nhưng không dễ "nhảy" vào rock!
    Sau những thành công của ca sĩ Mỹ Linh, Phương Thanh, Bức Tường... đã đến lúc Âm nhạc và những người bạn nên cẩn trọng trong cách lựa chọn. Ít nhất ca sĩ hay ban nhạc phải có cái chuẩn nào đó, ví dụ như đã nổi tiếng khắp nước, nhạc của họ được công nhận không quá nhố nhăng hay lai căng, ít gặp vấn đề về đạo đức... và quan trọng nhất phải phù hợp với đại đa số khán giả truyền hình của cả nước.
  3. wingcelot

    wingcelot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    nghe các bác tả mà em cười chít mất , hay nhất là quả bác BlueSerenade tả thật quá!hehhe! MTV đánh heavy sến, TRIO chơi metal pop thì cỡ gà gà như anh em mình làm sao mà nghe được! vụ này có khi còn hay hơn vụ lần trước Đan Trường hát chung show với TTĐ với RC đấy các bác nhỉ?thôi thì chờ khoảng tầm chục năm nữa trình độ mình lên rồi mới thưởng thức được nhạc của người ta!
    về MTV khỏi nói cũng biết! những chàng trai đến từ cõi hỗn mang và đem theo dòng nhạc heavy sến với những cú lắc mông điệu nghệ,những phát hú hét như tazan bị mất cái khố duy nhất mà khả năng mặt dày không ai bằng!
    về TRIO (quảng cáo giống đấu sĩ đầy rôm thì là) những chiến binh amazone bất khuất mà một nửa dòng máu là quái vật chimera, họ đem theo chất rock đến nghẹt thở của mảnh đất teen pop , hãy lắng nghe những ca từ sâu lắng đầy dằn vặt và đau khổ nhưng rất ý nghĩa mà AC/DC hay alice in chain không thể nào sánh được! hãy xem bộ tóc mà không một rock fan hay rocker nào từ nam nữ già trẻ có được! (tất nhiên vì có ai mang lông bò đeo lên tóc như thế đâu!),vâng, một đại diện vô thừa nhận của giới rock việt nam !một dòng rock mới xuất phát từ việt nam và có thể tạo thành làn sóng nhấn chìm giới rock quốc tế bằng ngôn ngữ của dance rock!hehhe
    hê hê!có khi đại nhạc hội rock tiếp theo có mặt họ không chừng!
  4. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ tối hôm đấy xem được đoạn cuối,sởn hết cả gai ốc.Sao lại cho cái bọn đấy lên làm nhục mặt nước mình thế nhỉ?Mấy thằng MTV thì như bọn đao bại,hú loạn cả sân khấu và nhảy nhót như 1 lũ khỉ mới xổng chuồng.Còn mấy quí cô Trio thì như...mấy cô **** rẻ tiền.Chuối cả nải.Mà xem bọn BTR này đánh thấy ko hay như mấy ông nhà mình(có lẽ 1 fần nghe dek hiểu gì cộng với việc âm thanh như mứt).
  5. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Bác ca sỹ của B.T.R hát khá phết, giọng nhiều lúc nghe rất giống Bruce Dickinson của đại lão gia Maiden, ít ra thì đẳng cấp của rock Bulgaria so với rock Việt Nam còn thể hiện được ở chỗ đấy , dưng mà nhạc thì như cơm nguội, nuốt không nổi.
    Bọn Trio 69 và Em Ti Veo hình như chỉ làm trò cười là giỏi, ăn mặc như một lũ vẹt, giao lưu với khán giả như một bọn vô học, nhất là cái kiểu "...những ca khúc của họ (BTR) rất là dễ thương (cái thằng bố chúng mày!)... mong các bạn đừng có chơi ma tuý (đíu còn từ gì hay hơn để nói nữa sao?)...vv..."
    Sáng mắt ra chưa các con, cho chúng mày biết thế nào là rock nhé he he lâu lắm mới nói giọng kiểu này
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Trời đất bạn hiền Maxcav*lara hễ hễ,có thật là lâu lắm mới nói cái giọng này không? Người muôn năm cũ ơi, bình tĩnh - tự tin - đừng cay cú!
    Mà thôi, anh em cất bớt vũ khí đi, bắn phá vậy đủ rồi... Tội nghiệp...
  7. Molly

    Molly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Miẹ nhà bọn nó, thằng này ngồi xem chửi là nhiều, đếk thèm nghe. Bật kênh khác xem phi còn hơn. BIết là bọn MTV với Trio ntn roài, nhưng hi vọng vào BTR.
    Thật chứ á, bọn BTR sủa ra mấy câu ngu hơn dog! (hê hê, đếk nhớ nữa mới buồn chứ) Còn cái bọn MTV, miẹ, đếk biết oánh nhạc cụ thì thôi đừng cố khoác vào cái chữ Rock band. Mấy iem Trio thì lởm hết chỗ nói. NÓi chung, ko nghe đỡ bửn tai.
  8. nie_feng

    nie_feng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói hết phần của em định nói về Trio 69 và MTV rồi. Đúng là trang phục của hai nhóm này quằn quại thật, một show trình diễn quần áo và đầu tóc có vẻ đúng hơn là một show nhạc rock. Đúng là, bên trong đầu không có cái gì, nên đắp vào người nào là quần áo, phấn son, đầu tóc để gỡ lại, mong làm khán giả bổ mắt hơn là bổ tai.
    Nói về ban nhạc đến từ Bungary BTR. Quả nhiên âm nhạc, phong cách trình diễn của họ hoàn toàn lấn át đội chủ nhà, bởi vì cách chơi nhạc của họ chuyên nghiệp, phong cách trình diễn tự tin. Giọng vocal khoẻ, mạnh mẽ, nhưng không bị gượng. Trình độ các tay guitar, bass, trống đều rất cao. Cả chương trình được mỗi đoạn cuối các ban nhạc solo. Nếu không có đoạn này thì coi như chương trình hoàn toàn thất bại.
    Cú nhất là đoạn interview BTR, chúng nó nói tiếng anh rõ chậm, lại không nhiều từ khó, thế mà chị MC của nhà mình nghe không thủng, bắt nó nói lại đến hai lần mới dịch được, hơn nữa vừa dịch lại vừa... bịa nữa chứ. Mk. ****
  9. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại đêm ấy mà vẫn còn kinh hoàng , hình như mình nôn đến mấy lần Lại còn thấy lũ dã nhân MTV chí choé gào rú nhảy nhót càng chóng mặt .Thêm các chị chàng loè loẹt phản cảm Trio thì đúng là " lõ " xem xong bệnh mất cả tuần .
    Rock đấy nhá !
  10. captor_of_sin

    captor_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
     
    Được captor_of_sin sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 02/06/2004

Chia sẻ trang này