1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thân phận của Lâm Bình Chi

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi tieubinhtran, 26/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Cái này đúng là tư tưởng của Nhạc Bất Quần, không hiểu bạn muốn Kim Dung xây dựng Lâm Bình Chi thành một ng thế nào? Nhạc Bất Quần thứ hai à.
    Theo tôi phải hiểu rõ tâm lý nhân vật Lâm Bình Chi, cả nhà bị giết là hắn đã bị dồn tới đường cùng rồi lại biết Nhạc Bất Quần chơi xấu lấy cắp bí lục của nhà họ Lâm. Việc căm hận Nhạc Linh San cũng là từ điểm này mà ra. Lâm Bình Chi là kẻ đáng thương hơn đáng giận, thà để hắn chết còn hơn có kết như bạn j trình bày sẽ bị cả giang hồ phỉ nhổ.
  2. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Pó tay, theo nắng nghĩ thì LBC được sắp xếp định mệnh cả đời là để trả thù , kiểu gì cũng phải trả thù cho xong . Với trai nghĩa lớn , sống chỉ đạt được mục đích cuối cùng thì là đáng khen chứ sao đáng trách . Được cái mục đích lớn mà ko có vài cái sai trong đó cũng không bình thường , đó là rất thực tế .
    LBC ko có được nhiều cái may mắn như lệnh hồ xung , chẳng có phúc yêu gái hay hưởng gái gì cả , tất cả đều chỉ có một mục đích trong đầu mà thôi , các cái khác đều là vớ vẩn , ko cần phải để ý đến , ai nói gì thì cứ nói , tiểu nhân hay quân tử chẳng quan trọng ,miễn là trả được thù .Công nhận là ai cũng tiếc cho Nhạc linh san là vì gái đẹp, nổi lên xuyên suốt câu chuyện qua lòng tiếc nhớ của LHX , nhưng đúng cho một bạn nói , tiếc là số đã tận nên phải chết . Vì rơi vào cái hoàn cảnh cản trở cái mục đích chính của LBC chứ không phải vì LBC cố ý giết nàng .
    Nói chung LBC tự thiến hay gì đó là cách duy nhất , quên cái chuyện nối dõi dòng họ hay cái gì đấy đi , thêm thời gian nào võ công chưa giỏi còn sống nguy hiểm thời gian đó , mà mục đích thì chưa đạt. Nên nhớ LBC đã nghĩ đến NLS bằng cách để cho nàng sự trong sáng để đi với HLX rồi , như vậy nắng nghĩ đã quá là nhiều rồi .
    Nói chung : LBC là kẻ thông minh , biết nhẫn nhịn thời gian cực dài , sống chỉ để đạt được mục đích trả thù (hoàn cảnh xô đẩy ) , có làm 1 vài việc bất nghĩa (cũng chỉ vì bất đắc dĩ ) , cuộc đời quá bất công với chàng trai này , chứ bản chất ngay từ đầu câu chuyện anh ta là một người tốt , sống có chí hướng . Người đọc chỉ vì LBC giết gái đẹp mà đánh giá quá tệ hại con người này thì quả thật là ....
  3. Phoebe65

    Phoebe65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hehe vụ này ở đâu da đới? Mình tưởng họ Lâm để cho nàng sự trong sáng là vì chàng đã trong tình trạng muốn cũng ko nổi (dù rằng tất nhiên chàng cũng ko có muốn, mịa, 1 trong những lạc thú nhất trên đời mà cam tâm từ bỏ thì đúng là hỏng hẳn) chứ còn bản thân chàng quan tâm giề đến NLS mí lị LHX, hoá da lại có sự thoughtful thế này à?
    Còn bẩu dòng đời xô đẩy thì hehe thằng ất ơ nào chả đổ vấy đuợc. Đành là tình cảnh LBC bất hạnh, nhưng cái kịch bản gia đình bị tàn sát trong truyện chưởng cũng chả phải hiếm, cứ bất hạnh là có thể biện hộ cho tất cả hành động dù vô tình vô nghĩa đến đâu? Làm vài việc bất nghĩa ko sao? Ơ thế cái chữ nghĩa dẹp mịa nó đi chứ để làm giề nhể. Mà bảo LBC truớc sau chỉ vì báo thù, tất cả vì gia đình cũng chả phải. Khi liên minh với Tả Lãnh Thiền có thể thấy chàng cũng bắt đầu có dã tâm làm ăn lớn dồi.
  4. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    He he , nhớ trong chuyện có lúc LBC bảo NLS quay về bên cạnh LHX đi , vì đằng nào nàng dù cưới rồi vẫn còn trong trắng , nên nói thế .
    LBC nói thẳng ra mà nói , bất hạnh quá mức , thù chưa trả xong đã thân bại danh liệt : mắt thì mù , còn mất tư cách đàn ông . Khi bất hạnh thì người ta có làm thế nọ thế kia cũng chẳng có gì làm lạ . Nắng chẳng bênh vực , nhưng nhìn tổng thể là nó thế . Khi ko cho công ăn việc làm người ta sinh ra trộm cắp đạo tặc . Nhưng ko vì thế bảo rằng bản chất người đấy là xấu , rồi chửi được , đơn giản thế thôi .
    Nói chung kẻ bất hạnh thì nhiều , vô tình vô nghĩa hay không , rốt cuộc cũng chẳng biết được . Phải rơi vào hoàn cảnh đó may chăng mới có sự hiểu thấu .
  5. Phoebe65

    Phoebe65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Àaaaa... ra là căn cứ vào câu đó... Mình là mình chỉ võ đoán thôi nhưng nhớ ko lầm thì đó là trong hoàn cảnh chàng Lâm vừa mù mắt đang ra sức xua nàng Nhạc đi, phỏng ạ? Mà trong 1 tình cảnh như thế, cộng thêm cái kiểu than thở hết sức ai oán của chàng Lâm thì nói chung ko cần phải là Ph.D ngành Tâm lý cũng có thể nhận ra chàng đang tủi thân, đang dỗi mà vùng vằng nói vậy, 1 dạng tự khóc thương bản thân. Còn bạn Nắng vẫn 1 mực cho đó là bằng chứng sống cho lòng cao thượng của chàng dành cho vợ và gã bê tha LHX thì mình cũng hết lời.
    Bạn Nắng có câu rất hay, "vô tình vô nghĩa hay ko cũng ko biết đuợc". Vầng, làm gì mà cũng ko biết nữa thì đúng là cứ thế mà làm thôi, ko biết là ko có tội mà. Mục đích chính là trên hết, mưu việc lớn là phải dẹp tiểu tiết, phỏng ạ? Nhưng đôi khi chính những cái tiểu tiết nó tạo nên nhân cách con người bạn ạ. Và bản chất tốt ko có nghĩa phải đi kèm với 1 cuộc sống êm ả. Chưa kể, mình hơi sững sờ khi vụ mù mắt mí tự cung đuợc bạn liệt vào danh sách bất hạnh của LBC. Theo như mình thấy thì tự cung là ảnh tự làm, mù mắt cũng do ảnh thích thói mọi rợ rạch vào lưng họ Mộc khi đối phương đã mất hết khả năng kháng cự, chỉ còn chờ kết liễu, hay ý bạn là để trả thù 1 cách trọn vẹn nhất thì ảnh nhất định phải rạch tứ tung cái u xấu xí kia? À nhớ dồi, vẫn là hoàn cảnh bắt ảnh phải vậy...
    Thôi, có vẻ như bạn Nắng là nữ, mà từng đọc ở đâu rằng phái yếu rất dễ mủi lòng với các chàng có hoàn cảnh éo le (ko phải ngẫu nhiên mà chiêu "anh có vợ nhưng ko hạnh phúc" cộng 1 thái độ thảm não đi kèm tuy cũ mà vẫn tương đối hữu dụng ), nên việc bạn nảy mối hảo cảm với Lâm thiếu hiệp cũng ko có chi là lạ, có nói thêm cũng đến thế thôi.
  6. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Này này , ko có lôi cá nhân nhau ra mà công kích . Chỗ này chỉ là chỗ bày tỏ quan điểm của mình . Nắng rất ghét kiểu lôi cá nhân nhau ra mà nói này nói nọ , đoán này đoán nọ .
    Nắng ko chứng minh tinh thần cao thượng , nhưng cho thấy LBC ko phải là đã tuyệt tình tuyệt nghĩa . Hắn có tỏ ra ghen tức với LHX khi thấy NLS như vậy , cho thấy hắn có tình cảm với NLS , chứ ko phải ko .Nhưng hắn vẫn gợi cho NLS một con đường đi như thế , hắn thích thú gì nếu điều đó xảy ra cơ chứ .

    Chuyện hắn tự cung mới cho thấy là một anh hùng , nếu là bạn có dám làm vậy ko ?? . Hắn ko phải vì quá điên loạn thèm thuồng võ công mà luyện cái đó , rõ ràng là chẳng có con đường thứ 2 nào có thể trả được thù , mà phải hy sinh mới có được nó. Chứ còn cứ ngồi đấy mà đợi may mắn àh , có khi thù chưa trả đã toi trong tay Nhạc bất quần , để trở thành một vết mờ chẳng ai để ý tới . Cứ nói về nhân cách , ko phải ai cũng có cái may mắn để được như lệnh hồ xung , sống vì tình , chết cũng vì tình , ko cần gì hết . Hơn nữa cái kiểu Quý hoa bảo điển là môn võ công kỳ quái , rõ ràng có thể làm thay đổi biến hóa tính người .
    Còn hắn nghịch cái u trên lưng kẻ thù , thì chẳng có gì đáng nói cả . Ngày xưa , hắn phải chịu nhìn đại gia đình chết từng người một , rồi hắn phải cắn răng đợi quá nhiều năm , nên đến khi trả thù ra tay dã man , quá bình thường(đọc trong Thất tuyệt ma kiếm cũng vậy thôi) . Số hắn đen nên mới bị mù thôi .
    Nói chung nếu cứ nghĩ hắn là quá xấu xa , bất nhân bất nghĩ thì có thể gán cho đủ thứ tội . Nắng thấy hắn sống kiểu khổ sở từ nhỏ đến lớn bị lợi dụng , nên mới có chút cảm giác thông cảm với những gì hắn làm . Hắn giết nhạc linh san cũng chỉ là trong phút bất đắc dĩ , Nhạc bất quần còn chưa chết , hắn thì bị mù , làm sao mà có thể tự trả thù được .

    Bạn rất chú trọng đến tình tiết hắn chưa được hưởng cái phúc của thằng có gái đẹp trong tay đã tự cung. Chậc , gái đẹp trong đời chỉ làm hỏng việc , nên nhớ NLS là con cờ của NBQ ko hơn ko kém . Thế nên dù đến chết nàng vẫn có cái cảm thông với nỗi khổ của LBC , cũng tội vì nàng là người con gái thủy chung mà vẫn có kết cục như vậy , nhưng phải chấp nhận điều đó là bình thường , số nàng đã tận nên phải chết , vậy thôi . Từ hải vì kiều mà chết đứng , chẳng hay ho gì cả .
    He he, tóm lại nắng ko muốn thay đổi quan điểm của ai cả , nắng chỉ hết việc nên vào viết linh tinh thôi . Mỗi người có một quan điểm , nắng nhìn tổng quát , còn bạn nhìn vào chi tiết nhỏ nhặt . Nếu kiểu sống phải nhân nghĩa như bạn trong trường hợp LBC chắc sẽ được một cái chết êm ái , chẳng giải quyết được gì , công thêm sự thông cảm sâu sắc từ phía người đọc .
  7. uchabucha

    uchabucha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nếu là Lâm Bình Chi tôi cũng làm như thế. Thù cha mẹ phải báo còn bản thân thì cần gì.
    2 năm rồi mới quay lại ai coá nhớ mình không zạ?
  8. tieubinhtran

    tieubinhtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình rất vui vì đã post mục này lên và được các huynh đệ bình luận, phân tích rất là nhiệt tình. Tuy đã qua tuổi 30 và đọc hàng trăm bộ truyện kiếm hiệp nhưng mình cũng không có được cái nhìn tổng quát, óc ưởng tượng phong phú và khả năng phân tích như các huynh đây.hehehe. Quả nhiên là được mở rộng tầm nhìn.
    Đọc các bài bình luận, phân tích trong room kiếm hiệp cốc, mình thấy các huynh có những tư tưởng ?" cách nhìn sự việc rất độc đáo. Câu văn viết ra nhiều khi còn hay hơn nhà văn Vũ Đức Sao Biển viết cuốn sách Kim Dung giữa đời tôi (không biết các huynh đệ đã đọc cuốn sách này chưa? có nhiều thông tin và cách nhìn nhận truyện kiếm hiệp của Kim Dung hay lắm).
    Từ trước tới nay, qua rất nhiều bài bình luận trên các sách báo, mình thấy hầu hết theo hướng phê phán Lâm Bình Chi. Tuy nhiên mình thì có quan điểm ngược lại. LÂM BÌNH CHI ĐÁNG THƯƠNG HƠN LÀ ĐÁNG TRÁCH.
    Xin nhắc lại: khi bình luận về Lâm Bình Chi xin các huynh đệ chú ý đặt mình vào hoàn cảnh của họ Lâm, trong đời nhà Tống, và dựa trên tư tưởng, quan điểm, cách hành xử của các nhân vật kiếp hiệp nói chung.
    Đề nghị các bạn nhiệt tình tham gia bình luận để room Kiếm Hiệp Cốc thâm phần xôm tụ
  9. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh LBC vung đao tự cung có lẽ là cao trào nhất của "tấn bi kịch", gã đã chọn con đường đau khổ cuối cùng tuy chưa phải là duy nhất, có lẽ đây là một nét rất hay như vốn dĩ việc Kim Dung luôn cố gắng xây dựng các nhân vật của mình độc đáo. Việc hắn đuổi NLS đi theo mình một phần vì còn tình cảm, phần vì hận cha NLS cộng với sự tức giận khi NLS lỡ ... thương hại mà động đến cái tự ái đàn ông của gã (thái giám). Nhưng, có lẽ đây lại là một chút thiên vị của tác giả đối với nhân vật chính LHX của chúng ta chăng, ông đã "ưu ái" cho nhân vật NLS phải chịu khổ đau khi dám phụ tấm chân tình của họ Lệnh Hồ
    Một điểm nữa tôi thích truyện Kim Dung ở chỗ ông không phải người câu nệ tiểu tiết, ông không để LBC trở thành quân tử tàu như Nhạc lão nhi, chẳng vậy thì có cả 2 người "Quân Tử" biết sao mà phân thứ bậc? LBC là người khá cương cường, nghĩ gì làm đấy, ích kỉ nhưng không quá tiểu tiết, biết nhẫn nhịn, quỷ quyệt vừa phải, yêu ghét ra mặt, LBC xứng đáng làm một nhân vật tiêu biểu cho truyện Tiếu ngạo giang hồ hơn khá nhiều nhân vật.
  10. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Các hạ vẫn còn ở tuổi tráng niên, đến như bản nhân nhìn lại sự đời chỉ thấy toàn trải nghiệm mà còn không phải băn khoăn như vậy. Thực sự mà nói, bản nhân rất khâm phục phong thái của các hạ tuy nhiên việc quá coi trọng tôn tự cho thấy các hạ vẫn chưa vượt qua được tầm nhìn phóng khoáng của lão tiên sinh Kim Dung. Lão tiên sinh dám cho LBC tuyệt tự, dám cho Tiểu long Nữ mất zin, cho trò lấy thầy, cho ông ăn chả cho bà ăn nem ... thực sự mới là điều thú vị trong thế giới kiếm hiệp. Tiếc là ở cái xó này chúng ta không biết lấy đâu ra ngai vàng mà bê bác Kim Dung tôn lên đó.

Chia sẻ trang này