1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thân phận phụ nữ ở 1 làng quê.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ftudragon, 16/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ftudragon

    ftudragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Thân phận phụ nữ ở 1 làng quê.

    Tình cờ hôm nay về 1 làng quê, cách thành phố thuộc tỉnh có 3km mà biết nhiều điều bất ngờ quá.
    Các cô gái ở đó thường lấy chồng khi tuổi từ 17 đến 20, và nếu 21, 22 được coi như ế.
    Tội nghiệp các cô gái quá.
    Hôm này biết vài cô xinh, rất xinh, cũng tầm tuổi 21, 22 mà thấy thương các cô quá.
  2. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    làng đó tên rì??ở đâu bác?
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh này, cứ làm như lần đầu tiên biết được điều này vậy :))
    Bạn bè em ở lớp đa phần cũng đến từ một số nơi khu vực 2 -NT, và hầu như bạn bè dưới quê của nó cũng lập gia đình từ năm 17 - 20 tuổi, nhưng đa số là 18, 19. Họ ko học cao lên, có thể vì hoàn cảnh, hoặc có thể vì cũng ko muốn học, nên sau khi tốt nghiệp cấp 2, cùng lắm là cấp 3, kiếm việc nào đó làm và lấy chồng.
    Chỉ thấy buồn một nỗi, có nhiều cô gái phải lấy những ng` họ ko yêu, thậm chí chỉ gặp nhau có một lần. Chỉ cần bên nhà trai thấy cô này "cũng được" ---> sang "đánh tiếng", "hỏi" ---> bố mẹ cô gái thấy gia đình đó ko đến nỗi nào & cô gái (dù chẳng yêu) nhưng cũng chẳng ghét ---> thế là gật đầu ---> cưới, và có con. Gặp được ng` chồng tốt là cái phúc, ko thì âu cũng là cái số, đành chịu :(
    Có một cô kém em một tuổi mà con đã 3 tuổi rồi, trong ngày cưới nhìn mặt nó buồn rười rượi mà thấy thương lắm, vì nó có biết j đâu, thấy mọi ng` bắt đầu rục rịch sắm sửa rồi mới biết. Lúc ấy từ chối cũng ko kịp nữa, thế là đành, nhắm mắt cho xong.
    Thế mà lại có 1 nghịch lý, những đôi ko vì yêu nhau mà lấy nhau lại thường bền vững hơn. Thôi thì coi như bù đắp vậy...
    # Lại nghĩ chuyện cưới, bạn bè mình đã có vài đứa cưới, vài đứa đang fix lịch cưới. Từ giờ đến năm 2010 chắc có cả bộ sưu tập thiệp mời đám cưới cũng nên. Chẹp, còn mình thì vẫn chưa biết ngày nào cục tình sẽ rớt trúng đầu nữa. Chỉ biết một điều chắc chắn, sau này sẽ ko kiếm nổi đứa bạn nào bê tráp hộ
  4. a10vietduc

    a10vietduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
  5. mrlinh89

    mrlinh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    ôi dào!thương ai ,ai thương
    Bây giờ không học thì làm gì.Không học ko lấy chồng thì ai nuôi.Thôi thì về bên nhà các cụ để các cụ dạy cho cách sống ,cách làm việc .Tự lập mà nuôi thân
    Nếu ở nhà hơn gì.cũng ăn ,cũng sống cũng như bên đó.Mà nhất là tồ người đi í chứ.
    Mà đọt này ở quê lấy chồng cũng muộn hơn rồi .Tầm 20 -23 là nhiều
  6. ftudragon

    ftudragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ vùng sâu vùng xa, vùng núi thì mới như vậy, chứ đây vẫn thuộc đồng bằng mà.Trong suy nghĩ của tôi tầm 20-23 ở nông thôn mới lập gia đình, nhưng mà hôm nay thì biết ở đó vẫn 17-20, tức là như các làng quê khác cách đây 20 năm.
    Và cái điều quan trọng hơn là 21 đã được mọi người trong làng nghĩ ế.Và thực sự có nguy cơ ế.Thế mới buồn.Cách thành phố thuộc tỉnh có 3km mà tưởng như là 2 thế giới khác nhau.
    Được ftudragon sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 17/11/2008
  7. KieuPhan

    KieuPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này buồn cười. Các thôn nam, thôn nữ đi miền ngược gặp bé dân tộc, thấy tụi nhỏ 13, 14 tuổi đã cắp nách một đứa con thì thở dài, than "Chao ôi là thân phận người phụ nữ dân tộc thiểu số". Các cậu ấm, cô chiêu thành thị đi nông thôn gặp thôn nam thôn nữ 18, đôi mươi đã cắp nách một đứa con thì thở dài, than "Chao ôi là thân phận người phụ nữ ở làng quê". Bọn Tây mũi lõ sang Việt Nam gặp các cậu ấm cô chiêu mới 26, 27 tuổi đã cắp nách một đứa con thì thở dài, than "Chao ôi là thân phận người phụ nữ Việt Nam." Đất có lề, quê có thói, sống đâu theo đấy, không theo được thì bật lại. Thân phận cái gì!
  8. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    TP giờ đầy em lấy chồng năm 20, 21t đó thôi. Ngọc Anh Miss Au nài. Minh Hằng - Đăng Nguyên nài.
  9. ftudragon

    ftudragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Có mấy người đọc mà mắt mũi để đi đâu nhỉ?Thì cứ cho là họ lấy chống sớm thì ok.Thế nhưng thời buổi nào rồi mà 21, 22 đã coi như là ế?Đấy mới là điều đáng nói.
    Còn ko thể quy nạp 21,22 với 31,32 rồi nhiều hơn vì ngoài yếu tỗ xã hội như môi trường sống thì con người còn có yếu tố tuổi thanh xuân thực sự mà tạo hoá ban cho, cái này gần như ko phụ thuộc vào môi trường nông thôn hay thành thị.
  10. ftudragon

    ftudragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ko phải là từ 18 đến ABC tuổi theo pháp luật thì lấy chồng ok.Vấn đề là bao nhiêu cô bị ế khi vượt ngưỡng 20 kìa.Đăng Nguyên và Minh Hằng là lấy nhau khi 21 chứ đâu có phải là ế khi 21.Đọc ko hiểu gì à?

Chia sẻ trang này