1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THẦN PHONG

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi V_Kid, 30/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    THẦN PHONG

    Thần phong (hay Kamikaze) là tên gọi của lực lượng Không quân cảm tử quân đội Nhật trong Thế chiến II, em chưa biết rõ lắm về lực lượng này, các bác làm ơn ... !!!
  2. ki43hayabusa

    ki43hayabusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    1
    lực lưọng này đưọc thành lập vào khoảng năm 1944 chuyên dùng để đánh bom cảm tử vào các tầu sân bay hay các máy bay chiến đấu của Mĩ và đồng minh. Các loại máy bay chủ yếu là các loại máy bay cũ. Có hơn 2000 phi vụ kamikaze đã được thực hiện vào cuối cuộc chiến tranh khi quân đồng minh bắt đầu trực tiếp đổ bộ lên đất Nhật! Các phi công mới khi xung phong vào lực lưọng này chỉ đuợc huấn luyện các bài bay cơ bản và kĩ thuật ném bom.
  3. tunghpvn

    tunghpvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    401

    bác xem trong link này đi: http://en.wikipedia.org/wiki/Kamikaze (tiếng Anh) hoặc http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A7n_phong (tiếng Việt - không đầy đủ lắm)
    Chuc vui
  4. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Cha đẻ của lực lượng thần phong là đô đốc Onishi. Tháng 10 1944 Phi Luật Tân bị Mỹ tấn công, Onishi được cử tới chỉ huy lực lượng không quân hải quân ở đây, đệ nhất không đội. Vốn là người liều lĩnh và cương quyết, Onishi quyết tâm tiêu diệt các tàu sân bay Mỹ, vốn đc coi là nguy hiểm hàng đầu. 4 phi đội đặc công được thành lập tại Lujon.
    Ngày 25/10, 7h25 sáng, 9 phi cơ cất cánh từ phi trường Mabalacat vượt Thái Bình Dương tiến về hướng đông. Tất cả đều quyết tử vì tổ quốc, vì thiên hòang. Họ quấn khăn trắng quanh cổ, đội mũ sắt, tấm khăn này là khăn hachimaki của các samurai dùng thấm mồ hôi.
    Trong số 9 chiếc thì 5 chiếc là phi cơ quyết tử. 4 chiếc làm nhiệm vụ bảo vệ. Trung úy Yukio Seki chỉ huy tòan đội. 10h45 sáng, 1 hạm đội Mỹ bị phát hiện. Hạm đội này có nhiệm vụ bảo vệ đầu cầu đổ bộ. 10h53'', 1 phi cơ Nhật vọt lên cao rồi bổ nhào xuống hàng không mẫu hạm St Lo, 3 phút sau nhiên liệu bốc cháy, 1 tiếng nổ rung chuyển con tàu, 11h05'' thì chiếc St Lo trở thành 1 biển lửa.
    Những chiếc thần phong khác tấn công các HKMH khác, Kitkun Bay, Kalinin Bay va White Plains, làm chúng phát nổ kinh hồn. Cả thảy 5 chiếc thần phong tấn công thì diệt đc 1 tàu, 3 chiếc khác trọng thương.
    Trong những tháng sau có tới 40 chiếc tàu Mỹ bị tấn công.
    ...................
    Sau khi Nhật hòang tuyên bố đầu hàng, đô đốc Takijiro Onishi đã harakiri. Vợ ông sau chiến tranh sống tàn tạ, rách rưới, ăn xin trên đường phố cho đến khi được Saburo Sakai, Ace của Nhật bản đưa về nuôi nấng cùng nhiều góa phụ khác.

Chia sẻ trang này