1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than Quảng Ninh ! Tôi đặt niềm tin vào các bạn.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi manhbmc, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenducphong

    nguyenducphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    HLV Cao Đình Nghĩa nói rồi: " Đạt 30 điểm trụ hạng, lúc đó sẽ tuỳ theo tình hình mà thi đấu"
    Được 30đ bán là cái chắc, lên hạng làm gì có xiền mà nuôi! Thế mới gọi là Than Quảng Ninh!
    Theo tôi giờ phải lập cái topic "Cấm bán điểm" để "răn đe" Than Quảng Ninh!
  2. micro_vn

    micro_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    bóng đá quảng ninh rất mạnh,
    nhưng chưa khai thác hết được tiềm năng đấy,
    lên hạng là điều chắc chắn
  3. Thankyouk4

    Thankyouk4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Vào Đây để xem thông tin chi tiết của đội than Quảng Ninh nhé!
    Định post lên diễn đàm nhưng dài quá ko post lên được. Có lịch thi đấu và thành viên đội bóng, được cập nhật theo từng trận đấu ( Quảng cáo tí )
    Anh em trên Hà Nội nhớ đi cổ vũ cho đội Than Quảng Ninh vào ngày 16-6 tới tại sân Mỹ Đình! Đội Than Quảng Ninh sẽ đá với đội Thể Công. Trận này sẽ rất quyết liệt vì lượt đi chúng ta đã thắng Thể Công 1-0. Và hiện nay chúng ta đang dẫn đầu bảng xếp hạng
    Được thankyouk4 sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 15/05/2007
  4. r68688

    r68688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Còn lâu phết nhỉ. Trung lúc nào đi nhắn tôi nhé, rỗi đi tí cho máu.
  5. Thankyouk4

    Thankyouk4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    OK! Nhưng số của ông tôi gọi sao ko được nhỉ? Ghi lại số cho tôi nhé!
    Giải mã hiện tượng Than Quảng Ninh
    Họ có nhiều tiền và sẵn sàng đầu tư mạnh. Họ có con người tốt, tinh thần cao và là một tập thể đoàn kết. Họ có một vị GĐĐH "cao tay", hiểu biết về cách thức làm bóng đá. Bởi thế, dù là tân binh "chân ướt chân ráo" nhưng Than Quảng Ninh lần lượt vượt mặt các ƯCV để ngự trị trên đầu BXH.
    Thắng 7, hòa 3 và thua 1, Than Quảng Ninh chễm chệ trên ngôi đầu giải hạng Nhất với 24 điểm sau 11 vòng đấu. Kể từ sau thất bại 1-2 trước Vạn Hoa Hải Phòng, đã 10 trận liên tiếp tân binh này bất bại. Họ đang đến rất gần mục tiêu giành đủ điểm số an toàn để trụ hạng khi mùa giải chưa đi hết 1/2 chặng đường.
    Trận thua duy nhất trước Hải Phòng của Than Quảng Ninh tính đến thời điểm này. Ảnh: Tô Đức
    Đây là một hiện tượng rất thú vị của giải hạng Nhất. Đội bóng đất mỏ đã tiến những bước rất dài và ngoạn mục chỉ trong vòng có 2 mùa giải. Ở mảnh đất này, bóng đá mới chỉ được tái sinh có 3 năm, khi nó được quan tâm và đầu tư nghiêm túc.
    Tiền nhiều, quân tốt, ngoại binh hay
    Bao nhiêu năm lặn ngụp ở giải hạng Ba, cứ lên rồi lại xuống, mãi đến năm 2005, Than Quảng Ninh mới được đầu tư lớn. Bóng đá nữ rất thịnh, trở thành một thế lực đáng kể và đã đến lúc bắt tay làm lại với bóng đá nam. Từ con số 0, lãnh đạo Sở TDTT đặt quyết tâm làm lại bóng đá.
    Làm bài bản, có nền tảng, chiều sâu và chiến lược dài hơi. Đội Quảng Ninh cũ được giải tán, chỉ giữ lại chưa đầy chục cầu thủ trẻ, chưa "hỏng" và còn có triển vọng đi lên. Bước đầu tiên của đội bóng vùng Đông Bắc là đổ tiền ra, đi khắp nơi mượn cầu thủ về chơi ở giải hạng Nhì.
    Ngay sau đó, Than Quảng Ninh giành quyền lên chơi hạng Nhất. Vụ lùm xùm với Sara Thành Vinh được giải quyết êm xuôi và ngay sau lễ mừng công được tổ chức rất hoành tráng, Than Quảng Ninh lao ngay vào công cuộc chuẩn bị.
    Nhiều tiền, mạnh tay chi tiền, họ lôi kéo được hàng loạt các cầu thủ gốc Bắc không trụ được ở HP.HN, HN.ACB, Thanh Hóa, Nghệ An... về đầu quân theo dạng mua đứt
    Thành tích trong quá khứ
    Tiền thân của đội bóng hiện nay là đội Than Quảng Ninh và sau đó là Công nhân Quảng Ninh.
    Không thể so sánh với Hà Nội, Hải Phòng hay Nam Định nhưng đội bóng vùng Than cũng từng tham dự giải A1 (tương tự như giải VĐQG hiện nay) trong suốt những năm 80. Đến năm 1991, khi giải bước sang giai đoạn 2, đội bóng này giải thể sau khi nộp đơn... xin tự xuống hạng.
    Quảng Ninh đã đóng góp cho đội tuyển quốc gia một số tuyển thủ như: anh em Nguyễn Đình Hùng (Hùng A, Hùng B), Mầu, Tòng, Chuyên...
    hoặc cho mượn dài hạn. Cảnh Nam, Anh Tuấn, Quang Long, Thanh Sang, Trọng Minh, Phong Thu từ Hà Nội, Quang Thọ của SLNA, Xuân Quyết của Nam Định, Mai Ngọc Quang đến từ Hải Phòng, toàn những cầu thủ đã từng chinh chiến ở V-League cả, dù chất lượng không cao.
    So với mặt bằng giải hạng Nhất thì Than Quảng Ninh là đội có quỹ lương, thưởng vào loại cao nhất. Ai đồng ý về Quảng Ninh cũng có mấy chục triệu "lót tay". Cầu thủ loại 1 lương cũng 10 triệu đồng, tiền thưởng lên đến 80-100 triệu một trận thắng.
    Đội bóng này nổi tiếng là sòng phẳng và chơi đẹp với cầu thủ. Tiền bạc rủng rỉnh, được đối xử chu đáo nên những cầu thủ về với Than Quảng Ninh chẳng phải lăn tăn khi cống hiến.
    Xác định ở giải hạng Nhất, ăn nhau là ở ngoại binh nên Than Quảng Ninh bỏ ra rất nhiều tiền lẫn công sức để tìm kiếm. Thử việc đến hơn 20 cầu thủ ngoại, họ chọn được 3 cầu thủ ngoại. Cả Olaleye Samson Kayode, Joseclton Batista, Christian Nwaokorie đều thuộc diện hàng tốt, chơi hiệu quả.
    Một Than Quảng Ninh tuy không thật mạnh về lực lượng song rắn mặt
    về lối chơi và tinh thần thi đấu. Ảnh: Tô Đức
    Trong khi đó, quân nội nhiều cầu thủ dù là "hàng dạt" của các đội chuyên nghiệp nhưng xuống hạng Nhất chơi không được.
    Tiền nhiều, thưởng phạt rõ ràng nên cầu thủ vào sân đá quyết tâm và rất "nhiệt". Đó không phải là kết quả mà đội bóng hạng Nhất nào cũng có được.
    Dấu ấn ông Vũ Hạng
    Khi quyết định đầu tư cho bóng đá, lãnh đạo Than Quảng Ninh đã có một quyết định sáng suốt là kéo cựu Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật Vũ Hạng về cầm chịch cuộc chơi. Khi còn đá hạng Nhì, Than Quảng Ninh chỉ nhờ vả ông Hạng với tư cách một người đỡ đầu, cố vấn cho đội nhưng hiện nay ông Hạng trở thành người của Than Quảng Ninh, được giao "Thượng phương bảo kiếm", có đủ quyền lực để làm việc.
    Ông vạch ra đường đi nước bước, hoạch định kế hoạch xây dựng đội bóng và tạo ra một bộ máy chạy trơn tru. Tóm lại là tất cả những gì Giám đốc điều hành Vũ Hạng thấy cần làm sẽ được lãnh đạo bật đèn xanh cả về chủ trương và kinh phí.
    Cờ đến tay cũng không phất
    Theo tính toán, để trụ hạng thì khoảng 30 điểm là đủ. Với 24 điểm hiện tại, nếu thắng nốt 2 trận cuối thì kết thúc lượt đi, Than Quảng Ninh sẽ trụ hạng an toàn.
    Được biết, do lực chưa đủ mạnh nên Than Quảng Ninh chủ trương không thăng hạng mùa này. Tuy nhiên, lãnh đạo đã hứa sẽ treo thưởng lớn dựa theo thành tích mà đội đạt được.
    Cái tên Vũ Hạng thì bóng đá Việt Nam ít ai thấy xa lạ. Ông này là người đã từng làm Trưởng đoàn bóng đá Đường sắt thời kỳ đỉnh cao, đã bao năm lăn lộn với bóng đá, nắm trong tay quyền lực không nhỏ với rất nhiều mối quan hệ và thông thạo mọi đường ngang ngõ tắt của làng bóng đá.
    Về hưu, nghỉ công tác ở VFF, được Quảng Ninh trọng vọng và muốn giúp một mảnh đất có lịch sử bóng đá khá hào hùng nhưng hiện chỉ còn là "đất trắng". Ông Hạng cầm đội Than Quảng Ninh và ngày đêm trăn trở, lăn lộn với đội bóng của mình.
    Một đội bóng mới toanh, lực lượng là quân tứ xứ hợp lại nên phức tạp là chuyện đương nhiên. Quảng Ninh lại không có người biết làm bóng đá. Bởi thế, họ cần một người hiểu biết, kinh nghiệm đầy mình. Có một người cầm cờ như ông Vũ Hạng là cái hay, cũng là điều may của Than Quảng Ninh.
    Ông Hạng thuộc dạng "bàn tay sắt", nghiêm khắc và có phương pháp trị loạn. Chẳng hạn như hồi đầu mùa khi đội bóng đang đau đầu vì bài toán lực lượng nhưng khi xảy ra sự cố, ông Hạng chỉ đạo xử thẳng tay hàng loạt cầu thủ để làm gương cho cả đội.
    Ít nhất có 2 cầu thủ nội "bật tường" đi quá giờ giới nghiêm bị trả về CLB chủ quản, vài trường hợp bị cắt lương vì vi phạm nội quy. Một tiền đạo Nigeria chất lượng rất tốt, sắp được ký hợp đồng nhưng do mâu thuẫn với đồng đội lao vào đánh nhau bị đuổi luôn về nước. Sau mấy vụ làm nghiêm như thế, trật tự được thiết lập ngay từ đầu và cái uy của ông Hạng cũng lên vùn vụt.
    Nguyên Ủy viên thường trực VFF khóa IV Vũ Hạng, một trong những kiến trúc sư cho thành công của đội bóng đất mỏ. Ảnh: Tô Đức
    Bằng quan hệ của mình, ông Hạng dàn xếp để Than Quảng Ninh được thuê đóng quân ở Trung tâm đào tạo bóng đá Nam Định tới gần 3 tháng suốt giai đoạn chuẩn bị cho giải hạng Nhất 2007. Ăn ở, luyện tập ngay sát đội 1 của Nam Định, Than Quảng Ninh nhận được nhiều sự giúp đỡ và thu lượm được không ít những kinh nghiệm bổ ích.
    Điều kiện sinh hoạt, luyện tập tốt, có nhiều đối tượng khác nhau để thi đấu cọ xát, chính quãng thời gian "ở trọ" tại Nam Định này đã giúp cho Than Quảng Ninh có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi giải hạng Nhất khởi tranh.
    Trung vệ gốc Quảng Ninh Nguyễn Anh Tuấn từ HP.HN về được trao băng đội trưởng. HLV Đinh Cao Nghĩa cũng là người Quảng Ninh và chơi bóng cho quê hương trong một thời gian dài. Là tập hợp các cầu thủ đến từ nhiều địa phương nên Than Quảng Ninh xác định phải dựng một bộ khung là người bản địa (tất cả có 7 cầu thủ) để dựa vào.
    Trong một đội bóng, tính màu cờ sắc áo là rất quan trọng và Than Quảng Ninh có được yếu tố then chốt này. Được trân trọng, dành cho những ưu ái nhất định, các cầu thủ người Quảng Ninh luôn ý thức trong luyện tập, thi đấu để các đồng đội nhìn vào.
  6. Sukidayo

    Sukidayo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hay, rất hay! Có thể là không thăng hạng nhưng làm bài bản thì trước sau gì cũng sẽ thành đội mạnh! Tiếc là chưa thấy nói đến công tác đào tạo cầu thủ trẻ ra sao.... đội U19 thi đấu thế nào ấy nhỉ?
  7. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Ngày 16/6/2007 có anh em nào đi xem trận bóng Thể công VT - Than Quảng Ninh trên sân Mỹ Đình không nhỉ? Thành lập quả "Fan" cho máu.
  8. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Hôm rồi vừa thua, bắt đầu bán rồi, kiếm tý về cho các cháu .
  9. Sukidayo

    Sukidayo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thắng một trái, chính thức địch lượt đi, đc khen là luôn đá nhiệt tình và cống hiến... xứng đáng nhà vô địch 12 vòng!
  10. Sukidayo

    Sukidayo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thắng một trái, chính thức địch lượt đi, đc khen là luôn đá nhiệt tình và cống hiến... xứng đáng nhà vô địch 12 vòng!

Chia sẻ trang này