1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thân tặng các tân Mod của NTC !

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi tram_nam_co_don, 25/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Kính cẩn xin nhắc các Mod :
    thứ nhất , trước khi thay đổi hết toàn bộ bộ mặt của NTC , nhờ các bác thăm hỏi í kiến các Mod cũ ( em không phải Mod nên đừng hỏi em ) về chuyện những topic đính , đừng thay đổi hay sửa tên của các topic đó !
    He he ! MOd nào vừa mới đổi tên topic của em loè loẹt vậy ? Đã hỏi í em ấy chưa đấy ! Gặp phải tay TNCĐ là kiện liền !
    PS1 : bác fsai nghĩ kĩ đi rồi sẽ hiểu tại sao có topic này ! Chúc bác nghĩ mau thông !
    - thứ 2 :
    Chúc các bác thực hiện tốt được lời này !
    PS2 : Trước khi hiểu rõ nguyên nhân tại sao có topic này , đề nghị các bác Mod thân mến không sửa , xoá bài của em hay xoá nguyên cả topic này ! Em mà vô tình phát hiện ra bác nào chơi đểu em là em huy động lực lượng biệt kích vào thịt bác ấy đấy ( kể cả lão thatwhy luôn đấy ! )
    Thanx !
    Mai mốt tính tiếp !
    Được tram_nam_co_don sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 28/11/2004
  2. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    1 tinh thần tích cực, Tôi để nghị cho anh Tram_Nam_co_Don đi học lớp quản lý TTVN, Nếu TTVN có đảng riêng thì cho bác đi học lớp Cảm tình đảng....
    Muốn nói chuyện tự do, thoải mái thì làm member đi, như VDK chẳng hạn.
    Vui hén, lấu lắm rồi mới có ngưởi tranh cái với anh TNCD đẹp trai,.....toàn 1 lũ dở hơi.
  3. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Có hay không một ?oquyền lực đen? ở đội Ngân hàng Đông Á

    Tính từ thời còn trực thuộc ngành công an TP Hồ Chí Minh đến nay, Ngân hàng Đông Á là đội bóng có tốc độ thay đổi huấn luyện viên nhanh nhất trong làng bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên đa số các huấn luyện viên phải khăn gói ra đi không phải vì chuyên môn yếu hoặc thành tích của đội bóng kém cỏi. Nhiều lần, trong hai năm qua, dư luận đã nói về một thế lực đen hình thành từ một ê-kíp cầu thủ mới thực sự chi phối đội. Ê-kíp này thích huấn luyện viên nào thì huấn luyện viên đó tại vị lâu dài, còn nếu không ?ovâng lời? thì không chóng thì chày cũng phải mất chức. Chúng tôi đã ngược dòng lịch sử để tìm hiểu chuyện này.

  4. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày nhận được PM của thatwhy để set Mod. Tôi đã suy nghĩ có nên hay không apply cái form này,. Tôi hiểu rằng nếu trở thành Mod, dù là một box hoành tráng hay dặt dẹo, tôi phải thay đổi ít nhiều cách ăn nói cũng như thái độ của mình trên box. Tôi lại nhớ đến cái ngày tôi bước vào NTC này. Tôi tham gia vào đây đơn giản là vì tôi muốn tìm thấy trong đây một tình huynh đệ đồng hương. Nói có vẻ rất sến, nhưng nếu bạn đặt vào mình vào hoàn cảnh của tôi, bạn sẽ hiêu. Chính vì thế, tôi trở thành Mod của NTC. Không biết đây là lần thứ mấy tôi lại nói lên những lời mang một âm điệu giống y chang không sai một ly này (trong diễn đàn cũng như trên những chặng đường PM).
    Đối với tôi, khi đã làm việc trong một tập thể và có chút ít trách nhiệm gì đó, tôi phải biết làm việc theo một nhịp điệu chung, tránh kiểu trống đánh xuôi, kèn thổi ngược để rôi lại dẫn đến cảnh tứ mã phanh thây. Tôi đã có ý nghe lời anh fsai, có ý xa rời cái topic này. Một tuần sau khi thống nhất tư tưởng này, tôi mới lại vào đây và mới được đọc bài "hù dọa" kêu gọi quân đồng minh đánh một đòn phủ đầu vào NTC. Nghe đâu, tướng đứng đầu phi vụ này tuyên bố rằng đây là một cuộc chỉnh lý, chứ không phải đảo chính, lòng tôi lại thấy an tâm, mình còn tại vi một khoảng thời gian ngắn nữa, may mắn quá.
    Có một lần tôi đã nói thẳng, bất cứ ai mang tinh thần công binh, công thần ra mà làm việc, tôi cũng sẽ thảngư tay trừng trị. Trừng trị bằng cách nào đây, abn nick àh, đơn giản, lập nick mới, cho thằng zesman ban mỏi tay luôn. Thật đáng tiếc là tại NTC vẫn chưa có một nhân vật nào đủ bản lĩnh và uy tín để làm người giảng hòa trên diễn đàn. Chỉ có nước tùy trường hợp mà có một giảng hòa viên thôi.
    Tôi nghĩ, anh TNCĐ, nếu có gì thắc mắc muộn phường (chắc do cô đơn quá đấy thôi) thì rủ fsai một chầu cafe, hai an em ngồi mà bàn luận với nhau. Lúc đó mặt đối mặt, lời lẽ nó nhẹ nhàng hơn, mọi khúc mắc tự dưng sẽ được giải quyết nhanh chóng thôi.
  5. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Hi hi ...
    Công nhận Zes sến thật đấy ...
    Này, Zes nên nhân tiện đang ở Nhật hí, đi học thêm một khóa khoa học xã hội hay gì gì đó, cắm hoa chẳng hạn. Mà có biết cắm hoa kiểu Nhật chưa đấy. Cực kỳ nhé. Tương truyền rằng những người có thể am tường nghệ thuật cắm hoa Nhật thì không thành vĩ nhân cũng thành mập nhân ...
    Thực ra cũng có gì đâu nhỉ, tớ vẫn thấy NTC bình thường, và đang xuôi theo những chiều hướng tích cực hơn.
    Có chăng là hiện tại, nhiều bạn sinh viên hiện tại của NTC đang ở giai đoạn cuối, sắp ra trường, cũng giống như tuổi dậy thì ấy, một kiểu - phong cách sống mới sẽ và đang đến, ... họ cần thời gian ...
    Hì hì ...
    Không phải là tớ lên lớp hay chọc ghẹo hay giễu cợt gì. Tớ chỉ nghĩ rằng, biết đâu, vài năm nữa, NTC sẽ tuyệt hơn, giống như các box Lịch sử _ Văn hóa hay Kỹ Thuật Quân sự hay Giáo dục Giới tính, bằng không cũng như bên Du Lịch hay Khoa học Pháp lý chẳng hạn ... Đơn giản vì một điều, già đi một tí, trầm đi một tí và va chạm nhiều trong cuộc sống hơn sẽ khiến cho người ta có nhiều thứ để chia sẻ, tâm sự hơn .... như tớ chẳng hạn.
    Lại dông dài nữa rồi ...
    Cứ thế đi nhé.
    Zes này, chính Zes cũng cần thời gian đấy .
  6. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Có đấy ! Nhân vật này bị chú Zesman vô tình xúc phạm 1 lần thì phải , nhưng lão ấy dạo này bận quá , đành phải chịu thôi , người ta còn có cuộc sống riêng , cũng cần phải kiếm tiền để nuôi thân mà !
    PS : không phải lão thatwhy đâu ! Lão ấy hả !
  7. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    khoá quách chủ đề này đi.Ngứa mắt.
  8. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Hì ! Đồng chí VDK này có cái hay ở chỗ là đọc bài viết của VDK mình có thể biết VDK đang bi zì , đang nghĩ zì mới kinh chứ !
  9. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Cái bác nhà phờ này không biết có học ikebana chưa mà sao lên tiếng với nhà em thế. Nhà em cũng chẳng dại mà đi học cái nớ đâu. Tiền đâu mà học bác. Học mấy cái trò vận động tay chân, la hét thoải mái em còn bị phân tán tư tưởng, học cái này chắc nhà em điên. Hồi tháng 7 có một dịp được dự một lớp ikebana đơn giản. Nghe mấy bà già quắc cú đế ngồi giảng giải mà ngáp lên ngáp xuống. Mà có phải mình nhà em ngáp đâu, mấy bon từ châu Âu, Phi, hay Mĩ cũng đua nhau khoe răng đấy chứ. Phải chi bọn Nhật nó cho mấy cô trẻ người đẹp dáng ra hướng dẫn thì nhà em đỡ khốn đốn hơn không. Cuối cùng hôm đó nhà em cũng cắm được một bình hoa. Chà, tiếc quá. Tìm mãi bức ảnh chụp bình hoa ấy mà không thấy. Thêm một cái là họ cho mình mang luôn bình hoaay về. Ra chỗ khuất bóng, nhà em vội "tẩu táng" số hoa và giữ lại một khúc tre to thật là to mà người ta dùng làm bình. Nhưng khúc rre ấy nhà em cũng đã chia tay nó sau một lần dọn dẹp nhà cửa rồi.
    Công nhận là ikebana tạo ra những tác phẩm tuyệt vời, nhưng mà hứng lên rồi đi học nó thì cũng chẳng được cái gì cả.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này