1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thân tặng CD 10 bài hát ru cho thành viên của Box ở SG.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi MotCoiDiVeNhatNguyet, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MotCoiDiVeNhatNguyet

    MotCoiDiVeNhatNguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thân tặng CD 10 bài hát ru cho thành viên của Box ở SG.

    Tôi muốn tặng các bạn trong box nhạc Trịnh ở Sàigòn 1 CD gồm 10 bài hát chọn lọc với chủ đề xin được gọi là ?ohát ru?o của Trịnh Công Sơn. Tôi đã thật khó khăn khi phảI để bên ngoài nhiều bài hát cũng có chủ đề ru như ?oTôi ru em ngủ?, ?oRơi lệ ru người? hoặc nhiều bài nữa, nhưng vì chỉ có thể chép 10 bài trong 1 CD nên đành vậy, dù rất luyến tiếc, do vậy xin các bạn đừng giá như ? hoặc nếu không thích thì để bụng vậy, đừng bình phẩm gì nhé vì sẽ làm tôi rơi lệ vì ru người đấy. Các bạn cũng sẽ gặp những khó khăn tương tự khi phảI bình chọn 10 bài hát của Trịnh Công Sơn mà bạn yêu thích nhất không kể chủ đề, cứ thử đi, tôi tin chúng ta sẽ có sự đồng cảm nhất định.
    Và thêm một hạn chế nữa là không thể gửi tặng các bạn ở những nơi khác vì chỉ có thể gửi tại một địa chỉ nào đó ở Sàigòn để các bạn đến nhận thôi, khi nào có dịp đi HN tôi sẽ báo cho các bạn HN biết. Chắc quán càfê Nhật Nguyệt ở đường Bành Văn Trân được nhiều người biết và cũng là nơi tôi hay lui tới, vậy tôi sẽ gửi 20 CD cho các bạn đăng ký đầu tiên tạI đây nhé các bạn. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo khi danh sách đăng ký đã đủ số.
    Mười bài được chọn trong CD này là.
    1 . Ca dao Mẹ - Khánh Ly.
    2 . Lời Mẹ ru - Khánh Ly.
    3 . Lời ru đêm - Khánh Ly.
    4 . Ngủ đi con - TCS.
    5 . Ru đời đã mất - KL.
    6 . Ru đời đi nhé - KL.
    7 . Ru em - KL.
    8 . Ru em từng ngón xuân nồng - KL.
    9 . Ru ta ngậm ngùi - KL.
    10. Ru tình - Trịnh Vĩnh Trinh.
    Ca dao mẹ có lẽ là một trong những bài có giai điệu mượt mà nhất của Trịnh Công Sơn, cũng với hình ảnh đong đưa võng ru con nhưng với Ca dao Mẹ, khi nghe tiếng Khánh Ly vút cao ?o Mẹ ngồi ru con tiếng hát lênh đênh . . . ? bạn sẽ không cảm nhận đó là những âm thanh kẽo kẹt trong một trưa hè yên bình mà là tiếng hát bi thương ru con trong một ?othế giớI hằn thù, chiến tranh, ngục tù?.
    Lời Mẹ ru mang nhiều nét thanh bình hơn, tôi đã nghe bài này trong một buổi trưa hè yên lặng, giữa một vườn cây trút lá vàng và lặng nghe ?oBây giờ me nằm lá đổ ngoài sân, lá đổ ngoài sân để ru me ngủ??
    LờI ru đêm Bạn ơi, bạn làm sao có thể ngủ được với Lời ru đêm? Lời nhạc như dứt đứt từng nỗI đau của những ?ongày tháng ưu phiền? cho ?otóc Mẹ trắng như bông? để từng ?ođêm chờ, bom rung từng liếp cửa?. Làm sao bạn có thể ngủ được khi nghe những ?olời ru héo hon nhiều khi, giữa thời hoang tàn? và khi ?othấy Mẹ long đong theo chân con mình đến những đồi xa xăm?.
    Ngủ đi con đã ru hàng triệu người Nhật và bao nhiêu triệu người Việt, nên không thể thiếu trong CD này. Với bài này chắc không cần nói nhiều vì có nói cũng không cùng, chỉ có đôi điều cần nói về sự lựa chọn của tôi. Khánh Ly hát bài này cũng rất hay, nhưng tôi muốn ghi trong CD này với tiếng hát của Anh vì bài này với giọng ca của Anh trong tiếng guitar thùng do chính Anh đệm đã lột tả được thật trọn vẹn thần của bài hát. ?oRu con, ru đã hai lần. Ôi tấm thân này ngày xưa bé bỏng. Mẹ mang đầy bụng mẹ bồng trên tay.?
    Ru đời đã mất bài hát về thân phận con người trong đó tôi thích nhất câu ?o Ta biết em đêm đêm ru đời đã mất, Nghe tiếng em run theo từng ngọn gió bấc sang . . . mùa? .
    Ru đời đi nhé ôi môi ngon này giữa trần ai . Trịnh cũng phong lưu quá nhỉ.
    Ru em vì những đêm xưa để yêu em yêu thêm tình phụ, yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ, ở đâu và bao giờ cũng vậy Anh luôn nhắc đến một tấm lòng.
    Ru em từng ngón xuân nồng phảI nói đây là một tuyệt tác của Anh và cũng chỉ có Anh mới ?oru mãi ngàn năm giòng tóc em buồn? và ?oTrên mùa lá xanh ngón tay em gầy nên mãi ru thêm ngàn năm? ! Tôi và vài người bạn đã ngồi bông đùa và đếm được anh đã ru người mười bảy ngàn năm và một ngàn đời! Có ai như Anh không nhỉ? Mùa xanh lá vội ru em miệt mài ? , những ca từ của Anh sao lại đẹp đến vậy. Nếu không kể bài Đóa hoa vô thường thì bài này và bài Còn tuổI nào cho em là hai bài tình ca mà tôi thích nhất.
    Ru ta ngậm ngùi . ?oNgười về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm? không hiểu sao tôi lại có liên cảm bài này như là một khởi nguyên của Một cõi đi về.
    Ru tình bài hát được cô Bống nhận là của Trịnh viết cho mình nhưng tôi lại không thích nghe cô Bống hát bài này, Trịnh Vĩnh Trinh hát bài này nghe trong trẻo và hay hơn nhiều không có à ơ ứ à gì cả, tất nhiên đây chỉ là ý thích riêng. ?oRu em là cánh nhạn, miệng ngọt hạt từ tâm? ? quả thật là nghe ra nỗI niềm.

    Nhân đây mời các bạn trong box nhạc Trịnh bình chọn 10 bài hát của Trịnh Công Sơn mà bạn yêu thích nhất nếu có sự nhất trí cao và số lượng bình chọn có ý nghĩa về mặt thống kê tôi sẽ thực hiện CD 10 bài hát được box yêu thích nhất để tặng các bạn. Xin hai chị Khánh Ly & Trịnh Vĩnh Trinh đừng xem đây là việc thực hiện 1 CD lậu, vì mục đích chỉ là để tặng cho bạn bè mà thôi, việc này trên tất cả là vì lòng yêu mến anh Sơn người đã trở thành ? không biết phải gọi là gì nữa của box nhạc Trịnh .
  2. Rhyaco

    Rhyaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    MCDV phải cho giới hạn là TOP Ru 12
    Vì thiếu bài Rơi Lệ Ru Người là hỏng có được vì bài này cô Khánh Ly hát cảm động lắm...
    Có còn,
    Có còn em
    Im lìm trong chiều hôm
    Nước mắt rơi cho tình nhân
    Nếu còn,
    Nếu còn em
    Xin được, xin nằm yên
    Đất đá hân hoan một miền
    ...Nghe xong nước mắt muốn chảy "ngược" vào trong vậy đó...
    Còn nữa Tôi Ru Em Ngủ, bài hát đẹp như tranh vẽ vậy mà cũng bị lọt ra ngoài...không có chịu đâu!
    Được Rhyaco sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 29/09/2003
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác nhiều nhiều ạ, (mặc dù em chẳng được nhận ) . Thôi thì chờ vậy, hi vọng một ngày nào đấy sẽ có ai ở HN tình nguyện tặng cd thế này (thì em xin ngay một chân).
    Bác nào trong đó nghe xong thì... gửi cho ra cho em nghe ví ! :-D
    Ngày mai trong đám xuân xanh ấyCó kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi ...
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Vậy, để hôm này ọplai trong Sìgoòng rồi tặng mọi người được không. Cho Z đăng ký nhé. Sẽ mang ra Hà Nội, hi hi, ai thích thì cho mượn, tỷ như NC chẳng hạn. Được không?
    Ôi những dòng Sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn Mưa
  5. jivici

    jivici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nếu được bạn cho tôi gởi kèm thêm 5 CD trắng nhờ bạn chép hộ. Và số CD đó sẽ nhờ Zdreamer mang ra gởi tặng Box tại HN. Bạn thấy sao? Nếu được thì gởi PM cho tôi nhé.
    Thân.
    S.J
    P.S: Mà bạn thường lên Nhật Nguyệt lắm à? Hì hì hì, tôi cũng thường đến đấy, nhưng sao không gặp được nhau nhỉ???

    Chán nên chẳng ký kiết gì nữa cả
  6. jivici

    jivici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0

    Được jivici sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 29/09/2003
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Uh, Z sẵn sàng mang ra HN mà mọi người ở HN chắc cũng thích lắm, được không nhỉ? trả lời nhanh nhanh nhé!
    Ôi những dòng Sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn Mưa
  8. christineha

    christineha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Cho em dang ki mot cai vi nha. Cam on nhiu lam lam, khi nao thi duoc nhan CD a?

  9. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Ôi thích quá nhỉ. cho metnhi một cái nhé.Đa tạ motcoidivenhatnguyet (tên dài quá)
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Vâng vâng, dân tình ngoài này sẽ đón nhận nhiệt liệt chị Z ạ, gì chứ cd Trịnh thì... em sợ 5 cd còn ít ấy chứ !
    5-10 này có lẽ chị không kịp ra. Vậy mọi người vào đây đăng kí nhé, chỉ có 5 cái thôi ạ !
    Xin cảm ơn jivici nhé, vì 5 món quà.
    Xin cảm ơn chị Z vì đã đem giúp cho hội Hà Nội. ;-)
    Chị MuadongHaNoi sẽ chủ trì vụ này, mọi người liên hệ với MùadongHaNoi nhé !
    Ngày mai trong đám xuân xanh ấyCó kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi ...

Chia sẻ trang này