1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thân tặng CD 10 bài hát ru cho thành viên của Box ở SG.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi MotCoiDiVeNhatNguyet, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Thật cám ơn dù chưa biết bạn là ai, cũng chưa chắc mình có nhận được không ? Chia sẻ một sự đồng cảm theo một cách khác biệt cũng là một cá tính của những tâm hồn yêu nhạc Trịnh. NhậtNguyệt, mình cũng đã theo lời Solitare ngồi một mình vài lần, ấy vậy mà không gặp ai, hẹn một buổi tối nào ấy nhỉ ???
    Không biết là mình còn có cơ hội nghe CD ấy không ? Những bài Hát ru.......

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Vậy lần này cậu lên đi cho vui, theo dõi tin tức bên Nối vòng tay lớn nhé. Thân.
    Ôi những dòng Sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn Mưa
  3. MotCoiDiVeNhatNguyet

    MotCoiDiVeNhatNguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    To : Rhyaco, đang lưỡng lự bỏ thì thương vương thì tội, thì lại nghe Rhy xúi dại thấy cũng xiêu lòng nên sẽ thêm 2 bài như Rhy yêu cầu. Mà Rhy có đến nhận không vậy? hay là đang ở Korea? không thấy ghi " Đăng ký"
    To : NC, sẽ gửi cho Z 5 CD nhờ chuyển cho HN. NC handle cái vụ này dùm nhé.
    To : JVC cám ơn tấm lòng của bạn đối với HN , bạn không cần phải gửi dĩa trắng đâu tôi còn kham được.
    To all, Mọi người trong top 20 đăng ký trước đều có cả, nhưng hình như tốc độ đăng ký chậm quá đúng không, buồn 5 phút.
  4. Rhyaco

    Rhyaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ui ui nghe có người nhắc đến mình muốn bay về nhà ngay để nhận CD quý . Thế bạn của RC thay mặt RC nhận có được không ạ ? ^^
  5. MotCoiDiVeNhatNguyet

    MotCoiDiVeNhatNguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    To Z, Quên nhắn với Zdreamer là khi nào vào SG bạn cứ ghé Nhật Nguyệt nhé, Tôi sẽ gửi trước cho Z 5 CD để cầm ra HN giùm. Phần Z 1 CD vậy là 6 cái nhé. Z cứ đến quầy nói là Z từ HN vào xin nhận 6 CD là chủ quán sẽ đưa cho. Nghe đồn là Z sẽ vào SG thứ bảy 4/10 đúng không? Chúc 1 chuyến bay vui vẻ.
    To Rhy, đâu có ai cản Rhy đâu mà.
    To All, Ưu tiên cho Z trước nhé còn mọi người ở SG thì cứ đợi cho đủ số đã nhé.
    MCDV.
  6. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Cho mình đăng ký một đĩa với. Hy vọng là chưa quá muộn.
    Anh chỉ có một ...vạn tình yêu thứ nhất
  7. Rhyaco

    Rhyaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hehehe Vậy cảm ơn MCDV nhé,...RC đăng ký một CD,...ah mà nè...được voi thì đòi tiên...CD phải có chữ ký tặng của MCDV thì RC mới dám nhận ...có được không hè ?...
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn cậu nhiều nhé. Vì tối thứ 7 mình vào muộn nên phải đến tối CN mới có thể lang thang được. Cho mình hỏi địa chỉ quán càphê Nhật Nguyệt, nếu không là mình lạc ở SG ăn Tết thì khổ, hic.
    Không thấy bác Sol có ý kiến gì, chẳng lẽ vác rượu vào lại lếch thếch mang ra hử?
    Ôi những dòng Sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn Mưa
  9. MotCoiDiVeNhatNguyet

    MotCoiDiVeNhatNguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    To Z, Địa chỉ Nhật Nguyệt : 50/2A Bành văn Trân P7, Tân Bình.
  10. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    To @motcoidivenhatnguyet: cám ơn bác rất nhiều về mấy cái cd. Hôm qua Box gặp nhau, chờ bác mãi vẫn chẳng thấy bác đâu cả. Sol tôi nhờ chủ quán trao lại bác quà Hà Nội nhưng họ chẳng nhận, đành phải mang về. Rốt cuộc chỉ còn để vài hàng cho bác mà thôi. Hy vọng hôm nào sẽ gặp được bác tại đây!

    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu

Chia sẻ trang này