1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thân thiện : một công nghệ mới ra lò Made in Viet Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi a380, 28/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a380

    a380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Thân thiện : một công nghệ mới ra lò Made in Viet Nam

    http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/vanhoa/106405/

    Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006:
    Như thế là... thân thiện!
    Thứ sáu, 25/8/2006, 12:42 GMT+7

    Hoa hậu thế giới chọn người đẹp thân thiện bằng cách cho các thí sinh bỏ phiếu bình chọn lẫn nhau sau một thời gian họ cùng ăn, cùng ở. HHVN 2006 thì chọn danh hiệu này bằng cách cho họ cười thật đẹp trước ống kính truyền hình và ôm ấp, vuốt ve vài em thiếu nhi, còn giám khảo thì... ngồi từ xa chấm điểm.
    hh.jpg

    [​IMG]
    Xem ra chỉ có các người đẹp chịu trách nhiệm ở phần ý tưởng trò chơi là được việc hơn cả. (Ảnh: Netmode)

    Nhưng cái sự "ôm ấp vuốt ve" ấy cũng không được trọn vẹn. Nguyên nhân, thay vì để 34 thí sinh thể hiện tấm lòng của mình với thiếu nhi Nha Trang bằng những công việc như dựng trại, nấu ăn, đưa ra ý tưởng trò chơi... thì trong buổi cắm trại ngoài trời chiều 22/8, BTC đã "giành" gánh gần như toàn bộ phần việc này. Công việc của những người đẹp chỉ là diễn trước ống kính truyền hình sao cho thân thiện nhất.

    Buổi sáng, các người đẹp đã phải tập trung từ lúc 7 giờ để chuẩn bị cho buổi cắm trại diễn ra vào 16h30. Cả 34 thí sinh với những trang phục rất gọn gàng, hoan hỉ "xắn tay áo" vào cuộc, nhưng cuối cùng sự thật diễn ra trước mắt họ không khác gì... "một màn kịch". Nghĩa là chuyện người đẹp "chạm dao, chạm thớt" chỉ là để truyền hình quay... cho đẹp mắt.

    Ở nhóm nấu ăn, trước ống kính truyền hình, các cô thi nhau bàn tán, chuẩn bị rất rôm rả những món ăn cho trẻ em trong bữa tiệc chiều, nào là cơm chiên, gỏi bưởi tôm thịt, súp... Và nhiều những món cầu kỳ nhất, khó làm nhất. Nhưng sự thật thì mới vào bếp 15 phút (chỉ để nhún nhảy trước ống kính) đã than "nóng không chịu nổi". Những màn bắt cá, chuẩn bị chén bát... cho buổi tiệc cũng được đạo diễn yêu cầu "làm sao cho thật và đẹp mắt".

    Việc trang trí lều trại cũng chẳng khá hơn. Các người đẹp đã "nhọc công" đính những hình đã cắt sẵn và giăng dải lụa màu cho một túp lều (mà không biết... nó sẽ dùng vào việc gì). Buổi chiều, Ban tổ chức đã phải dựng lại một chiếc mới (để an toàn). Trước khi mọi người đã hội tụ khá đông đủ tại nơi diễn ra cuộc cắm trại, người của khách sạn Vinpearl phải đích thân trang trí lại cái "lều mỏng manh" này.

    Nhóm người đẹp chịu trách nhiệm phần ý tưởng trò chơi xem ra là được việc hơn cả. Họ rôm rả bàn với nhau làm thế nào để mang lại cho các em không khí vui nhất, chia đội, chia nhóm, phân công công việc hẳn hoi.

    Nhưng cái vẻ nhiệt tình ấy cũng chỉ dừng lại ở mức... nói. Phần làm thì thuộc về "nhà đài" với đội ngũ biên tập Hải Đăng, Anh Tuấn, Thu Thuỷ... là những người đứng ra điều hành và tổ chức trò chơi. Thí sinh hoa hậu chỉ có mỗi việc là ôm chầm lấy các em, hôn vào má và thốt lên: "Ôi dễ thương quá!" sau đó thì tham gia vào một vài trò chơi lấy không khí và ghi hình.

    Cơn mưa chiều đột ngột đã làm "vở kịch" gián đoạn nửa chừng. Các người đẹp đang cười nói vui vẻ với các cháu thiếu nhi, thấy trời mưa thì "bỏ của chạy lấy người". Cuối cùng, kịch cũng đi đến cái kết "vui cả làng", nhưng các "chị" người đẹp trong mắt các em thiếu nhi cũng chỉ đọng lại vài nụ cười. Các em đâu biết rằng, hàng trăm con người đã lao động vất vả cho những nụ cười "diễn xuất" ấy.
    $$$$$$$$$$$$$$$

    Bình luận của anh : Mịa , sao dạo này cái nước Việt Nam từ trên xuống dưới nảy nòi ra lắm trò giả dối thế nhỉa .
    Xã hội chính trị thì mập mờ , bầu cử bao giờ cũng sát 100% , tỉ lệ nhân dân hài lòng thì cao khủng khiếp , thi cử giáo dục thì hết nâng điểm cho đến phao bay , bằng giả tá lả ....

    ĐếN cái trò thi mông ngực chân dài ...này cũng là trò diễn ! Bốc phét với nhân dân !

    Ối zời , nhân văn , đạo đức , cho đến cái đẹp tâm hồn đều là hàng mã , hàng dởm CẢ SAO ?....và các cháu nhà mình SAU NÀY NHỚN LÊN cứ phải vỗ tay bôm bốp tán tụng sự ưu việt (?) của nước nhà theo bài bản dọn sẵn .

    Bao giờ mới thôi mấy trò dở hơi này ???
    CHÁN...NNNNNNN!

    Được A380 sửa chữa / chuyển vào 03:12 ngày 28/08/2006
  2. a380

    a380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    http://www.congan.com.vn/detail_news.php?a=art18007&b=9
    Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006: Thân thiện cần... hoàn thiện hơn
    Đêm 26-8, tại Hòn Ngọc Việt (TP. Nha Trang), Mai Phương Thúy đã đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, khép lại cuộc thi được tổ chức khá qui mô và hoành tráng. Thế nhưng, tiếc thay đằng sau ánh hào quang của cuộc thi vẫn gợn lên những vết hoen...
    [​IMG]
    Nét lo lắng của một bà mẹ
    Mô phỏng các cuộc thi hoa hậu thế giới, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006 do Báo Tiền Phong tổ chức đã đưa 34 thí sinh (TS) lọt vào vòng chung kết ra đảo Hòn Ngọc Việt để thi tài. Điều này rất hợp lý vì các TS sẽ tránh bị quấy rầy bởi xung quanh, mặt khác thiên nhiên thơ mộng và tĩnh lặng ở đảo sẽ giúp các TS tập trung tập luyện. Tuy nhiên, ban tổ chức đã không lường được những rắc rối nảy sinh bởi khâu tổ chức quá nghiệp dư. Đầu tiên là chuyện ăn ở của 34 TS ở đảo với tiêu chuẩn VIP: khách sạn ?o5 sao? (500USD/24 giờ), khẩu phần ăn 30USD/lần, có tàu, xe phục vụ 24/24 giờ, so ra không kém gì các cuộc thi hoa hậu thế giới. Thế nhưng, các bà mẹ của TS bị ban tổ chức... bỏ rơi lại đất liền, những người lẽ ra phải luôn có mặt bên cạnh các TS để động viên tinh thần và giúp họ những chuyện ?okhó nói?. Chị Loan (mẹ TS Trần Diễm Trinh) bức xúc: ?oGần tuần lễ phải ở khách sạn với giá thuê 500 ngàn đồng/ngày quá đắt nên tôi chỉ ăn uống qua loa. Nhiều lúc định bỏ về nhưng vì thương con tôi phải bấm bụng ở lại?.
    Bà Thúy Nga (mẹ TS Phạm Thúy Trang) tâm sự: ?oChẳng hiểu sao ban tổ chức lại bố trí chỗ ở lạ lùng, cha mẹ một nơi, con một nẻo? Chỉ riêng tiền ăn, ở tại khách sạn hơn 10 ngày qua ngót nghét 10 triệu đồng. TS chỉ bị quấy rầy và phân tâm trước những người lạ, còn có cha mẹ bên cạnh càng tự tin hơn chứ!?. Chưa hết, cô Nguyễn Thị Lanh (mẹ TS Nguyễn Thu Nga) phải mua vé tàu 20USD ra đảo thăm con bởi ban tổ chức... quên làm thẻ!
    Ngoài ra, đội ngũ chuyên viên trang điểm, làm tóc và phục trang cũng điêu đứng bởi những qui định hết sức vô lý của ban tổ chức. Trong tuần lễ đầu ra đảo (ngày 14 đến 20-8), 34 TS phải dậy từ 2 giờ 30 sáng chuẩn bị để 4 giờ 30 VTV quay phim. Do đó đội ngũ chuyên viên phục vụ phải thức lúc 2 giờ sáng bởi từ đất liền ra bến rồi lên tàu ra đảo mất khoảng
    nửa giờ. Chính việc đi lại khó khăn, nên nhiều người đã ?oém? lại khách sạn trên đảo bằng cách ngủ chung trong phòng của các TS. Khi có bảo vệ kiểm tra (qui định của ban tổ chức không cho bất kỳ ai được ngủ chung với TS), người phải nấp sau tủ áo, người chui xuống gầm giường, bảo vệ đi rồi thì lại chui ra. Huỳnh Hiệp, Phúc Nguyễn, Trung Tuấn, Việt Hùng, Đăng Hùng, Nguyễn Tuấn, những người chuyên ?odesign? cho TS đã phải trốn trên đảo vào mỗi tối, chẳng khác nào... tội phạm bị truy nã!
    Đã vậy, mấy ngày đầu cánh báo chí (trừ VTV) bị ?ođẩy? ra đất liền ăn, ở tự túc do giá thuê phòng, phương tiện di chuyển... khá đắt đỏ. Giá một khẩu phần ăn ở đây đến 30USD. Ngược lại, hơn 20 người của VTV được đặc cách ở khách sạn ?o5 sao? trên đảo, ăn uống, đi lại theo tiêu chuẩn VIP. May sao, ban tổ chức đã khắc phục bằng cách bố trí các bữa ăn (sáng, trưa) cho đội ngũ phóng viên. Nào đã hết, chuyện làm thẻ tác nghiệp trên đảo cũng... cười ra nước mắt bởi chưa có cuộc thi nào từ trước đến nay mà thẻ được đổi tới đổi lui đến 3 lần! Thậm chí nhà báo Lại Văn Sâm - Tổng đạo diễn của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006, NSND Trà Giang (thành viên ban giám khảo), nhà báo Trọng Thịnh trong ban tổ chức... cũng không được qua đảo do xài thẻ cũ. Cũng không hiểu sao, chỉ có TS Hà Nội và khu vực phía Bắc là được ban tổ chức hỗ trợ vé máy bay, các TS tỉnh thành khác phải vất vả di chuyển bằng tàu, xe đến mệt lả? Hai nhiếp ảnh gia Hải Đông và Thành Nguyễn được ban tổ chức mời ra đảo Hòn Ngọc Việt độc quyền chụp ảnh 34 TS của vòng chung kết, nửa chừng bỗng dưng bỏ về TPHCM phải chăng cũng xuất phát từ những bất cập trong khâu tổ chức của đơn vị đăng cai?
    Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006 với chủ đề ?othân thiện? xem ra vẫn còn nhiều vấn đề mà ban tổ chức cần lưu tâm để hoàn thiện cho những lần sau.
    Bài, ảnh: PHƯƠNG VY
  3. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ cái này không mới nhưng lân này có lẽ la lân đầu báo chí đề cập đến trong cuôc thi hoa hậu. 1 trò đấnh bóng giả dối thôi. Nhớ lần trước, em NT Huyền khi mới làm hoa hậu thì nói rất nai, đại loại là "tại anh trai lén gửi hồ sơ thi, dên khi lọt qua vòng loại mới biết là mình thi hoa hậu" nhưng sau đấy mấy hôm, đườc gà đúng bài thì tuyên bố rất hùng hồn "đi thi hoa hậu để có cơ hội làm từ thiện (???) ..."
    Được alexanderthegreat sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 31/08/2006
    Được alexanderthegreat sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 31/08/2006
  4. NGR

    NGR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi HHVN2006:
    -Ưu điểm: Ban tổ chức biết bắt chước nước ngoài nên chương trình thi tuyển đa dạng,mới lạ nên hấp dẫn.Khán giả được bình chọn qua mạng mặc dù cái giải bình chọn này cảh có ý nghĩa mấy với việc bọn nhóc tỳ hay a dua,đú đởn là người lên mạng nhiều hơn nhũng người lớn bận rộn (hệt như Sao Mai điểm hẹn).
    Các thi sinh đại diện cho thế hệ thanh niên Việt Nam mới :Dinh dưỡng đầy đủ nên tầm vóc chung khá hơn trước,khuôn mặt cũng hiện đại hơn,có năng lực hơn.
    -Nhược điểm: Do bắt chước lần đầu nên việc tổ chức mắc phải nhiều lỗi,chưa thực chuyên nghiệp.
    Các bà trang điểm can thiệp quá đáng khiến cho vẻ đẹp tự nhiên của các thí sinh biến mất.Mắt cô nào cũng sắc,nổi và đẹp,lúc ở bãi biển thì da rám nắng theo trào lưu Âu Mỹ,vào sân khấu làn da đã kịp trắng như người Nhật để che bớt khuyết điểm và ăn ảnh.
    Cuộc thi kết thúc mà nhiều người không "phục",chỉ có ban giám khảo là đắc ý
  5. a380

    a380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    XOA VI DOUBLE
    Được a380 sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 01/09/2006
  6. a380

    a380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    BÁO ca tphcm
    Góp ý với thành phố biển Nha Trang
    Buổi chung kết cuộc thi Hoa hậu VN 2006 được tổ chức tại Hòn Ngọc Việt Vinpearl - Nha Trang. Du khách muốn ra đảo sẽ được vận chuyển bằng thuyền ra đảo. Đa số khán giả có mặt tại bến tàu khá sớm, từ cuối giờ chiều để ra đảo thư thả ăn uống trước khi vào xem các thí sinh thi thố.
    [​IMG]
    Thực khách mệt mỏi chờ đợi
    Thế nhưng, gần sáu giờ tối chúng tôi có mặt tại đây và chứng kiến những cảnh bi hài cười ra nước mắt. Tất cả khán giả nào mang theo chút đồ ăn, thức uống ra đảo đều được mời gửi lại một chỗ riêng biệt trước khi lên tàu, vì thế ra đảo ai cũng đói nên tranh thủ vào khu ẩm thực của đảo gọi thức ăn. Khi chúng tôi đến, hàng loạt bàn tại nhà hàng ở đây đều đông nghẹt khách nhưng chẳng bàn nào có thức ăn được mang lên. Tranh thủ chen lấn chúng tôi cũng tìm được một bàn, gọi vài món ăn có thể làm nhanh nhất nhưng đợi khoảng một tiếng sau vẫn không thấy gì. Tình trạng của hầu hết thực khách bên cạnh cũng tương tự. Sau gần hai giờ đồng hồ chờ đợi với cảm giác đói rã rời, nhiều khách đã nổi cáu, la lối nhân viên phục vụ. Chỉ tội cho các cô phục vụ, không biết giải thích với khách thế nào. Cuối cùng, câu trả lời duy nhất được đưa ra là: hết thức ăn (!). Khán giả sau khi cau có, tức bực lập tức nháo nhào chạy xuống bếp hỏi và cũng nhận được câu trả lời y như thế. Mọi người đành phải đổ dồn vào quầy bán bắp rang, đậu phộng. Người ta chen chúc, xô đẩy và gào thét mướt mồ hôi để mua được một bịch bắp rang nhỏ xíu. Đến lúc bắp cũng hết, khán giả đành chống đói bằng cách... mua kem ăn! Kem bán chạy như tôm tươi mặc dù lúc này đã chảy nước lõng bõng. Rất nhiều khán giả hoặc ngán ngẩm thở dài hoặc nhăn nhó vì trên đảo
    [​IMG]
    Mua kem ăn cầm hơi
    không còn bán thêm bất kỳ thứ gì có thể ăn để đỡ đói. Có những du khách nước ngoài thậm chí đành phải mua đậu phộng nhai. Tệ hại hơn, gần đến giờ khai mạc, mọi người đi tìm nhà vệ sinh và phải chứng kiến cảnh chen chúc trong hai phòng WC dơ khủng khiếp.
    Sự yếu kém trong việc phục vụ du khách đến xem cuộc thi hoa hậu năm nay còn thể hiện ở nhiều khía cạnh khác. Đường phố Nha Trang những ngày này ngoài một vài băng rôn lơ thơ trên các con đường, một màn hình lớn đặt sát bờ biển thì hầu như không có gì thay đổi so với ngày thường, vẫn những cảnh xả rác, đổ nước bẩn ra đường phố vô tội vạ ở nội thành. Các tài xế taxi khi được hỏi chỗ ăn đêm vẫn chỉ đến những quán nhếch nhác, thiếu vệ sinh thực phẩm. Sáng 27-8-2006, ngồi tại khu vực bờ biển dọc theo đường Trần Phú, hình ảnh duy nhất đập vào mắt du khách là lèo tèo vài người tắm biển và hàng loạt người bán vé số, bán báo và đánh giày liên tục tấp vào chào mời.
    Tổ chức một đêm chung kết hoa hậu thành công hay không không chỉ phụ thuộc vào những hình ảnh phát trên tivi mà còn thể hiện ở sự phục vụ chu đáo các khán giả đã đến Nha Trang để thưởng thức chương trình. Bên cạnh đó, Nha Trang là thành phố du lịch, muốn để lại hình ảnh đẹp, hoàn thiện trong lòng du khách có lẽ cần nhiều cải thiện, nỗ lực hơn để du khách ra về còn đọng lại những ký ức tốt đẹp.
    VƯƠNG HUY

Chia sẻ trang này