1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thân thiết với gia đình người yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jamelia, 31/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    nếu 2 ng đã yêu nhau và ra mắt 2 bên gia đình rồi thì nên đến bạn ạ. điều này thể hiện sự quan tâm và chân thành mà bạn dành cho gia đình người yêu. những dịp bình thường thì ko cần quà cáp, còn dịp lễ tết hay giỗ thì nên mua quà biếu. cái này ko fải khách sáo gì đâu ạ mà phong tục VN mình thế (chả nhẽ đến người không). mà nếu đến thì bạn cố gắng hòa đồng với mọi người, nói chuyện cởi mở một chút, đừng làm mặt lầm lì sẽ khiến mọi người khó chịu. những ngày thường nếu ko đến dc thì gọi điện hỏi thăm sức khỏe 2 bác và mọi ng trong gia đình. nếu chỉ xác định yêu thôi thi cũng ko cần thiết nhưng nếu bạn đã xác định lấy ng ta làm chồng thì cần fải lấy điểm bố mẹ chồng ngay từ bây giờ vì sau này còn sống chung 1 nhà, còn nhiều chuyện fức tạp hơn nếu ko hòa hợp thì khó sống lắm.
    như anh trai tớ nè yêu 1 chị nói chung dáng dấp, mặt mũi là ok roài mỗi tội cái tính lầm lì thế nào ý. hối đầu đến nhà tớ tớ cũng nghĩ là chị ý ngại nên tớ cũng thông cảm, cố gắng gợi chuyện để chị ý ko thấy lạc lõng. sau dần thì mình thấy đúng là tính bà ý thế rồi, khó mà sửa dc, chả quan tâm gì đến nhà tớ đâu, thi thoảng đến ăn dc bữa cơm rồi về. mà mỗi lần cãi nhau với anh tớ lại giận lây sang cả nhà tớ mặt sầm lại rất khó chịu. chịu đựng nhau mãi rồi cũng chia tay cả nhà tớ thở fào nhẹ nhõm.
    còn tớ nhá có 1 đứa bạn, bạn bình thường thôi ko fải ng yêu thi thoảng thì mẹ nó bảo lên ăn cơm, dịp lễ tết cũng gọi điện mời, mình lên thì cũng mua hoa quả thắp hương, đến cũng ko fải làm gì vì nhà nó có osin rồi. nhưng tớ cũng cố gắng niềm nở với mọi ng trong nhà, tham gia nói chuyện cùng mọi ng thành ra mình về thì bà nó nhớ ( vì ko có ng buôn chuyện), mẹ nó thì vẫn gọi điện cho tớ hỏi han tình hình, chat với nó thì ít mà với em nó thì nhiều mỗi lần đến nhà nó thì lại tíu tít với osin. tiếc là tớ với nó chả có gì chứ ko thì vẹn cả đôi đường
  2. JangMi

    JangMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hik, bạn jamelia này giống mình thế, mình cũng cố gắng thân thiện với gia đình ng iu lắm, nhưng mà thân quá thì ngại 2 bác nghĩ mình mặt dầy vô duyên, mà giữ kẽ quá thì lại sợ bị nghĩ là khó gần, mới cả bản tính ít nói của mình sao mà khó sửa quá , lại chả fải khéo léo tinh í gì cho cam đến là khổ
  3. JangMi

    JangMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hik, bạn jamelia này giống mình thế, mình cũng cố gắng thân thiện với gia đình ng iu lắm, nhưng mà thân quá thì ngại 2 bác nghĩ mình mặt dầy vô duyên, mà giữ kẽ quá thì lại sợ bị nghĩ là khó gần, mới cả bản tính ít nói của mình sao mà khó sửa quá , lại chả fải khéo léo tinh í gì cho cam đến là khổ
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Nói chung còn tuỳ các yếu tố
    Nếu zai bên nhà kia là hàng tồn kho mất chìa khoá, mình yêu cho là may thì gđ đó sẽ rất quý mình. Việc của mình chỉ là quan tâm hơn một chút
    Nói đùa, thái độ của gđ bên kia cũng quan trọng. Nếu họ sởi lởi thì tốt, cứ thế mà tiến. Hãy tâm sự với bf để hắn ta có vài chiêu thủ thỉ với mẹ hoặc chị gái hoặc bịa ra các trò ăn uống, vui chơi gì đó để bạn có dịp tham gia vào hoạt động của gia đình bên đó. Nhưng suy cho cùng, cái tâm mình đối với người ta tốt là được 50% tốt rồi bạn ạ. Khéo xử một tí, đi công tác xa, đi chơi về, về quê lên có tí quà cáp cho gđ bên đó cũng là cách thể hiện mình quan tâm. Khi nào bạn trai đi vắng, đi công tác xa, mình đảo qua chào hỏi 2 bác cũng được. Đừng cố lấy lòng làm gì, sống chân thành và thể hiện điều đó có chừng mực thì mọi việc sẽ đâu vào đó
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Nói chung còn tuỳ các yếu tố
    Nếu zai bên nhà kia là hàng tồn kho mất chìa khoá, mình yêu cho là may thì gđ đó sẽ rất quý mình. Việc của mình chỉ là quan tâm hơn một chút
    Nói đùa, thái độ của gđ bên kia cũng quan trọng. Nếu họ sởi lởi thì tốt, cứ thế mà tiến. Hãy tâm sự với bf để hắn ta có vài chiêu thủ thỉ với mẹ hoặc chị gái hoặc bịa ra các trò ăn uống, vui chơi gì đó để bạn có dịp tham gia vào hoạt động của gia đình bên đó. Nhưng suy cho cùng, cái tâm mình đối với người ta tốt là được 50% tốt rồi bạn ạ. Khéo xử một tí, đi công tác xa, đi chơi về, về quê lên có tí quà cáp cho gđ bên đó cũng là cách thể hiện mình quan tâm. Khi nào bạn trai đi vắng, đi công tác xa, mình đảo qua chào hỏi 2 bác cũng được. Đừng cố lấy lòng làm gì, sống chân thành và thể hiện điều đó có chừng mực thì mọi việc sẽ đâu vào đó
  6. meocanh

    meocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    người yêu bạn cứ làm như sắp cưới bạn ấy nhỉ. yêu nhau thôi mà ép về nhà làm j cho nặng nề. bạn k thik mà (vì thấy k tự nhiên). sống chân thành và k việc j fải áy náy.
  7. meocanh

    meocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    người yêu bạn cứ làm như sắp cưới bạn ấy nhỉ. yêu nhau thôi mà ép về nhà làm j cho nặng nề. bạn k thik mà (vì thấy k tự nhiên). sống chân thành và k việc j fải áy náy.
  8. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy thân thiết với gd ny là hay đâý chứ
    hồi tớ còn có ny, tớ thân thiết với gđ bạn í cực, cả nhà bạn í họ hàng ai cũng bít tớ, ai đi đâu cũng mua quà về cho vì quý tớ lắm mẹ bạn í thì thik nói chuyện mà nhà ko có con gái nên ny con mình đến thì thân thôi rồi rồi còn cùng đi chợ, cùng nấu ăn, cùng đi mua sắm cơ. Mấy lần tớ cãi nhau cả ny là 2 bác cũng có can thiệp vào rồi toàn bênh tớ nói chung là cực kì tuyệt
    nhưng mà tớ thấy nhìn chung cũng fải xem thái độ gđ của ny mình như thế nào mà có cách ứng xử thích hợp, chứ ví dụ ngta cũng bt ko quan tâm lắm mà mình cứ hăm hở tự nhiên quá đà thì dễ bị đánh já vô duyên hoặc @#$%^&*(! lắm
    những lúc bên gđ ny có cỗ,giỗ,đầy tháng hoặc cưới xin thì mình nên đến, nhất là ấy đã ra mắt bên nhà rùi, đến sớm giúp đc j thì giúp ko thì mua ít hoa quả hay quà cáp j đó rùi cùng đi với ny cư xử fải fép là đc mà
  9. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy thân thiết với gd ny là hay đâý chứ
    hồi tớ còn có ny, tớ thân thiết với gđ bạn í cực, cả nhà bạn í họ hàng ai cũng bít tớ, ai đi đâu cũng mua quà về cho vì quý tớ lắm mẹ bạn í thì thik nói chuyện mà nhà ko có con gái nên ny con mình đến thì thân thôi rồi rồi còn cùng đi chợ, cùng nấu ăn, cùng đi mua sắm cơ. Mấy lần tớ cãi nhau cả ny là 2 bác cũng có can thiệp vào rồi toàn bênh tớ nói chung là cực kì tuyệt
    nhưng mà tớ thấy nhìn chung cũng fải xem thái độ gđ của ny mình như thế nào mà có cách ứng xử thích hợp, chứ ví dụ ngta cũng bt ko quan tâm lắm mà mình cứ hăm hở tự nhiên quá đà thì dễ bị đánh já vô duyên hoặc @#$%^&*(! lắm
    những lúc bên gđ ny có cỗ,giỗ,đầy tháng hoặc cưới xin thì mình nên đến, nhất là ấy đã ra mắt bên nhà rùi, đến sớm giúp đc j thì giúp ko thì mua ít hoa quả hay quà cáp j đó rùi cùng đi với ny cư xử fải fép là đc mà
  10. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Để mình kể cho bạn nghe chuyện của mình nhé. Mình là người Nha Trang ra Hà Nội học, không người thân thích (có lẽ là vì anh ấy, chứ mình thích ở trong Nam hơn, và hình như anh ấy và mọi người cũng biết điều đó). Mình và anh ấy yêu nhau đến nay là 2 năm rồi. Khi mình còn ở trong kia, mỗi khi gọi điện cho ảnh mà gặp mẹ ảnh hoặc bà hoặc ai trong nhà, mình cũng đều hỏi han rồi mới xin gặp. Đến khi mình ra đây, mình cũng ngại ko dám đến nhà anh ấy chơi. Lần đầu tiên mình vào nhà anh ấy là lần anh ấy ghé về nhà lấy cái gì đó bỏ quên và không có ai ở nhà cả. Lần thứ 2 mình đến thì không có anh ở nhà, chỉ có mỗi bà, mình run lắm, nhưng cứ ngồi ba hoa bốc fét, để che đậy những đợt run cầm cập. Lần thứ 3 là ngày giỗ bố anh, có đủ họ hàng và lại vào mùa đông nữa, một đứa người Nam như mình đã bao giờ chịu mùa đông đâu, thế mà cứ ngồi rửa các thứ, ko dám kêu lạnh. Chắc ai nhìn cũng thấy thương, nên cho mình vào bếp chiên chả ram (ngoài Bắc gọi là rán nem). Rồi trong bữa hôm đó mình đc giới thiệu với các cậu, các dì của anh ấy, nói chung là rất OK, mặc dù mình cũng run lắm. Rồi sau đó nhà anh có một biến cố, ngày nào mình cũng đến chăm mẹ anh ấy cùng mọi người, thế là dần dần mình quen thôi, chả run gì. Hồi đầu xuống nhà anh, hay mang các thứ, giờ hay xuống cũng chả biết mua gì nên thi thoảng mới mang. Nhà có việc gì mình cũng xuống giúp đỡ. Vì thế, mọi ng cứ khen mình hoạt bát, nhanh nhẹn, nhưng mình thấy chả có gì cả. Nói chung bây giờ nhà anh coi mình như con cháu trong nhà vậy, có gì cũng phần cho mình, mình ốm thì đón mình về chăm sóc, mấy hôm mình ko xuống thì nhắc, rất thoải mái, đến hàng xóm cũng biết.
    Từ mình, mình thấy cái gì nó cũng có bước khởi đầu khó khăn hết bạn à. Bạn cứ vượt qua tất cả mà tiến tới nắm lấy tình yêu của mình, nếu như bạn muốn tiến tới hôn nhân cùng người mình yêu. Nếu không chịu khó đi trên 1 con đường thì không bao giờ tới đích cả, không có máy bay trong chuyện tình cảm. Bạn hiểu ý mình không? Còn người yêu bạn không nói gì là thật may mắn, vì con trai nào cũng muốn ngyêu tình cảm với gia đình mình mà. Chúc bạn sớm trở thành "con dâu" nhà anh ấy.

Chia sẻ trang này