1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thẩn thơ 1 chút với Tình Yêu nào mọi người

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi pesok, 02/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pesok

    pesok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thẩn thơ 1 chút với Tình Yêu nào mọi người

    Mạng là gì em có biết kô
    Là nơi gặp gỡ của những tâm hồn đồng điệu
    Những tấm lòng chân thật đáng yêu

    Là nơi gặp gỡ của tình yêu
    Một tình yêu ngọt ngào và lãng mạn
    Một tình yêu chỉ trong giây lát
    Nhưng đọng lại những kỷ niệm khó quên

    Mạng là nơi ẩn hiện của trái tim
    Là nơi tôi đi tìm chiếc sương xườn bị đánh cắp
    Là nơi tôi và em tình cờ gặp mặt
    Để tâm tình rồi vội vã chia tay

    Mạng là nơi mà chính nỗi cô đơn
    Khuất đâu đó ở phía sau bàn phím
    Mạng là nơi thử một lần chiêm nghiệm
    Những thực hư ẩn hiện giữa tim người

    Hai bên modem là em và tôi
    Cùng những cái tên rất là ngộ nghĩnh
    Tâm sự khi đùa, khi là nghiêm chỉnh
    Chả biết đâu mà đối phó lẫn nhau

    Mạng là nơi khi chẳng biết tìm đâu
    Một chút sẻ chia giữa đời rộng qúa
    Cứ nghĩ rằng sau một tên là lạ
    Là một tâm hồn đồng điệu cảm thông

    Mạng là nơi giữa có và không
    Nhiều lúc mong manh tưởng chừng là một
    Mạng là nơi mà có khi dại dột
    Ta mải mê làm một cuộc phiêu lưu

    Mạng là nơi mà chẳng hiểu vì đâu
    Mỗi khi đi xa thấy lòng nhớ lắm
    Thèm một tiếng " Hi " dịu dàng đầm ấm
    Thèm một e-mail dù chỉ lưng dòng

    Mạng là nơi lòng muốn hiểu lòng
    Muốn nói lên những điều không thể nói
    Mạng là nơi giữa đời rất vội
    Tìm thấy cho lòng một phút thảnh thơi

    Mạng là phim và mạng cũng là đời
    Cũng lắm niềm vui , cũng nhiều nước mắt
    Cũng những ghét yêu nửa đùa nửa thật
    Cũng những giận hờn thế nọ thế kia

    Mạng là nơi mà những kẻ thức khuya
    Bất chấp thời gian , bất cần giấc ngủ
    Bên máy tính đêm sẽ là không đủ
    Ngày sẽ vật vờ như đôi mắt modem

    Mạng là gì ư ? Là tôi và em
    Cứ mãi tìm nhau được rồi lại mất
    Là cuộc phiêu lưu thử tìm giả thật
    Hạnh phúc vẫn là đáy bể mò kim

    Mạng là gì ư ? Một cuộc trốn tìm
    Sau những account im lìm ẩn hiện
    Có khi vu vơ , có khi mầu nhiệm
    Cứ thử click vào đến lúc tìm ra

    Cổ tích tình yêu của những ngày xưa
    Một túp lều tranh , tim vàng đôi lứa
    Cổ tích ngày nay không còn thế nữa
    Hai quả tim vàng nối bởi modem.
  2. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Thơ của bạn giống thơ con cóc quá , nhưng đọc cũng thấy vui vui. Thích nhất là câu:
    Mạng là nơi giữa đời rất vội
    Tìm thấy cho lòng một phút thảnh thơi

    5* cho thơ con cóc nhé
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    tưởng box có chủ đề tình yêu qua những vần thơ rồi mà. Nhưng bài thơ cũng khá hay đấy chứ, đâu đến nỗi thơ con cóc nhỉ.
    Xin cứ post tạm mấy con cóc vào đây.
    Tôi bâng khuâng đi trong chiều nắng nhạt
    Buồn k hông em mặc lá đậu bờ vai
    Hững hờ bước chân không tìm được hướng
    Biết về đâu giữa tâm hồn trống xa xôi
    Nắng dần tắt mặt trời tìm chỗ ngủ
    Nhìn xung quanh tôi chẳng biết nơi về
    Mầu nắng tím mang lòng thêm lạnh giá
    Mãi tìm em, vẫn chẳng biết nơi đâu
    Chỉ còn gió vẫn còn đang thổi mãi
    Muốn nhờ mây gửi hết những tâm tình
    Mây cứ hồng, cứ bồng bềnh đi nhé
    Ở nơi xa chắc hẳn nắng vẫn vàng.
  4. pesok

    pesok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Găp anh em cũng muốn chào
    Chỉ sợ chị cả xách dao trong mình
    Chị xách dao thì em có gươm kề nách
    Không thuận nhân tình " em cũng thách chị chơi "
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    "Có hai người trẻ tuổi yêu nhau
    Người con trai đem lòng phụ bạc
    Quay con tim đi yêu kẻ khác
    Để một người lạnh lẽo bơ vơ
    Trái tim nhỏ bỗng ốm vì đau khổ
    Rồi một hôm trái tim bùng vỡ
    Những mảnh tim bay khắp bốn phương trời
    Nỗi nhớ thương biến thành ánh sáng
    Đêm đêm hiện về trên trời cao lấp lánh
    Nói những điều thuỷ chung khổ đau
    Và từ đó khi người ta yêu nhau
    Thường vẫn nhìn lên trời cao hẹn ước."
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    "Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    Nhưng em không ngĩ thế
    Bởi que diêm chỉ một lần loé sáng
    Còn vỏ bao làm cháy đến trăm lần

    Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
    Để làm sáng
    Rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
    Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
    Rất đa tình rồi phụ bạc như không
    Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
    Dám đốt cả trái tim xinh bé xíu
    Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp tàn nhưng hiểu: đã được yêu!
    Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
    Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
    Không oán hờn đâu vì em tin mình được
    Chứ yêu nhiều bạc phếch có gì đâu
    Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
    Thì câu ví kia xin người rút lại
    Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi
    Mà tình yêu cần đi suốt đời."
  7. pesok

    pesok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Khi xa rồi mình không thấy nhớ nhau
    Nếu có cũng chỉ là gian dối
    Bởi ta hiểu nhau nhiều quá đỗi
    Hiểu có khi chẳng cần nói ra
    Con phố quen mình vẫn đi qua
    Quán không tên vãn một màu rất cũ
    Xin .. hãy để cho kí ức ngủ yên
    Khi anh xa rồi em cũng cũng sẽ " sang ngang "
  8. BoK12B

    BoK12B Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Em yêu, em cũng thế
    Có một lão ăn mày
    Xoè tay dưới tượng thánh
    Để xin một vài xu
    Bọn trẻ con ranh mãnh
    Đặt tay lão mảnh sành
    Để mắt mù ứa lệ
    Em yêu, em cũng thế
    Em đùa cợt tình anh
    Để tim mù ứa lệ
    Được BoK12B sửa chữa / chuyển vào 02:42 ngày 06/12/2004
  9. BO_tuong

    BO_tuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    kinh wá, toàn bác trán hói nói chuyện bốc khói, các bác phát huy nhé. em dốt thơ.
  10. Wunder

    Wunder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Tình Yêu là gì
    Mà sao ta mỏi mòn chờ đợi
    Năm cùng tháng tận
    Vẫn cô đơn
    Tình Yêu là gì
    Mà làm ta héo hon
    Đưa ta đến tận cùng của đau khổ
    Làm tim ta tan vỡ
    Lạnh buốt
    ..............hơn cả Mùa Đông
    Tình Yêu là gì
    Mà hình dáng số không
    Tất cả đều hư hư aỏ aỏ
    Ngày qua ngày tiếp nối
    Như đường tơ
    Tình Yêu là gì
    Mà ta quá ngu ngơ
    Ta mòn mỏi mong chờ
    Một mối tình mộng mơ
    Tình yêu là gì
    Có như ánh trăng mờ
    Như khoảng cách giữa hư và thực
    Làm thơ ta nhức nhối
    Mà tình yêu thì
    ...................... cần đến sự bao dung
    Tình yêu còn lại gì
    ...........................Trong tim ta giá băng
    Hay chỉ còn lại
    lơì tỏ tỉnh của mùa đông
    Không đủ sưởi lòng ta ấm
    Ta không còn hoài vọng
    Chỉ có
    .........Sầu tiếp sầu
    ????????. Chất ngất đến ngàn Thu .
    Wunder !

Chia sẻ trang này