1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than thở tí cho cuộc sống dễ thở

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kesongsot, 02/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kesongsot

    kesongsot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Than thở tí cho cuộc sống dễ thở

    Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng.
    Ngày nào, cũng có những việc, có thể nhỏ như con thỏ, cũng có thể to như con bò,..khiến ta phải bức xúc, chán nản.
    Vậy phải có chỗ để xả chứ nhỉ?
    Cùng nhau than thở nào!!!

    Không phải để nhìn cuộc sống bi quan, mà để chia sẻ, cảm thông, rùi đứng dậy, bước qua và lại lao vào cuộc sống, lạc quan như chưa bao giờ như thế.
    .................................................................................................
    Tớ than thở trước
    Hôm trước đi interview lần cuối. Khổ, test 2 vòng, interview 2 vòng, mà công việc thì... mình nghĩ chẳng đáng phải nhọc công như thế. Thế mà vòng cuối rùi, người ta nhìn cái hồ sơ của mình:
    -85 a? Bé quá ha!
    Úi trùi ui, 85 còn bé thì ai lớn hả trùi.
    Lại còn:
    -Em yếu thế hơn các bạn khác là chưa có kinh nghiệm làm việc.
    Trời ạ, chỗ nào cũng đòi kinh nghiệm mà chẳng thèm chongười ta làm thì kinh nghiệm đâu ra.
    Về. Chẳng sao. Thế là mình đã có kinh nghiệm đi xin việc.
  2. kesongsot

    kesongsot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Lo quá cơ. Hai tháng nữa thất nghiệp mất rùi.
    Hic, bây giờ ở nhà bố mẹ khó chịu muốn đuổi ra khỏi nhà rùi.
    Bực thật.
    Thôi , bi giờ trước mắt phải kiếm tấm bằng đẹp đã rùi tính sau.
    ......................................................................................
    Nếu bạn đến với trái tim rộng mở,
    Bạn sẽ thấy,
    Trên mọi cánh cửa đều có chữ MỜI VÀO
  3. colors

    colors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    hi`, xin việc ...xin việc... đáng để chán!!!!!! hầu như chỗ nào cũng đòi hỏi kinh nghiệm, ko cho cơ hội thì lấy đâu ra kinh ngiệm cơ chứ... Cũng như bạn, mình mới xin việc, họ gọi fỏng vấn 2 vòng, mình chưa đi làm bao giờ nên cũng lo, tưởng đứt rùi nhưng được cái may mắn hơn là người ta chấp nhận cho thử việc... Cố lên bạn ạ, va vấp để lần sau rút kinh nghiệm. Chúc bạn tự tin & may mắn
  4. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, nhầm rồi nhầm rồi
    Cũng kiếm một tấm nhưng mà là tấm chồng , bố mẹ đuổi khỏi nhà còn chạy wa nhà chồng tạm trú, chứ mà cái tấm bằng của có trải ra mà đắp được ko ???

  5. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    xui vớ xui vẩn, bản thân mình không lo được cho mình thì chắc gì đã gặp được chồng có nhà tử tế mà trú, khéo lại hai đứa ra đê mà ở.. mà khéo cũng chả có chỗ ở đê để ở ấy.
    Bạn kesongsot sinh năm 85 mà 2 tháng nữa đã đi làm. Tớ sinh năm 84 mà giờ mới như bạn hay là bạn đi học sớm à
    Hôm trước tớ cũng đi xin việc 3 vòng tất cả mà cuối cùng công việc thì lương thấp tịt. Chán! Đi làm tạm để bố mẹ đỡ ngứa mắt khi thấy mình ngủ suốt ngày.
  6. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Ba má kì vọng nhiều wá không biết con có đạt hết được không ...
    Anh dạo này hờ hững với em quá không biết em có nên tiếp tục yêu anh không ...
    Không có tiền nạp card đt phải làm sao đây ...
    Tuần sau Ktra thể dục không biết có lết nổi không...
    ......................
  7. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    hix, xin việc, xin việc, xin việc, 2 từ iem ghét nhất trên đời. Ra trường , hăm hở xách hồ sơ đi nộp. 1 chỗ gọi PV: nguyên nhân bj out: thư ký không được sơn móng tay, mẹ ui!!!! chuối! có 1 nải chuối!. Chỗ thứ 2: được nhận, nhưng làm được 2 ngày, đến ngày thứ 3, bỏ của chạy lấy ngươì, hix,. Chỗ thứ 3: dự án nước ngoài: tạm ổn! làm đến h, nhưng cũng đag chơi với, hổng biết thế nào, người ta vẫn vchê mình thiếu kinh nghiệm. Cơ khổ, em mới TN, chỉ có kn làm part-time, kiếm đâu ra kinh nghiệm ;àm cho các cty lớn chứ.
  8. kesongsot

    kesongsot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn cám ơn cuộc sống vì vẫn có người quan tâm đến mình. Ví dụ như các bạn, những người mà mình chưa hề gặp, chưa quen biết, nhưng đã chia sẻ, động viên mình rất nhiều.
    Bạn a, bố mẹ kỳ vọng nghĩa là bố mẹ quan tâm, lo lắng cho tương lai của bạn. Bạn có một người để yêu còn hơn những người đang cô đơn...Cuộc sống khắt khe để mình lớn lên.
    Mình tin là mình đủ tự tin để bước vào cuộc sống, nhưng còn tình cảm...có vượt qua được ko nhỉ?
    Cám ơn các bạn rất nhiều, bạn của tôi
  9. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm gì cơ? Người yêu á? Tớ chưa có
  10. colors

    colors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    chuyện tình cảm ah, có thời gian rồi sẽ vượt qua được thui mừh,.... tập trung vào mục tiêu chính ý, đừng xen lẫn lung tung,,,

Chia sẻ trang này