1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than thở tí cho cuộc sống dễ thở

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kesongsot, 02/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kesongsot

    kesongsot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua thức khuya làm cố cho xong cái phân tich thiết kế luận văn. Sang nay đem cho bà hướng dẫn xem, thì được trả lời là:" Thế này thì ko kịp tiến độ đâu. Bạn nên rút để thi tốt nghiệp thôi". Tâm trạng thế nào? Chẳng sao, chẳng vui chẳng buồn. Tự nhiên thấy nhẹ nhàng hơn, ko còn áp lực nữa.
    Thế là thế nào nhỉ? Sao mình lại lạc quan thế nhỉ? Hay là thờ ơ, ko lo nghĩ? Kiểu này chắc ko chịu lớn đây.
    Tự do muôn năm
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết làm gì để sống tự do.
    chỉ cầu mong kiếm sống 1 ngày 3 bưa cơm , cuối tuần nhậu nhẹt chút va 1 chổ chui ra chui vào thôi,
    khó quá khó quá.....
  3. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu cảm thấy chán nản với công việc hàng ngày của mình
    Phải chăng là đã đến chu kỳ của nó?
    Quả thật từ bé đến giờ cứ chu kỳ 5 năm lại 1 lần long đong lận đận ... học hành rùi công việc cứ tưởng lên voi rùi lại xuống chó ... lúc chán nản nhất cam phận milu lại tự nhin lên hương ...
    năm 2006 này ... có lẽ đã đến chu kỳ xuống chó của mình chăng
    Hichic... chán quá ... chán những người xung quanh ... chán công việc ... phải lấy vợ giải đen thui
  4. xoatanmandem

    xoatanmandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    cãi nhau to . chưa bao giờ mình thấy mình lắm mồm đến như thế ,. bức xúc họ cái đứa ở đẩu ở đâu ấy , kể cũng quái nhưng k chịu được cái kiểu tinh tướng ấy
    nói cho đã thấy nhẹ cả lòng
    ôi phức tạp chết được
    nhưng ghét nhất cái kiểu ma cũ bắt nạt ma mới
    chả nhẽ lại làm cho chúng nó một li vờ shô của mình
    bọn dở hơi
  5. kesongsot

    kesongsot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ. Giờ mới để ý nha. Từ đầu năm đến giờ xui lắm ý. Thất bại đủ đường.
    Mà theo thống kê ước mơ của mọi người thì 80% ước mơ cuộc sống đỡ nhàm chán. Xu thế chung thui bạn à.
    Trong những thứ nhàm chán đôi lúc lại le lói niềm vui. Phải có sự tẻ nhạt thì mới bít quý trọng niềm vui.
    Giờ đang bế tắc lắm nhưng mà ko sao, còn trẻ mà, cứ vùng vẫy đi ko phí.
  6. kesongsot

    kesongsot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tối chủ nhật đi chơi cùng đứa bạn thân với bọn bạn nó. Bọn bạn nó cứ nhấm nháy như kiểu minh_là_cái_gì của bạn mình ý. Mà mình thì ghét cay ghét đắng cái kiểu ăn ko nói có đấy. Thế là bực mình, thế là ko nói năng gì nữa. Đứa bạn mình cũng ngại, ngại với cả bạn nó mà ngại với cả mình. Đi về, mình chẳng nghĩ gì nữa(vô tâm mà), tiếp tục buôn dưa tá lả, nhưng bạn mình thì tự nhiên khác hẳn. Nó nói chuyện kiểu gì ý, xa lạ, khoảng cách kinh khủng. Đêm nhắn tin xin lỗi nó thì nó bảo buồn ngủ lắm, để yên cho nó ngủ đi. Buồn.Mình làm gì sai à???Huhu
  7. kesongsot

    kesongsot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hình như giữa con trai và con gái bây giờ không có tình bạn trong sáng nữa hay sao?
    Thử nghĩ xem nhé: Bạn chú ý đến một cô gái. Bạn tiếp cận, quan tâm, chăm sóc tận tình. Lúc đó bạn đang nghĩ gì? Chỉ là một tình bạn đẹp hay bạn đang tiến đến cái gì đó xa hơn tình bạn.
    Rùi bạn có tình cảm. Bạn ngỏ lời. Nếu cô gái đồng ý, ko có gì phải nói, một happy ending. Nhưng nếu cô ý từ chối? Liệu bạn có còn quan tâm đến cô ấy như trước hay là quay đi để "đầu tư" chỗ khác?
    Đúng là ko cuộc kinh doanh nào ko có lợi.
  8. kesongsot

    kesongsot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Giận nhau để rồi yêu nhau nhiều hơn.
    Sai rùi. Giận nhau để rồi chia tay. Vì ...mệt mỏi quá.
    Mệt mỏi??? Thật sao? Hay vì trong tim đã có niềm vui mới???
    ..................................................................
    If i have wings, I''''ll fly.
    But Have I got wings? No.
    So i can''''t fly.
    If I do empty water of ocean, I''''ll forget u.
    But water of ocean never empty.
    So i can''''t forget u.

Chia sẻ trang này