1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than Thở ....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Mon_amour, 28/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Chấu chả thấy ai lùi lại một bước để chỗ trống có ô xi để thở cả. . Chấu có một định nghĩa "đàn bà có chim" không biết bây giờ nên dành để gọi cho ai đây nhỉ?
  2. Ural

    Ural Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chú EV ?omấu? nhỉ. Thôi đủ ?oliều lượng? rồi. Phàm có bệnh bình thường ắt sẽ khỏi còn bệnh nan y thì chịu. Thấy ?ođối phương? reply lại chứng tỏ bệnh nan y rồi, hoặc giả đối phương chưa hiểu ?ođơn thuốc? của chú, để anh kê lại nhé:
    Bạn có thể gọi tôi là ?othằng?, ?ocu?? thế nào đi chăng nữa, đối với tôi không quan trọng, cái chính ở đây cách hành văn của bạn thể hiện rõ bạn là người như thế nào. Gọi một người chưa từng gặp là ?othằng? quen rồi bạn có thể gọi anh, chị, cha, mẹ? bạn bằng những từ tương tự cũng nên.
    Tức là như vầy: rồi một ngày nào đó đối phương sẽ gọi song thân là ?othằng?, ?ocon? ?othằng già?, ?ocon mụ??. gọi anh chị mình bằng ?othằng con hoang?, ?ođứa trôi sông, chết chợ?
    Thôi thì cũng do môi trường giáo dục mà.
    Diễn nôm: đối phương được sinh ra và lớn lên trong một môi trường vô giáo dục, cá mè một lứa quen rồi, tưởng ở đâu cũng thế.
    Nghe bạn khoe bạn đã từng được đi nhiều nước, tiếp xúc với các nền văn hóa khác nhau nhưng nghe chừng lĩnh vực ?ovăn hóa? của bạn có vấn đề.
    Tả thực: đi nhiều nhưng ngờ u? quá. Cái hay của họ không học, học toàn thứ nhố nhăng.
    Khoe mẽ thế thôi chứ cái loại ấy mà vác cái mẹt ra nước ngoài thì hổ danh nước Nam ta hoặc giả ?obáo cháo chung thân? mà thôi. Cái loại ?othích bị hiếp? ấy mọi người chấp làm gì
    Việc riêng đây này: Chú không dùng số DĐ miền Nam nữa à? anh gửi đĩa CD đề cương ra rồi, chú thu xếp lịch duyệt đề tài hộ nhé. Khi nào xong báo giúp cho anh (nhớ xếp lịch gần Tết, ra thăm quê, uống với chú Ev vài ly Absolute Sweden luôn thể)
  3. bun_dau_mam_tom

    bun_dau_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nghe kexautinh nói một người có thể có mấy nick, mỗi nick một identity, mình mới ngẫm thấy thỉnh thoảng thằng này sơ hở, nói giống giọng thằng cu em mình phết. hê hê, phải gọi điện về hỏi thầy u mới được.
    Mà nếu đúng thằng em tôi thì nó lương thiện lắm các bác ơi, đến con kiến cũng không nỡ giết (nhưng mà chén thịt chó như điên, mô phật!). Khẩu xà tâm phật. Các bác đừng có nhảy vào cấu xé nó nữa mà tội nghiệp.
  4. terminator7

    terminator7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Xin, cho toi xin, cho moi nguoi xin. Cang noi cang thay thieu van hoa va thieu hieu biet.
  5. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Hic hic Lâu quá rồi không có lấy chút thời gian rỗi để vào xem .Hoá ra mình lại là người vô trách nhiệm đầu tiên.Đẻ con ra mà không biết nuôi dạy nó để nó hư hỏng đến thế này đây
    Nhiều bài các bác viết quá tôi đây cũng không biết Nói với ai bây giờ.Thôi thì tui nói chung chung nhé.
    Có thể cái lỗi của tôi to bằng quả Táo rồi .Đúng là tôi than thở vì box TB mình dạo này hơi chán thật.Tôi thấy mọi người viết chỉ để viết va nói cho thoả cái miệng của mình .Nhưng có ai biết mình nói như thế để làm gì ? Xin lỗi các Mod vì tôi viết thế làm cho cái TỰ Ái của các bác To Phồng lên .Các bác không chịu được thế là lại "Kenka".Thôi để mang lại sự bình yên để tối nay tôi có thể ngủ ngon.Tui đây gửi tới các bác lời " Đồng cảm" về cái trách nhiệm mà các bác đang gánh .Hic hic
    Thực sự tui thật đáng trách .Không làm được gì lại chạy vào đây phá thối mọi cái mà các bác đang cố gắng làm .Đúng như bác Thanhphamthai nói.Đã rất lâu rồi tui không vít được gì ra hồn cả.Tôi nói tôi không có nhiều thời gian để lúc nào cũng ngồi hàng tiếng dồng hồ để viết lách ,để than thở ,thì các bác sẽ bảo tôi "hen" .Không có thời gian rồi cuối cùng lại nhảy vào viết vài câu than thở đúng chẳng ra gì.Nhưng thử hỏi mọi người hãy đọc lại những gì thời gian qua mọi người viết xem.
    Tôi không muốn nói ai hết.Nhưng có lẽ sau nhưng lời than thở của tôi các bác sẽ có nhiều cái thú vị hơn để khi tôi có thời gian lại nhảy ngay vào Box TB mình đọc và đọc và sẽ tự hào vì cái box TB của mình đâu có như chùa Bà Đanh
    P/S:(Tôi không muốn ai nói về tôi nữa.TÔi rất không hài lòng về một số câu nói của vài người có thể lúc đó không làm chủ được mình nên nói tôi như vậy.)
    Khoá luôn cái topic này được rồi.......
    ĐỜI RẤT DỞ NÊN NHIỀU KHI TA PHẢI NIỀM NỞ...
    Được Mon_amour sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 05/01/2005
  6. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    to bundaumamtom : chị đừng quan tâm đến chúng nó, những lời như thế không ảnh hưởng đến thằng em này được đâu, em cũng chẳng thích chửi chúng nó làm gì, mỗi tội chúng nó ngu quá, lại còn nói linh tinh. Em cũng chỉ mong các chú ấy đọc để hiểu ra vấn đề có điều đáng tiếc là chúng nó lại đi xét câu chữ mà không chịu xem nội dung... hì hì mà thôi, thiên hạ mà chị, vào đây chị em mình làm bát nhé, em sẽ đãi chị một phát bún đậu mắm tôm có trộn becberin
    to amour : đấy đấy cái quan trọng là không viết gì mà lại còn chê bai, đấy mới là điều cốt yếu, tôi không bàn về sự hay dở của topic vì theo quan niệm của mỗi người thôi, rất mừng là bác cũng hiểu ra vấn đề, mong bác đóng góp ( nhưng box TB thời gian qua đâu có dở đâu, có thể không hợp với kiểu đọc của bác thôi, không thì bác cố gắng đọc kỹ một tí đi, ối cái hay) , tôi thích sự đóng góp dù hay dù dở cũng là đóng góp, đừng như dasaev chẳng hạn, khi có người nói đến mình thì mới ra mặt mặc dù là mod.
    chú Ural: hì hì tự dưng chú lại đi giải thích dài dòng ra làm gì, sao lại phải mượn lời người khác thế , viết bài không vớ vẩn thì không viết lại thích chọ chẹ vào làm gì, phải ngày không đẹp trời anh nói cho có phải tư dưng rước vạ vào thân không ? Lớn rồi su nghĩ cận thận một chút.
    chẹp nhưng chú nhắc đến Absolute Swe anh lại thèm rượu , nghe nói vodka của bắc âu cũng ngon, anh mới đươc thử Sky gì đó của Phần Lan thôi, nhưng Stolichnaia vẫn ngon nhất
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Sorry cho em chen ngang cái, có làm ai tụt cảm hứng văn chương của các bác thì xông cảm cho em. Mọi người nói đi nói lại nhiều thế để làm gì, nói dai thành ra nói dại, nói ít hiểu nhiều là chính. Em lock cái topic này lại!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này