1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than thở

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe9, 24/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    gì mà than thở thế conhuighe ???
    kì này 19 ra Hà Lội các bạn dẫn mình đi chơi nhé
    Ngoài ấy giờ lạnh đến mức nào nhỉ ???
  2. vitxiem82

    vitxiem82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Than thở làm gì cho đời nó khổ hả hủi ghẻ. Có một câu châm ngôn mà tớ đã tự tạo ra thế này: "Cứ nghĩ rằng mình vui thì lúc đó bạn sẽ cảm thấy vui". Tất nhiên không phải lúc nào cũng đúng và áp dụng được. Nhưng khi nào buồn quá thì nghĩ về một cái gì đó thật vui và cười, sẽ đỡ đi phần nào.
    Hãy tự tạo cho mình niềm vui hơn là ngồi đó và nghĩ rằng mình buồn. Hãy nghĩ rằng trên đời này còn rất nhiều người khổ hơn mình rất nhiều. Mình là người hạnh phúc vì đã được sống đầy đủ và có một mái nhà. Hãy vui vì mình là người sống chân thật và thanh thản không giống như những người luôn phải cắn rứt lương tâm.
    Và vì thế hãy sống năng động lên bạn ạ. Chỉ cần bạn luôn luôn mỉm cười thì bạn sẽ được người khác cười lại. Hãy tham gia các hoạt động tập thể, bạn sẽ không thấy mình lẻ loi.
  3. tamangonem

    tamangonem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hà Lội mấy hôn lay nạnh nắm, nhưng không bằng mấy hôm trước đâu!@@@@@@
  4. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Ko thể phủ nhận điều vịt nói, tuy nhiên mình cứ hay quên mất là mình nên cười. Cảm ơn những lời chia sẻ của mọi người nhiều!
    Hôm nay online chúc mừng sinh nhật Châu béo, cái thằng khuyển này lặn đến nỗi ko ai tìm nổi. Chúc nó 1 sinh nhật vui vẻ.
    Nhiều lúc mình cũng ko tin là mĩnh vẫn nhớ SN nhiều cún ở đây, hiiihiii, nhưng cứ để thời gian qua mất, vậy là lại ko chúc tụng đc lời nào. Thôi đành gác lại mọi thú vui trong thời kỳ quá độ này vậy.
    To 19: Khi nào ra HN vậy? Nhớ gọi cho 82HN và tui với nhé. Trời HN hôm nay ko lạnh lắm nhưng nên cẩn thận với nó, hở ra một cái là cảm lạnh luôn. Hẹn sớm gặp!
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại thấy những gương mặt thân quen của 82 vào đây. Cảm ơn chị vì chị vẫn nhớ ngày sinh nhật của mình, chị tình cảm thật . Cảm giác ngày cuối cùng của một năm trôi qua thật nhanh, nhanh đến nỗi vừa buổi sáng xong đã thấy mình ngồi ở nhà thằng Mũm Mĩm lúc 11h tối rồi . Vẫn luôn nhớ đến chị nhưng thật tình là đếck biết chị dùng số mobile nào để mà gọi, đổi thì cũng phải mess cho pà con cái chứ .
  6. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Đã đọc và thử gọi mob nhưng êcks thấy thằng nào con nào trả lời cả .
  7. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ, cái tuổi Nhâm Tuất lũ con trai thì sướng, còn bọn mình sao mà long đong lận đận thế. Về công việc thì chẳng nói làm gì, quan trọng là tình cảm vậy mà... ! Đành để dấu chấm than thay cho lời than thở vậy.
    Cuộc đời thật khốn nạn (Xin lỗi những ai đang yêu đời và hạnh phúc), và ............. thật khốn nạn.
  8. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    sao thế MA. Nghe tí nhạc cho vui vẻ lại nhé
    Được Caubevuitinh sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 04/01/2006
  9. vitxiem82

    vitxiem82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, ông bà mình vẫn bảo, con trai Đinh, Nhâm thì sướng, còn con gái Đinh, Nhâm thì thôi rồi, sẽ vất vả đây. Mà đúng là cuộc đời đôi lúc khốn nạn thật...Nhưng không sao, cứ cười đi thì cuộc sống sẽ cười với bạn. Tớ đã làm thế và tớ đã có rất nhiều, rất nhiều tình cảm của người thân, của bạn bè, của đồng nghiệp, của cả những người mới quen và cả những người chưa quen ...
    Khi nào buồn, hãy tự tạo niềm vui cho mình, hãy làm một cái gì đó thật mới mẻ (thay đổi tóc chẳng hạn). Cuộc sống thật là vui...
    Được vitxiem82 sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 04/01/2006
    Được vitxiem82 sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 04/01/2006
  10. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Hehe, còn đâu những dưa chuột, cà rốt, còn đâu những A!, A? ... Bây giờ đọc bài này, cảm thấy mọi người ai nấy đều nuối tiếc thời gian đã qua. Nhưng mà hình như chỉ dừng lại ở việc nuối tiếc thôi hay sao ý. 82 quá già chăng??? 82 quá bận bịu chăng??? 82 có khoảng cách rồi chăng??? Sao đâu rồi những buổi offline, dã ngoại, những buổi cafe cà pháo um tùm, chưa nhìn thấy nhau đã thấy có chuyện để nói. Đâu những khuôn mặt mà buổi offline nào cũng thấy có mẹt. Mọi người đang cố gắng để xa rồi những ngày như thế, chứ ko phải đang cố níu kéo nó lại. Và rồi thay vào đó là những buổi offline vắng vẻ, những cái ngáp, thở dài khi vào link cun82hn.ttvn. Nhiều lúc cũng cảm thấy tiếc vì ko còn những buổi offline khi xưa với hội cún. Nhớ lắm những huighe, những VTB,Chim lợn, beconthichdua, Matrix, nhoccj, MMF, missuta, bagiakhotinh, paingod, beckhamp, chiqui ... Vì sao ý nhỉ? Vì lớn rồi ko còn sôi nổi như xưa chăng? Hay vì một khoảng cách nào đó mọi người tự tạo ra cho nhau? Hay thiếu người đủ nhiệt tình để hô hào và lôi kéo?
    Suy nghĩ thì suy nghĩ thế thôi, chứ thực ra mình cũng có làm gì được cho box đâu. Mấy buổi offline thì bận (mà ko như ngày xưa, bận mấy cũng mò đến, bây giờ thì hơi bận cũng là lý do ) Để quay lại như ngày trước thì khó, nhưng để tổ chức một buổi offline đầy đủ thì cũng ko phải là khó. Muốn xem lại những khuôn mặt ngày xưa xem nay đã già đi từng nào.
    Hết phần lãng mạn rồi. Đứa nào có ý định tổ chức offline, thì nhớ ngoài 23 dương tôi mới đi được nhé

Chia sẻ trang này