1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THAN THỞ!

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi kts_june, 24/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tendresses

    tendresses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    bệnh viện tư oqr QB thì chưa có đâu . Với lại các dịch vụ này thì Cu 3 làm tốt chứ có j mà phải đi vào Huế
  2. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    bữa nay vô đây ko có cái chi đọc cho hay cả! chán quá! vắng em Gai và HCMLY thấy buồn!
  3. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Ừ !
    Buồn thật !
    Vì không có cái -chi để buồn nữa !
    Cứ ngớ ngẩn như ngày xưa lại hay nhỉ ??!
    ( "Sống đã cũ , chết cũng chẳng có gì mới hơn ", hic hic ! Tặng bồ đó , câu này không phải của tui ! )
  4. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    hihi!
    Chết sống j chứ???? thực ra cũng chẳng là j cả đúng ko? chỉ muốn có cách ra đi nhẹ nhàng thôi! huhu
  5. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    eo! thằng em coi dùm tử vi biểu năm ni số tôi xui cần phải cẩn thận.....khổ thân tôi không cơ chứ!
    Gai hè! nghe tin bồ hình như có cái chi mới thì phải? thế là phải rửa đó nghe.Ăn mảnh một mình là ......ko chịu đâu.
    Thùy à! bây giờ tau không biết nói gì với mi. tau chỉ mong mọi thứ sẽ qua như một giấc mơ. Có lẽ cuộc đời đã quá khắc nghiệt với mi...tau bây giờ cũng đang hoang mang không biết nơi nào mới là chỗ đứng thật sự của mình. Nếu bgiờ từ bỏ những thứ mà tau đã lựa chọn, tau cũng không biết đi đâu nữa. Nhiều khi nghĩ hay là lang thang?nhưng như thế thì lỗi với rất nhiều người. Sao có những lúc lại có thể mỉm cười khi nghĩ đó là hạnh phúc nhỉ?
    12h00. Chúc ngày mới có nhiều niềm vui mới
  6. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    chẳng sao cả đâu XU a? chỉ là khủng hoảng tạm thời thôi, tau đang cố gắng chọn cho mình một con đường, đau khổ mãi cũng trở thành nhạt nhẽo, kêu là hoài cũng thành vẹt mà thôi!
    Cuộc sống là gì, hạnh phúc là gì? thực sự tau nghĩ kiếp sau...!!!!!!!!!!
    nếu thực sự đó là số phận thì kệ nó vậy????????????????
  7. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tau lên mạng nghe nhạc ngồi đợi mi và D. Khhông biết có phải đọc nhầm tin nhắn không. Lâu rồi mới nghe lại Trịnh, Thấy buồn buồn và giận dỗi một cái gì đó, chắc không hiểu được vì lí do gì người ta lại hỏi mình một câu vô nghĩa không thể trả lời được.
    30 âm lịch mới được nghỉ tết. Chả biết nên buồn hay vui. thuỳ à! nợ mi một tấm hình. Nói chung, 4 năm nữa tau sẽ gửi cho mi. hãy cùng chờ đợi với tau nhé!
  8. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    sorry Xu!
    Hom wa D hen, nhung lai ban, may het tien, cu nam mai vo dinh vay? may ngay hom nay co nhieu chuyen dien ra voi tao lam, vo van, buon cuoi va co ca dang cay nua! co le ra tet moi thu khac hon ?
    Lau roi ko con thich nghe nhac Trinh nua! thay chan chan! ma hinh nhu chan het! du sao cung khong the tim duoc niem vui tu noi buon nhu ngay truoc, nhac Trinh sau, nhung cung ko sau bang noi da doan cua kiep nguoi!
    Neu co dieu gi do vo nghia, thi khong can phai tra loi! va neu co nguoi nao do muon dan vat minh bang nhung dieu vo nghia thi chi gat dau va mim cuoi! cha sao?
    Hay vui len nhe!
  9. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ừ! mi nói nghe cũng có lí. tau cũng chả hiểu câu hỏi vô nghĩa ấy nên cũng chẳng trả lời. Sau 1 hồi đợi 2 đứa bay bụ cả đầu lên thì tau đã lẳng lặng bỏ về ( à mà ko! rú ga loạn xì ngầu lên). Ha Ha....tau vừa coi bói Ai Cập. tau và mi giống số nhau? thật buồn cười
  10. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    the cai so tau ra lam sao? dao nay cung co nhieu chuyen buon cuoi lam khi mo tau ke mi nghe!

Chia sẻ trang này