1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thần thoại hy lạp, ai giúp tôi?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi winterrain, 17/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ManVu

    ManVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    Còn một hiệu sách nữa chuyên giảm giá 30% nữa đó. hiệu sách số 19 trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, doạn giao với Mạc Đĩnh Chi.
    Tôi cũng rất thích thần thoại hy Lạp. Có ai cùng chia sẻ với tôi không? Tôi thích cả bi kịch hy Lạp, thích nhất là vở Medee đó.
  2. schokolade

    schokolade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    May quá tớ đang có mấy vấn đề về thần thoại Hy Lạp, vào đây lại thấy ngay Topic này ở trang đầu. Các bạn cho tớ hỏi một chút, là Apollo vốn được coi là thần của Chân lý, nghệ thuật và sức sáng tạo, cô em gái sinh đôi Artemis(Diana) là nữ thần săn bắn và trinh bạch. Thế nhưng ở rất nhiều sách báo mà tớ đọc, cả TTHL của bác NVKhoả thì Apollo gần như được đồng nhất với thần mặt trời Helios, Artemis được đồng nhất với thần mặt trăng(Selene-Luna).
    Thực tế là Helios , Selene và Eos ( Nữ thần Bình Minh, mùa xuân) là con của 2 Titane Hyperion và Theias, còn Apollo và Artemis thì ai cũng biết là con của Zeus và Leto ( Zeus là cháu của 2 Titane kia => loạn )
    Sự thật là thế nào ? Cho tớ một câu trả lời chính xác được không
  3. YUNALOVETIDUS

    YUNALOVETIDUS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Hihì , nói chung là các thần đều được đa năng hoá Nhưng đa số các sách thì 12 vị thần tối cao của Olanhpơ là cố định không bị " gom" chung với ai hết , trong đó Apolo là thần mặt trời từ xưa đến nay , còn tượng trưng cho cả sức mạnh và vẻ đẹp nữa , Atêmit là thần săn bắn ngoài ra còn là hiện thân của người con gái trinh bạch , không có liên quan gì đến thần mặt trang cả .
    May là bác chưa đọc thần thoại Ấn Độ đấy , các thần Ấn Độ không những nhiều chức năng mà còn nhiều....tên nữa nhớ được thì quả là thiên tài luôn .
    YUNALOVETIDUS
  4. Salvador

    Salvador Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy ! Tôi đã đọc cuốn đó, hay vô cùng. Bạn nên tìm mua đi, đáng đồng tiền bát gạo.
    Đau đớn thay, phận đàn bà.
    Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung.
  5. Corindon

    Corindon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đọc TTHL thấy các thần rất " loạn luân " và vô giáo dục đặc biệt là thần Dớt .Đọc khoái nhất vẫn là những sự kiện liên quan đến cuộc chiến thành Tơroa và các nhân vật trong cuộc chiến đó .Tới đoạn đấy mới có chút nhân văn có chút tình người ,chứ cả cuốn thần thoại mà cứ loạn cả lên với dâm đãng thì tớ nhổ toẹt vào các thần Hy lạp .

    Corindon
  6. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    To Corindon. Suy nghi do cua ban khong dung. Ban noi nhu vay la so toet bao gia tri cua tac pham tung lam say me hang trieu trieu nguoi tren the gioi. Ban phai hieu la vao thoi ky do, tren the gioi van la che do quan hon, van chua den thoi ky hon nhan mot vo mot chong. Su phat trien nao tren the gioi cung phai tu tu chu.
    Trong TTHL cung phan anh dung tine trinh van minh cua lich su nen ban dung co ngac nhien. Ban nen tim doc them cuon Su thi An Do (Mahabrahata) se thay ro rang hon.
    Chó hư
  7. Tachuterotic

    Tachuterotic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Híc Pó Tay.Nêếubảo các thần là loạn luaâ thì cuũng không phải là không có lý thế nhưng nếu không lấy lẫn nhau thì làm sao sinh ra cả thế giới này được.khởi đầu chỉ có mỗi Khaox là chốn vĩnh cửu mà thôi.Sau đó mới sinh ra Gaia và Uranos chứ .Như vậy trời vaf dất chính là anh em ruột .Thế nhưng nếu họ không lấy nhau thì chắc chẳng có Titan và Titannid nào để sinh ra thế gới này nhỉ

    Das ewig Gestrige
    Das immer war und immer wiedekehrt
  8. Corindon

    Corindon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ơi , ban không thấy chữ nếu của tớ à . Công nhận là sự phản ánh thật .Và đây là một tác phẩm đáng được đọc
    Xét về mặt trái của lão Dớt nhé ,nếu là phong tục Phương Đông thì lão này chẳng có giá trị gì cả . Lật đổ cha , cậy vào quyền lực tối cao để xoá bỏ hết lỗi lầm , tham gia những vụ hãm hiễm không từ một ai ,kể cả là thần kể cả là người dân ,là một kẻ nhu nhược ,... tóm lại là ko ra jì cả ,một kẻ hữu dũng vô mưu thuộc loại "chân tay to đầu óc đơn giản "
    Tác phẩm gì cũng phải có mặt hàn chế chứ ,chẳng nhẽ cứ khen mãi à. Đọc báo TTVH có viết về những lối mòn thế này ,bất cứ cái jì kinh điển cũng phải khen chê là chết là bị phản ánh là không hiểu biết . Cũng giống như ngày bé tả con lợn ,đều fải nói một câu đại loại là" em rất yêu con lơn con bé bỏng và xinh xắn " trong khi đó chắc tất cả các cô bé và cậu bé biết con lơn thế nào chưa? thử chui vào chuồng lợn một lần rồi có thích được không ? Đặc biết là các tiểu thư và các công tử tương lai ,cả đời nhìn thấy lợn trong Walt Dislay và trong các món ăn ở nhà hàng

    Corindon
  9. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Ko biết đến khi nào thì bạn lại tiếp tục kết tội con cháu Lạc Long Quân và Âu Cơ đây
    Loạn luân , hi hi
    Bác đọc bài của HBX mà đưa ra kết luận này thì đúng là "đọc bài post không chuyên zồi "
  10. schokolade

    schokolade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng quá cuối cùng thì cũng chẳng bác nào trả lời rõ ràng được cả. Còn bác gì bảo Chaos sinh ra Gaia và Uranus thì em nói thật là bác phải xem lại đi ạ, không phải thế đâu ạ. Gaia là hình tượng nữ thần đầu tiên, tượng trưng cho thời kỳ mẫu hệ. Gaia tự nhiên lại sinh ra được Uranus rồi lại lấy con mình để đẻ ra một loạt các thần ở thế hệ thần thứ 2 ( chắc ngày xưa các cụ không giải thích được làm sao lại có con người nên cứ nghĩ có đàn bà trước rồi lại có đàn ông vân vân và vân vân). Tư tưởng này ở Hy Lạp xuất phát từ thời kỳ mẫu hệ chứ như sau này trong KThánh xuất hiện vào thời kỳ phụ hệ thì đàn ông có trước đàn bà, cả đức Giê hô va cũng là đàn ông nốt.
    TTHL có sức sống là vì nó có cả những khái niệm triết học trong đó. Từ một khối vững chắc đầu tiên sinh ra những cái mang tính nguyên tố( nhưng chỉ là vật chất) như đất, khí, sự tối tăm, gần như chỉ là không gian trừu tượng. Rồi đất lại sinh ra trời ( Uranus), trời và đất kết hợp sinh ra các loài ( cũng giống triết lý đông phương phết nhỉ ). Sau đó thì bà Gaia chán chồng thích đi lăng nhăng nên bắt con là Cronus ngăn trời và đất. Người HL cổ thấy chuyện tự nhiên kết hợp hơi kỳ nên cho ngay cu Eros làm con của anh Chaos để xúc tiến hôn nhân cho mấy thần thế hệ đầu tiên. Về sau thấy tình yêu nó không chỉ là anh này lấy chị kia sinh con đẻ cái mà còn phải lãng mạn khổ đau nữa nên mới chuyển Eros thành con của Aphro***e và Ares, buồn cười, từ anh em với Gaia cu Eros lại thành cháu gọi Gaia là cố cụ.
    Bùn quá lại phải ngược vậy, chuyện loạn luân cũng là lẽ bình thường, nói thật thời tiền sử các cụ cũng loạn luân chết được ấy chứ nhẩy. TTHL cũng chỉ là phản ánh xã hội thời đó thôi mà, có gì mà phải lăn tăn nhỉ các bác nhỉ

Chia sẻ trang này