1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thần thoại hy lạp, ai giúp tôi?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi winterrain, 17/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ManVu

    ManVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    dạ, không phải là các thần có nhiều quyền năng đâu ạ.
    Thưa các bác là thế này này, tôi xin lấy một ví dụ đơn giản nhé: Apollon là thần của thi ca và nghệ thuật và là thần ánh sáng (Phebus) phải không. Đó là các bác đang đọc thần thoại Hy lạp. Nhưng sang đến một quyển khác bác lại thấy Apollon là thần mặt trời, đó là các bác đang nhập nhằng sang thần thoại La mã đó. Nói chung thần thoại la mã lấy nhiều các vị thần Hy Lạp để thành thần của mình lắm. Artemis cũng thành thần Mặt trăng là như vậy đó. hình như bởi người la mả họ thực dụng hơn dân Hy Lạp. Họ gom gọn cái đống thần lằng nhằng đó, ghép cho nó một chức năng chung luôn cho gọn nhẹ...
    Nói chung thần thoại La mã mất đi cái mơ mộng và huyền hoặc đáng yêu của Hy Lạp. Thần của La mã phục vụ trực tiếp cho mục đích cuộc sống của dân chúng và nhà cầm quyền nên đương nhiên các bác không tìm được cái gì mơ mộng và cổ tích yêu đương tha thiết trong thần thoại La mã đâu mà thấy đánh nhau và truyền thuyết xây dựng các thành phố và các luật lệ không thôi à! Thậm chí yêu đương lăng nhăng như Zeus trong Hy Lạp cũng cấm có thấy trong hình bóng của Jupiter của la mã phải không nào?
    Người La mã cũng sáng tạo ra thêm một số các vị thần mới chẳng hạn như Vesta là thần lửa, và họ thờ phụng thần này rất cẩn thận.
    Các bác cần phân biệt rõ thần thoại Hy Lạp và La mã vì chất trong hai thứ này khác nhau lắm ạ.
    Còn bác nào muốn đọc xem tại sao La mã lại ảnh hưởng văn hoá Hy Lạp thì tìm đọc Enee nhé. Nó kể cũng tỉ mỉ lắm . Bác nào đọc rồi thì chắc biết chuyện Didon nhỉ? tôi thích truyện đó lắm đấy! :)
    Còn Mahabrahata thì tuyệt vời khỏi phải nói rồi mà. tuy là chưa được đọc hết nhưng tôi thấy nó còn hay hơn cả Ramayana ấy chứ. Ai đọc rồi thì cùng tôi thảo luận nhé! Chào các bác ạ!
  2. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Doc Mahabrahata, cang thay tam co cua cuon sach trong nen van hoa AD. Thao nao ma nguoi ta bao "neu cai gi ma khong co trong Mahabrahata thi khong co tren dat nuoc AD".
    Ban an tuong doan nao nhat trong do? Toi thay phan nao cung hay nhung an tuong nhat la cuoc hoi dap giua than Chet Yama va Yhuitira tai cai dam co ma. Ngan gon nhung mang day tinh triet ly!
    Chó hư
  3. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang tìm cuốn Mahabrahata, không biết ở SG có thể mua được ở đâu nhỉ ?
    Ta trả lại anh một nửa dòng sông
    Một nửa đời ta trong mát
    Đi qua cơn khát
    Anh còn giữ không ?...
  4. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Ban co the tim den nhung hieu sach cu tren duong Nguyen Thi MInh kHai. Co the ban se tim thay Mahabrahata o do. Chuc ban tim duoc
    Chó hư
  5. YUNALOVETIDUS

    YUNALOVETIDUS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
  6. ManVu

    ManVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    Mọi người thích Hy Lạp nên tôi post vào đây mấy cái tranh mới kiếm được về thần thoại Hy Lạp nha.
    [​IMG]
    Đây là đoạn Ulysess di qua vịnh của các Siren, mọi người nhớ không ?
    Được ManVu sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 05/09/2003
  7. ManVu

    ManVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    Psyche mở chiếc hộp chứa sắc đẹp và tuổi thanh xuân lấy từ địa phủ
    ( và nằm lăn ra ngủ như chết sau đó)
    [​IMG]
    Được ManVu sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 05/09/2003
    Được ManVu sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 05/09/2003
  8. ManVu

    ManVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    Penelope và những kẻ cầu hôn
    [​IMG]
  9. dic-dic

    dic-dic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải học cả Mahabharata lẫn thần thoại Hy Lạp đây. Cả hai món này đều khó nhằn, nhớ được tên các vị thần đã là cố gắng lớn lao rồi. Trong thần thoại Hy Lạp tôi không thích vị thần nào hết. Vị thần nào cũng ích kỷ , lúc nào cũng nghĩ đến chuyện bắt loài người cúng tế, không cúng tế hoặc cúng tế không hợp ý là giết người như chơi. Song tôi thật sự khâm phục óc sáng tạo của nhân dân Hy Lạp cổ, đọc một lát đã ong đầu rồi mà họ có thể nhớ hết.

    À, bác nào muốn có quyển Maha (phô tô thôi) thì liên hệ với tôi.
    nmmmmmmmmm]

Chia sẻ trang này