1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thần thoại và lịch sử các chòm sao

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi roriron, 28/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roriron

    roriron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thần thoại và lịch sử các chòm sao

    Các bác cho em tham gia vào diễn đàn với. Em đã đăng ký lâu rồi mà chưa dám post bài.
  2. roriron

    roriron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hercules
    Hercules là con trai của thần Dớt và một phụ nữ người trần tên là Alcmena vì thế Hercules luôn bị Hera đem lòng ghen ghét.
    Khi Hercules mới dược sinh ra Dớt đã sai Hermex lên bú trộm sữa của Hera khi nữ thần đang ngủ. Bất ngờ Hera tỉnh dậy liền gạt đứa bé ra và làm cho dòng sữa chảy ra ngoài trở thành sông Ngân Hà.
    Khi Hercules được tám tháng tuổi, Hera sai hai con rắn bò lên nôi để cắn Hercules nhưng đã bị Hercules bóp chết.
    Lớn lên Hercules cưới công chúa Megara ( con gái của Creon, vua thành Thebes).Không để cho chàng sông hạnh phúc, Hera liền làm cho chàng bị mất trí, trong cơn điên loạn Hercules đã giết vợ và các con của mình. Sau khi tỉnh lại Hercules đến đền tin tri Delphi thì được các thần bảo là chàng phải phục vụ cho vua Eurystheus trong 12 năm để chuộc lại lỗi lầm. Ôn gvua này sai Herxules thực hiện 12 kỳ công nhằm đưa chàng đến chỗ chết:
    1. Giết con sư tử Nemean.
    2. Giết con rắn 9 đầu Hydra.
    3. Bắt con hươu sừng vàng Cerynean của nữ thần Artemis.
    4. Bắt con lợn nòi khổng lồ ở Erymanthian.
    5.Dọn sạch chuồng ngựa của vua Augean, con trai thần Mặt Trời.
    6. Giết những con chim ăn thịt người ở Stymphalian.
    7. Bắt con bò mộng ở đảo Crete.
    8. Thuần hóa đàn ngựa ăn thịt người của vua Diomedes.
    9. Lấy dây lưng của Hyppolyta, nữ hoàng của các chiến binh Amazon.
    10. Bắt đàn bò của quái thần 3 đầu Gerion.
    11. Bắt con chó 3 đầu Cerberus canh cửa địa ngục của thần Hades.
    12. Lấy những quả táo vàng tại vườn táo của Hera.
    Sau đó Hercules còn đi cùng với các anh hùng khác trên tàu Argo để đi lấy bộ lông cừu vàng và giúp các vị thần trong cuộc chiến của các thần vối các Titan.
    Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hercules cưới Deianeira, con gái vua Oeneus. Nhưng vì lòng ghen mù quáng mà Deianeira đã trúng kế của một nhân mã làm cho Hercules bị trúng độc. Cuối cùng chàng được đưa lên giàn hỏa thiêu và được trở thành bất tử sống cùng với các vị thần trên núi Olympus.
    [​IMG]
    Được roriron sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 28/12/2006
  3. roriron

    roriron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Leo
    Đây là kỳ công đầu tiên của Hercules trong 12 kỳ công mà chàng phải thực hiện. Con sư tử này là con của quái thần Typhon và Echidna. Hercules dùng đá lấp một trong hai cửa hang rồi đợi nó ở cửa còn lại. Khi trời tối hẳn con sư tử khồng lồ mới chịu ra khỏi hang. Hercules liền giương cung bắn liên tiếp 3 mũi tên vào nó nhưng cả 3 mũi tên khi chạm vào lớp da chắc như thép của nó đều bị dội ngược trở lại. Chàng liền dùng chùy đập vào đầu nó rồi dùng đôi tay rắn chắc của mình bóp chết nó. Chàng dùng vuốt của nó cắt da con sư tử làm thành áo và lấy đầu của nó làm mũ. Vì quá tức giận Hercules nên Hera đưa con sư tử này lên trời thành chòm sao Leo.
    Ngày hạ chí xảy ra khi mặt trời đi ngang qua chòm sao này, chính vì vị trí đặc biệt đó mà chòm sao Leo được biết đến ở nhiều nền văn minh với các tên goi khác nhau : người Batư gọi nó là Ser, người Thổ Nhĩ Kỳ gọi là Artan, người Xyri gọi là Arye, người Babilon gọi là Aru...
    [​IMG]
    Leo Minor
    Con sư tử nhỏ này là một trong 7 chòm sao mới được vẽ bởi một nhà thiên văn người Hà Lan, Johannes Hvelius ( 1611-1687), người nổi tiếng với việc vẽ bản đồ bề mặt mặt trăng. Danh mục gồm 1564 ngôi sao của ông dược vợ ông cho xuất bản 3 năm sau khi ông qua đời. 7 chòm sao mới trong danh mục này là : Canes Venatici, Lacerta, Leo Minor, Lynx. scutum, ***tans và Vulpecula.
    [​IMG]
    Được roriron sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 28/12/2006
  4. roriron

    roriron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hydra - Cancer
    Sau khi thực hiện xong kỳ công thứ nhất, vua Eurystheus sai Hercules đi thực hiện kỳ công thứ 2 là giết con Hydra. Giống như con Leo, con Hydra này cũng là con của quái thần Typhon và Echidna, nó có 9 cái đầu trong đó có 1 cái bất tử. Hercules bắn những mũi tên nóng đỏ vào hang để dụ cho nó ra rồi dùng kiếm chém đứt từng cái đầu của nó. Nhưng mỗi khi một cái đầu bị chém đứt thì cái khác lại mọc ra thay thế, Hera lại còn sai cả một con cua lên cắn chân Hercules nhưng ngay lập tức bị chàng dẫm chết. Sau đó chàng bảo cháu của mình là Iolaus dùng lửa đốt những vết chém để không cho cái đầu mọc ra được nữa. Con long xà bị mất dần đầu đuối sức dần cuối cùng Hercules chém đứt cái đầu bất tử của nó. Sau khi giết chết con long xà, Hercules nhúng mũi tên của mình vào máu độc của con long xà, từ đó những vết thương do những mũi tên này gây ra đều không thể chữa được.
    Để ghi nhớ sự trung thành của con cua Hera đưa nó lên thành chòm Cancer.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được roriron sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 28/12/2006
  5. ntcbk

    ntcbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết thần thoại và lịch sử của chòm Nhân mã Sargittarius không ? Sao có lúc họ nói đây là chòm xạ thủ nhỉ ?
  6. cong_chua_ech

    cong_chua_ech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Trong thần thoại Hy Lạp có một nhân vật rất quen thuộc, đó là nhân mã Khiron. Khác với những đồng loại nhân mã của mình vốn là loài dã man, Khiron rất thông thái, văn võ song toàn và là thầy dạy của rất nhiều vị anh hùng nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp. Cả Hercules cũng từng là học trò của ông.
    Trong một lần tham dự đám cưới của một người bạn (tên là gì mình quên mất rồi, sorry ), để bảo vệ các nữ khách khỏi bọn nhân mã, Hercules cùng các dũng sĩ khách mời khác đã giao chiến kịch liệt với chúng. Yếu thế, bọn nhân mã phải bỏ chạy trốn vào trong hang của Khiron. Tại đây, trong lúc đánh nhau, Hercules đã vô tình bắn 1 mũi tên vào chân nhân mã Khiron. Những vết thương do mũi tên của Hercules gây ra, những mũi tên đã tẩm máu độc của con Hydra, là không thể chữa lành. Dù Khiron là bất tử nhưng vẫn bị đau đớn khổ sở, vì thế ông đã tình nguyện xuống âm phủ thế chỗ cho Prometheus, lúc này đang bị thần Zues hành hạ. Nhờ vậy mà Prometheus được giải thoát và Khiron cũng không còn bị đau đớn do vết thương mà Hercules vô tình gây ra cho ông. Về sau, Khiron được về trời và trở thành một chòm sao.
    Nhưng có một điều mà mình không hiểu là theo thần thoại Hy Lạp thì Nhân Mã là loài dã man, sống tối tăm ngu muội nhưng trong Harry Potter thì Nhân Mã mặc dù có hơi thù địch với con người nhưng vẫn có đầu óc suy nghĩ, có trí tuệ. Vậy thì vì sao lại có sự khác biệt này?
    Được cong_chua_ech sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 30/12/2006
  7. Nickel

    Nickel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Uppp nữa đi bác, chuyện hay đấy. Mấy chòm sao dính đến lão Hercule này chiếm tới nửa bầu trời rồi. Có nhiều chòm sao trong thần thoại Hy Lạp không hay bằng thần thoại khác, bác upp được thì tốt.
  8. roriron

    roriron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ara và Lupus
    Chòm sao Ara này biểu thị cho bàn thờ dùng để tế các vị thần. Người Roma xem các ngôi sao của chòm Ara là một phần của chòm Centaurus và Lupus, họ gọi nó là Ara Cantauri bởi vì họ cho rằng đây là cái bàn thờ mà Nhân mã Chiron sử dụng để hiến tế con Lupus ( một con thú không rõ chủng loại). Đến đầu thế kỉ XVII, Johann Bayer cho xuất bản danh mục các chòm sao và vẽ chòm Lupus thành hình con sói. Còn chòm Ara thì phải đến giữa thế kỉ XVIII mới được Nicolas Louis de Lacaille vẽ thành một chòm riêng biệt.
    [​IMG]
    Ara
    [​IMG]
    Lupus
    Được roriron sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 05/01/2007
  9. roriron

    roriron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Crater , Corvus và Hydra
    Một ngày kia thần Apollo sai một con quạ xuống trái đất cùng với một cái cốc để lấy nước. Trên đường đi con quạ thấy một cây vả đang ra quả, vì tính tham ăn nên nó ở lại đó đợi cho đến khi quả vả chín. Sau khi ăn vả xong nó mới vội vã đi lấy nước. Vì sợ thần Apollo trách phạt, con quạ liền túm lấy một con rắn nước bay về và giải thích với thần Apollo rằng nó về trễ là vì con rắn đã tấn công nó. Quá biết là con quạ nói dối mình, thần Apollo tức giận liền tống cả ba lên cùng một chỗ trên bầu trời: cái cốc ( Crater), con quạ (Corvus) và con rắn ( Hydra). Đây có lẽ là một truyền thuyết khác về chòm Hydra và cái này nghe có vẻ hợp lý hơn về con rắn 9 đầu mà Hercules đã giết vì theo như hình dạng của chòm Hydra nó chẳng có vẻ gì là có 9 đầu cả.
    [​IMG]
    Crater
    [​IMG]
    Corvus
    [​IMG]
    Hydra
  10. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    + Theo tiếng Latin, LUPUS có nghĩa là "Con chó sói" (wolf)
    + Johann Bayer sống vào giai đoạn cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17. Danh mục sao Uranometria của ông được xuất bản năm 1603.
    + Nicolas Luis de Lacaille sống vào giai đoạn đầu thế kỷ 18, xuất bản danh mục sao phương Nam năm 1756.
    Được Hero_Zeratul sửa chữa / chuyển vào 07:48 ngày 05/01/2007

Chia sẻ trang này