1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thần thoại và lịch sử các chòm sao

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi roriron, 28/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roriron

    roriron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác em đánh nhầm.
  2. roriron

    roriron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Aries
    Tại tòa thành Orchomenus có vua Athamas trị vì. Ông lấy vợ là nữ thần mây Nephele, họ có một người con trai là Phrixus và một người con gái là Helle. Sau đó ông bỏ Nephele và lấy một người vợ khác là Ino. Bà ta căm ghét hai người con của người vợ trước và tìm các hãm hại họ. Bà ta xúi giục những người phụ nữ của thành Orchomenus đem sấy khô hạt lúa mì trước khi reo làm hạt lúa mì không nảy mầm được. Cả thành Orchomenus rơi vào nạn đói. Nhà vua sai người đi đến đền tiên tri Delphi để xem bói. Ino đã mua chuộc đoàn người đi xem bói để họ về nói với nhà vua rằng: nhà vua phải đem tế người con của mình là Phrixus cho các thần linh thì lúa mới nảy mầm được. Để cứu thành Orchomenus, vua đành phải đem con trai mình ra cúng tế và theo tục lệ thì phải đem tế luôn con gái của mình là Helle. Đúng lúc thầy tu định giết hai đứa trẻ thì một con cừu lông vàng do thần Hermes sai tới cõng họ bay lên.
    Con cừu bay nhanh như gió về phía bắc nhưng do quá sợ hãi Helle bị rơi xuống biền chết còn Phrixus được thả xuống vùng Colchis ( gần biển Đen). Tại đây Phrixus được vua Aeetes, con trai của thần Mặt Trời cưu mang và sau này ông còn gả con gái của mình cho chàng. Còn con cừu thì Phirixus đem tế thần Dớt và tặng bộ lông cừu vàng cho vua Aeetes. Nhà vua treo bộ lông cừu vàng tại khu rừng thiêng của thần chiến tranh Ares và sai một con rồng không bao giờ ngủ canh giữ.
    [​IMG]
  3. roriron

    roriron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Carina , Puppis và Vela
    Khi Athamas chết con trai của ông là Aeson lên nối ngôi. Nhưng người em cùng mẹ khác cha của ông là Pelias đã lật đổ ông để chiếm ngôi. Aeson bị đuổi ra khỏi cung điện và sống như một dân thường. Ông lấy vợ và sinh được một người con trai là Jason. Vì sợ Pelias giết con mình nên ông gửi con mình cho nhân mã Chiron dạy dỗ và loan tin rằng Jacson đã chết.
    Khi được 20 tuổi, Jason xuống núi để đòi lại ngai vàng. Trên đường đi, để thử lòng chàng nữ thần Hera biến thành một bà lão nhờ chàng cõng qua sông, với tấm lòng nhân hậu Jason đã cõng nữ thần qua sông và từ đó chàng được nữ thần yêu quí. Lúc vượt qua sông Jason đã làm rơi một chiếc dép thế nhưng chàng vẫn cứ đi một chiếc dép đi tìm Pelias. Pelias rất kinh hãi khi nhìn thấy chàng vì trước đây thầy tiên tri đã nói rằng ông sẽ chết dưới tay một người từ trên núi xuống và chỉ đi một chiếc dép. Pelias nói với Jason rằng ông ta sẽ trả lại cho chàng ngai vàng nếu chàng lấy được bộ lông cừu vàng vì Pelias tin rằng chàng sẽ chết trên đường đi.
    Jason kêu gọi tất cả các tráng sĩ tài ba khắp đất nước Hy Lạp giúp chàng đi lấy bộ lông cừu vàng ở Colchis. Trong số các tráng sĩ theo chàng có cả Hercules, hai tráng sĩ song sinh Castor và Pollux ?" con trai của Dớt, Orpheus ?" chàng ca sĩ lừng danh với cây đàn Lia của thần Apollo, Zetes và Calais ?" con trai của thần gió Bắc, tráng sĩ Theseus, ?.Thần Athena giúp họ đóng tàu và gắn vào bánh lái của tàu một miếng gỗ lấy từ cây sồi thiêng ở khu rừng thuộc đền tiên tri của thần Dớt. Với sự giúp đỡ của thần Athena, Hera, Apollo họ đã vượt qua nhiều hiểm nguy và lập được nhiều kì tích. Khi họ đến được Colchis thần Hera và Athena nhờ thần Aphro***e làm cho con gái của vua Aeetes là Medea yêu Jason để cho Medea giúp Jason vượt qua thử thách của vua Aeetes lấy bộ lông cừu vàng. Vua Aeetes bắt Jason phải dùng những con bò tót thở ra lửa để cày trên cánh đồng của thần chiến tranh Ares và gieo xuống cánh đồng những cái răng rồng. Nhờ lọ thuốc của Medea, Jason dễ dàng điều khiển lũ bò cày xong cánh đồng. Khi gieo những cái răng rồng xuống thì dưới đất mọc lên các bộ xương chiến binh. Theo lời khuyên của Medea, Jason lấy một tảng đá ném vào giữa các bộ xương làm chúng xông vào chém lẫn nhau. Sau khi bọn chúng chết gần hết Jason mới đến hạ gục nốt những tên còn lại. Nhưng vua Aeetes biết được việc làm của Medea nên tìm cách giết hết các chiến sĩ tàu Argo. Một lần nữa Medea làm cho con rồng canh giữ bộ lông cừu vàng ngủ mê man để cho Jason lấy bộ lông cừu vàng, sau đó nàng cùng với các chiến sĩ tàu Argo trốn đi ngay trong đêm hôm đó. Nhờ sự giúp đỡ của các vị thần họ đã trở về nhà an toàn và lấy lại được ngai vàng.
    Nhưng số phận không cho họ được sống hạnh phúc. Bị mê hoặc bởi sắc đẹp của Creusa, con gái vua Corinth, Jason cưới Creusa. Quá đau khổ, Medea dùng phép thuật giết cả hai đứa con của mình, Creusa và cả vua Corinth. Cuối cùng Jason bị chết do chính chiếc bánh lái của tàu Argo rơi trúng.
    Còn con tàu Argo thì được thần Athena đã đưa lên trời thành chòm Argo Navis.
    Đến năm 1763 Nicolas Louis de Lacaille chia chòm sao này ra thành 3 chòm nhỏ là Carina, Puppis và Vela.
    [​IMG]
    Được roriron sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 08/01/2007
  4. Nickel

    Nickel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Umm, truyện về con tàu Argo này thì hay nhưng mà mấy chòm sao ko được sáng lắm mấy bác nhỉ
  5. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Mấy chòm này ở phía Nam, nên ngoài Bắc nó khá thấp nên chắc cũng khó nhìn
    Trong này thì nhìn rất rõ , các chòm sao cũng không đến nỗi mờ nhưng vì có quá nhiều sao nhỏ nên khó hình dung ra hình dạng (nằm trong khu vực bắt đầu của dãy ngân hà) .
    Đặc biệt là có sao Canopus rất sáng so với các sao còn lại nên nó có vẻ lẻ loi ở phương Nam.
    Có một số bạn mới quan sát hay lầm 4 sao của các chòm tàu Argo là chòm thập tự . Vào lúc này lúc rạng sáng có thể thấy 2 thập tự ở phía Nam song song với nhau (chòm thập tự có thể thấy vào rạng sáng )
  6. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này hay đấy cảm ơn roriron nhé, phải là người vote 5* cho roriron mới được .
  7. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Trong tiếng Latin:
    SAGITTARIUS có nghĩa là « Cung Thủ »
    CENTAURUS có nghĩa là: « Nhân Mã »
    Tham khảo thêm cách gọi tên các chòm sao trong 1 số ngôn ngữ khác nhau, có thể thấy:
    + Tên hai chòm sao trên được dịch nguyên nghĩa sang tiếng Anh và tiếng Pháp:
    Chòm SAGITTARIUS
    Tiếng Anh: Archer,
    Tiếng Pháp: Le Sagittaire
    Cả hai từ trên đều có nghĩa là Cung thủ hoặc Lính bắn cung
    Chòm CENTAURUS
    Tiếng Anh: Centaur
    Tiếng Pháp: Le Centaure
    Cả hai từ trên đều có nghĩa là Nhân mã, quái vật nửa người nửa ngựa trong thần thoại Hy Lạp
    + Tên hai chòm sao trên trong tiếng Tàu được dịch dựa trên hình tượng của chòm sao.
    Chòm SAGITTARIUS: 人馬 (Nhân Mã)
    Chòm CENTAURUS: S人馬 (Bán Nhân Mã)
    Cả « Nhân Mã » và « Bán Nhân Mã » đều có nghĩa là « nửa người nửa ngựa ».
    ====
    Trong các sách Thiên văn tiếng Việt, tên các chòm sao đa số được dịch trực tiếp sang âm Hán Việt từ cách gọi của tiếng Tàu (ví dụ: Anh Tiên, Vũ Tiên, Tiên Vương, Tiên Hậu, Phi Mã, Thiên Cầm, v.v...). Vì vậy, chòm CENTAURUS được dịch là « Bán Nhân Mã » (âm Hán Việt của cụm từ: S人馬), chòm SAGITTARIUS được dịch là « Nhân Mã » (âm Hán Việt của cụm từ 人馬).
    Tuy nhiên, cũng có 1 số sách khác dịch tên chòm sao sang tiếng Việt theo đúng như nghĩa Latin của nó, trong những sách như vậy, chòm SAGITTARIUS được gọi là « Xạ Thủ » hoặc « Cung Thủ ».
    ====
    Riêng tôi ủng hộ cách dịch nguyên nghĩa Latinh, chòm SAGITTARIUS thì dịch là Cung Thủ, chòm Centaurus thì dịch là Nhân Mã.
    Được Hero_Zeratul sửa chữa / chuyển vào 05:15 ngày 13/01/2007
  8. doimongao

    doimongao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả các anh chị, em là thành viên của bõ hoá học nhưng em thích thiên văn lắm. Tuy vậy em không biết gì về thiên văn cả. Vậy có anh chị nào có tài liệu về tên gọi, vị trí các chòm sao thì làm ơn pos lên cho em đọc với nhé. Xin chân thành cảm ơn.
  9. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Bạn có thể sử dụng bản đồ sao này để biết tên gọi và vị trí các chòm sao:
    http://darkanger112.googlepages.com/SkyMapfatten.jpg
    File ảnh dung lượng 3MB.
  10. roriron

    roriron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Perseus và Pegasus
    Perseus là con trai của Dớt và công chúa Danae, con gái Acrisius, vua thành Argos. Có một lời tiên tri phán rằng nhà vua sẽ bị chết dưới tay của cháu ngoại mình vì thế nhà vua rất sợ hãi nhưng lại không dám giết con của thần Dớt. Ông bèn sai người đóng một cái hòm gỗ lớn nhốt hai mẹ con Danae vào rồi quẳng xuống biển.
    Sóng biển đưa chiếc hòm dạt vào đảo Seriphos. Chiếc hòm được một người đánh cá Dictys mở ra và ông đưa hai mẹ con Danae tới cung điện của anh trai mình là Polydectes, vua đảo Seriphos. Perseus lớn lên tại cung điện và trở thành một chàng trai vô cùng dũng mãnh và tuấn tú. Vua Polydectes muốn ép Danae lấy mình nhưng lại sợ Perseus vì thế ông ra lệnh cho Perseus đi lấy đầu của Medusa và tin rằng Perses sẽ không bao giờ có thể trở về được.
    Medusa là một trong 3 mụ quái vật Gorgons, cả ba đều có những con rắn mọc ở trên đầu và bất cứ ai nhìn vào chúng đều bị biến thành đá, trong 3 mụ thì có hai mụ bất tử còn Meduse thì không. Để giúp đỡ Perseus thần Athena ban cho Perseus chiếc khiên sáng bóng đến nỗi có thể nhìn thấy mọi vật phản chiếu qua nó, còn thần Hermes thì cho Perses thanh kiếm có thể chém sắt như chém bùn, các nữ thần sông núi cho chàng chiếc mũ của thần Hadex giúp chàng tàng hình, đôi dép có cánh giúp chàng bay nhanh như gió và chiếc túi thần có khả năng đựng bất cứ thứ gì. Perseus đi tới xứ sở của 3 mụ Graiai để hỏi đường đến chỗ của Medusa. Ba mụ Graiai chỉ có chung một cái răng và một con mắt để thay nhau sử dụng. Lúc mụ này tháo con mắt đưa cho mụ kia thì cả ba đều cùng mù, lợi dụng lúc đó Perseus nhanh tay chụp lấy con mắt duy nhất của chúng. Để lấy lại con mắt chúng phải nói cho Perses biết nơi ở của Medusa. Perses bay tới hòn đảo của ba mụ Gorgo, khi đó chúng còn đang ngủ trên một tảng đá ở bờ biển, chàng nhìn 3 mụ gớm giếc qua chiếc khiên bóng loáng của thần Athena để khỏi bị biến thành đá rồi lao xuống chặt đầu Medusa bỏ vào trong túi thần. Một dòng máu đen vọt ra cùng với một con ngựa cánh Pegasus ( Có dị bản kể rằng khi máu của Medusa rơi xuống biển thì thần Poseidon đã trộn chúng với bọt biển và cát biển để tạo thành con ngựa Pegasus). Sau này con Pegasus được thần Athena thuần hóa với bộ dây cương bằng vàng. Chính con ngựa này đã đá một cú vào ngọn núi Helicon làm dòng suối Hippocrene chảy ra và trở thành nguồn thi hứng cho biết bao nhà thơ thời bấy giờ. Còn Perseus sau khi chặt đầu Medusa chàng bay về đảo Seriphos, ông vua Polydectes ngay lập tức bị biến thành đá khi nhìn thấy chiếc đầu của Medusa. Sau đó Perseus trao lai ngai vàng cho Dictys và hai mẹ con Danae lên đường trở về thành Argos, quê hương của mình.
    Khi vua Acrisius nghe tin Danae và Peseus sắp trở về, nhớ lại lời tiên tri ông liền vội vã bỏ ngôi vua chạy đến thành Larixa. Trớ trêu thay, trên đường trở về thành Argos, hai me con Danae nghỉ chân tại Larixa. Lúc đó tại thành Larixa đang diễn ra đại hội thể thao, Perseus cũng xin tham gia thi đấu và trong cuộc thi ném đĩa chiếc đĩa của chàng bay vút lên rồi rơi xuống trúng đầu một người đang đứng xem làm người đó chết ngay tại chỗ. Không ai khác đó chính là ông ngoại của chàng ?" vua Acrisius, ông đã không thể thoát khỏi số mệnh của mình.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này