1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thần thoại và lịch sử các chòm sao

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi roriron, 28/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roriron

    roriron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Andromeda , Cepheus , Cassiopeia và Cetus
    Tại đất nước Ethyopia có vua Cepheus trị vì, vợ của ông là hoàng hậu Cassiopeia và ông có một nguời con gái là Andromeda. Hoàng hậu Cassiopeia quá kiêu hãnh về sắc đẹp của mình và coi thường nhan sắc của các nữ thần sông núi. Thế là các nữ thần sông núi tức giận cầu xin thần biển Poseidon trừng phạt vợ chồng Cepheus. Thần Poseidon liền sai con thủy quái Cetus đến tàn phá đất nước. Vua Cepheus đến đền của thần tiên tri Amon cầu xin sự chỉ bảo của cá vị thần, nhà vua được chỉ rằng phải đem con gái của mình đi tế thủy quái thì mới cứu được đất nước. Thương con nhưng vì muốn cứu đất nước, nhà vua đành phải làm theo lời thần đem xích công chúa vào một tảng đá gần bờ biển để làm mồi cho thủy quái.
    Cùng lúc đó sau khi chặt đầu Medusa trên đường trở về, chàng nhìn thấy Andromeda bị xích, liền đáp xuống hỏi rõ sự tình. Vừa lúc đó Cetus xuất hiện tức giận lao vào tấn công Perseus. Chàng không hề nao núng rút gươm xông vào tấn công. Thủy quái Cetus không phải là đối thủ của con trai thần Dớt nên chỉ một lúc sau Cetus đã lăn đùng ra chết.
    Peseus phá xích, đưa Andromeda về cung điện trong sự vui mừng của nhà vua và hoàng hậu. Nhà vua đồng ý gả Andromeda cho Peseus. Sau đó là đọan Peseus và Andromeda nắm tay nhau đi về phía mặt trời lặn.( Hết phim)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Andromeda và Pegasus
    [​IMG]
  2. perseus

    perseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo với các bác là Cetus chỉ là một con quái vật, làm gì đủ tư cách để đánh nhau với em (con trai thần Zeus ). Em chẳng thèm đánh nó làm gì cho đau tay, chỉ rút cái đầu Mêđusa ra gí vào mặt nó, và thế là:
    "Lù lù một đống ngoài xa
    Quái vật Cetus đột nhiên hóa đà (đá)"​
    [​IMG]
    Trong lúc em và vợ đang làm đám cưới thì tự nhiên có thằng cha tên là Agenor ở đâu lù lù đến phá đám. Hỏi ra mới biết nó vốn là chồng chưa cưới của vợ em, nhưng Agenor là một thằng hèn, lúc vợ em bị xích vào đá thì nó lặn đi đâu mất biệt, đến khi em giết con Cetus rồi thì nó mới thò đầu ra. Thằng cha Agenor dẫn theo một đám đàn em gươm giáo đầy mình vào quậy phá, khách của ông già vợ em toàn dân lịch sự, đi ăn cưới có ai mang theo "hàng" đâu, sao đánh lại . Thế là em bực mình, lôi cái đầu Mêđusa ra cho cả lũ nhà chúng nó hóa đá nốt
    Được Perseus sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 16/01/2007
  3. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chòm Sagittarius có hình tượng phổ biến là một nhân mã đang giương cung. Nếu để ý kỹ hình vẽ minh họa trong các bản đồ sao cổ phương Tây, mũi tên của chòm Sagittarius (sao Delta và sao Gamma Sagittarii) hướng về phía sao Antares, trái tim của con Bọ Cạp (chòm Scorpius)[2]
    [​IMG]
    Ảnh: Hình tượng hai chòm sao Sagittarius và Scorpius trong tác phẩm UranoGrphia của Johann Elert Bode xuất bản năm 1801​
    Theo thần thoại Hy Lạp, hình tượng của chòm Sagittarius được gán cho nhân vật Crotus, con trai thần Pan và tiên nữ Eupheme.[1][2] Thần Pan có thân hình là một con dê, do đó, có lẽ nửa thân dưới của hình tượng chòm sao này phải là thân dê thì đúng hơn (they associated Crotus, the Satyr, part man, part goat, with a long, horse like tail, and it was often illustrated standing on two legs)[2]. Eupheme là vú nuôi của các nàng tiên Muse (tượng trưng cho nghệ thuật). Lớn lên cùng các nàng Muse, Crotus vừa là một thợ săn xuất sắc, vừa có tình yêu đối với các môn nghệ thuật. Các nàng Muse đã cầu xin thần Zeus đưa Crotus lên trời thành một chòm sao.
    [1]. http://chandra.harvard.edu/photo/constellations/sagittarius.html
    [2]. http://www.winshop.com.au/annew/Sagittarius.html
  4. anhxtanh_thoidai

    anhxtanh_thoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Úi chào, đọc chiện về các vị thần trong truyện tranh rùi mà vào đây nghe các bác kể theo phong cách "pro" nghe vui tai quá
  5. roriron

    roriron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Gemini
    Vua Tyndareus có một người vợ tên là Leda, sắc đẹp của nàng nổi tiếng toàn cõi Hy Lạp và vốn là người đa tình nên vị thần sấm sét cũng nhay lập tức bị dính sấm sét ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó Leda sinh ra bốn quả trứng nở ra 4 người con, trong đó Pollux và Helena là con của Dớt còn Caxto và Clytemnestra là con của Tyndareus. Lớn lên Helena trở thành người phụ nữ đẹp nhất thế gian và là nguyên nhân của cuộc chiến thành Troy huyền thoại. Còn Pollux thừa hưởng sức mạnh và sự bất tử của cha, trong khi Caxto thì chỉ là một người thường. Thế nhưng Caxto và Pollux vô cùng thương yêu nhau, đi đâu làm gì cũng có nhau. Được nhân mã Chiron huấn luyện từ nhỏ Caxto nhanh chóng nổi tiếng về tài đánh xe ngựa còn Pollux thì lại giỏi về đấu võ và cả hai đều trở thành cặp tráng sĩ dũng mãnh của Hy Lạp. Họ đã cùng nhau lập được nhiều chiến công và còn tham gia trên con tàu Argo đi tìm bộ lông cừu vàng. Họ có hai người anh em họ là Lynceus và Idas. Idas cũng là một chiến binh rất dũng mãnh còn Lynceus thì có đôi mắt tinh tường có thể nhìn thấu mọi vật. Có một lần bốn anh em họ rủ nhau đi bắt một đàn bò nhưng sau đó lại không biết chia nhau thế nào. Cuối cùng Idas đã nghĩ ra 1 cách: Idax đem một con bò ra mổ làm 4 phần chia cho 4 người sau đó thi ăn, ai ăn xong trước thì sẽ được 1 nửa số bò, ai ăn xong thứ 2 sẽ được nửa số bò còn lại. Idax đã cố ý chia phần dễ ăn cho mình và Lynceus nhờ thế mà họ chiếm được cả đàn bò. Caxto và Pollux vô cùng tức giận mà tức giận thì mất khôn thế là họ xảy ra một cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Idas đã đâm Caxto bằng một cây lao làm Caxto chết ngay tại chỗ, còn Pollux cũng đâm chết được Lynceus. Ngay lúc Idas sắp thắng Pollux thì Dớt phóng cho Idas một chưởng làm Idas cháy thành tro ngay lập tức. Sau đó Pollux quay trở về ngồi than khóc bên xác Caxto và cầu xin thần Dớt cho mình chết theo em. Tình cảm anh em thắm thiết đã làm Dớt động lòng, thần cho cả hai anh em lên thành chòm Gemini để họ mãi bên nhau.
    [​IMG]
  6. perseus

    perseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này nói rõ ra thì phải thế này:
    Tức giận vì bị lừa, anh em Castor và Pollux quyết định phục kích hai anh em Idas và Lynceus trên đường về. Họ nấp vào sau một cây to. Nhưng đúng là giận quá mất khôn, họ quên mất là Lynceus có khả năng nhìn xuyên qua mọi vật . Từ đằng xa, Lynceus chỉ cho Idas chỗ anh em họ nấp và thế là, alê, một mũi lao xuyên qua cả cái cây lẫn ngực Castor , loại ngay bác này ra khỏi vòng chiến (Thật ra thằng cha Idas cũng là một chiến binh khủng khiếp lắm, có 1 lần nó và thần Apollo cùng cầu hôn 1 em công chúa. Em công chúa chọn thần Apollo (dĩ nhiên rồi, thần mà). Idas không chịu, rút gươm lao lên đòi "tính'' nhau với cả thần luôn. May có thần Zeus can ra).
    Thấy ông em bị giết, ông anh Pollux liều mạng lao lên. Lúc này, chú Lynceus đang mải để hai con mắt ở chế độ "nhìn xuyên vật", chưa kịp chỉnh lại chế độ nhìn bình thường, vì thế nên không nhìn thấy ngọn lao của Pollux (nhìn xuyên qua luôn). Có lẽ thấy Pollux vung tay phóng lao, Lynceus lại tưởng nó lao lên đấm mình , và thế là, ôi thôi, lại có thêm 1 linh hồn về chầu Hades
    2 chiến sĩ còn lại hùng hổ rút gươm lao vào chém nhau . Thần Zeus ở trên cao không muốn thằng con mình vất vả (vất vả thôi, vì Idas chết chắc rồi, Pollux vốn bất tử cơ mà) nên vung tay phóng chưởng, uỳnh 1 cái, Idas thành than.
  7. cong_chua_ech

    cong_chua_ech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này chính xác là Apollo ỷ thế là thần định nẫng tay trên của Idas. Tức tiết, Idas mới đòi xử nhau với Apollo. Thần Zeus phân xử giành quyền quyết định cho bà công chúa kia. Bà ấy đã chọn Idas với suy nghĩ là Apollo là một vị thần bất tử, trong khi mình chỉ là một người phàm, vài chục năm nữa mắt mờ răng rụng thì bị đá là cái chắc (Apollo là con ruột của Zeus, thế nào chẳng thừa hưởng cái tính trang hoa của ông bố). Về sau trong văn học phương Tây, tên của bà công chúa này (sorry, là gì thì quên mất rồi) chuyển nghĩa chỉ những người sáng suốt, nhìn xa trông rộng.
  8. perseus

    perseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã đính chính
    Cô công chúa này tên là Marpessa, cháu gái thần chiến tranh Ares. Marpessa vốn là bị Idas bắt cóc, nhưng sau đó lại yêu Idas.
    Được Perseus sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 31/01/2007
  9. roriron

    roriron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Lyra
    Thần sông Oiagrox và nữ thần nghệ thuật thơ ca Caliope có một người con trai tên là Orpheus. Được thừa hưởng tài nghệ thuật của mẹ và cây đàn lia mà thần Apollo ban cho, chàng nhanh chóng trở thành một ca sĩ lừng danh. Fanclub của chàng không chỉ là con người mà còn có cả các vị thần, thú vật, cây cối và cả những vật vô tri nữa. Chàng còn được mời đi lưu diễn cùng với các tráng sĩ tàu Argo đi tìm bộ lông cừu vàng. Trên đường đi họ gặp một cơn bão khủng khiếp thế nhưng khi Orpheus cất tiếng hát thì gió bão bỗng dưng tan biến. Một lần khác nhờ có tiếng hát của chàng mà lũ nhân điểu cũng quên cả việc tấn công tàu Argo.
    Orpheus có một người vợ rất xinh đẹp là Eurydice. Thế nhưng sau ngày cưới không lâu thì Eurydice bị một con rắn độc cắn chết. Orpheus vô cùng đau xót và quyết định làm một chuyến xuống âm phủ để cứu sống vợ mình. Tại đây chàng cùng với cây đàn của mình cất lên tiếng hát ai oán làm cả giới âm phủ phải nghẹn ngào. Kết thúc buổi biểu diễn thần Hades trả cat-xê cho Orpheus bằng việc cứu sống Eurydice nhưng với 1 điều kiện là trong suốt quãng đường trở lên mặt đất chàng không được phép quay lưng lại nhìn vợ mình. Thế nhưng khi gần lên tới mặt đất Orpheus quá nóng lòng lên đã quay lại nhìn vợ mình thế là nàng Eurydice không bao giờ sống lại được nữa.
    Quá yêu vợ, Orpheus không muốn cưới bất cứ một cô gái nào khác. Chính điều này đã khiến một số các mụ cô đồng tức giận. Khi thấy chàng một thân mình trên một quả đồi họ nổi cơn lao vào xé xác chàng như một lũ man rợ, họ còn quẳng chiếc đầu của chàng cùng với cây đàn lia xuống sông, kết thúc số phận bạc mệnh của chàng ca sĩ tài hoa. Các vị thần tiếc thương chàng đã đưa cây đàn lia của chàng lên thành chòm sao Lyra.
    [​IMG]
  10. perseus

    perseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo câu chuyện về con phi mã Pegasus​
    Con quái vật Typhon và mụ đàn bà nửa người nửa rắn Echidna sinh ra một xê-ri quái vật : con sư tử Nemean, con mãng xà Hydra, con chó ba đầu Cerberus, con rồng Ladon, con đại bàng Ethon, con quái vật tổng hợp sư tử+dê+rắn Chimera, ... Cũng hơi bị buồn cười là cứ có một anh hùng hảo hán nào bị một vị vua nào đó ghét ghét là alê, 1 mệnh lệnh được ban ra : tiêu diệt quái vật alpha, bắt sống quái vật bêta, ... Trường hợp của Heraclets là một ví dụ, chàng đã dọn dẹp gần sạch cái đám quái vật con của Typhon và Echidna.
    Vì lục đục gia đình, hoàng tử Bellerophon xứ Corinth bỏ nhà đi bụi, đến tị nạn tại vương quốc của nhà vua Proetus. Khổ nỗi, hoàng hậu Anteia lại hơi bị thích chàng. Khi bị Bellerophon từ chối tình cảm, Anteia đã bịa chuyện, tố cáo với nhà vua là Bellerophon có ý đồ đen tối với bà. Vua Proetus nổi giận, tuy nhiên, nhà vua vẫn còn bình tĩnh. Không muốn giết một người khách đang ở trong nhà, Proetus viết thư giới thiệu Bellerophon sang làm khách tại vương quốc của ông bố vợ mình là vua Iobates. Trong thư kể tội Bellerophon và nhờ ông bố vợ giết hộ. Tuy nhiên, trước khi đọc thư, vua Iobates đã thiết đãi Bellerophon những 9 ngày liền. Cũng giống như ông con rể, Iobates không dám giết một người khách trong nhà. Ông liền sai Bellerophon thực hiện một mission impossible : tiêu diệt Chimera
    Chimera là con quái vật biến đổi gien: đầu sư tử, thân dê, đuôi rắn. Vũ khí lợi hại nhất của nó là ngọn lửa có sức nóng khủng khiếp , thiêu đốt vạn vật, sẵn sàng biến thành than bất cứ ai lảng vảng quanh nó . Bellerophon đến gặp nhà tiên tri Polyeidos xin lời khuyên. Nhà tiên tri đã khuyên Bellerophon muốn tiêu diệt Chimera thì phải có được con ngựa bay Pegasus. Bellerophon đến ngủ trong đền thờ thần Athena. Trong giấc mơ, chàng gặp nữ thần Athena đưa cho chàng bộ yên cương vàng. Sáng hôm sau, Bellerophon thấy bộ yên cương đặt ngay bên cạnh. Tiếp tục làm theo lời khuyên của Polyeidos, chàng gặp phi mã Pegasus tại một con suối. Nhìn thấy bộ yên cương, Pegasus hiểu rằng mình phải phục vụ Bellerophon. Chàng dũng sĩ cưỡi con phi mã bay đi tìm quái vật Chimera.
    [​IMG]
    Từ trên cao, Bellerophon lao xuống Chimera. Chàng cắm phập ngọn lao làm bằng chì vào cổ họng quái vật. Chimera điên cuồng phun lửa tấn công , nhưng phi mã Pegasus đã bay lên cao, thoát khỏi ngọn lửa khủng khiếp . Ngọn lao chì nóng chảy ra, lấp kín cuống họng Chimera, con quái vật ngạt thở và lăn quay ra chết.
    Bellerophon thông báo tin thắng trận cho Iobates. Tuy nhiên, cái mà chàng nhận được lại là ... những nhiệm vụ mới. Mặc dù toàn là những nhiệm vụ khó khăn, tuy nhiên, nhờ vào võ công cao cường, lại thêm con phi mã Pegasus giúp sức, Bellerophon đã hoàn thành hết các nhiệm vụ của vua Iobates.
    Sau hàng loạt chiến tích, Bellerophon bắt đầu kiêu ngạo. Chàng nghĩ rằng, mình có thể sánh ngang các vị thần bất tử. Một ngày đẹp trời, chàng cưỡi con phi mã Pegasus bay lên đỉnh Olympus. Thần Zeus đã trừng phạt Bellerophon: con phi mã Pegasus tự dưng phát điên, hất Bellerophon rơi thẳng xuống đất. May nhờ đội mũ bảo hiểm nên Bellerophon không chết, nhưng mà sống cũng như chết: bị mất sạch võ công, mù cả hai mắt (đáng đời).
    Sau sự việc trên, thần Zeus trưng dụng Pegasus với nhiệm vụ chuyên chở lưỡi tầm sét. Nữ thần bình minh Eos cũng cưỡi Peagsus khi đi thực hiện công vụ. Mặc dù làm việc cho các thần, phi mã Pegasus không được ban cho sự bất tử. Vào ngày cuối cùng của cuộc đời Pegasus, thần Zeus đã biến nó thành một chòm sao trên bầu trời.

Chia sẻ trang này