1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thân Tình Sẽ Có Giữa Trường Thoại Ngọc Hầu Và Long Xuyên??????????

Chủ đề trong 'An Giang' bởi ditimchinhminh, 08/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ditimchinhminh

    ditimchinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thân Tình Sẽ Có Giữa Trường Thoại Ngọc Hầu Và Long Xuyên??????????

    Khi còn học ở trường Long Xuyên, ***im@ thấy rằng học sinh hai trường này không thể hoà hợp nhau, học sinh trường Thoại Ngọc Hầu không biết có phải vì lẽ là học sinh trường chuyên có tiếng nên không thích giao du với học sinh Long Xuyên, và học sinh trường Long Xuyên cũng vì thái độ này mà cũng chả thích gì học sinh Thoại Ngọc Hầu, cứ thế tình trạng bất hoà kém thân thiện luôn luôn tồn tại giữa hai trường, những người trong cuộc thấy thế nào???????
  2. Trankhanh

    Trankhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này cũng khá hay đấy ***im@ à. Tôi là cựu học sinh của THoại Ngọc Hầu, từng thấy được sự hiềm khích giữa hay trường. Không chỉ riêng trường Long Xuyên mà hầu như rất nhiều trường không ưa học sinh Thoại Ngọc Hầu. Trong chuyện này tôi không muốn phải theo ai bởi tôi không muốn thấy chuyện này nữa.
    Tôi có một người bạn rất thân, nhưng khi tôi vào Thoại Ngọc Hầu, bạn tôi vào học Long Xuyên thì tôi không hiểu vì lý do gì bạn tôi nhìn tôi với con mắt hoàn toàn khác. Điều này đổ lỗi cho ai?
    Học sinh Thoại Ngọc Hầu quá kêu ngạo, chính điều đó đã làm cho học sinh trường khác không thích, ngay chính tôi cũng không thích. Và bây giờ khi không còn học ở Thoại Ngọc Hầu nữa, tôi cảm thấy nhớ trường, vừa cảm thấy ghét trường.
    Về các bạn trường Long Xuyên theo tôi biết, các bạn rất dễ hòa đồng, vui tính và cực kì có trách nhiệm với bạn bè. Chỉ có điều, xin nói thẳng, trong các bạn vẫn còn nhiều bạn hơi quậy đã làm mất hình ảnh học sinh chúng ta.
    Các bạn của Thoại Ngọc Hầu và Long Xuyên phải nhìn thấy những khuyết điềm của nhau. Chắc không ai muốn thấy hiềm khích giữa các bạn đâu. Chúng ta đều là học sinh, đều muốn được đi học, đều muốn được thành người có ích, chúng ta chỉ khác là không học cùng trường, nhưng điều đó đâu quan trọng. Thoại Ngọc Hầu và Long Xuyên, tại sao ko là bạn nhỉ ?
  3. ditimchinhminh

    ditimchinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    ***im@ cũng biết thế, chính ***im@ cũng thấy Long Xuyên vẫn còn nhiều học sinh cá biệt, nhưng ***im@ đính chính là khi còn học ở trường , lớp của ***im@ vui lắm không có tồn tại những học sinh làm mất danh tiếng của trường đâu, còn những học sinh khác lớp làm trường mang tai tiếng thì không rõ lí do có thể do quan điểm thích chơi nổi và giao du với các bạn quậy ở trường Khuyến học nên mới thế, chứ ***im@ không phải tự khen chứ Long Xuyên hòa đồng thật , học sinh lớp này có thể chạy khắp các lớp khác của trường nói chuyện khi được nghỉ tiết nữa đó. Túm lại trường Long Xuyên luôn luôn muốn giao du với tất cả các trường khác và luôn ủng hộ sự kết thân giữa hai trường Thoại Ngọc Hầu và Long Xuyên. ***im@ nhận thấy học đâu cũng là học sinh của trường An Giang, nếu giỏi thì làm cho An Giang có tiềng có tăm , còn bằng ngược cũng ảnh hưởng chỉ có quê hương mình thôi. Nếu chỉ vì được học trường chuyên hay không mà gây sự xung khắc giữa nhau thì đâu tốt đẹp gì , vậy sao mọi người không vì lí tưởng cao cả của quê hương An Giang mà hoà thuận thử coi sao. Sau cơn mưa trời sẽ sáng mà sau chuyện này cứ thấy tối thui hoài thế ???????
  4. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Kitty@ thấy ko chỉ riêng 2 trường Thoại Ngọc Hầu và trường Long Xuyên ở Ag đâu mà hầu như ở đâu cũng có tình trạng như thế.Ở CT cũng thế thôi,dường như học sinh trường này thì nghĩ học sinh trường khác là chảnh,học sinh trường đó lại nghĩ trường kia là khi dễ trường mình....thế là có cuộc chiến tranh xảy ra giữa 2 trường.
    Thường thì học sinh mấy trường có chất lượng hơn hay coi thường những học sinh trường khác,kitty nói ở đây là đa số là zậy chứ ko nói tất cả.
    Muốn tìm cách cho học sinh những trường này hoà thuận với nhau ah,chắc là nằm mơ thôi.
  5. ditimchinhminh

    ditimchinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    đôi khi giấc mơ cũng trở thành sự thật mà Kitty@
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2003-2004 ở Trường trung học phổ thông (THPT) chuyên Thoại Ngọc Hầu (TP. Long Xuyên) đồng chí Nguyễn Minh Nhị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực của tập thể giáo viên, học sinh, các bậc phụ huynh trong năm học qua. Ðồng chí nói: ?oTôi rất vui mừng là năm học vừa qua, trường ta chỉ có 3 em bỏ học trong tổng số 1.520 em, điều đó nói lên ý chí hiếu học của các em, sự nỗ lực rất cao của cha mẹ và quý thầy cô. Về kết quả học tập có 96,2% số em học đạt khá và giỏi. Tôi còn được biết, hàng năm trường ta có tỷ lệ học sinh thi và đậu vào đại học cũng thuộc loại cao nhất tỉnh. Ðiều này không chỉ các em mà chúng tôi: Những bậc làm cha mẹ, thầy cô của các em, các cơ quan, đoàn thể có trách nhiệm với sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà đều cảm thấy tự hào?. Dịp này, đồng chí Nguyễn Minh Nhị còn nhắc nhở các em học sinh: ?oTrong khi ngày ngày các em được yên vui học tập dưới mái trường đẹp và to nhất tỉnh, hứa hẹn một tương lai thành đạt khi vào đời, thì cũng ngày ngày có hàng vạn trẻ em và những người có hoàn cảnh khác nhau, thất học, thất nghiệp đang tất tả ngược xuôi, làng xa xóm gần, khản cổ chào mời từng tấm vé số, đếm nhặt từng đồng tiền lẻ để góp thành hàng trăm tỷ đồng trong một năm cho sự nghiệp giáo dục và phúc lợi của mọi nhà. Ghi nhớ điều này để các em học tập và rèn luyện thật tốt, không phụ lòng cha mẹ, thầy cô, xã hội và cả những người thiếu may mắn?.
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  7. TeThienDaiThanh

    TeThienDaiThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao chẳng có trường PTTH Thủ Khoa Nghĩa của tớ kà ??
    Buồn....... nhưng mà hũm sao, báo cho các bạn biết nhá, trường của tớ rất hòa đồng, tớ yêu trường của tớ nhất.... ^_^
    Trong hè năm 2003 vừa qua, trường tớ đã nâng cấp tổng thể mặt bằng xây cất thêm nhiều lớp mới, hoàn thành kịp tốc độ cho năm học 2003 là một cố gắng rất lớn của BGH trường *_*
    Hiện nay, tuy chưa đẹp bằng trường THPT Thoại Ngọc Hầu của các bạn nhưng có thể xem là một ngôi trường đạt ISO mí mí ngàn lận đó (nhưng mà do tui cấp...)
    Khi nào có dịp các bạn hãy ghé thăm trường tớ nhé.....có khi các bạn còn thấy nó đẹp hơn trường Thoại Ngọc Hầu nữa á... (như tui nè ^_^ )
    [​IMG]
    Đã có những giấc mơ, đã có những nhớ nhung.......về em
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nè....đáp lại lời kêu của Tethien@ đăng tiếp trường Thủ Khoa Nghĩa nè.
    Năm nay trường THPT Thủ Khoa Nghĩa (thị xã Châu Ðốc) vinh dự đón tiếp đồng chí Nguyễn Hoàng Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh đến dự lễ khai giảng và phát biểu.
    Dịp này, trường đã trao giấy khen và quà cho 2 học sinh: Phạm Hữu Tiến, đỗ thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trong toàn tỉnh, với 57,5 điểm; em Trần Thị Cẩm Tú, giải A cuộc thi viết về đề tài ?oSống, tiết kiệm và chia sẻ vì môi trường bền vững? do Sở Giáo dục - Ðào tạo An Giang phát động.
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  9. AnhXeAnh

    AnhXeAnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Ậy ậy, không thể quơ đũa cả nắm như vậy được, và cũng không thể trách cư dân TNH tự cao . Cái gì cũng có trước, có sau chứ, nếu không có các thành phần "chém giết" của LX thì TNH chắc cũng không khép kín đâu. Bởi vì không ai lạ gì nhiều trận ẩu đả trên địa phận LX, mà trong các trận đó, ít nhiều gì cũng có dính đến hs LX, TNH cũng vậy, chỉ có điều ít bị tai tiếng.
    Có đứa em học TNH nó tâm sự rằng, đi học thêm, ngồi gần LX, nó muốn bắt chuyện lắm, nhưng mà nhìn mặt mấy đứa ở gần "cô hồn" quá, lỡ có chuyện gì phật ý nó, nó ra nó chém chít, -------> nghe mà thấy tội. Bởi vì không ít người gét cái tiếng TNH, cho rằng có tiếng mà không có miếng, cho rằng ỉ này ỉ nọ, hic hic , tụi nghiệp........
    Còn đa số cư dân LX thì cứ nghĩ rằng ------->" tụi TNH ỷ học trường chuyên rùi chảnh, hông thèm nói chuyện với mình " (trời ạ) --------> "đã vậy thì ta đây cũng cóc thèm nói chuyên với mi, đừng tưởng học giỏi là ta sợ nhá " ---------> bó tay -----> mà hơ hơ, lạ nhỉ , giống đi cua gái quá, khi đi với con gái thì người nam phải mở lời trước, mà ở đây cái vai trò nam lại phải đùn đẩy qua lại. Cái chuyện làm quen dễ như trở bàn tay vậy, bằng chứng là biết bao nhiêu cặp bạn bè chơi thân với nhau vượt biên giới 2 trường đấy, chắc tại khi chơi thân với nhau không đăng báo nên ít người biết.
    Có người nói "các bạn trường LX cực kì vui tính với bạn bè, hòa đồng cực kì........." , thế thì TNH cực kì "Buồn" tính với bạn bè, và sống khép kín cực kì à ? hichic, ở đâu ra dzay trời ?
    Còn việc mâu thuẩn giữa 2 trường thì xuất phát từ một số thành phần quá khích đó mà. Ví dụ như một chuyện nhỏ như thế này, một hs TNH, gặp một hs LX, không biết 2 người tâm sự hay làm gì đó rùi choảng nhau, có người can ra, nên tạm thời không ai sứt mẻ gì hít. Thế rùi tính dân tộc vốn có sẵn trong con người VN từ hàng ngàn năm nay trổi dậy, bạn bè hỏi han, "tay chân" nghe tin tập hợp lại rùi đưa ra kết quả ------------> " nó có lỗi, phải "xử" nó, không thể để nó xem thường trường mình được " ------------> 2 nhóm hẹn hò nhau, kéo nhau đi "xử". HIchic, mà ai cũng biết mối liên hệ giữa các băng nhóm ở LX như........ ma trận vậy, không biết đường đâu mà luờng, có khi lại gặp 2 thằng đại ka quen nhau rùi........cười huề, còn nếu không thì gọi thêm mấy thằng bự ra.............. ----------> rùi càng ngày càng phức tạp.
    ***IM nói sau cơn mưa trời lại sáng, đâu có mây đâu mà mưa, trời vẫn sáng đấy thôi, còn ai thấy tối thì mặc kệ họ, đâu liên quan đến người thấy sáng nhỉ ?
    [​IMG]
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    O*...sao như em đọc được thì TNH cũng nằm trong thành phố Long Xuyên màMí bác làm gì mà chèn ép dân tình nhau thế,trường nào chẳng có người tốt người xấuCùng là người một nơi mà chèn ép làm gì,tốt thì chơi không tốt thì thui,hì...em nghĩ thế không bít có đúng không?
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...

Chia sẻ trang này