1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thân Tình Sẽ Có Giữa Trường Thoại Ngọc Hầu Và Long Xuyên??????????

Chủ đề trong 'An Giang' bởi ditimchinhminh, 08/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trankhanh

    Trankhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Trời oi! Nhiều lúc muốn la lên "Chém giết gì cũng là chuyện của sấp nhỏ, quan tâm làm gì" lắm, nhưng không thể. Dù sao mình cũng có 1 thời gian như tụi nó, tụi nó chẳng khác nào là quá khứ của mình, làm ngơ sao đây?
    Thoại Ngọc Hầu ơi, Long Xuyên ơi tội tình chi ?
    Cấp ba ai cũng nghĩ mình đã lớn nhưng lại nong nổi, hiếu thắng, luôn cho là mình đúng. Thế thì trên đời còn ai sai nữa, vậy là tốt đẹp quá rồi. Cùng 1 lứa tuổi, cùng một thành phố, cùng 1 quê hương, tranh đua với nhau để cùng tiến lên thì không làm, lai đi tìm cách hạ thấp nhau, chèn ép nhau. Sao tụi nó không coi sao những lời nói xấu, sau những vụ cải vả, đánh nhau tụi nó được cái gì ? Được bạn khác phái chú ý chăng? Được mọi người tôn làm anh hùng chăng. Tất cả chỉ đổi lấy tiếng cười khinh mỉa hoặc một cái liếc mắt ghê tỏm của những người chứng kiến mà thôi.
    Mỗi người chúng ta đều được ban tặng một trái tim, mỗi trái tim mỗi khác nhau nhung đều cùng nhịp đập. Yêu thương nhau không hết nữa.
    Ra đường nếu lỡ có gặp nhau, đừng nhìn vào phù hiệu trường nữa, nhìn vào mắt của người ta đi. Chúng ta sẽ thấy ánh mắt đó cũng giống ta thôi, cũng ngây thây và hồn nhiên lắm. Nếu coi người ta xấu thì mình cũng xấu rồi đấy.
    Đừng vậy nữa.
  2. Con-Ma-Mit-Uot

    Con-Ma-Mit-Uot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Học sinh LX thì cho rằng học sinh TNH thì "KÊNH", còn học sinh TNH thì lại cho rằng Học sinh LX thì " CHẢNH". Đó có phải là do 2 bên quá căng với nhau hay ko? Các bạn hãy thử đoàn kết lại với nhau xem " 1 trường ta sẽ cô đơn, 2 trường hoà hợp sẽ vui cả làng " mà phải ko?
    HÃY THỬ XEM , BẠN SẼ THÍCH NGAY MÀ!!!

    Á , á , á ..... Maaaaaaaaa
  3. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có khác. cách đây vài tháng cũng có cuộc cãi vã chạm trán ở box CT giữa LTT và CVL. Trong cuộc cãi vã đó những hiềm khích giữa hai trường không những không được hoà giải mà còn ngày càng sâu thêm.Nhưng trong box của chúng ta lại khác, cũng là một phong cách rất hay...
    Thường thì chuyện học sinh các trường lớn trong cùng TP không "hiểu " nhau hay xảy ra. Ví dụ như ở Hà Nội, học sinh các khối chuyên DHKHTN, DHSP HN hay HN AMs cũng không hiểu nhau như thế. Bắt nguồn từ những kì thi.Các kì thi thể thao, văn hoá, học tập ở cấp độ trường thì làm chia rẽ các lớp khác nhau, các khối khác nhau. Các kì thi ở cấp độ TP thì làm chia rẽ các trường với nhau, nhưng ngược lại các lớp lại rất đoàn kết trong các kì thi này...cứ như thế nếu ở cấp độ thi QG thì người trong cùng một tỉnh sẽ lên tiếng bảo vệ "phe mình".Đó là một tính cách của người Việt:"đoàn kết", đoàn kết ở mức độ QG thường rất có lợi, điều này đã thể hiện qua hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Nhưng khi đoàn kết ở phạm vi nhỏ thì nó trở thành sự ích kỷ . . .
    Trong tập thể lớn, thái độ ích kỷ của người này, người kia không phản ánh toàn tập thể. Những câu nói đại loại như là hs TNH kiêu, hs LX cá biệt không thể áp dụng cho cả trường được.Một bạn là hs LX nhìn thấy một hs TNH nào đó kiêu ngạo lập tức kết luận cho cả trường. Còn một hs TNH nhìn thấy một hs LX la cà, ham chơi, cũng lật rức kết luận cho cả trường.Sự không hiểu nhau bắt đầu từ đó. Các thầy cô giáo không những không ngăn cản mà còn trút dầu vào lửa.
    Tất cả những hiềm khích đó trở thành vô nghĩa khi rời khỏi mái trường phổ thông.Chắc ai cũng sẽ hối hận một chút vì những ngốc nghếch của mình. Nói như CBHN là chính xác nhất, ai hợp thì chơi, không hợp thì thôi ...chuyện chọn bạn chơi liên quan gì đến trường học của họ đâu.

    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  4. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng thì chuyện này sẽ được giải quyết ra sao đây? Chỉ nói trên lí thuyết suông thì không xong đâu. Tôi nghĩ nên tổi chức họp mặt cho những thành viên CÓ THIỆN CHÍ GIẢI HOÀ ở cả hai trường. Rồi từ từ sẽ tác động sang quy mô lớn hơn. Lưu ý là đừng kêu gọi sự hợp tác của những người không thiện chí nhé. Vì sẽ chẳng có kết qủa gì mà chỉ tổ gây thêm phiền phức. Đôi lời góp ý, có gì sai sót cũng đừng giận nghen.
    Cây xanh nói với lòng đường
    Những khi im bóng là thường nhớ nhau..
  5. tuoixanh

    tuoixanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đã là học trò thì như thế mới vui chứ. Học sinh trường nào cũng thế thui, hiền có, có biệt có, xạo có, chảnh có nói chung là đủ hít.
  6. Trankhanh

    Trankhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nét đẹp của học sinh chính là sự hồn nhiên ngây thơ chứ không phải là những chuyện cải vả ganh tị đâu đâu. Nhưng cũng có thể coi chuyện xich mính giữa trường này và trường kia là chuyện thường tình của học sinh thôi. Bênh vực gà nhà mà.
    Tình hình bây giờ thấy cũng đỡ hơn hồi trươc rồi.
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cứ nói nhà trường cho một buổi giao lưu giữa 2 trường, em nghĩ thế có khi lại hay. Không thì các lớp của 2 trường cứ thử giao lưu với nhau đi, ngoài nì 2 trường đại học cũng có thể giao lưu được với nhau theo kiểu đó đấy :)
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...

Chia sẻ trang này