1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thần tình yêu là ai ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi caytrevietnam, 08/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Thần tình yêu là ai ?

    Sắp đến này 14/2 rồi nhưng câu chuyện thần thoại về chú nhóc Auidong (?-ko nhớ rõ lắm) thì ko biết, chỉ thấy bảo chú ko lớn được, mắt bị mù....ai biết về chú xin cung cvấp cho tui ít thông tin
  2. nguyenlytk21

    nguyenlytk21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Không biết đây có phải là câu chuyện bác Cây Tre Việt Nam muốn tìm không?
    Thần Ái Tình ( Cupid) của thần thoại La Mã luôn là một biểu tượng cho tình yêu đôi lứa. Thần Ái Tình Cupid là một thiên thần nghịch ngợm, có những mũi tên khi bắn vào ai thì xuyên thủng tim người ấy, làm cho nạn nhân yêu say đắm.
    Trong thần thoại cổ Hy Lạp, Thần Ái Tình tên Eros, con trai của Nữ Thần Aphro***e, vị thần của tình yêu và sắc đẹp.
    Theo thần thoại La Mã, Thần Ái Tình tên Cupid, con trai của Thần Vệ Nữ (Venus).
    Một huyền thoại kể về Cupid và người con gái đẹp tên Psyche.
    Thần Vệ Nữ ghen tức với nhan sắc của Psyche, nên truyền lệnh cho Cupid phải trừng phạt người con gái này. Nhưng than ôi, Cupid lại đâm ra yêu Psyche say đắm. Cupid chiếm Psyche làm vợ. Nhưng vì Psyche là người thường, nên không được nhìn thấy nguyên hình Cupid. Psyche rất buồn vì không được thấy mặt người yêu. Chị em của Psyche xúi nàng lén tìm cách nhìn chàng. Vì bị Psyche nhìn thấy, Cupid phải rời nàng. Lâu đài tình ái và tất cả kỳ hoa dị thảo chung quanh Psyche theo chàng biến mất. Psyche còn lại một mình cô độc giữa cánh đồng trống.
    Trong lúc lang thang đi tìm người yêu, Psyche lạc vào ngôi đền thờ Thần Vệ Nữ. Muốn tìm cách tiêu diệt nàng, Thần Vệ Nữ giao cho Psyche một lô công việc khó làm và rất nguy hiểm. Cuối cùng, Thần Vệ Nữ giao cho Psyche một cái hộp nhỏ, đem xuống trần gian, tìm cho được Proserpine, vợ Pluto, lấy nhan sắc của nàng bỏ vào hộp cho bà.
    Trong cuộc hành trình, Psyche được hướng dẫn cách tránh các điều nguy hiểm đến tính mạng. Nàng được khuyến cáo đừng bao giờ mở cái hộp. Nhưng sự tò mò thúc đẩy Psyche mở hộp. Nhưng thay vì thấy sắc đẹp chứa trong hộp, khi mở nắp hộp Psyche ngã lăn ra chết.
    Thần Ái Tình Cupid tìm thấy Psyche nằm chết trên cỏ. Chàng thu lấy vẻ đẹp tinh khôi của nàng trong giấc ngủ ngàn năm, bỏ vào hộp. Cảm động vì chân tình của nàng theo tìm chàng đến cái chết, Cupid tha thứ cho Psyche. Thần Vệ Nữ cũng cảm động, và cho nàng thành một nữ thần, sống muôn đời.
    [​IMG]
    Chúc tất cả các bạn trong Box Lịch Sử Văn Hóa trúng phải mũi tên của Thần Ái Tình nhe ...
    (Thà chết một lần để sống muôn đời ... hihihi)​
    [​IMG]
    Được nguyenlytk21 sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 08/02/2006
  3. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Trúng xong mà chết như tui thì trúng làm gì ?
    Tay Cupid này nghe giang hồ đồn rằng vẫn là một đứa trẻ con nên chơi bậy, dùng mũi tên của mình bắn lung tung gây tai hoạ cho loài người, cụ thể là tui.
    Không biết có ai kiểm chứng hay có thông tin về tin đồn này không ?Và tại sao Cupid lại được vẽ như là một đứa trẻ con như vậy ?

Chia sẻ trang này