1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thần tượng?!?!?! Có ai có thần tượng không?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Bodoi, 13/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Thần tượng?!?!?! Có ai có thần tượng không?

    Tôi chả hiểu có nhiều thằng (con) lại có trò thần tượng lắm nhọt!! Sao lại thế? Tôi chả thấy có cái thú vị gì ở thần với chả tượng. Cái báo HHT lâu lâu rồi tôi có còn đọc toàn lúc nào cũng thần tượng, toàn bọn nhí nhố!!!!!!!!!!!!!
    Các bác thế nào??
  2. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Riêng tôi chả có thần tượng gì cả!!
  3. CAUBEBUTCHI

    CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Uh, tôi có thần tượng đấy! Đấy chính là các anh em trong hội ta. Không hiểu các anh em có bí quyết gì không mà lại thích được các em ở hội 83? Trụ trì tôi thì cạch! Cạch! ...Nếu anh em có bí quyết gì thì ...bật mí đi nhá, đừng có bí truyền!
    - - - - - - - - - - -
    Suốt đời giữ lòng thanh tịnh
    Không để nữ sắc quấy rầy
    Ăn ngủ điều độ
    Học hành tiến bộ
    Cha mẹ vui mừng
    Bạn bè mến mộ​
    http://www.caubebutchi.org
  4. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    thần tượng của em nhiều lắm ạ, ai giỏi hơn em về mặt nào thì em coi đó là thần tượng hết, đó có thể là đưa bạn hay bất cứ ai. gọi là thần tượng có đúng ko nhỉ, nhưng em thấy người ta giỏi hơn mình thì vừa phục vừa tức, phải cố học cho bằng anh bằng em.

    I see myself in Pink Floyd The Wall

  5. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Từ "thần tượng" chỉ là nói quá lên của từ "những người mà ta yêu thích" thôi.Thế nếu hiểu thế thì bodoi có ai là "thần tượng" ko?

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sángcởi mở mà chân hành nồng ấm.
  6. luckless

    luckless Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thần tượng của em có mỗi một người: ***** vĩ đại của chúng ta. Bác nào cười em mặc kệ.
  7. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Nếu hiểu theo nghĩa của các bác thì em có: *****!! Giống bác luckless.
    Còn nếu hiểu như ai hơn mình là thần tượng thì chết mất, mk, ra ngoài gặp ai hơn cũng thần tướng a`? Em chào các anh các chị thần tượng!!!! he he he!!
  8. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng vậy:Bác Hồ .Nhưng tớ ko thần tượng những gì gọi là "vĩ đại"của người mà những gì giản dị đời thường nhất.Chia xẻ cùng các bạn.Tớ vote mỗi người 5 sao..hehe..

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sángcởi mở mà chân hành nồng ấm.
  9. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    hồi bé tôi thần tượng arroncatter vì tôi trông thấy nó rất trẻ con giống mình, còn bây giờ tôi thần tượng bố của tôi , đối với tôi bố luôn tuyệt vời nhất , tất cả những gì tôi làm được đều do bố dạy tôi >Tôi rất yêu bố
    khunglong
  10. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    tui cũng ko có thần tượng. tui thấy cái trò thần tượng này nó cứ thế nào ấy
    [​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này