1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THẦN TƯỢNG CỦA BẠN LÀ AI? TÔI SẼ NÓI CHO BẠN BIẾT TÂM SỰ CỦA BẠN HIỆN GIỜ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vinhhanh, 19/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa, trong làng, có một cô thôn nữ ,(sinh tháng con BỌ CẠP)rất là đẹp, hát hay, trai trong làng mê tít có anh coi cô ta như là tiên nữ, ngày đêm ra ngẩn vào ngơ, anh ta ăn cũng thấy hình bóng cô ấy, ngủ cũng mơ thấy cô ấy, đối với anh ta, cô ấy không hề có tỳ vết, nói túm lại, không những thần tượng mà sém chút anh ta còn định đặt cô ta lên bệ thờ để thờ.....
    Nhưng hỡi ôi!!Một ngày đẹp trời, vô tình anh ta gặp nàng đang ngồi nhai cơm nguội, cơm dính cả ra mép
    THất vọng tràn trề, hoá ra thần tượng của mình, cô tiên nữ của mình cũng như bao cô gái tầm thường khác, cũng phải ăn cơm, cũng trần tục như bao ngưòi khác...
    và từ đó trở đi, thần tượng trong anh sụp đổ, anh ta trở về là ngưòi bình thường và cạch đến già cái việc chọn thần chọn tựong đó đi...................
    lại nói cũng trong làng, có một cái tưọng thần nghe bảo thiêng lém, mọi ngưòi không giám động vào, đến các ngày lễ thì ra sức thắp hương khấn vái, nhưng cũng bỗng một ngày xấu trời, pho tượng bị bão đánh sập, sáng ,mai ra, dân làng chỉ thấy trứoc mặt là một đống đất cao lù lù..té ra, tưọng cũng chỉ là một cục đất mà thui
    ------------------------------------------------------------------------------------
    ái chà, cảm ơn skept, đấy là một ý kiến tuyệt vời, có khi ngày mai qua ngũ xá, nhờ nó đúc tượng mình thành đồng cũng nên..
    kakaka ta mới là tuỵệt diệu, hãy yêu bản thân mình trứoc khi yêu ngưòi khác

    Được cekpet_art sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 20/03/2005
  2. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Mình thần tượng người mình đang muốn yêu . Nge từ thần tượng ghê thế !
  3. Fisu

    Fisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thần tượng của tớ là mẹ tớ! Ấy có thể nói lên được điều gì về tâm sự của tớ không??? Nếu mà nói được tớ vote cho ấy 5* luôn!!!
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thần tượng của tớ là Lý Tiểu Long ( Bruce Lee ) .
    Nói chung mình ngưỡng mộ những người dũng mãnh , dũng cảm ,giỏi võ thuật , có lòng trung thành , có tài năng và sẵn sàng chiến đấu vì công lý .
    Lý Tiểu Long không chỉ là một diễn viên điện ảnh mà ông còn là một thiên tài võ học ( theo đánh giá của nhiều nhà nghiên cứu , trước tới nay có nhiều bậc cao thủ võ thuật nhưng chưa ai , ngoài Lý được xem là thiên tài võ học ) . Hơn thế , Lý Tiê?u Long đaf trơ? tha?nh một huyê?n thoại cu?a văn hóa đại chúng toa?n câ?u . Trước đây , sau khi xem phim của Lý , khắp châu Âu nổi lên các câu lạc bộ , trường dạy võ thuật ( mạnh nhất ở Liên Xô cũ , khiến chính quyền cũng lo ngại và kiểm duyệt chặt chẽ phim do Lý đóng )
    Cũng vừa rồi , tha?nh phố Mostar cu?a nước Bosnia đã dựng tượng Lý Tiê?u Long đê? nhắc ngươ?i dân vê? các đức tính cu?a vof syf-diêfn viên ngươ?i Hoa na?y.
    Trong nhiều đức tính của con người thì tớ đánh giá cao nhất lòng dũng cảm , và luôn tự nhủ mình , dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải luôn thể hiện lòng dũng cảm ( giữa đường thấy gái bị ghẹo là tỡ xông vào oánh nhau liền )
    Thế nào đồng chí tạo topic ? Hãy nói 1 số điều hay ho về tớ đi chứ
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 05:11 ngày 20/03/2005
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thần tượng không phải là tượng 1 vị mà người ta coi là thần . Thần tượng hay không là ở trong lòng mình đó . Tớ chỉ thần tượng những người mà tớ thấy ở họ có những giá trị nào đó để mình noi gương ( không nói kiểu Đan Trường hay Ưng Hoàng Phúc )
  6. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trả lời bạn skept:
    Lúc này, bạn đang có chút hoang mang 9 nhỏ như con thỏ ấy mà! Nhu cầu nhìn lại chính mình đang dâng trào trong lòng bạn. ( hihi ). Bạn thực tế? Không! Chưa chắc thế! Bạn vẫn có chút mơ mộng đấy! Nếu chịu là tôi đoán đúng thì bắt tay cái nào!
  7. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trả lời Yulia!
    Bạn hiện đang có một công việc và bạn muốn hoàn thành nó một cách hoàn hảo dựa trên chính năng lực của mình. Bạn luôn cảm thấy thật là tuyệt vời nếu bạn được ngưỡng mộ bởi chính tài năng của bạn.
    Hỏi nhỏ một chút: bạn hay cảm thấy cô độc và thích ôm đồm công việc lắm phải không? hehhe
  8. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trả lời 2bạn thần tượng Lam Trường :
    Tâm lý yêu thích sự an nhàn và khéo léo trong quan hệ giao tiếp? Sự kín đáo trong công việc của riêng mình?
    Bạn muốn được ngưỡng mộ mà vẫn giữ được sự riêng tư?
    Hơi tham lam đấy!
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Trả lời bác vinhhanh
    1. Hoang mang? Không
    2. nhu cầu nhìn lại chính mình: Không
    3. Thực tế: 1 chút
    4. Mơ mộng: ôi đã qua 1 thuở...
    Bác chưa đoán đúng nhưng dù sao vẫn nhé
    NIce sunday
  10. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    TRẢ LỜI BẠN CHỌN MẸ LÀ THẦN TƯỢNG HIỆN THỜI :
    Bạn đang mệt mỏi và nghi ngại mọi điều. Hướng về gia đình và tìm kiếm một nguồn nương tựa là điều bạn nên làm. Có một sự bất bình nào đó đang lớn dần trong bạn. Hãy dừng lại đi! Có khi, sự bình thản tự mình sẽ lớn hơn tìm nguồn nương tựa đấy!
    TRẢ LỜI BẠN CHỌN CHÍNH BẠN LÀ THẦN TƯỢNG:
    Sự hoài nghi cuộc đời đang dâng trào trong lòng bạn. Ít nhất 1 lần, bạn từng thất vọng ở con người mà bạn tin tưởng.
    Điều này không chứng tỏ cái tôi của bạn lớn mà chứng tỏ bạn đang hoài nghi và tự ti.
    Bắt tay cái nào! Cười đi!
    ( nháy mắt nhẹ nhẹ: biết đâu có khi cậu lại chọn tớ làm thần tượng ! í...ẹ )

Chia sẻ trang này