1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THẦN TƯỢNG CỦA BẠN LÀ AI? TÔI SẼ NÓI CHO BẠN BIẾT TÂM SỰ CỦA BẠN HIỆN GIỜ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vinhhanh, 19/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    TRẢ LỜI BẠN CHỌN LÝ TIỂU LONG LÀ THẦN TƯỢNG:
    Bạn đang cố gắng theo đuổi một chuyện gì đó bằng tất cả nỗ lực của mình. và bạn tin rằng bạn sẽ làm được, làm được bằng chính sức mình và sự quả cảm.
    Nhưng bạn không chỉ là một kẻ võ biền, bạn cũng biết tính toán ra phết!
    ( hỏi nhỏ nhé? bật mí cho tớ biết chuyện cậu đang làm, biết đâu tớ giúp được hehe! )
    TRẢ LỜI BẠN CHỌN NGƯỜI YÊU / SẮP YÊU LÀM THẦN TƯỢNG:
    Bạn đã yêu rồi, yêu bằng tất cả sự ngưỡng mộ và trân trọng dành cho đối tượng. Điều này nguy hiểm lắm!
    Hãy tỉnh táo một chút! Đường đến tình yêu có khi nhiều gai nhọn!
    Dù sao cũng cầu chúc bạn bình an và đuợc yêu thương!
    TRẢ LỜI BẠN CHỌN LAMTRƯỜNG ( THỨ 2 )
    Cậu định trêu tớ đấy à?
  2. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    NÓI TIẾP VỚI SKEPT:
    Bao giờ, cậu thấy hoang mang chút xíu, nhớ tìm tớ nhé? Tớ sẽ nói nhỏ cậu nghe 1 chuyện, hấp dẫn quá xá !
  3. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Bác này vui tính quá nhỉ? Thế thần tượng của bác là ai???/?
  4. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    TRẢ LỜI BẠN SKEPT!
    Bác đang dụ khị ông ba bị à?
    Không nói đâu, tớ nói ra bác lại đoán về tớ ấy à?
  5. Iwillneverbreakyourheart

    Iwillneverbreakyourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hơ, Thần tượng là cái con khỉ gì nhỉ?? Ngày trước hình như em ngưỡng mộ cái ông Nguyễn Thành Vinh giải nhì đường lên đỉnh Olym ý... Ngày đó nghĩ rằng mình phải thần tượng người nào đó thực tế một tý. đừng mơ mộng quá xa vời... Nhưng mà ... đến lúc gặp và quen, chat với anh ý,,.. sao mà thấy anh ý nhạt nhẽo thế. Nói chuyện cũng chẳng thấy thông minh chút nào cả ... ( em xin lỗi anh nhé) nên từ đó quyết định " Người ta cũng là người, mình cũng là người, thôi thì cố gắng thần tượng bản thân mình đi nhé ! Nhưng thực ra em chẳng quan niệm cái gì rõ ràng cả... Người đóng phim thì em thích xem phim. ca sỹ hát thì em nghe, chứ ko quan tâm đến những chuyện đó lắm.... Thế tâm trạng của em là sao nhỉ???
  6. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bác có cái nick dài quá, chịu, không type lại được!
    Bác hả? Bác đang bị cái mà người ta gọi là hội chứng tâm lý: sụp đổ thần tượng đó!
    Đừng tuyệt đối hóa một điều gì, kể cả thần tượng!
    Nguyễn Thành Vinh là một cậu học sinh, cậu ta học giỏi và ít nhiều may mắn trong kỳ thi.
    Thần tượng cậu ta thì chỉ nên dừng lại ở những gì cậu ta làm được.
    Bác vẫn còn khá trẻ đúng không? Thuộc 8x, nhiều mơ mộng nhưng dễ chán nản, hay đặt ra kế hoạch nhưng chẳng hoàn thành trọn vẹn bao giờ!
    Cái mà bác cần là sự điềm tĩnh trong suy xét vấn đề + thêm 10kg bao dung !
  7. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    wow, giá mà bạn mình nó đọc đc suy nghĩ của mình vanh vách thế này thì có fải tốt ko nhỉ.
    Đúng là mình đang có 1 công việc, mình rất hào hứng với nó, vì quả thật đây là 1 việc very challenging. Là 1 cơ hội tốt đểmình thể hiện năng lực.
    Tuy là mình có nhg người bạn rất tốt và rất yêu quý mình.
    Nhưng có nhg khoảnh khắc cảm thấy cô độc. Có lẽ vì cách suy nghĩ, cách nhìn cuộc đời của mình khác mọi người quá. Mới chỉgặp 1 ng khá là hiểu mình thì lại ko gặp ng đó nữa rồi.
    Cô độc trong 1 thế giới riêng
    Mình rất thích 1 đoạn trong bài hát của Evanescence : "....in my dreams of paper flowes and candy clouds of lullaby, I lie inside myself for hours and watch the purple sky fly over me...."
  8. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    ui cha, mình thích trò đoán qua đoán lại này quá.
    mình thần tượng ba mình nè. từ bé đến giờ vẫn thế và chắc là mãi thế.
    vậy bạn có hiểu được lòng tôi ko?
  9. fugitivekiller

    fugitivekiller Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1
    bac Vinhhanh này, tôi thần tượng bác đấy, cực kỳ thần tượng bác luôn. Bác bói ra đưọc gi hay ho ko ??
    Cố lên bác nhé, thần tưọng của tôi
  10. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    nói thế này thì chung chung quá bạn à. Thích thì ai chả thích thế

Chia sẻ trang này