1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THẦN TƯỢNG CỦA BẠN LÀ AI? TÔI SẼ NÓI CHO BẠN BIẾT TÂM SỰ CỦA BẠN HIỆN GIỜ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vinhhanh, 19/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Thần tượng qua các thời kỳ:
    5 tuổi : Tề thiên đại thánh.
    15 tuổi:
    Bây giờ:
    Đoán xem IAJ có tâm sự gì.
  2. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tớ cũng không biết tớ có thần tượng ai đó không. Nhưng mà:
    - Hồi bé, từ 5 tuổi cho đến hết cấp 1, tớ cũng thần tượng Tôn Ngộ Không Tề Thiên Đại Thánh và Bác Hồ
    - Lên cấp 2, cấp 3, tớ bắt đầu thần tượng Lý Tiểu Long, Lý Liên Kiệt, Trương Vô Kỵ, thần điêu đại hiệp Dương qua,... nói chung là các nhân vật chính trong các truyện kiếm hiệp và các bộ phim chưởng lẻ. Tớ đã từng thường xuyên mơ ước được giỏi võ như những người đấy.
    - Lên đại học, tớ thần tượng mỗi Lý Tiểu Long và Lý Liên Kiệt
    - Từ khi biết đến Putin, tớ bắt đầu thần tượng ông này. Có thể nói đây là người đầu tiên mà tớ thực sự cảm thấy rất khâm phục, hơn hẳn những người khác.
    Vậy bạn thử bói cho tớ xem thế nào? (Đề nghị bạn viết cho mình 200 từ, đừng ngắn lũn cũn như trên)
  3. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Có! Nhưng có chấp nhận cái title của tớ không?
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chậc , topic thú vị quá , post bài này xong tớ sẽ vote cho đồng chí vinhhanh 5* . Cho tớ bon chen phát nhỉ....Thần tượng àh ? Từ nhỏ tới giờ có lẽ tớ mới chỉ có 1 thần tượng thực sự : Đan Trường - anh Bo , nhưng đến khi gần anh ấy hơn ( cụ tỉ là tớ cùng vài đồng chí nữa đã cả gan đứng ra thành lập 1 FC cho anh ý ) thì tình cảm của tớ với anh ấy k fải là tình cảm của 1 fan dành cho thần tượng nữa mà tớ chỉ yêu quý anh ấy như 1 ông anh trai thui !
    Cậu có đoán được tâm trạng của tớ k ?
  5. Cacmac&Jennie

    Cacmac&Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Tớ thần tượng Roberto Carlos. Bạn có biết gì về Roberto Carlos không?
    @IAJ: Bạn phải ghi rõ ra đó là Marie (Marya) Sklodowski Curie và Sen. Hillary Clinton chứ. À mà không phải tớ đi theo bạn đâu nhé
  6. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Tớ quên mất, cứ tưởng mọi người biết 2 cái hình ở trên. Hillary chắc ai cũng biết, nhưng Marie Currie không phải ai cũng biết.
    Đi theo thì đã sao .
  7. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Người giải đáp đâu rồi nhỉ ... Tự nhiên lặn mất để mọi người chờ đợi àh ... Tác giả topic đâu rồi .... Vô trách nhiệm với đứa con tinh thần thế , hay ba hoa khoác loác nhỉ
  8. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    ui , tớ cũng thích bói lắm , xem cho tớ mới :
    thần tượng của tớ là :
    Lê Khanh :
    Catherine Zeta Jones
    cả Victoria Beckham nữa :
    thành tâm mong thầy cho một quẻ
    Được Sunflower83 sửa chữa / chuyển vào 05:51 ngày 28/03/2005
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    thần tượng của F là Sarah Michalle Gellar (không bít viết đúng không ) .Diễn viên chính trong bộ phim Buffy The vampier slayer
  10. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Em Thành Vinh trông sáng sủa, cao ráo, thông minh, giải quốc gia quốc tế kêu xủng xoẻng, cũng xứng đáng là tấm gương cho các em gái chứ sao, đúng là làm người của công chúng sao mà khổ, hơi tí bị dán mác nhố nhăng.
    Ngày xưa mẹ mình cũng thần tượng em Thành Vinh này, hehe.

Chia sẻ trang này