1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thần tượng của tôi là Van Gogh

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi ditimhoacuctrang, 23/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ditimhoacuctrang

    ditimhoacuctrang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Thần tượng của tôi là Van Gogh

    Tôi thần tượng Van Gogh không phải vì tôi thích tranh của ông vì thú thật xem tranh của Van Gogh tôi không thể hiểu hết đc cái đẹp trong đó,có lẽ là vì mình vẫn chưa đủ trình,mặc dù cũng khá ấn tượng với một số tranh của ông như bức Đêm sao chẳng hạn.Cái tôi khâm phục nhất ở Van Gogh chính là con người,tính cách cũng như cuộc đời của ông.Có thể nói Van Gogh là một con người vô cùng mạnh mẽ,gai góc,cá tính và giàu tình người,giàu lí tưởng.Chính điều đó đã dẫn đến những bi kịch trong cuộc đời ông,ông đã bị những người sống cùng thời đại với mình thậm chí kể cả những người thân trong gia đình mình coi khinh, hắt hủi như một kẻ điên.Nhưng dẫu cho cuộc đời và số phận có nghiệt ngã,bất công đến đâu đi chăng nữa ông vẫn không bao giờ nản chí và chùn bước trước khó khăn.Ông đã''''tạo nện một sự nghiệp nghệ thuật không chỉ thuộc hàng đẹp đẽ nhất của mọi thời đại mà còn trù phú phì nhiêu cho cả mai sau''''.
  2. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Van Gogh tên thật là Nguyễn Văn Gốc.
  3. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền!
    Xem tranh cần gì phải hiểu
    Chỉ cần bạn thấy đẹp là được rồi!
    Phương châm của tôi là không phân tích cái đẹp mà chỉ cảm nhận!
  4. ditimhoacuctrang

    ditimhoacuctrang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    @người ở trên:chắc bạn không phải là dân trong nghề mà chỉ là một người xem tranh nghiệp dư nên bạn mới nói thế.Nếu ta không hiểu thì làm sao thấy hết đc vẻ đẹp của bức tranh đặc biệt là những bức tranh vẽ theo phong cách ấn tượng hoặc đương đại vì khi vẽ những bức tranh đó người hoạ sĩ đã cố gắng để truyền tải những tâm tư và tình cảm của mình vào tranh,nếu như ta không thể hiểu hết đc những tâm tư tình cảm ấy thì làm sao thấy hết đc vẻ đẹp và giá trị của bức tranh.Dẫu rằng vẫn biết khi xem tranh mỗi người lại có những cảm nhận và suy nghĩ của riêng mình chứ không bắt buộc phải hiểu theo cách của người họa sĩ nhưng cái gì cũng cần phải có chuẩn mực của riêng nó,những cảm nhận và suy nghĩ của chúng ta khi xem tranh không thể vượt quá hay dẫn đến hiểu nhầm dụng ý nghệ thuật của tác giả.Khi xem tranh chúng ta cũng cần phải có những hiểu biết nhất định về nghệ thuật cũng như về bức tranh và người hoạ sĩ đã vẽ ra bức tranh đó.Chúng ta không thể xem tranh theo cảm tính,nhìn vào thấy nó đẹp thì bảo đẹp thấy nó xấu thì bảo xấu,cần phải cảm nhận bằng cả con tim nữa bạn ạThật ra mình cũng chỉ là một người xem tranh nghiệp dư nên kiến thức về hội hoạ của mình cũng còn khá non nớt.Nếu bạn thấy không đồng tình với điều gì trong bài viết của mình thì có thể phản đối,chúng ta sẽ cùng tranh luận.
  5. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng xin góp ý:
    người xem tranh và bức tranh là 2 thái cực khác hẳn nhau. nó còn tùy thuộc vào sự đồng cảm...
    ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến vấn đề ý thích của mỗi người.
    ý thích của tôi, tôi thích xem tranh của William Bouguereau , vì trong tranh tả rõ cái hiện thực cộng với những đường nét rất thật.
    nhưng ngược lại, trước đây khoảng 5 năm, tôi lại thích tranh DALI, bây giờ khi ngắm 1 bức tranh DALI tôi không còn cái cảm xúc như xưa nữa...
    Được moonle70 sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 31/12/2006
  6. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Bạn ***imhoacuuctrang thân mến!
    - Thứ nhất: Mình đúng là người xem tranh nghiệp dư chứ không phải dân trong nghề.
    - Thứ hai: mình không có điểm gì bất đồng ý kiến với bạn.
    - Thứ ba: mình không thích tranh luan.
    Mình nói ở đây không phân tích - chỉ cảm nhận có nghĩa là mình ghét kiểu phê bình chẻ chữ (kiểu như có một bài thơ 4 câu mà bài phê bình dài 4 trang). Chứ bất cứ cái gì cũng cần một vốn kiến thức nhất định. Nhưng đối với mình, sự cảm nhận quan trọng hownZ
    Bạn gì ở trên mình nhỉ, trước mình cũng thích Dali lắm, hồi đó mình khoái tranh siêu thực (Dali, Chirico, Maagrritte...); nhưng bây giờ mình lại chỉ thích ấn tượng.
  7. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    mình thích ấn (nhưng đừng ra) tượng
  8. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Thích hoạ sĩ nào cũng được không thành vấn đề,các bác còn thích hoạ sĩ au cũng là quí lắm vì thời nay người ta thích Đan Trường,Đàm Vĩnh Hưng hay dăm ba con ca sĩ theo lối AU***ION cơ , cảm ơn các bác .
  9. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    Dacam nói đúng thế ! Các bác cứ đi xem nhiều vào ! Em xem nhiều quá nên bị tẩu hoả nhập ma , bây giờ nhìn cái gì cũng đẹp ( thế mới bỏ mẹ!!!) Cảm ơn các bác ( câu này đú theo anh DACAM )
  10. emgaithaibinh

    emgaithaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    iem thì iem chỉ thích bỏ tay ra .... sướng !
    Ngẫm lại cái khốn nạn nhất của đời người chính là thoả mãn, ấy thế lại hay !

Chia sẻ trang này