1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thần tượng của tôi và của bạn ....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Khungchuot, 07/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Miễn bình luận về thần tượng của người khác . Mối người có ý kiến riêng!
    Em thì chưa bao giờ có thần tượng cả, với em tất cả mọi người đều chỉ như nhau , họ hơn mình ở điểm này thì kém ở điểm khác . Họ có cái tốt hơn thì cũng có cái xấu hơn , vì vậy em luôn nhìn mọi người ở mặt tốt của họ . ... Không như nhiều đứa con gái khác mang bố mình ra làm thần tượng , em chỉ thấy ở bố em một ông bố tuyệt vời nhưng vẫn có những điều em thực sự k hài lòng. vậy thì bố em cũng chẳng thể là thần tượng. Dù sao thì em cũng yêu bản thân em nhất và có lẽ chẳng bao giờ em có được thần tuợng cả
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  2. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Give me nói đúng rồi đó.
    Nên yêu quý bản thân và thần tượng bản thân.Vì nếu ngay bản thân mình mà mình còn chẳng yêu được thì yêu đứa nào được???????? .
    Khi biết yêu bản thân mình thì tất sẽ yêu và tôn trọng người khác.
    Thần tượng bản thân để luôn luôn bắt mình phải tốt đẹp.
    Nhưng đừng đi quá đà sẽ dẫn đến kiêu ngạo mà hỏng việc.

    Tu thân không ai biết, sửa mình chẳng ai hay

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.

Chia sẻ trang này