1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thần tượng của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Cascadeur, 17/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cascadeur

    Cascadeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thần tượng của tôi

    Ông là một người bình thường. Con của một người thợ hớt tóc. Thời trai trẻ, có lúc ông cũng đã làm thợ hớt tóc. Rồi làm một ngư dân. Sau đó, làm 1 công chức nhỏ. Chiến tranh kết thúc, dù nhỏ, nhưng ông cũng là người của phe thất trận. Đã có cơ hội để ra đi, nhưng ông vẫn ở lại. Chấp nhận làm người thất trận. Ông quay lại cuộc đời của 1 ngư phủ. Tuy nhiên, những người chiến thắng đã không để ông yên. Cuộc sống ngày càng khó khăn. Cuộc sống chung đã khó, cuộc sống của ông càng khó hơn. Từ 1 công chức, trở lại cuộc sống của ngư dân, ông đã không còn đủ sức khỏe. Bệnh tật đã không cho phép ông tiếp tục. Cộng với sức ép của 1 số người thắng cuộc cực đoan, cuộc sống của gia đình ông ngày 1 khó khăn. Ông xoay xở đủ thứ nghề, nhưng vẫn không duy trì được cho gia đình 1 cuộc sống vừa phải. Ông đành bỏ xứ ra đi.
    Lên rừng. Làm 1 người nông dân. Làm lại từ đầu.Cuộc sống vẫn khó khăn. Ông vẫn miệt mài lao động. Đi làm thuê, làm mướn. Thức khuya, dậy sớm. Vào rừng lấy củi về đổi gạo. Mưa gió cũng không khiến ông sờn lòng. Bệnh tật không khiến ông chùn bước. Ông không dám ăn, không dám xài cho riêng mình. Dành hết cho gia đình. Lo cho con cái được đến trường.
    Cuộc sống dần dần dễ thở hơn. Các con ông dần khôn lớn. Ông không lo được cho tất cả. Nhưng cũng lo được cho 1 vài người con của mình bước vào được trường đại học. Rồi các con ông cũng ra trường. Không giàu có, nhưng cũng đã tự lo được cho bản thân mình. Và đỡ gánh cho ông 1 phần lo cho gia đình.
    Ông vẫn vậy. Không còn phải dầm mưa, nhưng ông vẫn cần cù với công việc. Và tiết kiệm. Vẫn không muốn xài phí. Vẫn luôn lo lắng cho gia đình.
    Ông không dạy các con nhiều bằng lời. Chỉ bằng hành động. Bằng sự nỗ lực hết sức mình lo cho gia đình.
    Ông mãi mãi là thần tượng của tôi.

Chia sẻ trang này