1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thần tượng lớn nhất hiện nay của bạn là ai thế??

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi RAISIN83, 01/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RAISIN83

    RAISIN83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    thần tượng là người mình ngưỡng mộ, là tiêu điểm mà mình luôn muốn vươn tới, là tấm gương để mình soi vào đấy pác... không phủ nhận là người này giỏi tất có người khác giỏi hơn, nhưng chính những chính người giỏi đó, ở họ có điều gì làm cho mình kính phục và học hỏi , và theo quan điểm của tui, thần tượng không nhất thiết chỉ có một, nên pác cũng chẳng phải chạy theo người giỏi nhất để thần tượng họ hehhehhe chúc pác luôn dzui nhé!!!!!
  2. RAISIN83

    RAISIN83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    thần tượng là người mình ngưỡng mộ, là tiêu điểm mà mình luôn muốn vươn tới, là tấm gương để mình soi vào đấy pác... không phủ nhận là người này giỏi tất có người khác giỏi hơn, nhưng chính những người giỏi đó, ở họ có điều gì làm cho mình kính phục và học hỏi , và theo quan điểm của tui, thần tượng không nhất thiết chỉ có một, nên pác cũng chẳng phải chạy theo người giỏi nhất để thần tượng họ hehhehhe chúc pác luôn dzui nhé!!!!!
  3. thu_muon

    thu_muon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thần tượng lớn nhất của tôi là.... chủ tich Hồ Chí Minh,người mà mình ngưỡng mộ nhât, và phương châm của mình là "sống và học tập theo gương BÁC HỒ vĩ đại"
    BÁC chính là thần tượng của mình,
    tất cả những bài hát về BÁC , thơ về BÁC và những tác phẩm của BÁC minh đều đã đọc hết rồi.có ai như mình ko? chắc là nhiều lắm,!!!!!
  4. RAISIN83

    RAISIN83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    he he, mình cũng có một ông anh họ, thần tượng BÁC, đến cuồng nhiệt, phòng của ông anh ấy đâu đâu cũng có hình BÁC và những câu nói bất hữu củ *****, khi nào có dịp mình giới thiệu người anh này cho đằng ấy giao lưu nhé, tha hồ mà hàm huyên nói vế vị anh hùng dân tộc vĩ đại này nhé, chúc bạn luôn dzui hen!!!
  5. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Thần tượng lớn của tôi cho đến giờ là Romancevn vì có anh tôi mới biết được một phần về tâm lý của những............ thằng đàn ông.
  6. Hexe_vn

    Hexe_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thần tượng của tôi là một người đơn giản lắm, chị là đồng nghiệp của tôi, tất cả những gì mà chị có đều là nhưng thứ mà tôi mơ ước. Tôi luôn lấy chị làm tấm gương phấn đấu cho mình. Chị có một cuộc sống vừa vặn theo nhận xét của riêng tôi. Một gia đình hạnh phúc, hai đứa con một trai một gái xinh xắn, một ông chồng yêu gia đình. Một mẹ chồng không quá khó tính, một ông bố chồng tâm lý. Công việc của chị là một thư ký cho một văn phòng đại diện nước ngoài, nhẹ nhàng phù hợp với chị, một người không quá tham vọng, luôn làm tròn bổn phận của mình ở mỗi chỗ chị đứng. Tôi thực sự ngưỡng mộ chị và luôn phấn đấu để có được một cuộc sống như chị đang sống, đơn giản với chị mà là mơ ước của tôi.
  7. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc là nhiều người có ai đó là Thần Tượng của mình còn tớ không có thần tượng nào cả. Tớ chỉ có sự Kính Trọng. Mà Kính Trọng thì nhiều lắm.
  8. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên Bác Hồ là nhất rồi!
    Nhưng mình rất ngưỡng mộ "chú Tư" . Các bác biết "chú Tư" mà mình nói đây là ai không? Osama Bin Laden.
    Thử hỏi bây giờ có mấy ai quyết sống và hi sinh cho lí tưởng như "chú Tư"??? Một người có địa vị trong XH, tài sản in ít cũng ba bốn trăm triệu $, cùng lúc có 15-16 bà vợ (không ít trong số đó trẻ đẹp), công việc kinh doanh ngon lành..... Vậy mà vì lí tưởng, bỏ tất cả để chui vô rừng núi sống khổ sống sở chơi, chấp Mĩ dùng tất cả biện pháp (nham hiểm), phương tiện (hiện đại, công nghệ cao) truy lùng...... Hèhề.....
    Các bác cứ trung thực thử nghĩ xem, ai có tài sản cuộc sống như vậy mà không ra sức tận hưởng hoặc khư khư giữ lấy, duy trì??? Đa số cả đời quần quật không biết có kiếm nổi 1 triệu $ không nữa ! Thế mà "chú Tư" tôi ........
    Ôi..... ngưỡng mộ "chú Tư" quá xá ...... Hahha
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Thần tượng từ bé và cho tới giờ cũng như mãi mãi về sau này của tôi là ông ngoại, mama và chị gái, hết. KO 1 ai khác có thể thay thế họ.
  10. i_love_franklampard

    i_love_franklampard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.095
    Đã được thích:
    1
    Nhìn username của em thì có thể cho rằng em thích Frank Lampard . Đúng là em có thích anh ý thật nhưng thần tượng lớn nhất của em là 1 người thầy . Gọi là thầy nhg thầy chỉ hơn em 8 tuổi . Nhg thầy là thầy dạy võ ,nên phải "đúng tôn ti trật tự " . Thầy ko học giỏi , ko đẹp trai , thậm chí còn đã từng trượt ĐH vài lần . Nhưng em yêu cái cách thầy quan tâm đến em , yêu cái lý lẽ sống sâu sắc đến lạ kì của thầy mà vẫn vui nhộn , dí dỏm . Chắc em .........thầy mất rồi . Em hiểu điều đó là ko thể . Nhg em mong thầy được hạnh phúc bên người thầy yêu thương (tên là Hà thì phải ?).......................................
    Thầy tên là Phương ................
    Thầy.............sinh năm 86 .........................
    Được i_love_franklampard sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 31/07/2006

Chia sẻ trang này