1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thần tượng sờ phan cờ lắp.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vari_ty_xyz_new, 06/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi thần tượng:
    Thưa thần tượng,cô luôn luôn là cảm hứng của tôi .Chính tôi cũng không ngờ rằng, bên cạnh tôi, lại còn rất rất nhiều người cùng muốn bày tỏ lòng hâm mộ cả cuồng nhiệt như tôi lẫn hơi hơi cuồng nhiệt đến thần tượng như thế. Vầng, một lần nữa, tôi xin bày tỏ lòng ngưỡng mộ của tôi thần tượng của phan cờ lắp này.
    Có một điều chắc chắn, tôi sẽ đến để cùng hò hét, cùng cổ vũ cho sâu trình diễn đầu tiên của thần tượng, dù sao tôi cũng là một phan hâm mộ cuồng nhiệt mà. Nhưng chỉ có điều, tôi xin có đôi lời nhắn nhủ đến thần tượng: Tôi đã từng xem thần tượng tập múa côn, tập mô tô bay, uốn dẻo .... và nhận thấy: thần tượng múa côn như cái mô tô nó đang bay, uốn dẻo như là múa côn và còn cái lúc tập mô tô bay thì (may sao) xe nó lại đề mãi không nổ.
    Chính vì thế, để sâu diễn của thần tượng thành công vang dội, tôi xin lưu ý : Khi múa côn, nhớ tự mặc áo giáp, có trượt tay thì cũng đừng văng côn vào phan hâm mộ đầu tiên là tôi, mà văng vào đứa bên cạnh ý . Khi uốn dẻo, nhớ gọi 115 trước để còn có biện pháp kịp thời, nhỡ gãy xương bất chợt thì quả thật sẽ gây đau lòng cho những người hâm mộ. Khi biểu diễn mô tô bay, nhớ đừng cho thằng nào thò tay vào cái bugi, mà hãy mang ra hàng, vì ngoài hàng có đủ đồ nghề hơn.
    Và một điều nữa, xin lưu ý thần tượng, dù sao thì mục đích đầu tiên của Phan này không phải là quảng cáo hay lăng xê. Nhưng không ngờ, chỉ một lời kêu gọi, Thần tượng đã được tới 20K tiền mừng tuổi/người. Và vì thế, mặc dù không muốn, nhưng Phan hâm mộ cuồng nhiệt này vẫn phải đề nghị thần tượng chia cho 10k bọ xít/person vì vụ thu hoạch ngoài dự kiến này, thế mới là chơi đẹp chứ
    Và cuối cùng, một lần nữa, xin chúc cho sâu diễn đầu tiên của thần tượng thành công vang dội.


    Em xa anh
    Trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    hê hê

    Được vari ty_xyz sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 08/02/2003
  2. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Vâng! Xin chân thành cảm ơn vì những hành động kịp thời, sáng suốt, thấu tình đạt lý của đồng chí!
    Để cảm ơn (thêm phát nữa), xin mời đồng chí vại bia (bia Hà nội chính hiệu)
    __________________
    ..hand in hand, close own eyes
    open own mind, dance with the sunlight..
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ho*...gửi tới thần tượng của em(người em chưa gặp mà mới được chiêm ngưỡng qua ảnh....)cũng hay nhưng em không thấy phê lém vì em chẳng bít cô ấy là ai cả,,,,vậy nhờ bác trưởng fan fải giới thiệu nhiều chút chứ,,,,em cứ mù mù cạc cạc chẳng biết cái gì cả,hic...nhưng em trông thần tượng này quen quá ạ....chẳng biết gặp chưa???có khi gặp rồi lại chẳng nhớ,,,,hehe,,,,dạo này thần tượng mọc lên như nấm làm em váng cả đầu,,,,Mà sao chẳng thấy thần tượng làm bài cảm tưởng cho bàn dân thiên hạ nhỉ???
    Đêm 30 nợ réo tít mù...Co cẳng đạp thằng bần ra cửa...
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0

    Nội qui qui định đối với ngôi sao Sờ uýt fang:
    1. Không phát biểu ý kiến riêng trước đông người.
    2. Không nhận họ hàng với ai khi chưa có sự cho phép của ông bầu.
    3. Không tự ý cho Phóng viên ảnh chụp chân dung của mình. (vì nó có thể gây phương hại đến hình ảnh, uy tín của thần tượng. Quan trọng hơn là ta sẽ mất những ảnh độc quyền vào tay kẻ khác)
    4. Với 3 lớp cửa kính dầy chống nhiễu tắc kè là chưa đủ, cần thêm hai cái bông gòn nút vào tai. Đặc biệt cấm ngó đầu qua cửa sổ khi có tiếng tắc kè.
    5. Không thả thang dây cho bất cứ đối tượng nào vì có thể xẩy ra tình trạng chen lấn xô đẩy nhau, dễ dẫn đến thương vong không đáng có cho người hâm ... mô ..nặng
    6. Đi đứng phải dịu dàng, không vội vàng hấp tấp. Luôn cười duyên, cười mím chi cọp, cấm cười nhe răng lộ liễu mất duyên.
    7. không không không. để ông bầu nghĩ tiếp đã.


    Mật khẩu ơi, sao lại lộ mặt?!
    http://ttvnol.com/forum/t_138898

  5. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Một số quy chế tài chính đối với Suýt Fang cờ lắp:
    1- Bất kì Fang nào muốn được mừng tuổi 10K (bắt đầu từ ngày hôm nay) từ tận tay của ngôi sao, đều phải nộp lệ phí mừng tuổi cho ban Tài chính của cờ lắp để được xếp hàng chờ. Mức giá khuyến mại nhân dịp xuân về hiện nay là 50K/người/10K.
    2- Vé đồng hạng cho tất cả các Fang thưởng thức xâu diễn môtô bay, múa côn, uấn dẻo... của thần tượng vào hồi 18h00 ngày 11/02/2003 tại trường Ams là 70 KVNĐ.
    Vậy, ai có nhu cầu, xin liên hệ với Ban tài chính Suýt Fang cờ lắp gồm:
    Coldman- Trưởng ban
    FallingRain - Thủ quỹ
    Hiện nay, FallingRain đang bận việc, mọi liên hệ đóng góp xin gửi tới Coldman.

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  6. HongQuanLienXo

    HongQuanLienXo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Vâng, thưa các bác, chắc hẳn các bác cũng biết SF có một cậu em trai. Cấu ta rất đẹp trai, vui tính.....Và xin tự giới thiệu với các bác, em là bodyguard, hay còn là em của SF.
    Chả là mấy hôm nay, em thấy bà chị yêu quái của mình có một số biểu hiện lạ như : ăn ít (lạ), nói ít ( rất lạ) và hay cười ngớ ngẩn một mình (cái này thì không lạ).. Với những biểu hiện trên thì thật là đáng nghi ngờ, em liền lẽo đẽo đi theo SF mỗi lần bà chị này có khách, và hỏi luôn mồm : Sao chị ăn ít thế?? Nói thế ai cũng nghĩ em thật hiếu thảo phải không ạ? Thật là thông minh. Và em đã có được câu trả lời : tất cả là tại cái cờ lắp của các bác!!
    Nhưng cái chính là các bác muốn FC náy thật hay ho và chuyên nghiệp thì phải có em ( nội gián luôn bên cạnh thần tượng). Em sẽ cũng cấp một loạt những thông tin cực kì hấp dẫn và nóng như lò vi sóng.
    VD như thời khoá biểu của SF, va khuyễn mại luôn TKB của tắc kè bố. Sau đây xin trích 1 đoạn ngắn : 6-9h : tắm ( mỗi tháng một lần, sẽ thông báo chính xác trước 48 tiếng) 9-9h30: thông cống, cũng là điều dễ hiểu phải ko ạ ( chú ý : phần đầu nói đến SF, còn phần sau là tắc kè bố, và nhiều lúc là cả nhà hợp sức mới giải quyết nổi)
    Vậy các bác có cho em tham gia không ạ?
    Xin một tràng pháo tay.

  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay thần tượng hàng tuần sẽ ghé qua hội cà phê 15 phút để tổ chức phân phát và kinh doanh chữ ký....Các phang hâm mộ chú ý mai phục vì thần tượng sẽ đến và đi khá bất ngờ....
    Only You....
  8. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt cho ông bầu NotBad đang mải thiết kế các điệu cười duyên dáng nhất cho thần tượng, tớ là trưởng ban tài chính Suýt Fang cờ lắp, tớ nhiệt liệt chào mừng KinhDen tham gia cờ lắp.
    Hãy cung cấp những thông tin nóng hổi nhất về thần tượng của bọn tớ cho cờ lắp. Tớ biết KinhDen chả hâm mộ thần tượng của bọn tớ lắm (theo điều tra, cãi nhau liên tục ý mà), nhưng tớ cũng biết KinhDen vào đây với mục đích zì. Thế nên, yên tâm đê, một miếng bánh ngon bao giờ cũng có phần của chú! Thế nhá!

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  9. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa toàn thể bà con, cô bác, kính thưa các cụ ngồi chiếu trên, các ông ngồi chiếu dưới, kính thưa cái bọn muỗi này yên nào, à kính thưa ông bầu, kính thưa cả bà bầu luôn, kính thưa ông trưởng ban tài chính, kính thưa các kiểu kính thưa.
    Sau một hồi chuẩn bị kỹ lưỡng, với sự nhiệt tình của bà con cô bác gần xa, sau một hồi lăng xê quảng cáo, buổi ra mắt đầu tiên của thần tượng đã diễn ra vô cùng tốt đẹp. Vầng, xin toàn thể bà con cô bác một tràng vỗ tay yên nào bọn muỗi.
    Buổi ra mắt hôm nay thật ấn tượng. Thời tiết đẹp hoàn toàn ủng hộ chúng ta, mây trôi lững lờ, gió thổi ào ạt, trên cành cao từng đôi chim véo von, con đường từ Võng thị đến cổng trường Am trải đầy một lớp lá vàng. Những màn chân gà bay, múa côn, uốn dẻo diễn ra đều theo đúng như sự chuẩn bị của các ban ngành địa phương. Bọn muỗi này đừng đốt nữa. Băng rôn treo đầy khắp nơi, nhưng tiếng hò reo vang dội từ các fan, những tiếng gào thét: Suýt Phang, Suýt Phang, Phang, Phang, Phang... góp phần làm buổi ra mắt trở nên náo nhiệt, yên nào. Chân gà bay khắp nơi, côn múa vù vù qua đầu, xe cấp cứu rú còi inh ỏi để đưa những người uốn dẻo bị gãy xương vào bệnh viện.
    Quả thật, một buổi ra mắt thành công. Không ai bị vỡ đầu vì côn của thần tượng nện phải, không ai phải đau lòng vì thần tượng bị gãy xương, không thằng nào mó được vào cái bu gi. Vì một lẽ, vầng, thần tượng của chúng ta hôm nay không xuất hiện.
    Và tiếp theo, chương trình hai của ngày hôm nay, đừng đốt nữa mà, chương trình vui chơi có thưởng. Chương trình xổ số du xuân đã đổi sang mục mới: dành cho những người can đảm.Hiện nay, sau một tối tắm giặt, thông cống để chuẩn bị cho việc ra mắt..... chiếc giày của thần tượng đã trôi theo đường cống ra phía hồ tây. Vì vậy, trong đêm nay, ai mò được chiếc giày đó, và ướm vừa chân, sẽ được ... muỗi quá... xin chuyển phần này sang cho trưởng ban quảng cáo.
    Chúc mừng buổi ra mắt thành công tốt đẹp.

    Em xa anh
    Trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    hê hê
  10. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Tâm sự một ngôi sao
    Tôi là một ngôi sao. Nói một cách nào đó tôi thậm trí còn là một ngôi sao nhớn!
    Tôi nổi tiếng. Nhìn thấy tôi, ai cũng chỉ chỏ và bảo "Đấy, nó chính là sweet_fa". Tôi luôn được có mặt trong những câu chuyện, dù là chuyện phiếm, chuyện cười, hay chuyện bịa.
    Tôi được chiều chuộng và o bế. Có vẻ thế, với những màn tâng bốc thần tượng, những bài viết về tôi, điêu như con hươu.
    Tôi có nhiều người hâm mộ. Thậm trí gần đây, tôi có hẳn một fan club.
    Tôi có cho mình một chủ nhiệm club, một anh bầu, một chuyên gia marketing, một chuyên gia finance, một nhà thầu hình ảnh độc quyền, và cả một đơn vị phát hành xổ số kiến thiết Suýt phang nữa. Có thể nói họ đêu rất chuyên nghiệp. Đó là những người có thể tung bạn lên tận mây xanh chỉ sau một đêm. Đó là những người có thể làm nên một ngôi sao từ một cục đường phèn sắp chảy. Đó là những người có công nghệ lăng và xê siu pờ như con cá cờ! (Mà tôi ngờ rằng Michael Jackson chính là thành tựu của họ)
    Tóm lại, tôi đã rơi vào một guồng máy đầu tư chính trị và kinh tế siêu lợi nhuận. Chắc hẳn ai cũng nghĩ tôi giàu có như con chim ó. Bời vì tôi là một ngôi sao.
    Nhưng, đời vốn nhiều chữ nhưng như con chim ưng. Thực ra, giới show biz hoàn toàn không giản đơn như bông lay ơn, như mọi người vẫn tưởng. Nhân mấy giòng tâm sự này, tôi muốn nói để các bạn hiểu rằng : tôi khổ sở như là.... Thị Nở!
    Tôi luôn phải (tỏ ra) có tài như quần bò mài. Ừ thì tôi thực sự tài năng như cái thùng xăng. Nhưng bạn biết đấy, lúc nào cũng phải phô mình ra, để mọi người phải ngã rạp xuống mà ồ, mà à... Thật không sung sướng gì. Thêm nữa, tôi vốn là người khiêm tốn như ... cái rốn.
    Tôi luôn luôn phải giữ mình trong trạng thái vừa... xinh, vừa tươi. (Không tiện so sánh cụ thể như con gì). Bạn thử tưởng tượng xem, cả ngày phải cười mím như con nhím, hỏi có vui gì cho cam. Đã thế còn phải đi nhẹ như con ghẹ, dịu dàng như con đại bàng nữa chứ. Tôi có còn là tôi không?
    Tôi luôn phải cẩn thận từng lời ăn tiếng nói. Từ ngày thành sao, đi theo tôi luôn luôn có một... anh bầu. Có thể ví anh như một con sâu, da nâu, hay lầu bầu và nói chung là sấu. Anh ta lên lịch mọi hoạt động của tôi, và kiểm soát thậm trí cả lời tôi nói nữa. Tôi không được nói bậy như con bọ gậy, không được mắng nhiếc như con cá riếc... Bạn nghĩ đơn giản mà tôi có được vị trí như bây giờ sao?
    Và tôi cô đơn, còn hơn con dương sơn (đề nghị đọc ngược lại vì hết vần rồi). Bởi vì tôi là một ngôi sao, và tôi không có bạn. Người hâm mộ ư? Họ chỉ luôn xoi mói như con sói. Những người luôn ở bên tôi trên danh nghĩa chuyên gia show biz ư? Họ chỉ coi tôi như món đồ, ví dụ như cái xô. Và họ buôn tôi, và họ kiếm tiền trên tiếng tăm của tôi, và họ.... thỉnh thoảng lắm mới cho tôi một miếng bé như con kiến.
    Tóm lại, tôi là một ngôi sao. Nói một cách nào đó thậm trí tôi còn là một ngôi sao nhớn. Nhưng bạn thấy đấy, tôi có khác gì cô gái Lucky trong bài hát cùng tên của Britney đâu (bời vì trong tiếng Nga chữ Y được đọc như U, nên nếu có sơ suất gì khi phát âm từ lắc ky, mong mọi người thông cảm).
    Khi bạn nhìn thấy tôi, tôi luôn vui vẻ như con chim sẻ. Nhưng bạn có biết đêm đêm, trong nỗi cô đơn thống khổ của mình, tôi đã khóc... đã khóc... như một con sóc.
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!

Chia sẻ trang này