1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thần tượng sờ phan cờ lắp.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vari_ty_xyz_new, 06/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Giết nó!!!!!!!!!
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  2. Mending

    Mending Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ, lạy các cụ ạ. Tìm mãi chả thấy trung tâm thông tin củ chuối đâu, gửi tạm vào cái này, dù sao cúng liên quan đến nhân vật sự kiện. Cụ nào thấy cái topic đã nêu trên nhờ chuyển sang giúp, xin cám ơn.
    Tối nay ngày ...( đề nghị tự xem ngày post bài), vào hồi khoảng trên dưới 9p.m, tại khu VÕng thị Hồ tây xảy ra một vụ trọng án(vầng, lại là một vụ trọng án) liên quan đến một nhân vật nổi tai tiếng một thời của chúng ta (vầng, lại vẫn nhân vật cũ, nhưng dưới vỏ bọc mới). Đó là vụ án liên quan đến nhà biên tập và chịu trách nhiệm xuất bản topic: "Cuộc phưu lưu của chú lính chì dũng cảm"(http://www.ttvnol.com/f_260/487685.ttvn)(Thực ra dũng cảm đek gì).
    Tình hính là như thế này, vào hồi gần 9p.m, do quá xay mê với công việc suất bản, nhà biên tập của chúng ta(tuy có máy tính mới ở công ty) nhưng vẫn ham hố công việc, đá văng thằng em kinhden và một số nhân vật khác trong nhà(xin phép không tiện nêu ra đây) ra khỏi phòng, chỗ có cái máy tính (không phải mới) để xô vào làm công việc xuất bản và các công việc khác liên quan. Trong khi mụ ta đang hí hửng thì không ngờ kinhden and more đã hoàn thành xong kế hoạch phản thùng. như vậy là chỉ trong vòng 20 phút, nhà biên tập của chúng ta đang ở thế thượng phong, ung dung với máy tính đã chịu một cuộc phản công tàn khốc.
    Hiện nay, vị biên tập khả ái của chúng ta đã bị Kinhden and more đạp dính vào tường, khả năng trong vòng 7 ngày mới ra nổi. Vậy, ai có lòng hảo tâm và đặc biệt là phải có sức khoẻ đến cứu giúp thần tượng một thời, kiêm nhà biên tập khả ái, kiêm chị gái kinhden, kiêm ... nhiều thứ khác nữa ra khỏi cơn hoạn nạn. Xin chân thành cám ơn.
    P/s: Cẩn thận không trong lúc gỡ ra khỏi tường, bạn lại bị .... kiêm ..... kiêm....... kiêm.... lăn cho dính chặt vào nền nhà
  3. _tocdairangden_

    _tocdairangden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    chị đây....hị hị.....chị nhận giúp nè.........chị là chị ham hố mấy vụ hảo tâm lắm.........tranh thủ tận dụng công nghệ lăng xê.....hị hị...... cô mending nói xem chị phải làm gì nào.........

Chia sẻ trang này